1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ viết thôi, không biết phải chọn tên bài là gì cả...!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cassiechit, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi, em bình thường lại rùi, hihihi...!

    Always keep smiling !!!
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hi`! Vậy thì anh vui rồi. Lại được thấy nụ cười của em
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

  3. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Toíi qua là thứ 7 anh về nhà.... qua nhà của em.... vắng lặng... cả tuần.. vùi đầu vào học. và cũng chỉ biết có hoc... chán rồi túm 5 tụm 3 với mấy thằng cùng phòng nói chuyện.. Tối qua thằng T hình sự hỏi thăm em.. anh chẳng biết trả lời thế nào.. buông 1 câu độc địa.." chết rồi" và thấy có lỗi với em kinh khủng..... ngày trước còn em thi thoảng anh còn nhảy rào trốn ra ngoài .... có hôm về bị ngã rách cả quần.. Giờ thì cũng chẳng muốn về nữa... Bố mẹ vào đón còn viện lý do nọ lý do kia.......
    Bọn mình đến với nhau.. như 1 hợp đồng.. anh đang đau khổ còn em thì cô đơn nhiều lắm... thoả thuận của cả 2 là khi người kia tìm thấy 1 nửa của mình thì đối phương tự nguyện rut lui... Chưa ai trong chúng ta tìm được người kia thì đã chia tay rồi... cả 2 đứa mình cùng ngang bướng chẳng đúa nào chịu đứa nào... Em con cưng của cả nhà và anh thì cũng thế anh ..... Bọn mình cùng ich kỉ...... Anh nói cho anh hôn em đi... em lanh lùng trả lời em chỉ hôn ai khi em yêu ngừời đó thật lòng... và anh tự nhiên nổi khùng với em... Bọn mình cứ chỉ suốt ngày cãi nhau thế thôi yêu gì mà nhạt nhẽo và vô vị thế...
    Và cái chuyện chia tay nó cũng xảy ra như nghiễm nhiên phải thế.. Thật ra thời gian bên nhau ngày ấy chúng ta gọi là thời gian bên bạn thì đúng hơn... chia tay em anh chỉ buồn 1 chút.. nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều... Vậy mà giờ khi biét em dã yêu người khác... yêu sâu sắc và nồng nàn.. anh chợt ghanh ghét và đố kị... anh giận em , giận mình... anh giận cả người kia.... anh vào box mình chỉ đợi 1 cơ hội để nói cùng em rằng anh đã yêu em thật rồi....... không như ngày trước nữa.... Nhưng em đã cho anh biết "muộn rồi" tin nhắn anh gửi đi em cũng không nhận.. sáng nay anh online ... anh chao` ma` em cũng không nói gì..... chỉ uh rồi thôi.... anh mong anh sẽ vẫn là bạn của em... như thế nhé....
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  4. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Oái!
    Hoàng à?
    Giật cả mình..............

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  5. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    oài!!!! sao phải giật mình hả anh..... Chẳng thích gì là H à? Thảo nào cứ réo tìm FG?Em gái không giận đâu.. mua kem nhìu vào cho nó ăn... Tớ cũng chẳng giận H đâu.. bạn bè tốt nhé... ông xã bảo tớ thế...
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Wey, cái topic của tui là chỗ để mọi người đoàn tụ gia đình hử? Chém chit à, hì hì...!
    Tên Béo nhất định không nói nhá. Nhớ đấy!

    Always keep smiling !!!
  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình là bạn được không H?
    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi người ta buồn mà không muốn nói điều đó cùng ai . Thì hãy tôn trọng ý muốn của người ta đi mà .

    Bó chân , bó tay , bó toàn thân
    Bó răng , bó lợi , bó cả miệng
    Bó tai , bó mũi , bó hết mặt
    Bó óc , bó sọ , bó cả đầu ...
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ông Nhím bít gì mà lên tiếng hả? Vặt lông bi giờ!!!

    Always keep smiling !!!
  10. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mình lại dạt nhà..... chán đến không tưởng.... mẹ chắc lo lắm... nhưng cái thằng con trai mà như mình thì đúng là sống cho chật đất (phải không FG?).. 2 giờ sáng mò vào hàng net.. ngồi chưa bao lâu.... đã thấy 1 cái nick lạ hoắc nhảy vào..." thịt sống không??? " trơ trẽn đến không tưởng.... nhiễm câu không tưởng của ai rồi? .... 6 giờ thằng B ma tuý gọi điện" vào trường thôi bố ơi....." mình tắt máy........ mọi thứ vô vị thật... mình trước đây đâu rồi????.... mình luôn tự hào có 1 đứa bạn gái thân thiết nhất, có 1 cô người iu xinh xinh.... cá tính và... giờ thì chẳng còn gì.. đứa nào nó cũng hét cái giọng kim khí vào mặt mình... Đứa thì :"biến đi.." đứa thì " muộn rồi..." sao vậy chứ?... Mình có phải là cái thằng đui què mẻ sứt gì đâu? có phải cái thằng dặt dẹo đâu mà bị chúng nó duổi như đuổi tà vậy chứ?...... Đáng ghét thật
    To anh Phương: vào box này rồi không là bạn thì là gì... nói khônglà bạn dễ bị nhỏ bạn của Dg chưởi lắm.... đầu gấu QN mà... Nhìn cái mặt thấy ghét... nghĩ đến cũng thấy ghet...
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào

Chia sẻ trang này