1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia buồn cùng rockbie

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi rockmantocdai, 01/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. petitcricket

    petitcricket Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ***********
    Vậy mọi chuyện nhờ Orion giúp giùm. Thanks, tôi cũng không muốn làm hỏng topic thiêng liêng này nên viết xong tôi cũng đã bào gà chickie bảo Mod del đi, chẳng qua xả stress chút thôi.
    Được petitcricket sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 27/10/2003
    Được petitcricket sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 27/10/2003
  2. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    vào forum Rock nào cũng thấy tin buồn này, thật đáng tiếc, cuộc sống dù sao đi nữa cũng là đáng qúy, hơn cái chết
    Metalism đã nói những gì? bác nào pm nói rõ cho SG được không
  3. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Thông báo​
    Gửi tới tất cả thành viên Box Nhạc Rock TTVN
    Đầu tiên, tôi xin thay mặt Cafe-rock.net cảm ơn tình cảm của các bạn dành cho Quỳnh Như và Cafe-rock.net. Đây là một mất mát rất lớn của gia đình Như và của Cafe-rock.net. Tôi mạn phép dừng chủ đề "Lời vĩnh biệt cuối cùng" ở đây để Như được yên nghỉ.
    Ngày mai 28/10/2003 (theo giờ Đức) là tang lễ của Quỳnh Như, chúng ta ở quá xa, không thể làm gì hơn là dành thời gian mặc niệm cho Như. Do đó, tôi xin có 1 đề nghị nhỏ như sau : "Mong rằng những bạn có tình cảm với Như, ngày 28/10/2003, lúc 12g00 (giờ của Đức tức 18g00 ngày 28/10/2003 theo giờ VN) tất cả chúng ta sẽ online lên trang web Cafe-rock.net và cùng nhau mặc niệm cho Quỳnh Như."
    Mong các bạn thông cảm. Mọi thắc mắc xin liên hệ hqtrung2001@yahoo.com hoặc iTNetphuong@yahoo.com. Tôi xin dừng ở đây, không thể viết thêm được nữa..

    Thay mặt rockyou , admin của cafe-rock.net hiện nay, tôi gửi tới mọi người thông báo cuối cùng này....
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
    Được rockmantocdai sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 28/10/2003
  4. hong_thuy_tinh

    hong_thuy_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một cái nick, một con người, đã mãi mãi trở thành niềm đau của mỗi chúng ta....
    Rockbie
    Thành viên từ 09:54, 14/04/02
    Tên đăng ký: rockbie
    Tên thật: P QN
    Nơi cư trú: M. Germany
    Tình trạng hôn nhân: Chưa có gia đình
    Giới tính: Nữ
    Được bình chọn: (4.7 điểm)
    Đã có 33 người bình chọn
    Số lần thông tin cá nhân được xem:
    310 (không kể bản thân và khách)
    Vàng:
    394, Lần cuối cùng kiếm được 4 gold ở trang "" lúc 20:15, 21/10/2003
    Hôm nay kiếm được 0 gold, hôm qua 0 gold, tuần này 0 gold, tuần trước 0 gold.
  5. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Thật sự không biết phải nói gì nữa!
    Cũng như mọi người,tôi chỉ biết rockbie qua những bài viết rất hay và rất sâu sắc về Beatles và nhạc rock,đặc biệt là classic rock,thể loại ,mà tôi ưa thích. Đã đưa cái tên rockbie vào danh sách những người muốn được gặp khi ra HN lần này nhưng...Đọc những bài viết của rockbie,tôi không thể nghĩ rằng đó là những bái viết của một cô bé 19 tuổi.Tôi cứ tưởng rằng chí ít rockbie cũng bằng tuổi tôi hoặc thậm chí lớn hơn.Và càng khó tin hơn nữa khi em ra đi vào cái tuổi đẹp nhất của đời người.
    Đã lâu không tham gia viết bài,hôm nay trở lại thật sự bàng hoàng và xúc động.Ngủ yên rockbie, anh em trong box nhạc rock sẽ luôn nhớ đến em như một ngôi sao toả sáng mãi.
    Barrygibson
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Words are no need anymore...
    Think of her and let her rest in peace...
    Juliette, when we made love you used to cry You said "I love you like the stars above, gonna love you till I die"
  7. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Classic Rock ....em biết chị Quỳnh Như cũng qua những bài viết hết sức có giá trị của chị về Rock đặc biệt là Classic Rock ,thể loại mà em muốn tìm hiểu sâu .Biết anh Barrygibson ít lên mạng , em cũng mới viết mail cho anh thông báo tin này cho anh vào chiều nay .Đọc bài reply của anh trên này ...chắc anh biết tin từ trước ! Tối nay chắc chắn em sẽ lên cafe-rock.net để cùng mọi người mặc niệm cho chị Như !
    Singapore - khuya mà vẫn đông ngườiCon sông chảy có hình em soi bóngAnh bước vội , còn đêm thì bước chậmEm thành vì sao rọi sáng lối anh về ...
  8. BUONG_CHUOI

    BUONG_CHUOI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Đời như phù du ,cuộc sống như con thuyền lênh đênh trên biển chẳng biết ngày mai ra sao nữa .Tôi là dân Rock-Bụi cũng xin có lời chia buồn tới em ,một con người một linh hồn đã ra đi khi hoa còn chưa nở mà nhuỵ đã phai .Mong rằng trên thiên đường em sẽ gặp nhiều may mắn .Em đã ra đi thật nhẹ nhàng và trong trắng ,mọi người luôn cầu chúc cho em .Hãy yên nghỉ vì vẫn có những tấm lòng luôn nhớ tới tên em .
    TUỔI CÒN THƠ NGÀY HAI BUỔI ĐÁI DẦM
    XƯA YÊU QUÊ HƯƠNG QUA TỪNG CHAI QUỐC LỦI
    NHỚ NHỮNG LẦN ĐÁNH BẠC CẠNH BỜ AO
    MẸ TÓM ĐƯỢC BẮT DÍT THUỐC LÀO SAY TÝ CHẾT
     
    www.viethello.com
  9. Pham_K_L_H_L

    Pham_K_L_H_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ xin lỗi Rockbie !




    we were not dismayed at goodbyes.
    A farewell is necessary before we can meet again.
    And meeting again, after moments or lifetimes is certain for us!
  10. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Em xin chia buồn với gia đình và những người thân của chị rockbie.
    I hate myself for loving you

Chia sẻ trang này