1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia buồn cùng viet-thang !

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi viet-thang, 25/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. THE_HIEN_new

    THE_HIEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Hé hé ,luật của box này là bắn súng không nên phải đền đạn đó.
    Bác Viet Thang ơi ,làm gì phải đau khổ cho nó mệt,bác có khổ đau cũng chẳng làm được cái gì cơ mà vậy tội gì mà không cười lên cho vui vẻ nhỉ.
    Nếu bác cay cú quyết ăn thua đủ vụ này thì cứ bảo em ,em sẽ tính kế cho bác đảm bảo nạn nhân không chết cũng thành tật.
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    hehhehe, hiển kia , định cướp mối làm ăn của tôi hả? chán cơm thèm dép à?chuẩn bị cháo mà ăn nhá
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  3. trugnhieu

    trugnhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thanh vien HLC cung co tai kinh doanh gioi nhi? kinh doanh tren su dau kho cua nguoi khac.
    Anh cung dang can giup do day, ai muon kiem an thi nhao vo

    TB ki luat HLC -TH-
  4. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    bác k bít là dân QN nhà mình giỏi kiếm xiền lắm à? bác có nhu cầu cưa em Minh thì em sẽ tư vấn cho , giá cả gấp dôi người khác , nhưng chất lượng đảm bảo
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  5. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Bắn súng không nên là đền đạn đó nghe

    Ngọc Linh
  6. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    k được vẽ đường cho giặc chạy nhá. hết muốn sồng rùi à mà cứ tham gia vào việc làm ăn của tôi/
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  7. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Bác nào yêu bé Minh đấy. Các bác có biết không ? cái cô bé làm em đau khổ ý cũng tên là MINH. Bây giờ cứ thấy bé nào tên là MINH thì tự dưng trái tim em lại đau như cắt... nước mắt đầm đìa....hic hic...
    Minh là niềm đau
    Thà yêu để mà mất tất cả, còn hơn là chẳng có gì để mà mất.(Việt Thắng)
  8. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Give_me ơi! Em Vân có anh Huy anh ý nhận trước rồi ! Thôi em giới thiệu cho anh người khác nhé ! Anh sợ lại phải đến sau anh Huy lắm .
    Thà yêu để mà mất tất cả, còn hơn là chẳng có gì để mà mất.(Việt Thắng)
  9. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Tôi có mối làm ăn riêng của tôi liên quan gì đến bà mà bà phải lắm chuyện nhẩy.
    Mối làm ăn của tôi ngon hơn của bà là cái chắc ,phải không anh Hiếu ơi.

    Ngọc Linh
  10. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Có tin vui rồi các bác ơi ! Tui vừa nhận được tin từ người bạn thân của nàng(người tôi thầm yêu ý) là nàng đã bỏ người yêu rồi, Và cô bạn thân của nàng bảo đã đến thời cơ thuận lợi rồi ! tấn công thôi kẻo muộn. Hi` hi` thế là em give_me lại có cơ hội lấy 1/2 cái tài sản của anh rồi. Anh đang mong cái ngày được chia 1/2 tài sản của mình đến thật nhanh.
    Thà yêu để mà mất tất cả, còn hơn là chẳng có gì để mà mất.(Việt Thắng)

Chia sẻ trang này