1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ viết khi ta buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmgaiHaNoi, 23/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, Hà Nội phố........

    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  2. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 25/02/2004
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Phố cổ Hà Nội....

    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  4. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội trong tôi
    Hà Nội trong tôi là quán nước chè xanh
    Của bà cụ gom tháng năm ngồi bên hè phố
    Gió đi qua nhẹ nhàng như hơi thở
    Phố nắng vàng xao xác lá rơi
    Hà Nội trong tôi là cổng trường học đông người
    Nơi góc tường rêu phong có bác ngồi khâu giầy vải
    Nắng vàng chạy mãi
    Theo gót hài của cô bé nữ sinh
    Hà Nội trong tôi là những sớm bình minh
    Những tiếng rao trong veo tan vào sương trong từng con ngõ nhỏ
    Cả những đêm khuya khi mùa trở gió
    Tiếng rao vẫn ngập ngừng khắc khoải giữa lạnh băng
    Hà Nội trong tôi là những mảnh trăng
    Tan ào nưóc Hồ Tây sóng sánh
    Cô vớt rác trong mùa đông lạnh
    Trả lại cho hồ một mảnh trăng nghiêng
    Hà Nội trong tôi là những mảnh đời riêng
    Có những nỗi niềm không ai tỏ
    Có cả nỗi niềm tôi trong đó
    Ngày từng ngày cuộc sống vẫn đi qua
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 25/02/2004
  5. brightglass

    brightglass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    không biết mi?nh chen va?o đây có được không?
    Chi? biết nói lơ?i "Đô?ng ca?m" với bạn.
    Bạn yêu Ha?nội thật đấy.
    Cứ viết tiếp đi
  6. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thanks brightglass
    Thêm một bài thơ làm đã từ lâu lắm rồi, hình như hồi ấy mình đang còn là SV....

    Phố
    Phố không dành cho những kẻ làm thơ
    Bổi vì phố qúa ồn ào và dòng người vội vã
    Đi giữa phố ta như người xa lạ
    Ngẩn ngơ buồn trước một thoáng heo may
    Thấy gì không hả phố chiều nay
    Những chiếc xe thồ rời nội thành trở về tổ ấm
    Sau một ngày không bình lặng
    Vẫn thấy nụ cười trên môi cô gánh hàng hoa
    Thấy gì không hả phố chiều qua
    Giờ tan tầm từng dòng người ùn tắc
    Sao phố không tự mình thắc mắc
    Giá lòng mình rộng hơn một chút có hay không?
    Những lúc buồn lại đạp xe thong dong
    Ngắm phố và ngắm những con người rất phố
    Những cô quét rác áo xanh
    Những em bé đánh giầy với thân áo mong manh
    Dòng xe vẫn trôi nhanh
    Vẫn tự hỏi sao lòng mình không rộng hơn một chút?
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người.....
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 25/02/2004
  7. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Loạt ảnh lấy từ một trang web tiếng Nhật viết về Hà Nội.
    Cà fê Hà Nội
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  8. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hà Nội chỉ bởi những nét giản dị đời thường như thế.
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 25/02/2004
  9. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 36 phố phường....(Không phải ngẫu nhiên mà phố cổ có linh hồn)
    Xích lô và gánh hàng rong
    truyền thần
    Căn nhà này hình như trên dãy phố Hàng Ngang, Hàng Đào hay Hàng Đường gì đó, mình hay qua ngắm dãy phố đó, trông quen lắm...
    Những cái sặc sỡ này chắc chỉ có ở Hàng Mã
    Lướt qua phần chú thích bằng tiếng Nhật thì mấy ảnh này chụp ở Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Mành, Hàng Da, Hàng Bồ....
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  10. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Danh Lam Thắng Cảnh ở Hà Nội
    Ô Quan Chưởng (Cái này đẹp thôi rồi, như là đi vào cõi mơ....)
    Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng, chợt hoàng hôn về tự bao giờ
    Chùa một cột
    Cầu Thê Húc
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........

Chia sẻ trang này