1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chi116's Blog!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Chi116, 25/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    trí nhớ bình thường,những cái này chỉ cần check lại trong máy là có hết mà.
  2. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Không có Bố!
    Không có bố, nghĩa là con gái biết tự lập từ sớm. Tự chăm lo cho mình, tự học, tự mày mò, tự đối phó với những chuyện rất con gái và tự quyết định tất cả bước ngoặt của mình, mặc dù con gái có phải băn khoăn, do dự nhiều hơn.
    Không có bố, nghĩa là con gái không có quyền làm sai, vì con gái biết mỗi cái sai của mình không còn là ?ochuyện nhỏ? như cái ngày có bố.
    Không có bố, nghĩa là con gái không được quyền đòi hỏi hay so sánh. Không có bố, con gái phải nỗ lực nhiều hơn.
    Không có bố, nghĩa là con gái mất luôn quyền làm nũng, mè nheo với mẹ. Bởi đơn giản mẹ đã gánh thay phần trách nhiệm của bố rồi nên con gái không được làm mẹ mệt thêm nữa. Hình như con gái không có bố trở nên dè dặt, kín tiếng hơn...
    Không có bố, nghĩa là con gái hay lo. Lo cả khi mẹ ra ngoài tôi tối chưa về. Nỗi lo mơ hồ, vô cớ mà chỉ những ai còn một người thân duy nhất trên đời như con gái mới hiểu.
    Không có bố, nghĩa là con gái hay mít ướt. Mít ướt khi tủi thân, mít ướt khi thiếu thốn, khi đơn độc và mít ướt cả khi đồng cảm với một ai đó cũng không có bố như mình.
    Không có bố, nghĩa là con gái rất hay nhớ. Ngọn gió, mùi hương và cả tiếng còi tàu...
    Không có bố, nghĩa là con gái rất hay nhắc. Những mảnh vụn ký ức chẳng bao nhiêu mà cứ tưởng như con gái biết nhiều lắm. Bố tui thế này, bố tui thế kia...
    Không có bố, nghĩa là con gái rất nhạy cảm. Nhạy với một cái vuốt tóc, nhạy với một lời khoe, nhạy với sự tự hào, đầy đủ của một người khác, nhạy cả với cái từ ?obố? mà lâu lắm rồi con gái không được gọi.
    Không có bố, nghĩa là con gái sợ hết thảy mọi thứ trên đời. Sợ va chạm, sợ đổ vỡ, sợ những tiếng cãi nhau và sợ cả ánh đèn màu lập loè... Chỉ duy nhất bóng đêm là con gái không sợ vì con gái quen ẩn mình ở những nơi tôi tối, nơi con gái thấy mình được che chở, bình yên.
    Không có bố, nghĩa là con gái không cần phải ngóng đợi mỗi đêm. Nhưng con gái vẫn tốn nhiều thời gian ban đêm để nghĩ về bố.
    Không có bố, nghĩa là con gái rất ngờ nghệch về những chuyện... con trai, vì con gái đã mất đi một ?ochuyên gia? tư vấn.
    Không có bố, nghĩa là ?omột nửa? của con gái không phải nghe những lời càm ràm đúng điệu phim Hàn Quốc nhưng rất thật với lòng người bố: ?oCậu mà làm cho con gái tôi khóc thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!?
    Không có bố, nghĩa là con của con gái sẽ không biết được thế nào là tình thương của ông ngoại như con gái đã từng được hưởng trong suốt 7 năm xưa.
    Không có bố, nghĩa là con gái cũng giống... mẹ. Tin vào bố, tin vào những điều tâm linh...
    NHƯNG không có bố không có nghĩa là con gái không sống tốt. Không có bố, con gái biết quý trọng cuộc sống của mình hơn vì con gái không chỉ sống cho mình mà còn sống cho những năm tháng bố không được sống...
    Con gái xin lỗi nếu con-gái-không-có-bố làm những ai đang có bố phải buồn nhưng chỉ cần còn bố thì dù có xa cách, bất đồng hay bất cứ điều gì đi nữa, con gái nghĩ đó cũng đã là một hạnh phúc rồi!
    (Cái này là Copy -paste nhé
    bên lề cái entry này:
    cái này tớ copy trong blog của bạn Ngọc,bạn Ngọc copy nó ở dantri.
    bạn C` của tớ kể: lúc mới đọc cái entry này bạn ý thấy...tớ(tớ cũng chả nhớ bạn ý dùng từ gì nữa,nhưng đại ý là bạn ý thương tớ),rồi bạn ý bảo thấy tớ tâm trạng quá...nhưng đến lúc bạn ý đọc đc dòng cuối cùng thì bạn ý chán hẳn.
    Và ko ít những ng bạn khác của tớ có chung tình cảnh với bạn C` khi đọc cái entry này.
  3. langthinh150585

    langthinh150585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết này tớ lại càng thấy quý trọng Ba tớ hơn.Cám ơn tất cả những gì mà Ba đã dành cho con!!! Con sẽ ko phụ lòng mong đợi của ba mẹ!!! Chúc Ba mẹ sức khoẻ,để thấy được ngày chúng con trưởng thành!!! [​IMG]
    Sorry bạn Chi vì đã chen ngang và lấn đất của bạn!!!
  4. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua,5-1-2008
    Chiều:
    Nhận đc 1cuộc gọi của 1nhân vật mà khoảng hơn 3năm rồi ko liên lạc cũng chả gặp gỡ.Sau khi nói chuyện được 1lúc mà chả đi đến đâu,nhân vật này liền chuyển sang nhắn tin.
    Tin nhắn thứ n
    Zai:...Mà gọi anh đi,gọi thế này nghe xa lạ như mới quen ấy.
    Nó: Nếu muốn thân mật hơn thì chỉ có cách xưng hô mày-tao thôi,còn nếu ko thì sẽ nói trống ko,chứ ko có chuyện gọi anh đâu.
    (có phũ quá ko nhỉ)
    Đêm: Đang ngủ đt rung.
    Zai:Em ngủ chưa vậy,hôm nay anh vui vì trong mấy năm qua anh vẫn nhớ đt của em và vui vì em vẫn nhớ anh,Chi à.
    Nó:Hôm nay tôi cũng vui vì cả buổi tối nay tôi đi chơi với người tôi yêu.
    (cái này hình như còn phũ hơn)
  5. xsocolax

    xsocolax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Làm gì phũ lắm,phũ bình thuờng.
  6. langthinh150585

    langthinh150585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko gọi là phũ đâu chi ạ!!!(Ko đau vì quá đau)
    Ở địa vị của Zai kia thì có lẽ là tớ cứ úp mặt vào gối mà khóc!! keke
    Có lẽ là zai kia chột luôn ko dám sms hay phone cho chi nữa
  7. xsocolax

    xsocolax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0

    Cái này ko gọi là phũ đâu chi ạ!!!(Ko đau vì quá đau)
    Ở địa vị của Zai kia thì có lẽ là tớ cứ úp mặt vào gối mà khóc!! keke
    Có lẽ là zai kia chột luôn ko dám sms hay phone cho chi nữa
    [/quote]
    tớ nghĩ ko chỉ úp mặt vào gối mà khóc đâu,có khi zai kia đập đầu vào mông mà tự tử rồi cũng nên
  8. langthinh150585

    langthinh150585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ ko chỉ úp mặt vào gối mà khóc đâu,có khi zai kia đập đầu vào mông mà tự tử rồi cũng nên
    [/quote]
    Hy vọng là Zai kia kiếm cho mình được một cái ấy để đập đầu vào mà tự tử.kekeke
    Mà Chi ơi Zai kia có tham gia trên ttvn ko đấy? zai ý mà thấy anh em port bài về hắn như thế này thì có lẽ zai ý ko những "có khi zai kia đập đầu vào mông mà tự tử rồi cũng nên
    " mà còn kiếm cách khác nhanh hơn! keke
    "Nhưng dù sao thì kể ra cũng tội cho hắn (Cùng cảnh Zai với nhau mà) nên cũng thấy..........."
  9. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như ngta ko nghĩ đc như ấy,chiều nay vừa nhận đc 1cái tn hỏi thăm xong.
  10. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,chả hiểu nhân dịp gì mà bà cô hàng xóm nhìn thấy mình lại thốt lên: Con này cũng ngoài 20 rồi còn gì,cũng phải lấy chồng đi chứ....Hôm nào cô giới thiệu cháu họ cô cho mày nhé...
    Cũng chả hiểu sau đấy bà ý nói những gì,nhưng những lời như thế mình chỉ cho vào tai này và cho ra ở tai kia,chứ ko để lại trong bộ nhớ.
    Cách đây ko lâu,anh chồng của cái chị chủ cửa hàng quần áo mà mình và bạn Ngọc hay mua,anh ý hỏi mình(sau 1hồi nói chuyện vu vơ,vớ vẩn): Hôm nào anh giới thiệu em anh cho em nhé,nó sinh năm 80.....cũng chả nhớ ông ý nói những gì nữa.Chả hiểu sao ông ý ko nói thế với bạn Ngọc ,trong khi ông ý gặp bạn ý nhiều hơn mình .
    Mà nhìn mặt mình có chữ Đói Zai to tướng ở trên trán hay sao mà mọi người thích môi giới cho mình thế.

Chia sẻ trang này