1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia Buồn cùng Box Mỹ Thuật !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi hoasosac, 24/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chia Buồn cùng Box Mỹ Thuật !

    Thật bất ngờ và đáng tiếc khi chứng kiến sự ra đi của cựu Mod Dacam, bây giờ tiếp đến Mod Butsat ! không biết do lỗi của ttvn hay Hoasosac nhìn nhầm mà chẳng thấy tên của hai bác này trong danh sách Mod của Box nữa !
    Cả nhà thử quay về theo dòng " lịch sử " của Box Mỹ thuật có lẽ sẽ không khỏi chạnh lòng khi thấy sự nhiệt tình và tâm huyết của hai Mod,không biết rồi đây Box Mỹ thuật sẽ như thế nào nhỉ??? hu hu hu hu hu hu hic hic hic hic
  2. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Cút đi

    Thành thật xin lỗi những người khó chịu, có ai có nhã ý tát cho tôi một cái giờ không nhỉ ???
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 26/01/2004
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Dom nói to quá ,Bút và Cam chạy hết rùi !
    Tát cho Dom một cái vào mông nè

    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, vừa post xong mới nhớ ra câu chuyện " vặt " từ thời còn ở KTX , nhân tiện kể cho pà kon nghe cho vui, lâu rồi không vào đây buôn, mà cũng tại bác Cam và bác Bút vắng mặt nên vào đây quậy chút
    Tại Dom dùng chữ " Tát " nên chị mới nhớ đó nghe, hì hì .Ở miền Trung từ này ít khi bắt gặp vì nghe có vẽ nặng nề hơn.Ngày ấy, hình như là năm thứ nhất hay sao ấy, trong phòng KTX chị ở có 9 đứa, trong đó có 2 cô bé nhỏ tuổi nhất phòng ,1 cô người Yên Bái và một cô người Nam Định, hai cô này học cùng lớp ,suốt ngày chí choé nhau như chó và mèo, nhưng cãi nhau đấy rồi lại làm lành đấy, buồn cười lắm.Nhiều khi cả phòng được chứng kiến nhiều cảnh rất ngoạn mục cứ như trên phim ấy. Thế nhưng chẳng bao giờ đánh nhau cả ,bởi vì luật của KTX trường chị kinh lắm ! Nhưng đánh nhau bằng mồm thì suốt , có thể là như " quà vặt " vì dùng từ " cơm bữa " cũng không đúng, tụi chị ăn quà văth còn nhiều hơn cơm bữa, cơm bữa có thể bỏ hai ba ngày được chứ quà văth mà nhịn một buổi e ...chết mất . Trời,nãy giwò hình như lạc chủ đề rồi hay sao ấy, bình tĩnh nghe kể tiếp nghe .
    Hôm ấy ,cô nguời Yên Bái đang ngồi nghe nhạc bằng cái tai nghe heardphone ở giường tầng 2, còn cô người Nam định đang cúi đầu học bài ở giường tầng 1.Trên bàn học nhỏ xíu của cô người Yên bái có 1 lọ đựng hoa hồng rất đẹp, nhìn hoa nở toe toét chị đoán là lọ hoa ấy có lẽ đuwọc chưng hơn 1 tuần , đang hứng thế nào ,cái chân cô ấy nhịp nhịp .lọ hoa rớt xuống đúng ngay bàn học của cô Nam Định, tất nhiên cả khối lượng " nước hoa đặc biệt " ấy cũng có dịp ụp vào mái tóc mượt mà luôn.Một trận võ mồm diễn ra chan chát .Cô Nam Định chửi cô Yên Bái, cô Yên Bái chửi vào mặt cô Nam Định, đại khái là : " TỚ TÁT VÀO MẶT CẬU ! ", nếu tính theo số lượng câu này e chúng tôi phải đưa các cô đi bệnh viện 103 sớm . Mà cũng lạ, buổi sáng như thế, nhưng buổi chiều thấy hai người đi ăn cơm cùng nhau rồi ! Nhiều khi ở cùng nhau 1 năm trời như thế mà vẫn không hiểu được tính của họ nữa !

    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0

    Ở như thế này thì em cũng xin bái. Khiếp thật. Phòng em mà có tiếng cãi nhau là mọi người đã cảm thấy nặng nề lắm rồi.
    Tại sao Butsat lại từ chức nhỉ, chắc ttvn nhầm thôi. Bút ơi, hô lên một tiếng cho chị hoasosac an tâm nào. Không chị ấy lại viết đơn xin làm mod ở đây thì...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hề hề.
    BS đã "nghỉ ngơi" rồi. Nghỉ ngơi chứ không phải từ chức nhé. Ở đây thì có chức tước gì mà từ với tiếc ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
  8. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    lâu ngày mới quay lại box mà thấy toàn tát với cả đấm thế này, thôi, ù té quyền là hay nhất!
    it's just life!
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Yeutrinh nè, khoan khoan hãy đứng lại, để chị kể tiếp chuyện về cô người Nam Định và cô người Yên Bái cho mà nghe nè, về chuyện những ngày đầu học Mỹ thuật nhé, đứng lại thì chị sẽ kể
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  10. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hihi! cái chuyện con gái cãi nhau thì là cơm bữa rồi, nói làm gì. đã ở chung 1 phòng thì là như chị em rồi cho nên cũng dễ tha thứ cho nhau chứ! như phòng em hồi xưa cũng như chị em 1 nhà cả, vui lắm!
    nhưng mà phải tức lắm thì người ta mới dùng động từ " tát" đấy ạ!
    dù sao thì em vẫn thick tát con trai hơn! hì hì!
    it's just life!

Chia sẻ trang này