1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia buồn cùng rockbie

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi rockmantocdai, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Em Kashmir : Biết chị Quỳnh như chỉ qua những cái nick rockbie ,FoolAroundRock ... và những bài viết của chị .Thật sự là bất ngờ vì tin này , cũng không biết nói gì hơn .Em chỉ mong làm một cái gì đó cho chị vào lúc này ...
    Em có 5 bài viết được chuyển sang box Rock Hall Of Fame ,em giành tất cả những bài viết đó để cho chị Rockbie .Em nhờ anh Orion-Dust thêm cho em dòng chữ "Dành tặng riêng cho chị rockbie" vào sau mỗi bài viết của em trong Rock Hall Of Fame ! Mọi người hãy dành ra dù chỉ là một khoảnh khắc để tưởng niệm tới một tài năng hiếm có như chị Rockbie !!

    Singapore - khuya mà vẫn đông ngườiCon sông chảy có hình em soi bóngAnh bước vội , còn đêm thì bước chậmEm thành vì sao rọi sáng lối anh về ...
  2. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    linger on .. ur pale brown eyes [​IMG][​IMG] .. linger on .. my dearest friend [​IMG][​IMG]

    ALTER THE NATIVE ROCK
  3. Retro

    Retro Moderator

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Thương tiếc cho rockbie , mặc dù chẳng biết em là ai cả........đời người thật ngắn ngủi
    I am the Eggman
    Wooh
    They Are the Eggmen
    Wooh
    I Am the Walrus
    Goo Goo G'Joob 
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    ôi, bánh xe luân hồi
    chợt nhớ đến câu văn của Giắc - Lơn Đơn
    đôi khi cô như bánh xe thứ năm, lạc lõng, cô đơn ...
    ngồi nghe Change of Seasons và nghĩ rằng bốn mùa đều dành cho người con xấu số
    nhưng còn mùa thứ năm thì sao đây ?
    damn it, black winter day, no darker than that, black winter day
  5. inblood

    inblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ...!...!...!
    Voulez Vous Coucher Avec Moi Ce Soir
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng biết nói gì... Bài thơ này tớ làm tặng Quỳnh Lan, một người bạn thân... Giờ xin tặng Quỳnh Như...
     Tặng một người đã khuất
    Nắng?            lung linh mắt em?                                          ngày ấy?Đọng trên lá cỏ mềm, xanh ru?Anh tự hỏi: sao trong mắt em nắng lung linh đến vậy?Nắng trong mắt em, đẹp tựa mùa thu?
    Ngày ấy?                 mắt em xa vắng?                                                và long lanh?                                                                      trong nắng?Giờ chợt nhòa đi, bóng em cũng nhạt nhòa?Những chùm nắng mới nơi mộ em bé nhỏ?Nắng vẫn vàng, hoa trắng, nắng và hoa?Chút khói hương trầm, lạnh lẽo, thiết thaQuện trong nắng, gió, chói chang, ***g lộng?Em vẫn gần anh nhưng không gian thật rộngBỗng thấy em xa, xa quá mất rồi?Đến thăm em, bên em một chút thôiRồi anh lại đi, về với đời trần tụcỞ nơi đó, em?                           có bao giờ khóc?Hay bỗng dưng buồn, như em vẫn? ngày xưa?Hôm em mất, trời nắng chứ không mưaÔng trời không thương nên bắt em đi vội?Em mất rồi, anh bỗng dưng tiếc nuốiTự giận mình không lần cuối gặp em?Giờ em nằm đó, trong yên lặng, ngày đêmEm có còn là em của ngày xưa không vậy?Cô bé dễ thương và hay cười thủa ấy?Đừng buồn nhé, em! Vĩnh viễn đừng buồn?Anh - tất nhiên rồi, vẫn cứ thế, luôn luônDở dở, ương ương, đa sầu, đa cảm?Luôn yêu thầm, ngỏ lời thì chẳng dámĐể cọng cỏ buồn, mặc gió thổi phất phơ?Thắp một nén hương, nao lòng những vần thơĐứng bên mộ em, anh, một mình, trưa vắngCỏ vẫn chưa xanh, còn mặt trời chói nắngThương em?                        anh buồn?                                            hoa trắng cũng buồn tênh.                                           
                                                    leRomeo
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết QN là ai!Nhận đc link này từ một người bạn,nhưng thật sự mình hơi shock khi mới đọc đc những dòng trên của QN thì ngay bài dưới rockmantocdai đã báo cho mọi nguwòi một tin hết sức đau buồn!Biết rằng bây h dù có viết gì thì QN cũng không đọc được,mình chỉ còn biết cầu chúc cho QN được mãi mãi thanh thản ở bên kia!Đây là lần đầu tiên mình vào một topic như này vì vậy mình sẽ nhớ mãi đến bạn như một kỉ niệm!Forever Young!!!!!
    Tại Nokia chúng tôi gọi đó là công nghệ mang tính nhân bản
  8. 12gcnn

    12gcnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thật sững sờ khi biết chị bằng tuổi anh leromeo. đời người thật ngắn ngủi............dù em chưa có một cơ hội được nói chuyện cùng chị nhưng quả thực nỗi đau xảy đến với chị khi tuổi còn quá trẻ khiến em.....có thể em hiểu được phần nào tâm trạng của chị bởi em đã chứng kiến cảnh một cậu bé lớp 8 mất cha, em xin chia buồn cùng chị và gia đình.
    Được 12gcnn sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 26/10/2003
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến Rockbie lời chào nhé, nghẹn ngào lắm chẳng biết nói thế nào nữa...
    Cố lên Chick nhé, Rockbie chỉ về nhà thôi... bạn ấy vẫn luôn ở bên em cũng như luôn ở trong tim những ngưòi bạn.... nhìn em buồn mọi người càng thấy đau hơn.
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
  10. lorela

    lorela Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chết chẳng qua chỉ là 1 nỗi sợ hãi. Tớ và bạn chưa gặp nhau bao giờ nhưng biết đâu chúng ta sẽ gặp nhau sớm
    Live that you might find the answers
    You can't know before you live
    Love and life will give you chances
    From your flaws learn to forgive

Chia sẻ trang này