1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 04/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chị

    ... cái ngày ấy, cái lần đầu tiên ấy, em gặp chị.
    Em đã không nghĩ đó là tình yêu, với một thằng bé con như em, nào đã biết yêu là gì. Chỉ vẫn đến nhà bác em, mỗi lần về nhà, chẳng phải để gặp một thằng nhãi ranh như em, mà chỉ để nhận những gì bác em nhờ gửi cho chị em. Và những ngày đó, em chỉ thấy vui, thấy thích khi chị đến. Em cứ ngắm nhìn chị, từ xa để rồi cảm thấy gần gũi quá đỗi.
    Và chị lại đi, và rồi em cũng chẳng còn thì giờ để nhớ đến chị vì những trò chơi trẻ con nó cuốn hút.

    Rồi cái ngày ấy, những ngày ấy, chị tận tình giúp em,cung cấp, tìm kiếm tài liệu giúp cho cái đồ án của em. Tình cảm của thằng con trai đang lớn đủ để biết em quí chị, có thể nó còn hơn thế, nhưng sẽ để làm gì, chẳng để làm gì cả.

    Đến bi giờ, thì nụ hôn ấy, nụ hôn đầu tiên và duy nhất ấy đã không còn tí cảm giác nào trong em.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu
  2. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Đến bi giờ, thì nụ hôn ấy, nụ hôn đầu tiên và duy nhất ấy đã không còn tí cảm giác nào trong em. Bởi em đã có nhiều nụ hôn khác sau nụ hôn đầu ấy, và dù không còn tí cảm giác nào, nhưng ấn tượng về nó sẽ còn đọng lại mãi trong trí nhớ em.
    -Wonder-
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ... có những lúc vô tình em bắt gặp một ánh mắt trìu mến nào đó, và em giật mình, sợ hãi, một nỗi sợ hãi khó tả.
    Cái ấn tượng về chị trong em, lại không phải bắt đầu abwngf ánh mắt ấy, mà bởi cái mũi xinh xắn, cứ chun lên mỗi khi chị cười. Nhưng đôi mắt trìu mến của chị, nó đượm buồn nhưng không bi lụi. Cũng bởi đôi mắt đó, mà em đã không dám nhìn vào mắt ai quá lâu, có lẽ em sợ, em sợ phải nhớ đến đôi mắt ấy.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  4. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chị nào mà siêu thế nhỉ....
    Every thing I do, I do it for you...
  5. bunny_www

    bunny_www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác đổi chị làm em thật khó nhưng cũng thật dễ.
  6. emchuayeuai

    emchuayeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bác TD vui tính ghê cơ! mỗi ngày thấy bác pót lên 1 câu chuyện tình.....như tiểu thuyết ý...khâm phục khâm phục
  7. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Bạn chị gái truongdu đúng không.
    Em nghe chuyện này của bác rồi
    bà chị hơn bác 2 tuổi phải không.
    ty vĩ đại wá
    *$*zazu*$*​
  8. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    "Gái hơn 2 trai hơn 1"
    Tuyệt đấy chú Truong Du à! Cố lên! Tui cũng bị rơi vào hoàn cảnh như cậu. Nhưng tiếc là tôi ôm một mối tình đơn phương.
    ------------------------------------
    "Mỗi khi nhìn chị đau khổ, những giọt nước mắt của chị rơi xuống vì người mình yêu. Trái tim tôi như đang bị ai bóp nghẹt, như trăm ngàn mũi dao xé nát".
    Tôi thề rằng kẻ nào đem đau khổ cho chị những kẻ đó sẽ nhận lại gấp trăm ngàn lần những đau khổ đó.
    doi thuong
  9. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    TrươngDu có bít yêu là gì đâu. TD bị kiss nhầm đấy.
    TD luôn kêu rằng mình không dám yêu.
    Không yêu
    Không bao giờ yêu.
    Nên đấy không phải là yêu, mà là chẳng may bị kiss
    Every thing I do, I do it for you...
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tốt cho chị, tốt cả cho em.
    Sau những ngày ấy, những ngày chị cũng phải tìm tòi giúp em, và em chẳng hề một lần qua lại gặp chị.
    Có lẽ chị là người cần biết, nhưng lại không bao giờ chị được biết. Biết cái tình cảm của em dành cho chị, liệu sẽ có ích gì.
    Em đã chẳng bao giờ nhớ đến chị, chẳng bao giờ nói chuyện với chị, những phút riêng tư. Mà mọi chuyện cứ diễn ra, như nó là phải thế.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này