1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia buồn cùng rockbie

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi rockmantocdai, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglangdu

    hoanglangdu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    thành thật chia buồn cùng rockbie, trong giây phút này không biết nói gì hơn là im lặng. .... hic hic hic

    Sơn 0912268267
  2. Punk_Rock84

    Punk_Rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong tin này mình rất choáng, rockbie ra đi một cách quá đột ngột, , ko thể tin được. Bây giờ có nói gì đi nữa thì rockbie cũng chẳng thể nghe thấy được..... Chị Hoài rockmantocdai, có đi dự đám tang của rockbie ko?
    ------------------
    Anh ko say nổi rượu
    Vì đã trót say em.......
  3. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả mọi người, mới có cũ có, những người đã từng đọc bài viết của rockbie, đã từng trò chuyện với rockbie hoặc chưa .... đã dành thời gian để cùng chia sẻ. Thực sự là ai cũng cảm thấy hụt hẫng, bất ngờ.
    Bây giờ những người ở lại chỉ còn cách duy nhất là tiếp tục những việc mà Như còn đang dang dở. cafe-rock.net sẽ vẫn tiếp tục con đường của mình!

    Punk-Rock84
    <--- chị không biết em là ai cả nhưng xin trả lời thế này, rockbie mất ở bên Đức nên không ai có thể đi dự dám tang được. Cái này đúng là càng buồn. Như ra đi khi mới ở tuổi 19, mẹ em lại vừa mất ... "lonely river flows to the sea, to the sea, to the open arms of the sea ...." ---> câu hát này là câu duy nhất mà Như còn nhớ được trước lúc vĩnh viễn chia tay mọi người. Và đến bây giờ tớ mới thấm thía hết ý nghĩa của nó!
    "...Không có ai ở bên cạnh em phút chót, và tôi nhớ câu cuối cùng em nói qua điện thoại là tôi phải vào diễn đàn thường xuyên và cho em gửi lời chào đến tất cả mọi người. Sau đó em nói hình như lúc đó em quên gần hết các bản nhạc mà em đã nghe, chỉ còn nhớ 1 bài có câu là : Lonely rivers flow to the sea..."
    "...Không ngờ cái ngày này đến nhanh quá. Quả thật giờ tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết lặng người đi....
    Có lẽ đến bây giờ chúng tôi không thể giấu điều gì được nữa rồi. Mẹ Như vừa mới qua đời chưa đầy 1 tháng, nỗi đau mất mẹ chưa nguôi, thế mà giờ đây căn bệnh ung thư lại nỡ cướp đi sinh mệnh của một cô bé chưa tròn 19t.
    Mới thứ 4 Như còn bảo Như đi chữa bệnh, cả tôi và rockyou ở nhà nâng cấp diễn đàn đợi ngày Như về, xem ra chẳng còn ngày đó nữa.....
    Hẳn sẽ không ít người từ cái thời rockcafe cho đến này thắc mắc rằng tại sao Như không thể cho bất cứ ai ảnh cả. Đơn giản vì Như không muốn mọi người nhận ra bệnh tật của mình.
    Diễn đàn mất đi một thành viên tích cực không có nghĩa diễn đàn sẽ chết. Chúng ta vẫn phải sống, phải không anh em? Và phải sống sao cho xứng đáng với những gì mà Như đã làm cho chúng ta.
    Trước lúc ra đi, Như đã dặn tôi rất nhiều và có lẽ đó cũng là di nguyện cuối cùng của Như.
    "Dế ơi, sau khi Như chết, Dế hãy đề cử anachirst1983 thay Như chức vụ admin của Diễn đàn"
    Bây giờ, đã đến lúc tôi hòan thành nghĩa vụ của mình.... Xin đặt lên mộ em một nhành hoa tinh khiết thay cho lời vĩnh biệt cuối cùng...Hy vọng Như sẽ ra đi một cách bình yên, Chúa sẽ mở rộng vòng tay đón nhận một sinh linh bé nhỏ này
    ..."
    Đây là lời anh họ của Như, và tớ thật sự không kìm nổi cảm xúc khi đọc nó!
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  4. F-SONGOKU

    F-SONGOKU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Một mất mát quá lớn,tôi xin có lời chia buồn.
    SSSSSSSSSSSSS
  5. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0

    Hãy ngủ thật ngon em nhé... anh đã gửi thư cho em mong em hãy khóc thật to khi mẹ em mất còn bây giờ người khóc lại là anh... anh sẽ giữ bức thư duy nhất mà em đã hồi âm cho anh, một trong những dòng lưu bút cuối cùng của em cho mọi người... anh với em chỉ là 2 người lạ, cùng là thành viên của rockcafe mà thôi, vậy mà sao anh buồn thế này..... lay down in a bed of roses
    Anh đang nghe Gloomy Sunday, hôm nay đúng là 1 ngày chủ nhật u ám
    Em được gặp lại mẹ em rồi... chỉ xa mẹ vài ngày thôi, đúng không!!...!!
    To live is to die...and to die is to wake...
  6. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0

    Little white flowers
    Will never awaken you
    Not where the black coach
    Of sorrow has taken you
    Angels have no thought
    Of ever returning you
    GLOOMY SUNDAY
    To live is to die...and to die is to wake...
  7. FUCKU

    FUCKU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    ...
    SO SAD.....SHARE
    OBEY YOUR MASTER, YOUR LIFE BURNS FASTER
  8. lehoaitrang

    lehoaitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết Rockbie là ai? Mình nhận được link này từ một người bạn. Vào đọc thì thấy thật xúc động.
    Thật tiếc thương cho người đã ra đi. Chúc cho những ước nguyện của rockbie sẽ thành hiện thực.

    Niềm vui như khói sương bay nhè nhẹ,
    Dễ ra đi khó giữ lại bên mình...
  9. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , mới hôm kia minh còn nói là dạo này tai bạn bị làm sao , không ngờ hôm nay lại biết tin này . Như ơi là Như , chỉ còn biết xin lỗi , mà xin lỗi để làm gì bây giờ ? Vĩnh biệt Như.

    As long as I have Ai-chan !
  10. Aramis

    Aramis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chợt lang thang vào đây trong buổi tối CN này, chợt đọc những dòng chia buồn này, chợt so sánh với những nỗi buồn đang mang nặng trong lòng, chợt thấy tất cả bỗng trở nên vô nghĩa, nhiều người nói "Chết là giải thoát", nhưng còn những tâm nguyện dang dở mà Rockbie chưa thực thi được ??? Phải chăng sẽ là nỗi hận ko thể nào phai, song có lẽ em đã hoàn thành sứ mệnh trên đời, giờ đây tôi tin rằng em đang hạnh phúc nơi cõi vĩnh hằng, hãy yên nghỉ nhé linh hồn bé bỏng, dù tôi với em là hai người xa lạ nhưng cũng xin được vĩnh biệt em - nữ thánh trong trái tim tôi !!!
    Darling so share with me
    Your love if u have enough
    Your tear if u holding back
    Or pain if that what it is

Chia sẻ trang này