1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ viết cho bản thân mình ! { Nhật ký những ngày còn khoe răng }

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rangkhenh_malumdongtien, 14/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới rảnh việc , chán chả buồn ăn cái gì cả . Đau hết cả đầu
    Mình chán nhé .... hôm nay mình chán cực Mình thèm đủ thứ nhưng mình chẳng làm đc cái j trong cái đống mình thèm cả
    Mình thèm đi bơi . Mình thèm đi cắt tóc . Mình thèm đi cùng Bà Già như đã hẹn . Mình thèm kiss My Man
    Ôi , sao mình vô dụng thế nhỉ .
    Bể bơi gần nhà chưa mở . Cắt tóc thì phải rủ bé Nhi đi cùng , xa mà ko có time . ĐI cùng bà già thì chưa lấy lương . CÒn My man mấy hôm rồi ko gặp . Nhìn còn chẳng đc nhìn lấy đâu ra kiss mới chả hug Nhớ dồ cả người
    MÌnh đi đun nước ăn mỳ tôm vậy ăn mới lấy lại tinh thần đc
    Sáng nay ngủ dậy rất chi là buồn . Vì đêm qua mơ ác mộng Sợ và khóc nhiều Thế là thức luôn từ lúc tỉnh đến sáng nhưng ko dám nt khua mọi người dậy như hôm trc nữa . Sợ bị chửi lắm
    Vừa đọc cái này xong http://kenh14.vn/c44/t11/20090417025424123/co-gai-xau-xi-lam-hang-trieu-cu-dan-mang-roi-nuoc-mat.chn . Xúc động lắm .
    Tuy dạo này tiếng anh của mình ngu đi rất nhiều so với hồi trên Nội Bài nhưng mình cũng hiểu bập bõm . xem đi xem lại 3 lần mà vẫn thấy xúc động .
    Hôm nay , hình như nước mắt đầy rồi nên muốn tràn đây mà
    Mình ko khóc
    Ôi , đang thế này , tự dưng có đứa gọi điện . Bực *** chịu đc . ** ***** chứ . Ép người quá đáng nó vừa vừa thôi Người chứ phải súc vật *** đâu mà phải như thế với nhau
    Xuôi nào , xuôi nào , giận nhanh già lắm ... xuôi nào ....
    Thôi , măm đây , còn đi ngủ

  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Tiếng nhạc ... giai điệu ....
    Một tin nhắn ....
    Bật khóc !
    Nước mắt nhạt nhoà .....
    Đớn đau !
    Tiếng tút dài của chuông điện thoại .....
    Bỗng thấy lòng mình cô đơn với tất cả niềm vui !!!!!

  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Thế là bỏ lơ cái chốn này 2 ngày cuối tuần rồi nhỉ .... Chốn này có mốc ko ?? Có ai qua lại ko ???

    Giờ kể lể bù nhé , có nghe ko ??? Có quan tâm ko ???
    Ko nghe cũng kể , chả quan tâm cũng kể !!! Có sao ko ??? Chả sao , chả liên quan . Nhỉ ???
    Có bạn nào đi qua thấy mình đổi title ko nhỉ ???
    My Man của mình là người vô tâm vô tâm nhất thế gian
    Cả ngày thứ 7 , ở ngoài đường . Đi xuống tận Vĩnh Hưng khi mình an toạ ở Cầu Giấy . Thế có gọi là 2 đầu thành phố ko ??? Đúng 12h trưa về đc lại Cầu Giấy . Bơ phờ . Cứ như cuộc sống lôi mình từ đống bụi bặm ra ý , thổi " phù " 1 cái - bụi mù !
    Trưa ăn đc tý cơm với lão giám đốc cty đối tác , chả biết cái hợp đồng này có đi đến đâu ko . Mà cứ cười công nghiệp cả bữa , phờ râu trê .
    Cơm còn chưa xuôi , đã bị con bạn kéo đi mua đồ , rồi đủ trò . Chả là dạo này bà nàng có chuyện , đâm ra mình cũng phải " gánh " cái phần chả - co - gì - liên - quan - đến mình ! Nhưng yêu nó lắm nên cũng muốn bên nó .
    Tối thì uống bia . Về muộn . Mệt nhưng ko ngủ đc . Mông lung 1 tý . Khóc 1 tý và ngủ 1 tý .
    Chủ nhật nhà làm lễ giải hạn và cúng chúng sinh . Chưa bao giờ ngồi lâu thế trong tiếng gõ mo , hương khói nghi ngút . Tê chân kinh khủng . Cái chú cúng cho nhà mình cũng buồn cười . Tuyền đọc sai làm mình ngồi sau tuyền phải nhắc . Cứ đang cúng lại " à " phải sửa . Quả này các cụ cứ gọi là lẫn cbn lộn . Chết cười . Lại còn có đoạn cúng " Nam mô tiên sư quan thế âm bồ tát " . Mình thề là mình ko nhịn đc , mình phải chạy ù vào phòng , phi lên giường , lăn ra và cười ko đỡ đc =))
    Tất tần tật cúng xong là từ 9h sáng đến 4h chiều . Thoả mãn mỗi món nem rán của mẹ & cái bùa của mình . Hết . Còn đâu thì mệt rã rời .
    4h cúng xong . Vào phòng . Thiêm thiếp đi đc có 1 tý . Lại tỉnh .
    Chán !
    Tóm lại cả 2 ngày cuối tuần như **** . Mệt mỏi lắm .
    Giá mà chấm dứt đc tất cả .
    Đc cái , tối qua đi hành xác . Đau nhưng hạnh phúc . Đau nhưng nhẹ lòng . Mình thật can đảm !
    Bà già nhé , tiếc chưa ?? hehe .... em sướng cực bà già nhé , chả sợ tý nào .
    Khổ thân bà già đi về mệt lại bị em nheo nhéo gọi điện Sr bà già nhiều nhé
    Sáng nay , mình vẫn mệt nhưng cũng nhiều việc . Mình muốn làm cái hợp đồng thật ok . Sếp đỡ chửi ... cũng có người đỡ mang tiếng vì mình . Mình mệt mỏi cái đầu óc . Mình căng thẳng . Người lại như muốn ốm !
    Cười cái cho tươi Lấy sức làm việc Cố lên Nhụt trí oánh bỏ mẹ
    Hôm qua gặp ối người , ai cũng kêu béo quá
    Hôm nay bắt đầu chế độ giảm cân 13 ngày . Chả biết có làm đc ko vì mình rất hay đi ăn uống linh tinh .
    2 ngày cuối tuần , vui và hạnh phúc nhất là cái tối chủ nhật . 1 tiếng trong đau đớn , mồ hôi & nước mắt để nhận lại ý nghĩa , niềm vui , hạnh phúc
    Mình mạnh mẽ , mình làm đc tất cả ! Yêu mình nhất ( câu này là di chứng của bệnh tự kỷ )

  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    ***** ... hãm *** tả đc
    Chết bà cả họ nhà mày đi . ** . Hãm .....
    Ôi .... **** *** tả nổi ....
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Ko thể thắng đc vì bọn ngu nó quá đông

  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Í da , đứa nào trong gương kia hở Dô ??? mắt như gấu trúc , sưng mọng , mặt nhợt nhạt bơ vờ lại còn nhe răng nanh ra doạ mình kìa . Ô ... cái con này nhìn lạ nhờ ?? Chả quen
    Chắc tại bạn này đêm qua ko ngủ và khóc chứ gì ??? bạn này hâm thế . Phải như mình chứ . Cười từ sáng nhé cười là hết buồn mà . Chả sao phải ko bạn ?? rồi sẽ qua bạn nhỉ ??
    Đang có nhiều việc phải làm thì tập trung vào nhé , chuẩn bị bước vào lĩnh vực mới rồi , đừng để việc khác làm bạn mất tập trung nhé . Mình là góc mạnh mẽ của bạn mà Chúng mình cố đc phải ko ??
    Í da , thế là hôm nay Dô tớ thực hiện chế độ giảm cân 13 ngày đc ngày thứ 2 rồi nhé ! Siêu nhân cực
    Ngày hôm qua :
    Sáng : - 2 cốc nước rau má to
    Trưa : - 4 lát bánh mỳ
    - 2 cốc rau má to
    Chiều tối : - 1 đen đá ko đường
    - 1 cốc rau má to
    - 1 bánh su kem
    Kèm theo là chạy bộ , lắc vòng và ngủ ngày 4 tiếng ( cái này là có 1 số lý do ko ngủ đc )
    Ngày hôm nay : ( mới đến trưa )
    Sáng - 1 đen ko đường
    - 2 cốc rau má to
    Trưa - 2 cốc rau má to
    - ko ăn j
    Mình thật phục mình quá cơ . Sáng nay lại còn phi nhong nhong ngoài đường phát mệt
    Tý nữa 2h lại phi tiếp
    Quả này 13 ngày ko giảm đc 5 cân thì hơi phí
    Mà sao mãi ko buồn ngủ nhỉ . Rõ ràng đêm qua ko ngủ đc . Giờ là trưa rồi .... Ôi ... mình phục mình quá cơ
    Đang cố gắng để cho hết mụn nữa ......
    Thức đêm và khóc đêm cũng lên mụn hay sao ý nhỉ ??? mới có 1 đêm mà lên những 1 cái mụn cơ đấy ghét quá thể đáng .....
    Đêm qua mình nghe Jimmy Nguyễn ... Chỉ nghe có 1 bài suy nhất ...

    Í da ... lại chuẩn bị hâm hâm đấy .
    Cố lên , còn cả chặng đường dài trc mắt . Mình chỉ sợ mình sẽ kiệt sức vì mình tham vọng quá lớn thôi .
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Gary vừa gọi điện cho mình . Khốn nạn cái thân mình , rời Nội Bài 3 tháng cũng là 3 tháng Tiếng Anh đi đâu hết sạch ... Tự thấy càng ngày Tiếng Anh càng ngu thêm , đang cố gắng sắp xếp thời gian để đi học 1 lớp giao tiếp . Giá mà có zai nào đi học cùng mình nhỉ MÌnh bây giờ ghét rồi , đi đâu cũng lọ mọ đi 1 mình , tủi lắm
    À , làm quả 100 questions
    , check my profile ( thử xem tiếng anh còn đc bi nhiêu , chả biết viết có đúng ko nữa ) Tớ viết sai cái gì các bạn thông cảm nhé Yêu nhắm nhé
    Bắt đầu 100 câu hỏi nhé ( câu hỏi thì tớ đi cóp của bạn nào í trên mạng - còn câu trả nhời dĩ nhiên là của tớ )
    01. Tên thật ?
    Vũ Thị Cẩm Tú ( Chả thích chữ Thị tẹo quái nào )
    02. Tên của bạn có được đặt theo tên của ai ko ?
    Ko ai cả , đặt theo tên 1 loại hoa mà mẹ thích
    03. Bạn có anh chị em ko ?
    Có 1 bà chị , sắp lấy chồng
    04. Lần cuối bạn khóc là khi nào ?
    Cả đêm qua
    05. Bạn có lần sinh nhật nào đáng nhớ ko ?
    Có ?" năm 2009 vừa rồi
    06. Bạn yêu ngón tay nào nhất ?
    Út
    07. Thói quen xấu của bạn ?
    Tức lên là chửi bậy
    08. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến khi ngủ dậy là gì ?
    Chả biết có ai trong nhà vệ sinh ko nhỉ
    09. Bạn có phải là người ưa mạo hiểm không ?
    Hình như ko ?" ko chắc chắn lắm vì nhà ma ở Thủ Lệ còn ko dám vào
    10. Bạn có bao giờ nói ra điều gì đó mà bạn hứa giữ bí mật không?
    Chưa ai bảo mình phải giữ bí mật cái gì cả
    11. Bạn có nghĩ nói dối là xấu không ?
    Tuỳ từng trường hợp
    12. Mầu sắc ưa thích của bạn là gì ?
    Đỏ , vàng , đen & trắng
    13. Môn thể thao bạn ưa thích nhất ?
    Ko biết . Cái gì cũng chỉ thích 1 time

    14. Bạn thích mặc loại quần áo nào nhất ?

    Khoe body 1 tẹo , ***y 1 tẹo nhưng căn bản phải hợp & ko quá lố bịch
    15. Bạn thích đi loại giầy dép nào nhất ?
    Cao gót nhé
    16. Tháng ưa thích ?
    Tháng 1 ?" tháng của tớ mà
    17. Món ăn ưa thích ?
    Chả biết , gì cũng ăn . Nhưng thích nhất canh ốc chuối mẹ nấu
    18. Bạn có nickname nào hay không ?
    Có : Dô , Béo , Sún , Mít ướt riêng nhà Độc Thân gọi tên độc - Súng -> pó tay với cả nhà
    19. Đang dùng đt j, số đt ?
    1200 vàng nhé , sđt à ?? nên public ko nhỉ ?? Nghĩ đã nhé
    20. Mô tả một người khác phái mà bạn cho là lý tưởng đc không ?
    Thông mình , galang , cao to đẹp trai , chung thuỷ , có chí tiến thủ , hiền nhưng mạnh mẽ đàn ông ( còn j nữa ko nhờ )
    21. Bạn có thích chữ viết của bạn không ?
    Thích , nhìn tròn tròn ( mẹ bảo giống chữ bọn cấp 2 )
    22. Bạn có dễ dàng tin tưởng vào người khác không ?
    Có . ( Thế nên toàn bị lừa )
    23. Người cuối cùng bạn nói chuyện điện thoại là ai ?
    Gary vừa gọi đấy
    24. Bạn ghét loại người như thế nào nhất ?
    KO biết mình là ai !
    25. Bạn có bao giờ ước không ?
    Ngày nào chả ước
    26. Bạn có thích ngắm sao không ?
    Ko . Ghét cái gì xa vời vợi
    27. Khi tức giận, bạn làm gì ?
    Trên nói rồi mà , nhắc lại nhá - chửi bậy ( mà cũng thỉnh thoảng trên mức tức giận là oánh nhau )
    28. Bạn có khoẻ mạnh không ?
    Về vấn đề gì ??
    29. Nhảy múa trước gương chưa ?
    hố hố ? có
    30. Loại kem mà bạn hay ăn ?
    Chả có cái j hay ăn cả
    31. Thể loại nhạc ưa thích của bạn ?
    Ko có luôn , nghe đủ loại
    32. Bị tiếng sét ái tình chưa ?
    Rồi , nhiều cơ man là nhiều
    33. Phim hoạt hình/anime ưa thích của bạn ?
    Ngày xưa thích Thuỷ Thủ Popye cực ( chả biết viết đúng ko )
    34. Lúc buồn bạn làm gì ???
    Buồn gì ????
    35. Mùi ưa thích của bạn ?
    Nhẹ nhàng , tinh tế & quyến rũ
    36. Bạn thích gì ở bản thân mình nhất ?
    Thích tất ! ( tớ là con yêu bản thân mình mà )
    37. Bạn có phải là người lãng mạng không ?
    Ngày xưa thôi , giờ già rồi
    38. Người ntn để bạn nghĩ/ cảm thấy họ hạnh phúc ?
    Ko xác định đc
    39. Bạn thích có bao nhiêu trai và bao nhiêu gái ?
    2 zai , 1 gái . Tuỳ sức của chồng nữa hố hố
    40. Đánh nhau bao giờ chưa ?
    Rồi
    41. Bỏ học để đi làm đìu gì đó thú zị hơn chưa ?
    hớ hớ ? nhiều
    42. Đi ra khỏi nhà mà ko nói zới mẹ chưa ?
    Rồi . Lúc dỗi mẹ , cứ thế lẳng lặng đi
    43. Trong tủ của bạn có bao nhiêu bộ quần áo ?
    chả biết , chả đếm bao giờ
    44. Vào ôtô với 1 người mới gặp chưa ?
    Úi , đầy , trc làm Nội Bài , ngày nào chả lên ô tô với 1 người thậm chí chưa gặp bao giờ
    45. Bạn có yêu trẻ con không ?
    Cực kỳ yêu ý
    46. Thấy ai chết chưa ?
    Rồi
    47. Hôn 1 tấm hình bao h chưa ?
    Ko điên nhé
    48. Nằm ngắm mây trôi bao h chưa ?
    Chưa nhé
    49. Bạn có thường mua sắm không ?
    Lúc nào có tiền thì thường xuyên mua ý
    50. Người khác phái bạn nghĩ đến ngay lúc này ?
    Tình yêu
    51. Bạn có hạnh phúc không ?
    Thỉnh thoảng
    52. Câu châm ngôn mà bạn yêu thích nhất ?
    "Đừng thương tiếc hôm qua, đừng đợi ngày mai, đừng lảng tránh ngày hôm nay. [ Ngạn ngữ Pháp ]"
    53. Tiền bạc có quan trọng không ?
    Ô , hỏi ngu thế .
    54. Loại xe yêu thích của bạn ?
    Fly hoặc Dylan
    55. Phòng riêng của bạn như thế nào ?
    Ko có phòng riêng
    56. Bạn có sưu tập cái gì không ?
    Quần chíp
    57. Vượt đèn đỏ bao h chưa ?
    Nhiều lắm
    b]58. Bài hát hay nghe gần đây nhất ?
    Vừa nghe bài ?o Chuyện Tình Lan Can ?o
    59. Bạn ghét nhất cái gì ?
    Ngứa mắt cái j ghét cái đấy . Cái này thay đổi theo tâm trạng
    60. Đến club bao h chưa ?
    Rồi. Hỏi làm j ?
    61. Bạn có tin trên đời này có những điều không thể giải thích hay không ?
    50-50
    62. Tự khóc để đi ngủ ?
    Điên à ?
    63. Trèo lên mái nhà bao h chưa ?
    Rồi ngày xưa xoay ăng-ten suốt
    64. Bạn ngủ bao nhiêu tiếng một ngày ?
    8 ?" có khi ít hơn có khi nhiều hơn
    65. Bạn có hay tha thứ không ?
    Có . Rất dễ tha thứ cho 1 ai đó
    66. Món quà nào bạn thích nhất ?
    Chưa có
    67. Khi bị ốm, bạn thường mong gì ?
    Có người đến thăm
    68. Bạn có thích học đại học không ?
    Ko .
    69. Gian lận khi thi cử chưa ?
    Ấy , thường xuyên ý
    70. Lần cuối cùng bạn hôn là khi nào ?
    Chả nhớ ( 2 tuần chưa nhỉ )
    71. Bạn có hay khóc khi xem gì đó cảm động không ?

    72. Bạn muốn kết thúc của một bộ film bạn thích sẽ như thế nào ?
    Là 1 nụ hôn
    73. Bạn có cho rằng yêu đơn phương là tốt không ?
    Ko , mệt lắm . Đau tim nữa
    74. Bạn thích nghê? j?
    Maketting , kinh doanh !
    75. Chửi ai bao giờ chưa?
    Ối , cứ gọi là ko hết
    76. Thần tượng của bạn là ?
    Ko có ai
    77. Nếu bạn là người khác, liệu bạn có kết bạn với bạn không ?
    Có chứ , bỏ qua 1 đứa như mình hơi phí
    78. Câu nói ghét nhất ?
    ?o Ko liên quan đến anh ! ?o
    79. Người xinh đẹp sẽ hạnh phúc hơn người có ngoại hình kém ?
    đứa nào nói ngu thế ?
    80. Tính cách nổi bật của bạn ?
    Thẳng
    81. Bạn tin vào số mệnh chứ ?
    Ko hẳn
    82. Bạn sợ gì nhất ?
    Rắn , đỉa . Bóng tối, 1 mình !
    83. Thứ gì mà bạn hay mang vào chân ?
    Giầy dép ( hỏi ngu kinh )
    84. Ghét phải nhìn thấy gì nhất ?
    Ng yêu mình ôm hôn 1 con khác !
    85. Bạn hay đi chơi với ai nhất ?
    Bạn thân hoặc ng yêu hoặc chị gái
    86. Có điều gì là mãi mãi không ?
    Thời gian
    87. Bị bắt lần nào chưa ?
    bắt gì ? sao lại bắt ? ai bắt ?
    88. Làm con trai hay con gái tốt hơn ?
    Con trai
    89. Bạn nghĩ gì về cuộc sống độc thân ?
    CŨng hay nhưng buồn bỏ mẹ
    90. Đặc điểm gây cho bạn chú ý nhất ở một người khác phái ?
    Nụ cười
    91. Bộ phim cuối cùng mà bạn xem ?
    ko biết trc khi chết mình xem phim gì nhờ ??
    92. Bạn có hay xem TV không ?
    tối nào chả xem
    93. Mô tả mối quan hệ của bạn và gia đình lớn ?
    Ổn
    94. Bạn có nhớ lần hôn đầu tiên không ?

    95. Bạn có yêu người yêu bạn không ?
    Hỏi ngu . Dĩ nhiên là có rồi
    96. Bạn có phải là người lăng nhăng không ?
    Ko
    97. Trong gia đình, bạn yêu quý ai nhất ?
    Bố mẹ & chị
    98. Bạn có hay viết nhật ký không ?
    Có . Blog này , cái topic này có đc coi là nhật ký hem nhỉ
    99. Bạn có hay soi guơng ko ?[/b]
    Ngày mấy chục lần ý

    Hết chưa ???
    ---------------------------------
    Thông báo là e*** từ Questions vì tớ viết sai nhé
    Được rangkhenh_malumdongtien sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 22/04/2009
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu hỏi và trả lời này nghe vẻ mất thời gian nhỉ? Nó dùng để làm gì thế răng khểnh?
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Giải trí thắc mắc j nữa hem hở oisoioi
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Hem
    Hóa ra là để giải trí. Mình thắc mắc cũng để giải trí thôi, hehehe
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Lại giữa tuần rồi đấy nhỉ .
    Mình thề mình hứa mình đảm bảo là đầu tuần ( cụ tỷ là hôm CN vừa rồi ) mình cân là 51,2kg . Vậy mà hôm qua mình cân mình còn 49kg . Vậy có phải tức là mình giảm cân quá hiệu quả ko nhỉ ???
    Cố lên , còn có 2 kg nữa là đủ tiêu chuẩn rồi
    Hà hà , vừa đọc topic của bạn Lu xì tin
    Máu mê kinh doanh giống mình gớm . Mình đang chuẩn bị mở cửa hàng , có hợp tác ko nè
    Hà hà , 100% vốn đi vay nhé Chả thấy con nào liều như mình
    Mình tự hào tay trắng lập nên cơ số nợ
    Cũng lo nhiều lắm . Thật . Lo rất nhiều . Đau đầu rất nhiề . Nhưng tham vọng . Cứ sôi sùng sục và thúc đẩy Thỉnh thoảng có tý chùn bước nhưng lại thôi
    Vậy là 3 đêm rồi , à mà ko , 3 ngày , thức gần như trắng ( chiều qua ngủ đc 1tiếng ) . Mắt sưng húp , thâm quầng
    Làm thế nào để ngủ đc bây giờ
    Dạo này mình đổi gu nghe nhạc , toàn tương Jimmy Nguyễn . Đúng từ 12h đêm đến 6h sáng . Gần 50 bài của Jimmy , nghe nát luôn
    Hôm kia mua đc Chạng Vạng 3 rồi mà mới đọc đc có 30 trang . Mình sợ , mình đọc mình lại khóc như phần 2 Mà nó dầy quá nên mình cũng ngại .
    Dạo này nhiều việc Thời gian chỉ mong có 48 tiếng 1 ngày Bơ phờ
    Chiều hôm kia thì lịm đi . Sau gần 2 năm mới lại xỉu lần nữa Báo hại , làm mẹ lo . Bố gọi điện về mẹ mách ngay đc Làm bố xì tin gọi về quát tháo dặn dò mình 1 thôi 1 hồi . Báo hại , làm mình lại mít ướt . Nhớ bố xì tin quá
    Cái đt của mình đểu rồi . Hqua gửi cơ man nào là tin nhắn là toàn ko có gửi đc ***** , chả nhẽ đang cầm tiền vay vốn , đi mua mịe 1 con E71 cho nó chơi à . Chim cú phết đấy
    Ồ ôi .... Hôm qua mình ngại ... chả biết nói gì . Cũng tự dưng thấy mình ngu kinh ... tự dưng .... để ng ta lại cho rằng mình thế này thế kia Lại mang tiếng thì chết .
    Mình thề , mình hứa , mình đảm bảo là mình sợ cái tai tiếng trên ttvn này lắm rồi Các bạn làm ơn tha cho mình .
    Đừng bắn súng vào mặt hồ đang yên ả
    Đấy , 100 điều của tớ đấy , các bạn biết nhé , đừng làm tớ cáu là tớ lại chửi bậy ý Phiền lắm , mệt lắm
    Sáng nay 1 cốc nước dưa hấu ép , 1 cốc đen đá đậm đặc ko đường .Tỉnh cả người
    Đêm qua lúc lên nhà trên lấy quần áo , xây xẩm mặt mày thế nào , ngã 1 quả . Đau gần chết Báo hại , hôm nay chả đỡ tý mịe nào
    Hôm nay mình vẫn cười
    Làm việc nốt nào , còn cơ man nào là kế hoạch .... đang chuẩn bị chạy trốn cuộc sống 1 time dài .... để ngẫm nghĩ lại những gì đã qua !!!
    > Anh : Em nhớ anh nhưng đừng gọi & nhắn tin cho em trong time này , em sợ !!!

Chia sẻ trang này