1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ viết thôi, không biết phải chọn tên bài là gì cả...!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi cassiechit, 18/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rùi chết đi sống làm gì cho chật đất... mày lắm chuyện quá đi mất... sao mày không nói thẳng là tao đi mà nói là bạn của Dg làm gì cho mẹt cái đời... tiên trách kỷ hậu trách nhân..... mày dạt nhà đi chơi... rùi bố mày lại phải vào trong trường xin xỏ cho mày.... úi rùi ui tao nghĩ thôi mà đã thấy chán rùi... mày cứ như trước í ,tao đỡ ngứa mắt mà tao thấy mày còn dễ ngửi hơn.... oè... Nói nốt hôm nay nhé... tao chẳng ghet mày mà chỉ là chưa thích nói gì thôi... với lại tao chi? nói quý mày như 1ông anh chứ không phải bảo mày như anh tao đâu nhé thế nên đừng anh anh em em làm gì... chuối vật
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 21/10/2002
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bình thường lại rồi....nhưng mà chị lại chuồn đi đâu roài?
    [​IMG]
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi hôm nay post bài nhiều quá mà chẳng nhớ là post những gì , post những chủ đề nào , đọc những gì .... đúng là chỉ biết viết thôi .....

    Bao lời gian dối gửi lại em theo tháng năm
    Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau
  4. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , tư dưng có hứng viết , nhưng viết nhiều rồi nên chẳng biết viết gì nữa ?
  5. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Viết cứ viết không hề nghĩ suy đôi tay anh vẫn không ngưng miệt mài.Từng dòng từng dòng cứ lăn đều lăn đều trên đôi mắt anh a há
  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Trở lại box sau những ngày ko được viết , muốn viết nhiều nhưng viết để làm gì thì wên mất rùi . Thấy lại cái topic này nên chui vô . Bắt đầu từ đâu bi giờ ...ai biết ! Mọi người vẫn viết , ko phải viết cho những ngày đã qua , ko phải viết cho những người họ đã wên ...mà là viết cho hôm nay , cho những cái họ đang còn .
    Ngồi trên Net lai với những dòng suy nghĩ . Giờ hết buồn rùi , em cũng hết cả niềm vui luôn . Ko phải em vô cảm , mà tại mọi người vô tâm .... Em cũng ko biết nữa . Chỉ biết rằng bất giác , đã có khi em nhận ra ... ai đó chỉ mải lo cho hạnh phúc , niềm vui của riêng mình .
    Em đã có một người anh trai hiền lành , mot người anh trai luon hết lòng vì những người em trong box . Em đã có một người anh trai chu đáo đến mức em tưởng như anh thât hoàn hảo . Nhưng giờ anh thay đổi nhiều wá , anh có nhận ra ko ? Nhiều lúc giận anh mà ko biết phải nói thế nào cho anh hiểu . Muốn trách anh nhưng lại nhớ đến những điều tốt anh làm ngày trước nên lại bỏ qua .
    Anh trai ui , tụi em cũng có lúc muốn nói : ghét anh , giận anh , rùi lại thấy anh đáng thương kì lạ .
    Viết bâng quơ vậy thôi . Vẫn hi vọng có ngày anh bình tâm với những suy nghĩ cho bản thân và suy nghĩ cho cả mọi người nữa . Anh thay đổi nhưng đừng làm xấu đi hình tượng đẹp về anh trong mỗi đứa tụi em được ko ?!? Lời cuối cùng hi vọng anh đọc được : Tụi em vẫn quý anh _ người anh của ngày trước . Vâng chỉ người anh của ngày trước thôi , bởi bi giờ người anh ấy dường như ko còn là ...anh ...của tụi em nữa . Anh giờ chỉ của một người phải ko anh ...?!?

  7. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Hì hì biết viết giờ nữa đây hôm nào gặp lại nợ cũ nợ mới tính luôn một thể cho xong chứ cứ để nợ nần mãi thì chắc là không đòi được rồi nhớ lấy nha bé
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Lâu đến thế mới vào lại mà lại thấy bài của mình, hay thật. Đọc lại thấy ngố tàu wá...
    Con người mình bây giờ cũng thay đổi nhìu wá rồi...
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi đến mức nào vậy chị Chit ?
    Con người ai chẳng thay đổi , vì thời gian vẫn cứ trôi , vì mỗi người ngày một lớn hơn , vì cuộc sống trở lên khắc nghiệt hơn trong mắt mỗi người , vì cuộc sống cá nhân thay đổi , vì tình cảm mỗi người cũng sẽ khác .... không còn là cách nhìn , cách nói , cách nghĩ .... như tuổi mới lớn , của cái tuổi còn hồn nhiên , ngây thơ , thậm chí như một đứa bé ....
    Nếu cứ mãi nhìn vào một con người trước kia thì thấy hắn thật là đẹp , thật là tốt , nhưng chỉ có họ mới biết hắn đang sống như thế nào khi những chuyện vui cũng như chuyện buồn , những bức xúc , những lo lắng ........ hắn chẳng có ai ở bên cạnh để chia sẻ , an ủi , động viên .... Mỗi năm trôi qua là lại thêm một tuổi , nhìn lại quãng thời gian đã qua hắn lại thấy chẳng làm được việc gì lớn cho bản thân và gia đình . Hắn càng suy nghĩ hơn khi gánh nặng gia đình đang đè lên vai hắn . Hắn cũng muốn như bao người khác , muốn được vui vẻ cùng bạn bè , muốn được cùng mọi người tham gia những hoạt động mà trước kí không thể thiếu mặt hắn ..... nhưng cũng vì cuộc sống gia đình mà hắn có muốn cũng cảm thấy khó khăn hơn . Có thể mọi người trách móc hắn không còn là hắn của trước kia , hắn thay đổi nhiều , ..... hắn cũng chẳng biết phải giải thích thể nào nữa .........
  10. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu mình ngồi đây để làm gì nữa ? Chờ ai nhỉ ? Cũng không biết được . Chỉ biết thích thì ngồi , ngồi rồi thì lại muốn đứng lên , đứng lên lại muốn ngồi xuống . Giá như có ai đó tìm rồi rủ đi đâu đó thì đỡ phải chọn lựa ....

Chia sẻ trang này