1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia buồn với LiverBirds!!!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi g_trapatoni, 10/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với LiverBirds!!!

    Hê hê, hàng phòng ngự thép chạy đi đâu mất rùi. Bài hoc Real còn đó nhưng LFCer không thèm để í. Tui dự đoán mùa giải ngày LFC sẽ trắng tay.
    Đáng tiếc là Ulf Kirsten không sút được quả nào. LFC mới chỉ là Liverpool Fledging Cowssssssssssssssssssss.



    G Trapattoni
  2. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Anh vốn rất nhã nhặn nhưng cũng đành phải nói, hôm nay mình gặp một con bò
    Tôi Yêu Phụ Nữ
  3. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hờ, 1 đội bóng thất bại 0 fải là cái cớ để đi châm chọc các fan của họ, vớ vẩn quá. Xem trận hôm qua, dù em cũng thích xem Barca, nhưng chắc 1 điều Barca's fan sẽ giống Liv's fan hôm nay mà thôi nếu 3 cơ hội ở cuối trận của Panathinakos 0 xui xẻo bị chặn & trượt 1 tý,
    hì, bác Hyun làm gì mắng nặng thế? khéo 1 tý đi chứ!
    reddevils
  4. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
  5. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    He he, bác nóng tính quá đấy. Tui tuy không thích LFC nhưng chưa đến nỗi phải chui vào AntiLFC làm gì.
    Dù bác có là fan ruột của LFC thì cũng cần nhận ra thực tế là LFC mới chỉ là Fledgingsssss. Đạt được vài thành công kha khá, được phong là "hàng phòng ngự hay nhất châu Âu" nhưng vài cái chuyện tủn mủn đó làm sao đủ để quay lại thời hoàng kim ngày xưa. Khi còn Keegan với Danglish, LFC đâu có suốt ngày cắm đầu vào phòng ngự như hiện nay. Nói thật nhé, LFC giành C3 vừa rùi là do mới chỉ gặp có BARCA và roma thui, alaves thì không tính mà BARCA khi đó chưa phải là đỉnh nhất. Đã đấu với các đại gia như Real, Bayer đâu muh...
    Năm nay tui sẽ đợi xem LFC lết đuợc đến đâu. Khi đó ta sẽ khẩu chiến tiếp, còn bi giờ tui đến sân NouCamp chơi đây ngồi ở Koch chán bỏ xừ...
    ( Đề nghị bác Pret đừng có cáu với tui nữa nha, CĐV của LFC mà hooligan như bác có khi LFC lại bị cấm đấu lần nữa đó).

    G Trapattoni

  6. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Chào bác g_trapatoni
    nói thế đã đủ nhẹ nhàng chưa hả?
    không chỉ pretty cáu thôi đâu, nhất là sau bài viết vừa rồi của bác.Bác coi thường chiếc cúp C3 của chúng tôi, sao bacca của bác không được sờ tay vào nó.Roma vô địch Seria vừa rồi, chắc họ đá kém lắm nhỉ.Còn các 'đại gia' như bác nói ,bayern thì phải nhường lại siêu cúp cho chúng tôi, còn Real chẳng qua là chưa có duyên gặp gỡ ,nên chưa biết được LFC của chúng tôi lợi hại thế nào.Các đại gia có phải lúc nào cũng là "đại gia" đâu.Real chả từng thua đội bóng thấp cổ bé họng Deco mà chẳng thốt được câu nào.
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    nói thật em cũng chẳng nóng tính lắm đâu nhưng bác ko hiểu phếp lịch sự là gì à hay sao mà dám cười trên đau khổ của ngươi khác.em nói thật nếu bác ko sửa cái tính ấy đi thì lại như chú Trungbest ấy đi đâulà người ta đuổi đây
    pretty
  8. g_trapatoni

    g_trapatoni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Chào, các bác toàn suy nghĩ lung tung. Thử nghĩ xem trên đường đoạt C3 vừa rùi, LFC chỉ vượt qua BARCA và Roma, hai đội bóng quen với lối đá cởi mở, phóng khoáng nên khi gặp LFC mới tắt điện, chứ gặp các đội rắn như Real hay Bayern thì chắc không được như vậy đâu. Còn về cái siêu cúp, liệu nó có tính được tính vào thành tích của các CLB không nhỉ. KHi nói về BARCA người ta chỉ biết là trong phòng truyền thống có 1 C1,4 C2 với 3 C3 cộng với 18 cúp VĐQG chứ có bao giờ nghe nói về cái siêu cúp nhỏ xíu đó đâu.
    Còn về nỗi buồn khi thua trận, híc, BARCAer còn buồn hơn các bác nhiều. Tui đã đợi 10 năm rùi, không hiểu năm nay có đoạt được không? Năm 94, xem BARCA thất thủ trước AC mà ngồi đần cả người, đến năm 98 lại chứng kiến BARCA bị quật ngã ngay trên sân NOUCAMP. Lúc đó cáu lắm chứ, nhưng vẫn phải thừa nhận sự thật là bản lĩnh thi đấu của BARCA quá yếu.
    Việc tui chê LFC chẳng phải là muốn "cười trên đau khỏ của người khác". Chủ yếu để nhắc nhở các bác đừng có quá phóng đại thành tích của LFC lên mà thui. Cần thấy rõ những điểm yếu hiện tại thì mới trở thành đại gia được. Cỡ như S.Gerard mà đã nghĩ là superb thì quá sớm.
    Cám ơn bác Pret đã nhắc nhở nhưng tui chỉ ngồi ở sân NOUCAMP thì có ai đuổi đâu mà phải lo.

    G Trapattoni

  9. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác rằng nếu so sánh như thế thì Barca nhà bác chỉ là con muỗi so với Liv nhà em
    Bác có biết Liv em có mấy Cup C1 không, những 4 cái cơ bác a`, gấp 4 lần Barca nhà bác, 3C3 và cũng 18 lần VĐ quốc gia. Bác nói As Roma đá phóng khoáng, xin lỗi bác, bác đíu hiểu cái gì cả, As Roma là một đội bóng phòng ngự rất tốt đấy bác a`, chỉ có Barca nhà bác là phập phù nhất thôi.
    Mịa kiếp, dạo này mình sang TL xong về đây hay nói bậy quá
    Tôi Yêu Phụ Nữ
    Được sửa chữa bởi - Ji-hyun vào 12/04/2002 21:07

Chia sẻ trang này