Chỉ xin 2 chữ bình yên Tôi thấy rằng: Ở forum của mình cái mục sức khỏe đã bị khóa mất rồi. Ít người có nhu cầu. Tôi thì nhu cầu về nó rất lớn. Tôi bị ốm một trận và tự đó đến nay luôn bị ốm. Cho nên khoảng gần chục năm nay tôi vẫn cố gắng sống như một người bình thường: Học hành, bạn bè, yêu đương. Nhưng mặt khác tôi phải tìm cách rèn luyện để mình không bị ốm nữa. Thiền là một phương pháp được đưa ra để giảm tải stress nhưng mà bàn thân tôi chỉ đọc sách và thực hành. Không biết lầ mình đã làm đúng chưa nữa. Hiện giờ tôi đang tập tành với mong muốn là mình sẽ có thể chữa được bệnh của mình. Hoặc ít ra là không phải uống thuốc nữa. Ai có thể chỉ giùm kô? Hoặc là dạy tôi cách làm sao sống thanh thảnh, không ưu phiền. Ngu ngon và không hay cảm thấy tổn thương. Vấn đề của tôi ở chỗnày. Tôibị kẹt vào đó mà không thoát được ra. Biết làm sao đây? Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Tôi nên thay đổi như thế nào đây?
Mình nghĩ trước hết bạn phải giải thoát được tư tưởng đã. Điều này rất quan trọng. Bạn phải thoát ra khỏi chỗ KẸT...đó và không ai có thể kéo bạn ra được mà phải chính nội lực của bạn thôi. Bạn đã đọc quyển "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi" rồi đúng không? Vậy thì bạn cần thay đổi mặt tiêu cực trong con người mình. Mọi việc cần đơn giản để cuộc sống được thanh thản. Đơn giản thì mới tháo gỡ từng nút mắc đó được. Bình yên hay không là do bạn hết. Không ai cho được bạn đâu. Chúc bạn có được bình yên thực sự
chỉ là do cách nhìn nhận cuộc sống của mình thôi bạn ạ. Đừng quá bi quan. Cuốn sách : đời thay đổi khi chúng ta thay đổi rất hay. Mình thường đọc nó mỗi khi có chuyện không vui, hoặc cảm thấy chán. Mong bạn sớm chữa được bệnh của mình.