1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ viết thôi, không biết phải chọn tên bài là gì cả...!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cassiechit, 18/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chỉ viết thôi, không biết phải chọn tên bài là gì cả...!

    Lâu lắm rồi tôi mới ở trong 1 nỗi buồn lâu thế này, 3 ngày rùi còn gì...! Tôi vẫn luôn hì hì mà, vẫn có thể cười cho dù có bất cứ chuyện gì mà...
    Tôi còn nhớ ngày mình chat với 4 người trong cùng 1 quán. Bạn nhớ không? Tôi còn nhớ bạn bận rộn vì bị nhiều người gọi, nhưng lại chỉ chat với tôi. Tôi nhớ... nhiều thứ. Nhưng sao bây giờ giữa tôi và bạn lại chỉ có 1 sự im lặng? Được 1, 2 câu, cái chữ busy chết tiệt ấy lại xuất hiện. Tôi cáu lắm, nhưng làm gì bây giờ? Tôi chẳng làm gì được...
    Có người bảo với tôi đừng post bài lên thế này, bạn sẽ buồn. Hì, tôi cũng buồn vậy! Có ai hiểu không nhỉ? Mà tôi cũng chẳng cần có người hiểu. Bạn buồn, và bạn chỉ nói với tôi vỏn vẹn có 1 câu: ... đang buồn. END! Bạn không nói cho tôi biết còn những gì trong cái chữ buồn đó. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi muốn viết ra, thật nhiều, cho dù bạn có biết được hay không.
    Tôi sẽ post thật nhiều, cho đến khi nào tôi cảm thấy bình thường trở lại. Bây giờ, tôi cũng chẳng còn hứng trả lời những bài khác.
    Tôi sẽ chờ, chờ cho đến lúc bạn trở lại như lúc trước. Còn nếu mọi thứ sẽ mãi mãi trở thành kỷ niệm thì...




    Always keep smiling !!!
  2. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    sao thế này?
    [​IMG]
    AcQuySiTinh
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Em ơi! Con người ta sống ở trên đời luôn có 1 trái tim. 1 trái tim không phải chỉ để sống, 1 trái tim để biết yêu thương, biết hoà nhịp cùng niềm vui, và nỗi buồn. Em hãy viết hết lên đi, hãy viết lên những gì mình nghĩ. Hãy sống thật với chính mình đi em. Anh sẽ luôn ở bên em. Anh luôn mong em trở lại như ngày nào.
    Tình ngày nào thôi chôn vào di vãng
    Kỉ niệm đẹp rồi cũng sẽ tàn phai
    Thế giới này đã chia ra hai lối
    Mong đợi gì khi tình mãi xa xôi
    Anh yêu hỡi hãy vùi vào quên lãng
    Chuyện chúng mình như hạt nắng chiều mưa
    Lấp lóe lưa thưa chìm trong mây tím
    Mong đợi chờ cơn mưa chiều ngừng rơi
    Thôi anh nhé đừng trách chi mưa buồn
    Bởi mưa nắng không thể nào chung hướng
    Chuyện chúng mình hai phương trời cách biệt
    Biết làm sao hơn là hãy xa nhau

    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

  4. nhatvietnam

    nhatvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    "Buồn ơi sao còn đến, lòng đã quá sầu đau"..... trong những lúc mình thấy lòng hiu quạnh, hay có lúc nào đó, khi trái tim bỗng thắt lại, thì ta lại thấy đời sao mà giống lời bài hát này thế. Nói tóm lại, khi ta buồn, thì ta lại thấy cần có những giây phút thật bình lặng, để mà cân nhắc, để mà suy ngẫm, khi ta buồn, thì cuộc đời trong ta thật đen tối, ta bỗng nhiên biến thành kẻ ích kỉ, với bè bạn, với những người xung quanh, để rồi khi bình tâm suy nghĩ lại, mới chợt thấy lòng nao nao, sao lại như vậy nhỉ, chẳng vì sao cả, chỉ vì buồn....và lại tái diễn lại điệp khúc: "Buồn ơi sao còn.......". Các bạn, những người đang sống quanh tôi, mong hãy hiểu rằng, khi chúng ta buồn, chúng ta cần được chia sẻ, chí ít là dành cho nhau một chút thời gian yên tĩnh để đưọc gặm nhấm cái vị đắng của nỗi buồn.! Xin chân thành cám ơn.
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, chưa đến 4h đã dậy. Có trời mới bít mình bị cái gì! Nằm mãi ngủ lại không được, thức luôn tới sáng!
    Dậy sớm nên online sớm. Có 1 off mess: Chit ơi, có người buồn vì bị Chit giận kìa! Ai dzậy trời? Nick ảo của tên nèo đây? Kệ, seo cũng được. Tui có giận ai đâu? Ủa mà có giận không vậy cà???
    Những lúc này, chỉ muốn được khóc thật to. Ước gì có 1 bờ vai để dựa vào, 1 ánh mắt trìu mến... Chuyện xa vời quá!
    Bạn của tôi ơi, có lẽ, chúng ta không nên chat với nhau trong thời gian này. Tôi không muốn tôi như thế này. Nếu những cái mess chỉ kết thúc ngắn ngủn bằng 1 chữ busy, hay bằng 1 sự im lặng mà tôi luôn căm thù, thì không nên click vào nick của nhau làm gì. Bởi nếu cứ tiếp tục như vầy, tôi sẽ khó mà thoát ra cái nỗi buồn vô duyên vô cớ này, bạn nhé!
    Hãy để thời gian đem "bạn của ngày xưa" trả lại cho tôi, hoặc là cướp đi của tôi mãi mãi người bạn đó. Sao cũng được! Lúc này, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nỗi buồn, thoát ra khỏi sự ích kỷ của riêng tôi, và trên hết, là thoát ra khỏi nỗi sợ - sợ 2 chữ ĐỔI THAY...

    Always keep smiling !!!
  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Anh trai ui... thế thì anh phải cám ơn chúa vì người đã đem đến cho anh 1 con em hơi bị được rồi..... 1 con em hơi rắc rối nhưng lại biết thương yêu , chia sẻ, va` cảm thông... anh nhỉ? Ngày xưa anh em mình cũng thế phải không ? anh chi? hay chat nhìu với em thui.... cơ mà từ hồi anh có chị thì em không còn được thế nữa.. em có buồn nhưng chẳng khi nào trách anh.. em nói sao nhỉ? có phải là: anh không có thời gian cho em nhiều như trước, cũng không sao chỉ cần trong lòng anh em là 1 nhỏ em ngoan... và yeu quý của anh là em vui rồi... anh cứ dành thời gian cho chị đi.. thi thoảng em online thì nói chuyện không thì anh em mình meo meo.... oài.. tình cảm sao mà rắc rối thế chị Chit anh Phương?.. hoc em với anh trai em đây này..... Nếu em mà cứ trách anh em thì chị thế nào cũng buồn, chả ai muốn người iu mình bị người khác giạn ghét cả... anh thì áy náy vì không thể chăm soc cho em như xưa.. oè... Hãy sống tốt với nhau..... đừng phán xét bạn sẽ không bị phán xet.... nên chia sẻ bạn sẽ được chia sẻ ,hãy cảm thông bạn sẽ được cảm thông, cho yêu thương bạn sẽ nhận lại yêu thương... biết tha thứ ban sẽ được tha thứ... ui buồn ui.... bỏ qua đê chiều nay mời chit đi uống bia nhá
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có 1 cách xử sự, 1 cách biểu hiện cảm xúc riêng. Người này thông cảm, bỏ qua (nhưng bạn đừng nói với tôi là trong sâu thẳm, bạn không buồn nhé! Tôi không tin đâu); người kia thì giận dữ, buồn chán. Tôi không biết mình là loại người gì. Tôi chỉ biết viết và viết, để cảm thấy thoải mái. Tại sao người ta có thể nói với thôi là người ta đang buồn, còn tôi thì không? Bạn thông cảm và vui vẻ bỏ qua, vâng, bạn hơn tôi chỗ đó, vì bạn biết hành động theo lý trí, chôn dấu nỗi buồn của mình. Còn tôi, tôi sống theo tình cảm, bạn ạ!!!

    Always keep smiling !!!
  8. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Chit em roài chị Chit ơi!
    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  9. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Sao lại có thể nghĩ Phức Tạo như thế bởi hai chữ Busy nhỉ, Nhất là với anh Phương ... Satatus của Anh ấy viết thế thôi chứ chẳng có nghĩa là không muốn nói chuyện với bạn bè, nhiều lần tôi nhảy vào anh ấy vẫn nói nhiều đấy thôi ...
    ... Ngay cả tôi, đôi khi Busy nhưng thực ra chẳng bạn cái gì, chỉ muốn ngồi nghỉ một chút, mà bạn vẫn biết mình Online có việc đột xuất gì vẫn liên lạc được, Khi đó mà có 1 nguòi bạn vào nói chuyện tâm sự đôi khi tôi nói rất nhiều, rất vui là khác ...
    ... Đơn giản hoá vấn đề đi ! Dễ thở hơn đấy ... Không ai giống ai mà nên ko bắt người khác theo ý riêng của mình được đâu ...
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!​
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh Bi bít thì thưa thốt, không bít thì dựa cột mà nghe nhá!!!
    To minhphuong: Chit cái gì mà chit hả? Đứa nèo giết em???

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này