1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ viết cho bản thân mình ! { Nhật ký những ngày còn khoe răng }

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rangkhenh_malumdongtien, 14/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Bé kid cũng hơi giống mình.
    Người ngoài nhìn vào mặt mình và bảo mình: Buồn cũng cười và vui thì mình càng cười
    Chẳng mấy khi soi gương nhưng khi soi gương lại phải thắc mắc: Chẳng nhẽ vì mấy cái răng vâu của mình mà họ bảo mình cười?????
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hát hò nhé , nhạc nhẽo nhé , bia nhé . Vui đáo để ý .
    Mình chẳng hiểu mình nữa . Bùng biêng . Điên điên .
    Tự dưng ....
    Thôi . Cũng chả có gì để kể .
    Đói quá

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chiec-Nhan-Ngay-Xua-Jimmy-Nguyen.IWZA99Z8.html
    Được rangkhenh_malumdongtien sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 29/04/2009
  3. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Khổ thưn con em _ thế là lại chia tay với thằng M roài à hum nào đi uốn riệu với anh và anh De nhé Mịa thằng M k bít quí
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Biết quý hay không thì chắc gì ý định ban đầu đã là biết quý phải không anh X8 ..anh nào chẳng nói rằng quý
    Chị đang rất bận vì việc gia đình chị rất muốn gặp em chị không biết lời khuyên của chị với em có tác dụng hay không nhưng chị chỉ muốn tốt cho em mà thôi
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mai-Giau-Ten-Anh-Thu-Thuy.IW60D9EO.html
    Mình chia tay nhau đi, anh không còn yêu em
    Và lời sau cuối anh đã khién em đau lòng
    Em đã khóc thật nhiều, mà anh vẫn cứ lặng thinh bước đi, hỡi người
    Thời gian trôi qua mau em cũng dần quên đi từng dòng ký ức với những tháng năm vui buồn
    Bao đêm nhớ về người mà anh nào đâu có hay
    Từng chiều, nhớ anh, em vẫn nhớ phút giây gần anh
    Từng ngày em sẽ quên
    Những lời nói dịu dàng, và từ đây em sẽ không tin anh nữa đâu
    ĐK:
    Chỉ vì anh gian dối cứ nói tiếng yêu em
    Để lòng em vẫn mong vẫn nhớ từng ngày
    Một người đã đến và bất chợt ra đi
    Để lòng em mang bao buồn đau
    Rồi từ đây em sẽ mãi mãi giấu tên anh
    Một người đã cho em những nỗi đau buồn
    Và từ đây em, sẽ cố quên đi tình anh
    Dù vẫn biết trai tim anh không còn thuộc về em nhưng cái tên quen thuộc đó làm sao quên được dẫu biết suốc cuộc đời này em sẽ thiếu vắng anh .....
    Thời gian trôi qua mau em cũng dần quên đi từng dòng ký ức với những tháng năm vui buồn
    Bao đêm nhớ về người mà anh nào đâu có hay
    Từng chiều, nhớ anh, em vẫn nhớ phút giây gần anh
    Từng ngày em sẽ quên
    Những lời nói dịu dàng, và từ đây em sẽ không tin anh nữa đâu
    ĐK:
    Chỉ vì anh gian dối cứ nói tiếng yêu em
    Để lòng em vẫn mong vẫn nhớ từng ngày
    Một người đã đến và bất chợt ra đi
    Để lòng em mang bao buồn đau
    Rồi từ đây em sẽ mãi mãi giấu tên anh
    Một người đã cho em những nỗi đau buồn
    Và từ đây em, sẽ sống trong cuộc đời này không có anh

    Được rangkhenh_malumdongtien sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 30/04/2009
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu mình làm gì nữa Lại bia rượu phè phỡn :)) vui chết lên ý . Cười nhiều ... chỉ có cười ... :))
    Còn ngày mai , ngày kia nữa , làm gì cho xong hết nhỉ Vui phết ý CÒn 1 đống tài liệu , dịch đc nửa rồi , hnay mải chơi nên chả dịch thêm đc dòng nào Chơi vui khiếp
    Rượu ngon . Nhạc phê mỗi tội hơi bé Bar này hay phết
    Hnay cười nhiều quá , rát hết cả họng . lại còn nói đến lắm
    Sáng nay nhận đc đồ Gary gửi cho mình Vui phết Hý hửng phết
    Ôi ... díp mắt nhưng k muốn ngủ
    Chat chít tý cho hết đêm

  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông - tham lam và thích dối gian !
    Muôn thủa chẳng hiểu nổi & giờ thì nản rồi . Hiểu để mà đc gì ???
    Sống lại thôi !!!!

  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ớh,,,thế dạo trước là chết áh???híc,,,dạo trước mềnh chơi với ma nữ,,,sợ quá
    híchic
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua , mình vứt xe ở lại công ty .
    Thế cũng tức là sáng nay mình phải đi xe bus đi làm .
    Mà cái cơ sự đi xe bus ... chẹp ... lâu rồi ko đi ... lắm chuyện hài
    Bon chen trên xe , đi đc khoảng 2 bến mình có chỗ an toạ : Cạnh cửa sổ , dãy bên phải , hàng gần cuối cùng ( trc mỗi cái ghế dài sau cùng trên cao của xe ) . Ngồi gật gà gật gù vì đêm qua nhớ zai , ko ngủ đc ;)) ( bố láo nhờ )
    An toạ thêm khoảng dăm cái bến nữa , có 1 bác lên xe , bác í già , dĩ nhiên !
    Xe thì đông , bác í đứng thì ko vững . Thế mà , ***** , cái lũ ngồi trc tớ ( bắt đầu tính từ cửa sau - chỗ bác í đứng ) , toàn thanh niên , thằng *** nào cũng 3 chân dẻo như nhau - ngó lơ .
    Tớ lại bẩn tính , tớ để bác í đứng thêm 2'' ( tổng cộng bác ý phải đứng mất khoảng 4-6'' ) , tớ chờ đợi sự nhiệt tình của các bạn zai ... tớ chờ đợi những thằng đàn ông đúng nghĩa trong các bạn lên tiếng và trỗi dậy .
    Nhưng mà , ** , các bạn hãm *** thể nào tả hơn . Các bạn ngồi êm mông miẹ nó rồi nên các bạn *** biết đứng ....
    Ôi , ***** , nhắc lại tớ vẫn tức .
    Cuối cùng , tớ nhờ 1 chị đang đứng ở ngoài , gọi bác í và tớ đứng dậy .
    Cái sự nhường chỗ thì nó thường lắm , cái tầm thường hơn là 1 loạt các bạn í quay lại nhìn tớ với con mắt ngưỡng cbn mộ .
    Ô dồi , lúc đấy tớ tức nhưng tớ nghĩ các bạn ý còn phải để chất bổ cho 1 số thứ khác nó to , chứ các bạn ý *** cần óc to ..
    Ôi ... nguôi nguôi .... Giận là mất khôn ... lại nhanh già và xấu ... mà 1 đứa con gái đã ko có ngoại hình & ko có não nữa là ế , ế là tủi thân lắm
    Cố nào .....
    Mấy hôm nay bắt đầu thấy chán ttvn , chán blog , chán online .. toàn nhắn tin , gọi điện & đi chơi ....
    3 ngày ... 197 cái mess ... 7 tiếng nói chuyện ... 2 hôm ngồi cạnh nhau từ chiều đến tối .....
    3 ngày .... c/s khác đi nhiều , thay đổi đi nhiều !!!
    Xin bình yên đừng tuột mất !!!!

  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra đã tập thể dục mệt phờ . Cả toà nhà ầm ĩ ... Ào ào chạy ra , có bác thì tay ôm cháu , đi chân đất chạy hùng hục xuống rồi lại chạy hùng hục lên ...
    rồi nháo nhào hỏi thăm , nháo nhào ngơ ngáo cả lũ .
    Gớm khổ , cái báo động cháy của toà nhà chả hiểu chập cheng kiểu gì , gào lên đến 4 lần liền .
    Mà rõ là buồn cười , lần 1 gào to nhất , ầm ĩ nhất , lâu nhất thì chả ai buồn chạy ra xem có chuyện gì ( dân VN mình thật là can đảm , *** thấy sợ chết gì cả ) , đến lần thứ 2 mới lác đác mấy người chạy ra ( hố hố ...trong đấy có mình , chạy ra để xem là cháy nhà thì nó thế nào í mà , chưa thấy vụ cháy nào mà )
    Lần thứ 2 này làm cả toà nhà dáo dác , mình đang định bụng có chạy thật thì vào phòng , cầm con đt & laptop xuống tầng 1 cafe thôi , xem nó chữa cháy thế nào ... ai dè .... chẹp , tiếc thật !
    Cuối cùng chả thấy cháy chỗ miẹ nào .
    Nó báo động thêm lần 3 , lần 4 , chả ma nào thèm ra xem ngó ngàng gì hố hố ...Chưa ăn gì đã phải lo lắng đến mệt ;))
    Mấy đêm nay lại nghĩ nhiều . Mình thấy mình cũng ngu thật ý .
    Lý trí mà cứ gặp Tình Yêu phát là chết dụi thùi lụi ... biết thừa là mình sai , biết thừa mình có lỗi mà vẫn cứ làm , cứ để cảm xúc bung ra .... Đáng nhẽ , mình k nên gặp , chẳng nên thế ... Sẽ có người khổ đau , là tại mình , tất tần tật là tại mình ....
    Mà sáng nay cũng cơ man chuyện lạ . Đi làm muộn . Chạy hộc tốc thốc bơ vào thang máy , có 1 chú đứng đấy rồi ( khoảng 30t ) ... mình im thôi , ấn tầng 9 . Đứng im chả làm gì ( thở chả dám thở mạnh ý chứ ) . Tự dưng chú ý bẩu :" Bé dùng Bvl à " .
    Mình thề , giật cbn mình ý , thang máy lên đến tầng 5 . Giả vờ nhẹ nhàng :" vâng ạ " .
    Mình đã im tức là mình đếch thích nói chuyện , đếch thích xã giao gì cả . Lòng thầm mong mau mau đến tầng 9 của mình , mình thề sẽ bước ra 1 cách vội vã
    Chú ý liên thiên thêm 2-3 câu nữa nhưng chắc thấy con bé ko nhiệt tình , chú ý chột dạ : " chắc mình vô duyên " ( Vô duyên thấy bà nội luôn í chứ lị ) nên chú ý đành im lặng .
    Tầng 9 , thở phảo 1 cái , chạy ra !
    Bất chợt mình nhớ đến cái tin nhắn :" minh ma di choi vs thang nao anh oanh minh y chu lai k quan tam " . ( giữ tin nhắn nguyên bản là ko có dấu nhé ) .
    Cười . Vui . Thấy happy . Nhưng lại nghĩ .....
    Chắc mình còn phải nghĩ nhiều . Cố lên , rồi mình sẽ tìm đc con đường đúng đắn nhất ( chả biết đến bao giờ nữa )
    Mình liên thiên quá , chả chuyện nào liên quan đến chuyện nào cả
    Bây giờ phải đi oánh lại cái chìa khoá cty & đi rửa xe đây .
    Hết tiền rồi mà cái gì cũng vòi tiền

Chia sẻ trang này