chỉ yêu mình anh thôi lại giận dường như hạnh phúc giữa anh và em nó ngắn ngủi wá phải ko anh.ko gặp được anh thì em nhức nhối vì nhớ anh ,vậy mà gặp anh rồi thì lại cãi vã ,giận hờn ,đôi lúc em tự hỏi thât ra anh có yêu em ko ,anh đã hiểu gì về em ,càng ngày em càng nhận ra anh là tất cả đối với em ,những giây phút rãnh rỗi là hình bóng cua anh ngập tràn tim em ,em yêu anh bằng tất cả con tim ,tình yêu đầu đời ,với em ,anh quan trọng biết bao nhiêu,em muốn nói 1 điều gì đó nhưng em ko thể ,lần nào giận hờn em cũng lkà người xin lỗi anh đầu tiên mặc dù đôi lúc em ko hề có lỗi ,tại sao thế ,anh nói em rất wan trọng đối với anh ,có thật là thế ko ,mới vài ngày ko gặp anh mà em tưởng như vài tháng ,nỗi nhớ anh như bào mòn tim em ,anh ở đâu ,có biết là em nhớ anh ko , anh ,ko có em ở anh đừng tự đốt môi mình bằng những điếu thuốc , em sẽ buồn lắm .em cũng nhớ anh ,nhớ rất nhiều mặc dù em biết hình bóng em chỉ thoáng wa tim anh rất nhanh thôi ,anh còn wá nhiều niềm vui mà . mấy hôm nay em tự dằn vặt mình ,chỉ vì bản tính kiêu kì của em mà anh giận em ,nhưng em ko hề nghĩ rằng anh có thể lạnh lùng đến như thế với em ,em có thể dẹp bỏ tự ái của em để làm lành với anh ,vậy mà anh vô tình đến buốt cả tim em ,anh có biết là em buồn đến thế nào ko ,em phải làm sao đây ,làm sao để có được vòng tay êm ấm của anh,làm sao để co được phút giây hạnh phúc bên anh ,đừng giận em nữa nghe anh .