1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ viết cho bản thân mình ! { Nhật ký những ngày còn khoe răng }

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rangkhenh_malumdongtien, 14/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ,,,đang vui,,,,,,,ngồi hóg chuyện của Răng điêu..........hờ hờ,,,
    kể đi,,tớ đang đợi nghe nè,,,,,,,,
    nhanh nhá
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Viết 1 thôi 1 hồi rồi lại ấn nhầm nút back Lại kỳ cụi viết lại vậy Chả thấy đứa nào như mình
    Hôm qua , chả biết ngày gì . Tại con chuột chết tiệt ở máy tính của mình , nó bị mèo vồ đúng lúc đang oánh cái báo cáo cho sếp dở dang , sếp thì chờ mình , mình thì loay hoay mãi ko đc , sếp chờ lâu , sếp cáu , sếp quát um lên . Thế là buồn , là tủi thân ... rơm rớm nc mắt rồi nhé . May cho sếp là em ko khóc nhé ko thì .... ko thì .... em cũng chả biết làm thế nào
    Tối qua tự dưng Gấu Béo sang nhà mình . Lại dắt díu ra cafe . Gấu Béo thật ngốc . Mình đã làm Gấu Béo tổn thương thật nhiều , làm Gấu Béo khổ sở vì mình thật nhiều mà tại sao Gấu Béo vẫn dành yêu thương cho 1 con quái thai như mình Nghĩ lại mấy trò mình làm với gấu béo thì thấy quái thai thật Ôi , sao lại có đứa như mình chứ
    Tại cafe của Gấu Béo , cả đêm trằn trọc ko ngủ đc . Lôi đt ra , đọc lại tin nhắn . Tin nhắn của My Man , của My Boy và 1 tin nhắn đặc biệt của Sâu . Cái tin nhắn rất buồn mà lần nào đọc mình cũng cười . Mình cười vì cái trớ trêu của mình và Sâu .
    Quá khứ cứ ùa về . Cũng mãi chỉ là quá khứ . Mà chẳng ai sống vì quá khứ cả nên nó chỉ làm mình nhói 1 tẹo mà thôi .

    Nghĩ thương Man của mình quá , cái tin nhắn " anh ốm mất " mà chỉ muốn ôm anh ngay lúc ý ( lúc ý lại đang ngồi với Gấu Béo ) . Dạo này công việc anh vất vả , mệt mỏi , mình lại còn nhõng nhẽo và đành hanh Đúng là chả có đứa nào như mình thật
    Trước Man cả mình là Sâu , trc Sâu là Gấu Béo , song song với Gấu Béo là My Boy . Nhưng cả Gấu Béo và My Boy mình đều ko có tình cảm đặc biệt nên ko đc xếp vào hàng ex . Gấu Béo 87 , My Boy 86 , còn cả 1 My Baby nữa cơ , gọi Baby vì baby là 9x Mình toàn bảo Baby là " Chị sợ đi tù lắm " ! Điên thật Chả có đứa quái nào như mình cả
    Ôi , dạo này béo , mặt mụn , xấu tính , thế mà vẫn có người cưa cẩm là sao ??? Mình ước V2 của mình là 60 , như thế 3 vòng của mình thành thật chuẩn 90-60-94
    Cơ mà mình chẳng cần 60 , mình chỉ cần 68 như hồi mình trên Nội Bài mà thôi , như thế nhìn đã ngon nghẻ lắm rồi ý Cố làm sao bây giờ nhỉ
    À mà nhé , hôm qua lần đầu tiên mình đc đi tắm nóng ạnh 10k nhé , tại nhà mình vẫn mất nước mà . lại còn tắm tập thể với mấy đứa ở nhà mình nữa Vui vật Nô đùa ầm ĩ
    Nhưng mình vẫn thik tắm ở nhà mìh hơn , mình sẽ tắm đc lâu ( mọi khi mình tắm 1 tiếng mà hôm qua mình tắm có 30'' )
    Thôi , trưa nay trc khi ngủ trưa mình sẽ kể tiếp nếu có thêm chuyện gì đặc biệt
    Còn bây giờ , mình phải làm việc của mình & pải làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân nữa Còn lâu lương mới đến 5tr để nộp cái thuế này
    Mà lại sắp cuối tuần rồi .... ôi cuối tuần
    Chúc các bạn hiền của mình mọi điều tốt đẹp
    Còn các bạn *** hiền thì mọi điều *** tốt đẹp
    :)) hà hà điêu vãi chưởng hà hà :))

  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Bé toàn quen với mấy em xì tin nhỉ? Tuổi chắc vẫn còn xì tin
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa , BÉ ( ) biết theo giang hồ là BÉ = tuổi oisoioi đấy ạ !
    Cũng thưa thêm , fist love của bé 82 , và Man của bé là 7x . Cũng chả xì tin đâu ạ
    Mà cũng theo giang hồ ttvn , oisoioi đẹp zai lắm nhé Bạn nào thích thì pm tớ , tớ cho cái sđt của mod đẹp zai này mà làm quen

  5. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ồ, thế hóa ra răng khểnh ... già phết nhỉ
    Ai mà tin được lời giang hồ (đặc biệt giang hồ ttvn) thì kể ra cũng .... đáng yêu phết
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Oi soi ơi chỉ được cái da đẹp thôi ,
    Ghen tỵ ....đố kị ...
    Da đẹp hơn cả mình
    Nhìn cái má , úi cái má chỉ muốn véo cho một cái vào má , búng cho một cái mũi
    Hì hì nhìn đáng iu phết em ah
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Ko spam topic của tớ nữa .
    bạn nào ko tin cứ pm tớ , tớ gửi cho cả ảnh của oisoioi và sđt

  8. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    thôi,,,gặp rồi
    ấy cứ giữ lại cho mình đi,,,,,,,,,,,tớ muốn ấy ích kỷ đoạn này,,giữ ối trời ơi lại nhé
    hè hè,,,,đi làm mà cứ như đi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,làm,,,,,,,,,ha ha
    sắp đến giờ ăn rồi
    chúc bạn hiền ăn ngon,,,béo lên đê,,ngại đeck gì chứ?
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Trưa rồi , trưa nay chẳng ngủ đc . lại 1 mình mình ở văn phòng . Nghe nhạc , chơi mario .... tự dưng thấy lòng mình trùng xuống !
    Mình chẳng buồn , cũng chẳng vui , ko có gì ! Chính xác là ko có gì !
    Thấy mông lung , mà cũng chẳng hẳn là mông lung .
    Mình đúng thật là 1 đứa thất thường , thất thường hơn cả thời tiết .
    Soi gương . Ối , 2 cái mụn Mình muốn chết vì mụn . Cả 3 năm cấp 3 , cả 2 năm trung cấp , cái mặt cứ nhẵn thín ra , giờ như chúng nó biểu tình lên bù Hỏng hết cả nhan sắc của tôi
    Ôi sồi ôi là sồi ( ăn vạ và giả vờ kêu 1 cái cho có người hắt xì hà hà )
    Đang nghe Đợi Bứơc Anh Về --> nhớ đến Sâu !
    Nghe " giây phút êm đềm " --> nhớ 1 người trên ttvn này .
    Đáng nhẽ ra , mọi chuyện đã khác .....
    Thế mà .....
    Nhớ My Man mà chả cần nghe bài nhạc nào Thấy ghét
    Ko biết chiều nay có bị sếp mắng nữa ko ??? Mình sợ bị mắng vì mình hay tủi thân .
    Trưa nay chán . Chẳng muốn ăn gì . 1h trưa rồi mà ko thấy đói . Hay tại sáng nay mình ăn bát xôi to quá chăng Điều này chỉ có Chúa mới hiểu , mà mình chẳng theo đạo nên 100% mình ko hiểu
    Ngồi kỳ cạch viết lách . Chả đứa nào như mình . Học khối A . Cái sự thông minh cũng thiên về khối A nhiều . Thế mà , đọc lại trong blog , có những entry mình cảm tưởng mình như nhà văn , đôi khi tưng tửng , dẩm zít tự kỷ lên còn làm thơ nữa chứ .
    Ối giời , có Chúa hiểu đc mình
    Mình sầu não hay vui vẻ nhỉ Chịu . Chả biết nữa . Mà chả biết để làm j .
    à mà bây giờ có bạn nào bẩu tớ ko ?? Tớ đang gặp khó khăn 1 chuyện , có ai giúp tớ nhỉ ???
    Chả là , ság nào tớ cũng cố dậy sớm đi làm nhưng tớ chuyện đi làm muộn vì ko biết chọn cái áo nào để mặc đi làm , cứ toé loe hết 1 đống , rồi lại gào ầm lên :" sao con chả có cái áo nào mặc đi làm hả mẹ ?? " . Để mẹ tớ lại quở trách :" mày xem áo của mày mở cửa hàng đc chưa mà gào lên " . Tớ thấy thật nan giải .
    Mà cố gắng mấy ngày nữa , sắp có đồng phục cty rồi . Tớ rất khoái khoản đồng phục , đỡ phải lăn tăn về chọn gì để mặc đi làm
    Sáng nay , tớ lôi 1 cái áo đã rất rất lâu rồi k sờ đến , kết hợp với 1 cái áo cũng cực cực kỳ lâu rồi ko mặc đến . Hoá thành hay . Hố hố .. xí xớn , trang điểm , ngon nghẻ phết . Nên sáng nay đi làm với tâm trạng hơi tưng tưng .
    Mà papa dỗi lại Dô hay sao ý nhỉ 2 ngày rồi papa ko nhắn tin hay gọi điện cho Dô gì cả Tý gọi lại làm lành với papa vậy . Nhớ papa
    Trưa nay tớ ko ngủ đc mặc dù đêm qua tớ đã trằn trọc cả đêm vì cốc cafe của Gấu Béo . Ôi , phải chăng tớ đang bị xì trét
    Đúng là tớ bị xì trét rồi , bạn nào mời tớ đi ăn kem đi .
    Dạo này mình bị tự kỷ rồi ......

Chia sẻ trang này