1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chia buon cung tui di ba con oi hic hic

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi tinhdoncoi26384, 01/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhdoncoi26384

    tinhdoncoi26384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà
    hic hic
    hôm nay em buồn quá , thế là từ nay trở đi , từ giờ chở lại
    em lại cô đơn giống bản tình ca của em rồi
    cũng tại em cơ
    tôi khờ khạo quá , ngu ngơ lắm
    chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì
    thế đấy , các bác xem yêu đương thế có khổ ko chứ lại
    buồn qua thế là từ nay ta chẳng còn ai
    người yêu em đã chia tay trong mưa rồi
    hic hic
    có ai có cách giải quyết tốt hiến kế cho em nhé

    ta ko nên hoãn cái xự xung xướng đó lại
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn....
    Nhớ em quá!!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. chippy_mouse

    chippy_mouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    híc!
    yêu làm rì!! Ai bảo yêu ???hehe! cư phòng không nhà trông lại hay a`?? không phải chịu cảnh 7love!! Mà mỗi lần 7love là rà đi mấy tuổi đó!! hehe
    Chippy_mouse
  4. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cứ mỗi lần có 1 vụ chia tay là mình có thêm cơ hội :D
    Nhưng mà dù sao thì cũng phải chia buồn với chú tinhdoncoi cái đã , mừng sau nhỉ , hề hề
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh
  5. Hitle_girl

    Hitle_girl Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang trong tâm trạng tương tự như anh...nhưng em là người chủ động chia tay!!!!
    VUi lên anh ơi đời là mấy tí!!!!!! hâhhhahhahha
    Let Me Show U The Shape Of My Heart !
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không...
    :D
    buồn làm gì... cười lên nào. biết yêu là có thể phải đau khổ thì còn yêu làm gì... đời không thể thiếu tình yêu nhưng không phải là chỉ có tình yêu..
    good luck in the future!!
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    chuyện này có lẽ không chỉ một mình cậu có đâu
    nói chung là đa số đều phải trải qua
    cái quan trọng là cậu có thấy được điều gì không và nghĩ xem mình làm thế(người ấy làm thế) là đúng hay sai
    ..
    nói chung là có nhiều việc để làm hơn là ngồi một chõ mà than phiền.
    những chuyện buồn phiền tất cả rồi sẽ qua thôi điều đó phụ thuộc vào bạn
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cười lên nào vì còn nhiều cơ hội phía trước cơ mà bạn...nhưng bạn bị bồ đá thật à??
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    [​IMG]
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    nghe mấy bài trả lời này có vẻ như mấy đồng chí trong hội ta đều từng trải rồi nhỉ
  10. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    ặ NHặNG M? SEO NHANH THÍA , MỏằsI THÁNG TRặỏằsC C'N TONH CỏằƯM L?M MUH.M? CHs N?Y Đf L?M GI^ Đỏằ, BỏằS B' ĐÁ THÍA.N"I RA LÝ DO THO ANH EM , CHỏằS EM MỏằsI GIỏÂI QUYỏắT ĐặỏằÂC CHỏằs.
    A5B my love

Chia sẻ trang này