1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ vỉ một miếng thịt chó...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi davorsuker, 17/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davorsuker

    davorsuker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vỉ một miếng thịt chó...

    Tớ không fải là người mê tín , tớ thề đấy. Tớ chỉ luôn ghi tâm khắc cốt những gì các cụ ngày xưa đã đúc rút , tớ thấy cấm có sai bao giờ , ví dụ như đừng có dại dột mà ăn thịt chó đầu tháng ,sẽ bị xúi quẩy cả tháng. Thế mà rồi ... tớ vẫn ăn. Vào đúng hôm mùng 1 âm lich.
    Nhẽ ra tớ chả ăn đâu. Nhưng hôm ý là sinh nhật thằng bạn tớ , mà nó thì mừng tuổi mới bằng một bữa cơm thân mật toàn thịt chó. Tớ không biết fải dùng đôi đũa vào việc gì, vì như tớ đã nói đấy, tớ không ăn vào đầu tháng. Nhưng sau , tớ thấy như thế là mình không hoà nhập với bạn bè, vả lại , quả thực tớ cũng khá thèm , thế là tớ gắp lấy một miếng. Nói các ấy đừng nghi ngờ , nhưng mà tớ chỉ ăn có mỗi một miếng thôi...
    Rồi tối hôm ý , sau khi từ nhà thằng bạn trở về, tớ nghĩ đến tiết học Quy hoạch tuyến tính , nghĩ đến một đống bài tập thầy cho, tớ vớ lấy cái sục định sục nước để làm một ly cà fê ban mê cho tỉnh táo . Thế mà đợi mãi không thấy nước sôi, tớ kiểm tra lại, hoá ra nó đã "chết" từ bao giờ. Tớ đành ngậm ngùi bật bếp ga lên, và chúa ạ, sau một vài tiếng fừn fựt , bếp ga của tớ tắt ngóm.Hết ga. vào lúc 11 giờ đêm.
    Đấy là chuyện của ngày hôm ý. Ngày hôm sau, tớ như mọi ngày , 6h30'' sáng ra khỏi nhà , lên xe buýt đi học. Rồi thì còn đang say sưa chợp mắt một chút để ...

    Tớ xin lỗi nhé, tớ đang viết đến chỗ này thì fải out ngay để giải quyết một chuyện rất quan trọng . Tớ hứa là tớ sẽ viết tiếp ngay sau đây.
  2. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà,để bụng làm gì,dễ đi ngoài đó ha ha ha
  3. davorsuker

    davorsuker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chán thật đấy, bao nhiêu chuyện để kể cho mọi người nghe, nhưng mà phải trong một lúc thì nó mới liền mạch. Bây giờ tớ lại con cà con kê thì hoá ra tớ lại bị cho là người mê tín mất . Nhưng tớ thề là ăn thịt chó xui thật . Ăn thịt chó đầu tháng ấy. Như mọi ngày đấy , tớ đi xe buýt có sao đâu , xe buýt phanh suốt có ảnh hưởng gì đến tớ đâu, chỉ xê dịch có tí . Thế mà sáng hôm ấy, xe buýt phanh, tớ bị lao từ cuối xe lên đến đầu xe, rồi lao thẳng vào cái bạn đứng sau lưng chú tài, tay tớ với một vận tốc cực lớn lao ngay vào cái móc khoá nửa trái tim của bạn ý. Kết cục là tay tớ bị lủng một miếng , máu ra tí tách từng giọt.Thế là tớ đành fải vào nhà đứa bạn gần đấy để "cấp cứu". Và quyết định nghỉ học hôm ấy. Một quyết định sai lầm, vì hôm đó có một bài kiểm tra trình , một bài đầu tiên và là bài duy nhất của một thầy rất hắc xì dầu. Thế là xong tớ.
    Tớ buồn lắm. Đến chiều đi về đến ngõ, bọn trẻ con đá bóng, tớ nhìn mà nhớ lại những ngày này năm ngoái tớ cũng đang tung hoành trên sân cỏ trong giải bóng đá nữ của trường . Một đứa đá bóng bổng vào ngay trong nhà người dân. Chúng nó cử một đứa nhẹ nhàng trèo vào , vì chủ nhà là một người rất khó tính. Tớ thấy cũng khá gay cấn ( bà ấy mà biết có đứa đang trèo lên giàn tigôn nhà bà ấy thì...) . Tớ mải ngửa cổ lên xem , cái thằng bé ở trên thì mải tìm cách đến chỗ qủa bóng. Đến lúc nó ôm được quả bóng vào lòng, giữa tiếng reo hò của bọn bạn, nó chả nhìn ngó gì ,sung sướng tung luôn quả bóng xuống đất... Và trúng giữa mặt tớ. Mà tớ thì đang răng cắn môi...
    Mấy hôm sau, tớ có việc phải đến khách sạn Công Đoàn. Lò dò mãi mới đến đường Trần Bình Trọng . Tớ quành luôn vào , còn đang tươi tỉnh nhìn ngó thì ngỡ ngàng thấy 2 chú Công an đỗ xịch xe trước mặt . Đường ngược chiều . Trời ạ, nó đổi thành ngược chiều từ bao giờ không biết. Tớ bị thu xe, mà sai lầm của tớ là đi kí vào biên bản. Mà có phải đây là lần đầu tiên tớ bị chạm trán với công an đâu. Nhưng 3 lần trước tớ đều không kí. Thế mà lần này... Tạm biệt xe thân yêu.
    Đấy nhé, tớ chỉ kể vài chuyện thôi, còn nhiều lắm những chuyện xui nho nhỏ khác.Chả biết có đúng là tại ăn thịt chó không mà dạo này tớ xui thế. Đâm đâu hỏng đấy...
  4. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn với bạn nhé, tôi thấy xui thật đây
  5. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    hơ mà davorsuker là boy or girl đấy , sao lại có chuyện tham gia đá bóng nữ nhỉ, mà mấy lần bị tóm xe ko kí vào biên bản thì bạn làm thế nào mà thoát được mấy thằng cảnh thế, kể cho học tập kinh nghiệm cái !
  6. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    May mà ko cắn lưỡi. Rồi bị bóng đá vào cằm.
    Được Bodoi sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 21/04/2004
  7. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Đen thật đấy! Nghe cứ như chuyện kể ở đâu đâu, ko nghĩ nó gần đến thế. Thông cảm với bạn lắm, vì tớ cũng thế. Hôm mồng 1 tớ đen từ sáng tới tối. Nhưng ko phải do ăn thịt chó mà do buổi sáng ngủ dậy tớ nhìn thấy đầu tiên là con mèo. cả ngày hôm đó tớ chẳng được việc gì cả. Sáng đi làm thì cãi nhau với sếp, khách hàng thì than phiền. Chiều đến trường lấy báo cáo thì đề tài ko được duyệt, tớ còn phát hiện có một đứa trong lớp tớ rất ác. ác thật sự! Mà tớ thì lại quen nhìn đời toàn màu hồng rồi. Buồn tình tớ đến nhà đứa bạn buôn dưa lê, định rủ nó đi chơi cho đỡ chán, vừa ra đến đầu ngõ thì nhận được điện thoại của cô trợ lý khoa gọi đến họp. Họp vụ gì biết ko? Đi bầu cử ạ! Chán ngán!
    Tớ đã nghĩ tớ rất đen đủi nhưng ko ngờ còn có người đen hơn cả tớ. Thôi cười đi Davorsuker ạ. Trông hơi giống mếu một tẹo thôi, à mà, kể lể từ nãy giờ tớ cũng chẳng thấy chán nữa.
  8. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    th ế không kể tiếp à, anh ăn thịt cún gì ơi
  9. davorsuker

    davorsuker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà thoát được mấy chú công an ấy à, dễ thôi. Sau cái hôm xấu trời khiến tớ bị bắt xe , có thêm rất nhiều lời khuyên hữu ích cho tớ. Tớ nghĩ là chắc cũng có nhiều bạn đã từng biết những chiêu này. Ví dụ như khi CA giữ xe bạn, bạn đừng dại dột mà kí luôn vào biên bản ( xin bạn đấy , bạn thân yêu ạ, đừng kí) . Bút xa là mình chết. Lúc ấy, dẫu bạn có đưa ra bao nhiêu thì " các chủ cũng chỉ biết ngậm ngùi trách thầm trong bụng là sao mà bạn ngu thế, không đưa ra ngay từ trước, có phải là trong tầm kiểm soát của " các chú", "các chú " thương tình mà giúp cho không....
    về chuyện của " các chú" , tớ cũng không nắm hết được . Cái lần đầu tiên tớ bị bắt ấy, cũng là tội ngược chiều , ở Chùa Hà . Tớ run lắm, nhưng chưa kịp xin "các chú" lời nào thì cái ông xe ôm ở gần đấy đã vẫy tớ lại." cháu muốn lấy xe ra thì cứ đưa chú 300000., chú bảo đảm với cháu đấy " . Lúc ấy tớ có mỗi 100000. Ông ấy dứt khoát đòi 300000, rồi thấy tớ ngần ngừ, ông ấy kể cho tớ nghe những gì sẽ xảy đến cho cái xe của tớ. Tuổi trẻ dại khờ , tớ nhờ ông ấy đèo đến nhà đứa bạn gần đấy vay tiền. Đứa bạn không có nhà. Lại phải đến nhà đứa khác. Ông ấy giục tớ không nhanh thì các chú sẽ mang xe về phường , lúc ấy thì ông ấy không thể giúp được đâu. . Lúc sau có một cú điện thoại gọi đến,tớ thấy ông ấy trả lời rõ ràng " cứ để ngoài đi, đừng ghi vội, sắp về đến nơi rồi" . Tớ láng máng có cảm giác có mối liên hệ mật thiết giữa các chú với cái ông xe ôm này. Mà đúng thế thật. Lúc về đến chỗ tớ bị giữ xe, đúng là các chú vẫn đợi tớ về. Sau một hồi dặn dò tớ đừng nói cho ai biết , có ai hỏi thì bảo là không fải xe tớ bị bắt mà là tớ đang đứng đợi người quen... ông xe ôm đĩnh đạc đi ra chỗ các chú, bắt tay cái chú có vẻ cấp to nhất. Tớ thấy sau cái bắt tay thân mật, chú công an rút tay về và cho luôn tay vào túi quần. ... Thế là tớ được lấy xe ra, mất 300000 cho một bài học là chính quyền rất thương dân, nên luôn tạo điều kiện cho dân có việc làm theo tiêu chi hai bên cùng có lợi , như ông lái xe và chú công an phường ở Chùa Hà..
    Đấy là lần đầu tiên bắt xe của tớ , giờ nghi lại tớ thấy mình sao mà dại dột ...Còn mấy lần bắt xe gần đây, tớ rút kinh nghiệm , tự trình bày hoàn cảnh và tự xung công quỹ cho các chú. Qua ngon lành
    Các chú giao thông trong thành phố chắc không thich bằng các chú đứng ở đường quốc lộ. Cứ xe ô tô nào đi qua, các chú tuýt còi, tài xế xuỗng xe, nếu không nộp đủ số tiền lộ phí thì một chú sẽ nghiêng ngó quanh xe mà rằng" thế thích gì, lập biên bản là xe chở quá tải nhé". Xe nào mà chả chở quá tải, các chú nói thế thì em thua rồi...
    À, còn một diều nữa là nếu bạn nào bị bắt xe trong thành phố HN thì cứ nhận minh là cháu chú Nghoàn ở phố Hàng Khoai, phó phòng cảnh sát GT HN. Tớ thấy mọi người bảo tớ thế, nhưng từ hôm ấy đến giờ không có xe đi nên cũng chưa bị các chú tóm gáy lần nào, không biết cái cách ấy có giúp ích được gi không.?

Chia sẻ trang này