1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ vì yêu em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi codocbenem, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Chỉ vì yêu em!

    H. yêu thương,

    Giờ đây em có khoẻ kô? Em hiện đang làm gì vậy? Giờ đây anh đang ốm, rất cô đơn, thêm nữa, anh lại đang rất phân vân về tình cảm của mình. Anh vẫn biết rằng đối với anh, em sẽ mãi mãi là 1 kỷ niệm, 1 ước mơ kô bao giờ thành được hiện thực. Anh đã nghĩ rằng anh đang, đã và sắp quên được em. Cuộc sống của anh đang khá dần lên. Cho tới ngày hôm trước, khi anh gặp cô bé đó, anh mới nhận ra anh vẫn còn quá yêu em. Thực chất anh đã biết cô bé từ lâu rùi, anh cũng chưa từng chú ý gì đến cô ta đành rằng cô ta thật quá xinh đẹp. Đối với anh, cô bé đó chỉ là 1 cô bé trẻ tuổi thích ăn chơi đú đởn mà thôi(tóc tai cứ thay đổi xoàng xoạch, chắc ta hay nói là trông con bé đó lởm, đúng kô em???) Những chuyện buồn gần đây của anh, những nỗi thất vọng đã giúp anh quên được em đi phần nào. Anh cũng đã vui mừng vì sắp sửa quên được em. Chuyện của em đối với anh thật quá lâu rùi còn gì?! Cuộc sống bên này khiến anh trở thành con ngưòi quá khô khan, 1 trong những lý do mà anh biết tại sao anh kô thể đến được với em. Anh đã già ngay trong tuổi trẻ của mình rồi!!! Ôi, anh đang viết gì đây nhỉ??? Liệu khi đọc được những dòng này, có ai hiểu anh định nói gì kô?

    Lại nói lung tung rồi, anh nghĩ khi nhìn thấy cô bé đó, anh vừa mới sống lại những cảm xúc lần đầu anh gặp em. Những cảm xúc giống hệt. "1 con bé đú đởn"(hay người đàn bà trong mơ của tôi???) Anh biết đó cũng là những ấn tượng ban đầu khi anh gặp em.Cũng là 1 cô bé cá tính, rất vui tươi, hóm hỉnh nhưng cũng rất lý lắc khó chịu nữa. Viết đến đây chắc em cũng nhận ra điều anh muốn viết cho em rồi chứ? Đó chính là điều anh lo sợ nhất, điều anh kô muốn nghĩ đến: anh đã yêu cả cô ta mất rồi!!! Nhưng em có hiểu tại sao kô? Cô ta chính là bản sao hoàn hảo hơn của em. Trước đó, anh đã biết rằng cô ta rất đẹp, nhưng đâu có ai biết dù đẹp cỡ mấy nhưng để cuốn hút được anh cũng đâu có dễ, kô lẽ anh cũng chỉ được thế thôi sao?? Anh cũng đâu cần sắc đẹp gì đâu? Tuy nhiên, khi cô ta có nụ cười tươi trẻ giống em, có khuôn mặt thiên thần giống em, có mái tóc thật giống hình tượng của Hạnh trong tâm trí anh, và 1 tính tình rất "em"...thì tất cả như sụp đổ hết đối với anh. Mà chắc cô bé đó kô thể tưởng tượng được điều này đâu. Đó cũng chẳng phải là điều anh muốn chút nào bởi lẽ người duy nhất anh muốn yêu, đó chính là em, chính em mà kô ai khác. Kô lẽ có thể mới quen nhau mấy ngày đã nói "Anh nghĩ là anh yêu em bởi lẽ em quá giống người mà anh yêu hồi trước, người duy nhất mà anh yêu, mà anh tôn thờ cho đến thời điểm này!"??? Thật điên rồ, anh biết vậy nhưng còn lời giải thích nào hơn nũa đâu em? Có lẽ câu này ta chỉ đọc được trong nhũng câu chuyện hài hước nhưng thực tế, đó cũng là sự thật trong trái tim anh hiện nay. Anh đem lòng yêu cô ta chỉ vì yêu em, thật nực cười phải kô? Thỉnh thoảng anh cũng có vài cú hài hước đấy chứ, nhưng chuyện này thực chẳng hài hưóc chút nào hết đâu em ạ. Ngay cả giả sử kô liên quan gì đến em mà anh yêu cô ta, anh cũng thấy kô ổn, 1 lũ chat chit vớ vẩn thì yêu với đương cái gì, lại mới chỉ thực sự quen có vài ngày nữa...., cái lý trí và con tim của anh lúc nào cũng đánh nhau như vậy đấy em!

    Tuy nhiên điều anh muốn chốt lại ở đây là khi đem lòng yêu cô bé đó, anh mới nhận thấy anh yêu em biết bao, yêu nhiều, nhớ nhiều lắm, thậm chí càng yêu, càng nhớ hơn. Do đó, anh chỉ muốn ước rằng làm sao thời gian có thể quay trở lại, làm sao để anh kô phải xa em như hiện nay, làm sao chúng ta đã kô gặp nhau quá muộn, trời ơi, đến cả trăm thứ làm sao, giá mà, ước gì... tất cả anh chỉ muốn ước là "làm sao anh có thể yêu được em?", em ơi!!!

    Những ước mơ mãi đi vào quên lãng!

Chia sẻ trang này