1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ viết khi ta buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmgaiHaNoi, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có anh H và L nhắc đến 2 từ "thương hại". Điều này khiến mình khổ tâm vô cùng. Nhưng mình biết có những người bạn thông cảm với mình chứ không phải là thương hại.
    Không thể để tình trạng này kéo dài được. Không thể để cho mọi người nhìn mình bằng con mắt như thế được. Dũng cảm lên. Trước tiên là không thể để cho người khác phải thương mình. Thứ hai là có thể dũng cảm đối diện với người mình thương mến.
    Anh H đừng khuyên em phải quên anh K. Em không buồn vì anh K nên em không việc gì phải quên cả. Có buồn là buồn vì bản thân mình chưa cố gắng để sống một cuộc sống có tâm trạng ổn đinh hơn, để có thể sẵn sàng đón nhận tình yêu, để dũng cảm đến với tình yêu.
    Em thích những bước đi chậm rãi. Tình cảm cũng cần phải từ từ.Mỗi khi làm quen với một ai đó em lại thấy ngán. Em chẳng có cảm xúc gì cả. Em đã quen trong lòng quý mến một người rồi em không muốn thay thế bằng người khác.Em không buồn. Em đang vui. Em chỉ thấy tự ti và bất lực về bản thân mình thôi.
    Dũng cảm lên đừng có tự ti mãi như thế này. Ngẩng cao đầu lên không người khác lại thương hại thì tủi thân lắm.
    Mai là một ngày mới. Mai là một tuần mới. Cả một ngày dài nằm ở nhà chỉ để suy nghĩ, hy vọng là ngày mai sẽ sống khác đi.
  2. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ em có tâm trạng không ổn định. Em thoắt vui, thoắt buồn vì em có tâm hồn đa cảm và nhạy cảm quá đấy thôi.
    Tôi không nghĩ em tự ti. Ngược lại em khá tự tin! Em là một cô gái rất bản lĩnh, dám nhìn thẳng vào điểm yếu của mình. Em sẽ trở thành một cô gái rất quyến rũ nếu em học được cách khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh của mình.
  3. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Sống tử tế hơn có nghĩa là luôn để nhà cửa sạch sẽ, phải ăn sáng trước khi đi làm, phải nấu cơm vào buổi trưa chớ ăn uống dặt dẹo. Phải học bài đến khuya. Ít đi chơi. Phải dần dần để làm người tử tế.
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    MK, deck quan tâm đến bố con thằng nào, về nhà học bài đây.
  5. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Làm được như thế khó lắm! Tất nhiên hành động thể hiện một phần tính cách và suy nghĩ, nhưng tôi thấy cách làm ngược (hành động với hy vọng sẽ thay đổi suy nghĩ, tính cách) thường chẳng mấy hiệu quả đâu.
    Tôi hơi bất ngờ khi thấy em xả supáp? nghe cũng sành điệu ghê! Đúng là người Việt nam học mót nhanh thật ?
    Mà mình nói cũng như **** thật? tâm trạng không ổn định?.là thoắt vui thoắt buồn chứ còn là cái cóc khô gì nữa! Hình như tâm lý học định nghĩa vui, buồn,? là những trạng thái tâm lý ?" tâm trạng. Còn tính tình là những cái ổn định hơn ?" chân thật, hiền lành? Ý tôi là em tính cách vẫn bình thường, còn chuyện tâm trạng thay đổi là chuyện tất nhiên, ai cũng thế, chẳng có gì phải ?olăn tăn?. Nếu em muốn tâm trạng ít thay đổi, thì phải thay đổi từ tính cách, mà cái này thì không nên và gần như không thể. Tôi nghĩ yêu thì phải chấp nhận nhau, chứ cứ phải lo thay đổi tính cách để làm vừa lòng nhau thì ?
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh. (À mấy cái từ ở trên kia là do trời nóng quá anh ạ.)
    Hôm qua anh viết cho em những dòng chữ ấy làm em thấy tự tin hẳn lên đấy. Buồn cười thế không biết, em đang cố gắng để thay đổi, em đang vui, thế mà mọi người cứ ngoáy sâu vào những cái em đang muốn thay đổi. Kỳ cục thật anh nhỉ.
    Em không biết mình đang làm cái gì. Nhưng em nghĩ rằng để có một tình yêu với bất kỳ ai cũng thế thôi. Em cũng cần phải khác. Khác ở đây không phải là đánh mất mình, thay đổi cách sống hay cá tính của mình. Mà loại bỏ bớt những cái mà chính mình cũng không chấp nhận được mình.Những cái mà bản thân mình cũng mong muốn ở mình....
    Thời tiết nóng quá. Cứ ăn, uống thuốc, nằm...rồi lại ăn, uống thuốc,nằm...Xem ra thời tiết này không ủng hộ ké hoạch của mình. Nhưng dù sao tối qua lại ngồi lẩn mẩn với những lá thư. lại thêm được một lá nữa. Rồi lôi sách ra học bài.Được một chút thôi, nhưng vẫn còn hơn thời gian trước.Phát ốm lên vì cái kế hoạch mình tự đặt ra cho mình....
    Sáng, dù vội, gấp cái chăn hơi ẩu, cũng leo lên gấp lại cho vuông vắn. Cuồn cái dây tai nghe gọn lại, xếp lại cái nọ cái kia, rồi ăn sáng, rồi đi làm...
    Phát ốm lên vì money.Phải khác để có một công việc tốt hơn.Thấy thích vì không thích di chơi...Thời tiết này đến bao giờ mới hết khó chịu và mệt mỏi nhỉ...
    Không buồn,đương nhiên là không buồn. Chỉ thấy làm sao mà mình không bỏ cuộc giữa chừng với cái kế hoạch của mình thôi.
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Tôi ít ốm. Người ta bảo những người không ốm đau zì khi đã ốm thì ốm thật nặng, có khi "đi" luôn. Cũng có lý. Cơ thể chúng ta sau một thời gian mài giũa, đụng chạm với cuộc sống thì đều cần những khoảng Lặng để trục những trọc khí, những tàn dư cặn bã đã hấp thụ vào. Lâu không ốm, trong người tích nhiều độc chất hơn, và sẽ ốm nặng hơn, thế thôi.
    Rốt cục thì Tôi ốm, ốm thật. Không ngạc nhiên lắm, chỉ bất ngờ chút đỉnh vì lẽ ra mình đã phải ốm sớm hơn mới phải, đã lâu lắm rồi có chịu nằm yên một chỗ để được chăm bẵm, được vuốt ve, được mọi người chạy đáo chạy đôn lo lắng. Ốm, cũng sướng.
    Ốm! Hầu như ai đã ốm thì đều có tâm trạng buồn. (không tính mấy anh chàng lãng mạn kết cô Y tá ở phòng mạch, chỉ muốn ốm lâu thêm vì lý do đất hỡi trời ơi ...). Tôi đã ốm, và cũng đã có buồn. Đương nhiên! Cái buồn bị bó cứng một chỗ thật sâu rát với một người thuộc chủ nghĩa xê dịch. Buồn vì phải thay đổi nhiều kế hoạch, phải tạm ngắt những ý tưởng hay hớm, và buồn vì đầu óc cứ rân rân, thi thoảng 2 bên thái dương như bị thít lại, đau.
    Nhưng mà lần này tôi khác chút, thấy cái việc ốm cũng hay, và cũng vui. Tôi vốn là người nghĩ sâu, và luôn phức tạp hoá vấn đề lên theo chiều cảm nhận riêng biệt của cá nhân mình. Thường thì tôi vẫn "nhìn" đúng sự thật, nhưng cố "nhìn" sâu thêm, sẽ đi quá sự thật, sẽ sai. Sai thì không hay. Mà nhìn Thật quá, Sâu quá cũng ko phải là hay, và cũng chưa hẳn là ddúng Ánh sáng như là dải lụa vàng dịu vắt qua tán lá, sai mà là đúng. Và ddẹp hơn là Sự Thật: Ánh sáng chỉ là sự phát xạ những chùm photon đứt đoạn, không liên tục, ko mịn màng.
    Tôi mệt, và bộ não hạn chế hơn trong tốc độ và phạm vi xử lý, bởi nghĩ sâu xa chỉ khiến đầu óc nhức thêm ra. Tôi thả lỏng cơ thể, và tĩnh tại xuôi mình theo từng dòng ý nghĩ, nghĩ đơn giản hơn mọi sự việc, và thấy cuộc sống đơn giản, đẹp và bình yên hơn rất nhiều.
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 22/06/2004
  8. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhóc viết hay phết nhờ. Dạo này em bé thế nào rồi. Chắc vẫn xinh như đoá cúc xanh.
    Nhớ anh...Tối nay học bài.Online chút để không ngồi viết thư nữa.
    Cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu tiếp tục duy trì thế này. Tạm rời xa những cám dỗ và những cuộc chơi xô bồ. Chỉ là tạm thời thôi.
  9. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Z gọi điện nói chuyện một hồi. Cuối cùng Z thỏ thẻ : Chỉ là hỏi thăm cậu dạo này vui hay buồn. Lắm chuyện quá. Vừa gặp nhau hôm sinh nhật xong. Vui nhất là anh cũng biết Z là bạn thân. Xấu hổ chưa, đọc bài của người ta trên mạng.
    Bình thường, không vui không buồn. Chắc Z tưởng công việc không xuôn sẻ. Bình thường. Sáng dạy 2 tiếng, chiều dạy 2 tiếng, một ngày làm 4 tiếng với mức lương như vậy còn là cao. Phải cái nhu cầu giải trí hơi lớn thôi.
    Có điều, cuộc sống hiện tại cứ diễn ra đều đều thế, mà lại mong muốn một tương lai ổn định hơn cơ. Nên mới phải hơi mệt để xoay sở tính chuyện cho tương lai. Còn hiện tại nói chung thế là bình thường.Không có việc gì phải lo lắng cả. Cứ ở nhà và ít đi chơi là ổn hết.
    Lâu rồi mới thấy không buồn đấy. Có cái gì cứ háo hức khi nhìn về phía trước. Một cái tâm trạng gì đó khác trước. Căn bản thái độ của anh khác. Không dám liên lạc với anh. Sợ bị phá vỡ tan cái cảm giác này. Người ta gọi là bảo toàn niềm vui. Cũng không muốn đi chơi với bạn. Khi thấy đủ vui thì lúc nào cũng cần có điểm dừng.
  10. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! Và mỗi cuộc đời là một cuốn sách, nên không cốt ở dài hay ngắn mà ở hay hay dở

Chia sẻ trang này