1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ viết khi ta buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmgaiHaNoi, 23/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bình yên đi em, làm việc đi em, đừng nghĩ đến anh nhiều đến thế, em còn nhiều việc phải làm, nhiều thứ phải lo toan trong cuộc sống bộn bề và khó khắn này, em cần có nhiều điều để phấn đấu, tập trung làm việc đi em.........Thế nhé, đừng buồn nữa, công việc có thể sẽ giúp em vui hơn.........Chuyện gia đình, thì thôi, em cứ cố gắng sống tốt hơn, bộc lộ mình nhiểu hơn, em đỡ dằn vặt................
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  2. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đây là hai bài hát em đã hát em hát tình cảm nhất và hay nhất trong các bài hát của Phú Quang em đã hát cho anh nghe,anh còn nhớ không?.....Lâu rồi, em không hề hát......
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 23/02/2004
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 23/02/2004
  4. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ cố, chỉ nghĩ về anh và để trong lòng, vì em không muốn chuyện viết những dòng tâm sự này làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Chỉ khi nào em thấy không thể chịu đựng được em sẽ viết. Cũng bởi mỗi ngày em lại lục lọi thêm được một vài điều về anh nên em thấy buồn. Nhưng không sao cả. Vì em vẫn có thể gọi điện chuyện trò với anh được bình thường mà.
    Hôm nay thế là quá tệ, một ngày làm việc nữa lại không tập trung, em không muốn thế, anh ạ. Như thế thật chẳng tốt chút nào.....
    Rồi cảm giác này sẽ qua thôi mà....
    Nhưng dù thế nào, dù em không viết ra những gì mình nghĩ, em vẫn luôn nghĩ về anh, không phải để khổ đau mà sống tệ hơn, em luôn cố gắng sống theo một chiều hướng tích cực .........
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm đi làm tới giờ mới được một giấc ngủ trưa ngon lành. Tầng dưới mở nhạc, nghe lòng dịu hơn...Công việc, nếu cứ mãi thế này, không đầu tư nhiều thời gian hơn, thì tất cả sẽ trắng tay, mọi thứ trên đời này sẽ vô nghĩa nếu sống mà không say mê với công việc của mình. Dạo này sếp soi liên tục, thấy mình lúc nào cũng lầm lũi, sếp đến trông vẻ mặt có vẻ hốt hoảng....
    Nghĩ nhiều và buồn nhiều và dằn vặt mình nhiều hơn về chuyện giải thích với bố mẹ. Suy cho cùng, có lẽ mình là người có lỗi.....
    Mình cũng có lỗi với cả anh bạn thân vì bây giờ mình không thiết đi ăn trưa, đi uống cà fê hay gọi điện cho anh nữa, mình chỉ nghĩ đến 3 điều duy nhât: bố mẹ, anh K, công việc hiện tại....Còn bạn bè, bây giờ mình chưa thể làm được điều gì đền đáp lại lòng tốt của mọi người, đầu mình rối tung lên và mình không thể......
    Thôi, hôm nay thế là quá đủ. Hy vọng, từ ngày mai, ăn trưa xong, ngủ một giấc ngon lành như hôm nay, để tối còn chiến đấu tiếp. ...
    Tự dưng không thích ngao du nữa, mà cứ lầm lũi cũng một mớ đau buồn và lo toan thế này, không hiểu rồi mình sẽ thành người thế nào nữa. Nhưng cảm giác không được thoải mái khi tất cả đang bộn bề.....
    Mở YM thấy Z cũng đang để status "Zim has died, don''''t call for any reason"...Mình cũng out luôn....Mình cũng đang trong trạng thái không muốn nói chuyện với ai nữa...Giả vờ mình vui vẻ và sôi nổi làm gì, mặt nạ cả, để đêm về lại thấy mình đau khổ hơn....Z và mình có lẽ đang trong tâm trạng giống nhau. Áp lực công việc và nặng tình với một người xa lắc. Hỏi chuyện chồng con của Z, nó kêu, đùa đấy, thì cũng định lấy rồi nhưng nặng tình với người kia quá, nên thôi.....
    Ngày hôm nay, ngày mai, và ngày kia nữa....là những ngày làm việc hiệu quả, bỏ qua tất cả mọi topic khác đi, chỉ vào topic này vào topic này vào lúc khoảng 1h15 đến 1h40 hàng ngày. Thế nhé....Buổi sáng đến cũng mặc kệ, rút dây online ra, ngồi làm hẳn hoi, ăn cơm đàng hoàng, nghỉ trưa đàng hoàng, rồi mới viết, cần phải nguyên tắc lên một chút, nếu không cuộc sống mãi chả khá hơn được.....
    Không cẩn thận bị sếp gọi lên lần nữa là xong luôn....
    "Tôi đã chết rồi và đừng ai gọi tôi vì bất cứ lý do gì....."
    Thực ra đây là nơi duy nhất đẻ mình tự trò chuyện với mình, nếu không mình sẽ phát điên,vì mình đang không thiết trò chuyện với bạn bè.Họ thật tốt, nhưng quan trọng là mình muốn tự mình vượt qua mọi khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống......Đã đến lúc mình không thể sống là một người quá yếu đuối, lúc nào cũng cần có bạn bè để tâm sự được, vì mình chưa thể làm được điều gì lớn lao đáp lại những lòng tốt đã và đang dành cho mình...Mình không muốn phiền đến ai nữa....
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 24/02/2004
  6. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Phòng mình chuyển lên tầng 3, chiều nay gió lạnh. Tầm này hôm nào cũng có hàng khoai nướng đi qua. Mỗi lần nghe tiếng rao lại nhớ hồi cấp 3 ở ký túc cả bọn hay mua khoai nướng về phòng. Những ngày se se lạnh ăn bao nhiêu cũng thấy thòm thèm....
    Thằng hủi PM bảo đi lấy chồng đi, cứ sầu nào hoài....
    Anh bạn thân mail bảo chừng nào buồn cứ gọi....
    Thấy rưng rưng.......
    Đã nghỉ dạy ở Quốc Tử Giám và chỉ dạy học ở gần nhà nên chiều nay có thể về sớm. Từ giờ không lang thang nữa, cố gắng về ăn cơm với bố. Cả tuần chắc được mỗi thứ 3 thôi. Vì các ngày còn lại đi học, ba ngày cuối tuần bố về với mẹ...Hôm nay về sẽ gọi điện cho mẹ....
    Mình sẽ sống cân bằng trong tất cả mọi trạng thái tâm lý tình cảm và công việc....
    Chỉ còn một cái chưa sửa được là chuyên gia dạy muộn và không hôm nào được đi thong thả cả.....
    Thế thôi, mai cố gắng sống tốt hơn hôm nay...................Hôm nay chỉ tốt hơn hôm qua một tý nhưng chưa thật sự hài lòng lắm. Nhớ nhé, về sớm ăn cơm với bố, gọi điện cho mẹ, rồi đi dạy học. Rồi đi ngủ sớm để mai còn dạy sớm.......
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Em gái à,đừng buồn nữa có được ko???
    Mà em đã sưu tầm thêm được bài nào nữa về Hà Nội chưa,bao giờ post thì nhắn để anh còn xem nhé.
    P/S: việc em nhờ anh vẫn chưa giúp được,chắc phải mai anh mới có thể đưa được.Thân.
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  8. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh ****, anh thích cái topic đấy ạ, em còn nhiều bài lắm nhưng hiện tại nsn đổi password cái nick đấy của em nên em không post tiếp được,...
    Thế thì anh xem tạm cái này đi, hoành tráng hơn bên public HN nhiều. Em không muốn post bằng nick này sang đó vì đây là nick private.
    Với lại để đây thỉnh thoảng em còn ngắm...
    Đẹp quá.....
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  9. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy em đang bắt đầu ảo tưởng nên gửi cho em cái link topic cũ của chị, và dặn dò em. Ôi, cứ ai nhắc đến chị là nhắc đến cái topic ấy, chắc là buồn thê lương. Mà em thì không muốn khóc thút thít vì hồi trước đọc thơ của chị đã đủ biết là buồn thế nào rồi. Thôi từ từ đã, để lúc nào rảnh em đọc sau. Em không muốn xúc động lúc này....Bây giờ em phải nghỉ ngơi chiều làm việc tiếp....
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  10. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chợ hoa

    Cô gái tưới rau
    Gánh hàng rong
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........

Chia sẻ trang này