1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chị

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi truongdu, 04/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy hạnh phúc khi chị có được một tình yêu moi. Và người đó quan tâm, yêu chị, lo lang cho chi het muc. Chỉ nhìn thấy chị hạnh phúc là tôi cũng thấy mình vô cùng hạnh phúc rồi.   
    doi thuong
  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết ở trong lòng môt ít.
    Có dòng sông suốt đời chẳng tới biển
    Hải âu bay trên sóng bạc đầu
  3. wonder

    wonder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    ...Chị, biết bao điều trong cuộc sống thường ngày này làm em lại nhớ đến chị... một ánh mắt, một nụ cười, một cái eo nhỏ xinh của một thiếu nữ mà em chợt gặp, một mùi hương từ cây hoa sữa, một cơn mưa đầu mùa, một bài hát quen thuộc ngày ấy chợt đến....
    Như tối qua, HN trời mưa tầm tã, cơn mưa lớn làm cho nước ứ đọng nhiều tuyến phố, em lại nhớ ngày ấy... Ngày em hẹn đón chị, trời HN cũng mưa to vậy, phố Nguyễn Gia Thiều mới mưa đã ngập. Mới 9 giờ tối mà đường vắng quá, phi xe tới giữa phố, thì đã thấy bóng chị, cái bóng nhỏ nhỏ, xinh xinh nép mình trước hiên nhà ai đó. Vậy là em đã tới muộn, hay hôm nay chị về sớm?... trong em trào dâng một cảm xúc thật kỳ lạ.
    Em có sai không, hay là đã có một quyết định sáng suốt ?, khi hôm đó em đã cố ý chỉ mang theo một chiếc áo mưa thôi. Không có cách nào khác, hai đứa đành chui chung trong một chiếc áo không lấy gì làm rộng cho lắm...
    Ôi, chưa khi nào em đi xe chậm và vòng vèo thế phải không chị ? Thỉnh thoảng chị thắc mắc: "sao đi đường đó em?" em lại trả lời "đường kia bị ngập chị ạ!", mấy lần hỏi vậy, rồi chị lại thôi. "Em lạnh à?" "Dạ không!" "Sao em run thế?" " A`, em hơi lạnh"..."Mà chị cũng lạnh à?" "Không, à, ờ có.."...
    Chị có biết rằng trái tim của chàng trai, mà tay chị đang vô tình ôm eo hắn đang đập loạn xạ không? Có lẽ chị biết, vì cái má chị đang áp đúng chỗ đó mà...

    -Wonder-
  4. NgocLoi

    NgocLoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nay, lam gi co mot chuyen tinh lang man nhu vay?
    Tay nay phia chuyen do cac bac oi.

Chia sẻ trang này