1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ vì một cái TÁT....Đàn ông VN thật vũ phu!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngoisaocodonmaimai, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tên này đúng là khó xài, dù có gì cũng không nên dùng ta không mà đánh một đóa hồng chứ (lần sau dùng gậy thì tốt hơn, hoa hồng có gai dùng tay không đánh dễ bị xước lém ).
    À, theo tui nghĩ bạn nên xem xem vì lý do gì mà tên đó oánh bạn. Nếu lỗi của bạn quá nặng thì bạn nên xem lại mình, còn nếu không có gì quá đáng thì bạn bye bye tên đó luôn đi.
    26/10 Chúc em một sinh nhật vui vẻ. Dù không còn gặp nhau nữa, nhưng những kỷ niệm ngày xưa vẫn làm anh nhớ mãi, ... và nhớ em....
    ... nói gì nữa đây, khi bao nhiêu lần anh muốn nói thật nhiều điều với em, nhưng mọi thứ cứ như bị cuốn trôi đi ... giờ đây mỗi người mỗi nơi ... giờ đây cũng như trang chữ ký này đang dần hết chỗ.
    Thân chào em, Loan.
  2. ShangHai_Kid

    ShangHai_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dù khi yêu hay khi đã có gia đình, những cãi vã, những điều hiểu lầm là không thể không có. Bất kể trong trường hợp nào đi nữa thì cùng không nên cho mình là bao giờ cũng đúng mà hãy nên suy nghĩ lại chính bản thân mình xem có lỗi hay không. Nếu mình không có lỗi thì hãy giải thích problem này với nhau. Một tình yêu, hay một gia đình sẽ không thể hạnh phúc nếu không có sự thương lượng, dung tha đối với nhau.
    Có thể anh ấy đã hiểu lầm bạn một việc gì đó nên đã không kiềm chế được, con trai đôi khi cũng rất dễ bị súc phạm chỉ vì những việc mà con gái cho là nhỏ nhặt. Việc bạn bỏ anh ấy chỉ vì một cái tát mà lý do không rõ thì mình thấy vô lý quá. Môt khi đôi trai gái yêu nhau thì họ sẳn sàng dung thứ những sai phạm nhỏ nhoi của người mình yêu. Tình yêu là thử thách và đau khổ, không bao giờ tình yêu sẽ luôn luôn đẹp và lãng mạn như bạn tưởng đâu!
    Nếu bạn nói chỉ vì cái tát đó mà bạn bỏ anh ấy thì theo mình nghĩ tình yêu của hai bạn không phải là yêu thực sự. Lẽ nào người ta có thể quên di người mình yêu một cách đơn giản như thế? Mình thì mình không thể!
    Chúc bạn hạnh phúc trong tương lai
  3. dog_and_god2003

    dog_and_god2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    khi yeu doi khi con trai cungkho lam day chu co le vi qua yeu nguoi danong moi danh !
    tôi sẽ là que hàn df hàn gắn trái tim bạn
  4. pinkso

    pinkso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng tình cảm sâu nặng thì đâu thể vì một lần lỡ tay mà chia tay được.
    Nhưng vấn đề ở chỗ tôi cảm thấy những người không bao giờ đánh phụ nữ thì suốt đời sẽ không đánh. Còn người đã đánh một lần , có khuynh hướng gia trưởng thì rất dễ tái phạm lần 2, lần 3..
    Tôi không dám khuyên người khác vì bản thân tôi cũng cần ý kiến các bạn lắm.
    Chúng tôi yêu nhau đã 4,5 năm rồi, tình cảm sâu nặng..nhưng anh ấy đã tát tôi 4,5 lần rồi..Sau mỗi lần anh ấy đều hối lỗi và xin lỗi..sau mỗi lần tôi đều hy vọng anh ấy không tái phạm..nhưng mà..
    Lần sau cùng làm tôi vô cùng đau lòng. Anh ấy không những không biết lỗi mà còn cho là tôi đáng bị vậy ..chỉ bởi vì gần đây khi tôi nóng giận hay nạt nộ và bảo là "anh đừng có điên"..
    Tôi vô cùng đau lòng, tư biết mình nói thế là không nên, nhưng gây gổ có nói vậy cũng chẳng có gì la nghiêm trọng đếm mức phải nhận một cái tát..
    Tôi đau lòng vì cái tát 5, đau lòng vì anh nói vậy 10 và đau lòng khi nghĩ về tương lai 20..
    Tôi thật tình cảm thấy bế tắc lắm..
    Được pinkso sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 03/12/2003
  5. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko ủng hộ bạo lực nhưng với phụ nữ, đôi khi cũng cần có một chút bạo lực. Đối với những người lạm dụng điều đó quá, thì quả là đáng chê trách. Nhưng có những trường hợp, một cái tát cứu được một tình yêu, trong khi nếu hành động theo kiểu cải lương thì sẽ dẫn đến kết cục là giải tán. Ý mọi người sao???
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Túm lại một câu là tui không thích bạo lực
    Và từ trước đến giờ chưa tát em nào hết .
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
  7. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nên chia tay thì hơn.Như có bạn đã nói anh ta đã đánh được một lần tức có lần 2.Tôi thì không bao h chấp nhận được chuyện đó.Cho dù tôi có gì sai đi chăng nữa thì anh cũng và không có quyền gi xúc phạm đến thân thể và nhân cách tôi cả.Đến ngay cả bố mẹ tôi sinh ra tôi cũng chưa bao h có những hành động như thế thì anh không có quyền gì cả).Trước đây hồi còn học phổ thông tôi có một anh bạn.Tôi và nó cũng chơi thân với nhau.Hôm đó không hiểu có chuyện gì với bạn gái mà 2 đưa tụi nó cãi vã nhau rất căng ổ ngoài đường không hiểu nó tức chuyện gì mà tất con nhỏ kia mấy tát.Tôi đứng ở xa mà thấy nóng cả mặt.Tôi thấy rất bực mình vì hành động đó của nó.Hôm sau tôi lại hỏi chuyêjn nó thì nó bảo vì yêu con nhỏ đó quá vừa thấy con nhỏ đó nói chuyện với một đứa con trai thế là nỗi cơn ghen lên cãi vã theé là cho con nhỏ kia mây tất.Tôi cũng đã bảo và khuyên nó không nên có những hành động đó cho dù bạn gái của mình sai đi chăng nữa.Rồi thì nó cũng đồng ý nhưng rồi lại tiếp diễn.Có lần tôi bắt gặp và cho nó một tát rồi bảo nếu còn có những hành động như thế nữa thì không còn bạn bè gì hết......nhưng mà bản tính con người khó đổi...nó vẫ như thế mỗi lần cáu lên là lại tất người bạn gái mình....
  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hehe, có những loại người làm mình không thể nào kiềm chế nỗi cái tức. Thế nên mới bị đánh. Thôi thì, chồng đánh cũng như anh đánh, mà "quyền huynh thế phụ" nên ---> quyền phu thế phụ, hehe, còn hơn ra đường cho người ta chửi rằng, mày làm chồng mà ko biết dạy vợ! Heheh, thấy cũng tội ...
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  9. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Đánh phụ nữ à, không nên và không tốt một chút nào cả, đồng ý có những trường hợp đáng cho một cái tát thật, nhưng tát đề mà làm gì ? đau rồi cô ấy sẽ quên ngay lỗi lầm, mà lại hằn sâu trong lòng cô ấy một vết nứt khác trong mối quan hệ..........Còn nhiều cách để giải quyết vấn đề tốt hơn ví dụ ...........CẤM VẬN một tháng xem sao nhé !hihihihihihiihi (Nhớ canh đấy nhé nếu không nàng mà ăn vụng thì ...toi công!)


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  10. co_xanh_ko_trau_gam

    co_xanh_ko_trau_gam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đừng tưởng la tôi không đành phụ nữ bao giờ mà "được đằng chân lân đằng đầu" nhá....... Chỉ là để cho cô em biêt rằng "không d..ê..ê.ê.ễ đâu"

Chia sẻ trang này