1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia buồn cùng rockbie

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi rockmantocdai, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trên đời này ko có gì quý giá hơn mạng sống con người . Tuy em ko biết đến chị nhiều lắm .Em cũng ko add nick chị vào để nói chuyện với chị mặc dù anh Thắng CADIK đã có cho em nick của chị . Em chỉ biết chị là một người hiền lành , nhân hậu và tất cả những ấn tượng trong em về chị là chị là một rockfan đáng quý hơn bao người khác . Với hàng trăm hàng ngàn bài viết cảm nhận về Rock mà chị đã viết đã cho em cảm nhận được tốt hơn về nhạc rock .Từ thời rockcafe xưa với cái nick thân thương Foolaroundrock , em đã đọc gần như hết các bài viết của chị , những bài viết trong sáng và đẹp như thơ , có lúc em cảm thấy chị như sinh ra để dành cho nhạc Rock , chị ko khắt khe , ko ồn ào , những bài viết thảo luận của chị chỉ là những lời nhỏ nhẹ nhưng đầy sức thuyết phục .
    Nhưng......
    Giờ đây , chỉ một tháng sau khi mẹ chị qua đời , em lại ko hết bàng hoàng khi nghe tin chị đã mất . Liệu ông trời có quá đáng lắm ko khi nỡ rước đi một thiên thần nhỏ bé đáng yêu đến như vậy . Chị ko cho ai biết là mình mắc bệnh ung thư , và đến những ngày cuối cùng của cuộc sống , em biết chị đã yếu sức lắm rồi nhưng vẫn lên mạng và viết những dòng cuối cùng . Dường như những ngày ,những tháng cuối cùng của cuộc đời , chị nhìn cuộc sống với con mắt bình thản , dù sẽ biết sau đó cuộc sống sẽ ko còn tồn tại với mình nữa . Ko , em vẫn ko thể tin được , chị mới 19 tuổi , hơn em một tuổi thôi mà giờ đây cuộc sống đã ko còn thấy chị . Cuộc sống quá tàn nhẫn .
    Chị Như , tuy chị mất trên xứ người , nhưng linh hồn chị sẽ mãi mãi hướng về quê hương Việt Nam thân yêu , quê hương mà chị đã đóng góp hết mình vì một mục đích duy nhất là mong cho Rock Việt phát triển như bao nước tiên tiến khác .
    Từ đất nước Việt Nam xa xôi này , cầu chúc cho chị Foolaroundrock về một chốn bình an trên thiên đường . Heaven beside you . Chị sẽ sớm gặp mẹ chị trên đó và hai người hãy hạnh phúc và bình an nhé .
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể tin điều này lại là sự thật !
    Since I was born I started to decayNow nothing ever ever goes my way...
  3. Deicide_Fri13th_new

    Deicide_Fri13th_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết Metalism có ác cảm với Như hay không,tôi cũng không dám nói những điều mà anh ta nói ra là bẩn thỉu hay không.Nhưng tôi biết rằng không ai dám đùa một cách ác độc như vậy cả,lên tuyên bố một người đã ra đi mãi mãi chứ có phải vấn đề nhỏ bé gì đâu mà đùa được,nhất là Như vừa trải qua một nỗi đau lớn.Metalism nên suy xét dưới logic của một con người trước khi đưa ra nhận xét của mình,và đừng trách người khác chửi mình không khác gì những con không phải người(vì anh ta suy nghĩ không theo logic của 1 con người).

    Lonely river flows to the sea to the sea.​
    To the open arms of the sea.​
    Lonely river sighs wait for me, wait for me,​
    I'll be coming home, wait for me.
  4. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Ôi cha .. vậy là cái topic này cũng kéo được sự quan tâm của bạn metalism cơ đấy. Bạn ấy lại còn tận tâm tận tình bỏ công bỏ sức đi tìm kiếm thông tin để chứng thực tình tiết nữa chứ. Gớm, vinh hạnh này to quá, ko hiểu để đâu cho nó hết đây.
    Nhưng bạn mến ạ ... thử dùng cái đầu của bạn 1 chút nhé, hi vọng trong cái đầu này có tí tẹo gì đó gọi là chất xám để suy nghĩ ý mà.
    Rockbie ko giấu ai về bệnh tật của mình. Nếu là những người chơi với rockcafe từ xưa chắc chưa quên đợt "đi vắng dài kì" của Rockbie khoảng 1 năm rưỡi trước. Khi đó Rockbie fải đi chữa bệnh xa. Chẳng lẽ người ta dàn dựng 1 vở kịch từ cả hơn 1 năm trời trước sao? Xem chừng nếu thật thì tất là vở kích lớn lắm, công phu lắm và còn phải có mục đích lắm chứ .. nhỉ. Ôi chao, nói đến mục đích thì bạn Metalism thân mến phải rõ hơn ai hết chứ, phải ko .. Làm cái gì mà chẳng fải vì cái mục đích cá nhân to tổ chảng của mình. Chà, chữ "mục đích" này thì bạn chắc hẳn khắc cốt ghi xương cái ý nghĩa của nó rồi mà nhỉ. Nhưng trong trường hợp này, nó mang lại cái lợi lộc gì cho 1 cô bé 19 tuổi đây? Lợi lộc gì hả? Để mọi người thấy nỗi đau của mình à? Hay là sự cảm thông, thương cảm của mọi người. Há há .. bullsh-it!! Xin lỗi nhé nhưng tôi thấy quá đỗi là nực cười và ngu xuẩn. Cái mạng này có gì hơn ngoài ảo ảnh và ảo giác. Tình cảm thật của những con người thật ngoài đời thật chưa chắc gì xoa dịu nổi nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần đó, nói gì đến những mối quan hệ trên mạng ảo này. (Mà Rockbie cũng nhận được 1 bài học đáng giá về "bạn trên mạng" ... tất cả là nhờ bạn Metalism đấy!) .. Thế nên tôi cũng thấy lạ nếu như 1 vở kịch được dàn dựng công phu tốn bao công sức và thời gian chỉ để achieve 1 cái mục đích bullsh-it như vậy!
    Hồ hởi nhảy vào tìm kiếm nguyên nhân, ko từ 1 thủ đoạn nào .. chà chà .. ghê gớm quá. Nhưng những kẻ cơ hội chẳng có nước nào mà thoi thóp đâu .. Đáng ghê tởm loại ngợm, chứ ko đáng là người .. dùng rock cho mục đích của mình,, rồi dùng cả những người bạn của mình cũng đơn thuần như phương tiện để đạt được cái thứ mình muốn. Rồi xem, bạn metalism sẽ đi đến đâu! Còn bây giờ thì tôi biết rằng ko những tôi mà còn nhiều người nữa sẵn sàng lấy cái gut của ông bạn nếu có cơ hội đấy. Watch urself, son of a bi-tch!

    ALTER THE NATIVE ROCK
  5. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Anh Nhân thân mến , tôi với anh chẳng quen biết gì, tuy nhiên lâu nay tôi vẫn còn nể anh nhiều lắm. Đọc những dòng đầu tiên anh viết tôi cứ nghĩ rằng anh cũng giống như tôi , muốn tin rằng đó là một trò đùa để cho Fool vẫn còn được sống , Nhưng khi đọc hết thì anh Nhân ạ , anh bẩn thỉu còn hơn cả mức mà tôi tưởng tượng .

    As long as I have Ai-chan !
  6. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này lắm thằng như thế lắm.
    Hôm qua truớc khi làm CT Doom metal tôi muốn mọi người dành 1 phút mặc niệm cho Fool nhưng lại có những thằng vô tâm cười phá lên nỗi đau của người khác.
    Thật thất vọng ghê gớm
    Bạn hãy sống sao cho mình tìm thấy niềm tin ở đời.
    Để rồi ko tiếc nuối những gì làm được cho thế gian!
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ước gì đó chỉ là đùa cợt !
    Rockbie - It's Not Fair !
  8. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    ?ongười nhạc sĩ vĩ cầm (reaper=thần chết) trên cánh đồng (on the green) đang "dụ dỗ" đứa bé gái (daddy''''''''''''''''''''''''''''''''s darling) về cõi chết cùng với một bé trai (the sad boy, I took him too early, he''''''''''''''''''''''''''''''''s quite alone here and waiting for you). Và đứa bé gái chết thật (her face was pale, her body smashed, her beauty is gone), mọi người khóc than (sad voices they''''''''''''''''''''''''''''''''re calling, how bitter this morning, when daddy''''''''''''''''''''''''''''''''s darling went out...)?
    Người lạnh lắm hay không ?
    tôi không hiểu có những loài vào topic này chỉ biết có chửi nhau ???
  9. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Càng nói càng bốc mùi đấy metalism ạ. Tôi ko nói là việc u nghi ngờ ko có lí do, nhưng cái cách mà u bắt tay vào làm việc đó cũng như cái mục đích của u mới đáng nói kia. Tôi nghĩ hơn tất thảy, đó là vấn đề mà nhiều người ở đây ghê tởm u đấy.
    Thưa với u rằng việc đầu tiên tôi làm là check profile của dusk_rock, và tất nhiên những thông tin u giả danh mà kiếm được từ rockyou về căn bệnh của Rockbie hơn ai hết, tôi là người biết rõ. Mẹ tôi là bác sĩ nên tôi cũng hiểu thế nào là ung thư và bệnh tình này có mối liên hệ gì đến việc thiếu Vit. C. Còn u cũng ko phải thách thức tôi tìm kiếm địa chỉ gia đình cũng như làm rõ chuyện gì đã xảy ra vì đây cũng chính là điều mà tôi muốn biết tường tận. Nhưng cái cách tôi làm cũng như cái mục đích của tôi ko bẩn thỉu và hèn hạ như của u đâu.
    Đó là tin đồn nhảm hay ko tuỳ mọi người suy xét. Nhưng những lời nói của u làm tôi muốn ói mửa.

    ALTER THE NATIVE ROCK
  10. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Có vài lời với tất cả những người tham gia topic này :
    - Đây là một topic được sử dụng với mục đích chia buồn, vì thế không nên dùng ngôn từ tục tĩu thoá mạ nhau. Như thế chẳng những chúng ta không tôn trọng người quá cố mà cũng không tôn trọng chính bản thân mình. Với tư cách mod box Nhạc Rock, kể từ giờ phút này, tôi sẽ xoá tất cả những bài chứa đựng những ngôn từ tục tĩu, cho dù nó là của ai đi chăng nữa.

    - Trước đây đã từng là một người bạn thân của rockbie nên hơn ai hết tôi hiểu rõ bệnh tình của rockbie là như thế nào, tôi là người đầu tiên biết ( từ năm 2002 ) rằng rockbie bị ung thư máu và rockbie chỉ còn sống được 1,2 năm nữa. Cho nên tất cả những nghi ngờ, phỏng đoán về cái chết của rockbie đều không cần thiết hay nói thẳng ra : thật ngu ngốc ! Còn thằng rách việc nào muốn đôi co xin mời gửi PM đến cho tôi, đừng làm ầm ĩ ở trên này nữa.

    We never talk about the futureWe never talk about the past anymoreWe never ask ourselves the questionsTo the answers that nobody even wants to knowSo much for the afterglow, yeah,  so much for the afterglow !!!

Chia sẻ trang này