1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia buồn cùng gia đình XACCHETLOANGIANGHO và vô cùng thương tiếc em DUY - DRAGON_BLANC

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Vo_danh_khach, 26/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Anh biết tin muộn qúa Duy ơi!
    Vĩnh biệt em, chú nhóc của NTC, hãy mỉm cười và ngủ yên em nhé. Hai Rồng, một già một trẻ bao lần rong ruổi vậy mà Rồng già hôm nay phải tiễn biệt Rồng nhóc rồi.
    --- Chia Buồn ---
  2. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng gia đình....
    Ai giải thích dùm hazeem cái này được ko:
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. girl_mickey

    girl_mickey Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Là thế nào vậy mọi người,đây là sự thật?em không thể tin nỗi vào tai và mắt mình.Vì sao Duy mất vậy anh Khánh?Hôm bữa offline vẫn còn nghe anh Vũ nói Duy đang học trong SG mà.
    Ôi trời ơi,em không thể tin nỗi.
    DUY! VĨNH BIỆT EM.BÌNH YÊN EM NHÉ...!
  4. desperados13

    desperados13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật Box đó Nhóc à, sao e kô có ở đây để cùng tham dự với mọi người. Nếu có e thì chắc chắn anh đã đi dự sinh nhật Box tối nay rồi. Nhớ lại sinh nhật năm ngoái, lần đầu tiên tham dự, cũng là lần đầu tiên biết em, anh chỉ thân thiện nhất với em và càng thân với em hơn cho đến nay. Vào SG anh em mình cũng gặp nhau, cũng buôn chuyện xe cộ, điện thoại, bạn gái.... đủ thứ.
    Vậy là chỉ vài ngày nữa là đến giỗ 49 ngày lịch sử ấy. Cô bé Huyền - cô bạn gái của em đã kô ngày nào ngủ ngon giấc nữa kìa. Căn nhà vui tiếng ồn của em trên đường Thái Nguyên giờ vắng vẻ và hiêu quạnh biết dường nào. Anh giờ đây chẳng còn ai trao đổi, tán dốc chuyện tầm phào nữa. Buồn làm sao, thương làm sao.....

Chia sẻ trang này