1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHI VOI SPEED1 VA THE MATRIX DA CHUNG TO KEANU REEVES LA NHAT

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi The_Matrix_Neo_new, 20/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, chị em ai cũng thích Keanu!
    Công nhận lời Hannibal nói như đấm vào tai nhưng lại đúng mới bực chứ! Hẹ hẹ!
    Nói về Action thì Keanu còn đứng sau Bruce Willis và Harrison Ford, Arnold. Không biết có phải do anh này đẹp zai quá mà các bà các cô thiên vị chăng. Trong TOP250 film mà khán giả bình chọn (trang http://www.us.imdb.com) thì chả thấy film Speed đâu cả. Mà các bà các cô biết đến anh này chẳng qua là do film đó. Film Speed thực ra chỉ có 2 cảnh hấp dẫn hồi hộp nhất "Trượt trên xe tháo bomb" và "Đánh nhau trên nóc tàu"--> thực ra cảnh này có 2-3 phút, bởi vì nhoắng một cái cậu Jack Traven đã dí đầu thằng cha kia vào đèn tàu hoả rồi còn đâu xem mất cả hứng. Còn cái cảnh lao xe tàu hoả không tính vì nó không thể hiện tính cách diễn viên (chính vì vậy mà tôi cực ghét film Con Air).
    Còn film Hồng Kông thật ra mà nói rẻ tiền cũng đúng. Xem film HK rất hời hợt, motiv dẫn dắt câu chuyện đơn giản, cả lời thoại cũng vậy rất đơn giản mặc dù film HK nói rất nhiều nhưng ít câu "chất" khiến người ta phải suy nghĩ. Nội dung thì rất ít mà bôi ra thì nhiều đi vào các chi tiết vụn vặt (ví dụ là biết anh này đã gặp vận đen rồi lại còn cố zồn anh này vào bước đường cùng nào là vợ chết nào phá sản nào bị cướp, đi làm thuê thì bị thằng chủ đập cho lên bờ xuống ruộng), film dài 20 tập nhiều lúc chỉ cần tóm tắt trong 1-2 trang giấy. Công nhận là thể loại này tôi chỉ khoái mỗi Kim Dung (do nội dung khá hấp dẫn).
    Trong các film mà đài TH đã và đang chiếu chưa có film nào gọi là có chất lượng cả. VD
    -Các thiên thần..(Đài THVN)-->Cái này thì khỏi phải nói
    -Tứ hải tung hoành (Hà Tây).
    Cả film lịch sử TQ cũng vậy, ngoài giá trị lịch sử ra còn lại là vứt (trừ film Tam Quốc ra).

    - I'm here to kick your ass.
    - I'm here to help you die.

Chia sẻ trang này