1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu cất lên giọng trầm
    Khi tình yêu cất lên giọng trầm
    Như tiếng sóng gầm gào trong ngực biển
    Đau đớn quật mình vào ghềnh đá đen rồi tan biến
    Biển rộng vô chừng ôm cả nỗi buồn tôi
    Mảng mây rách nát đỏ như máu bên trời
    Mảnh buồm trắng ánh hồng tả tơi vùi trong cát
    Hoàng hôn gần quá và lòng chợt khao khát
    Chỉ còn lại một mình trên bờ cát lẻ loi
    Khi tình yêu mãi mãi xa rời
    Đuổi theo cánh buồm phiêu du tôi chạy,
    chân trần trên cát bỏng
    Ai biết được đêm nay mặt trời sẽ mọc
    Trên dấu chân tôi bỏ vắng lúc ban chiều ...
    *
    * *
    Nếu là tình yêu hãy mãi mãi là tình yêu
    Cất lên giọng trầm vang dài trên mặt đất
    Nếu là tình yêu, xin đừng tan biến
    Như cánh buồm trắng phiêu du
    như con sóng không nhà
    Nếu là tình yêu hãy để mãi mãi xa
    Dẫu có nơi đây hoàng hôn vẫn đợi chờ
    Có nơi đây người lẻ loi chạy hoài trên bãi cát
    Hãy tin rằng những gì ta khao khát
    Như biển rất gần. Nỗi buồn sẽ vơi đi
    Nếu là tình yêu hãy mãi mãi chia ly
    Để mặt trời sẽ vĩnh viễn mọc trên dấu chân
    người để lại
    Nếu là tình yêu hãy cất lên giọng trầm mãi mãi
    Như tiếng sóng trong ngực biển gầm gào
    như ngày ấy ta yêu.
    (AH)
    Tặng anh bài thơ em đã có lúc rưng rưng khi đọc , cái giọng trầm của tình yêu mình đã nghe chưa anh???Nghe rồi anh nhỉ Như ngày ấy ta yêu.........
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 22/09/2002
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 22/09/2002
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 22/09/2002
  2. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Em viết những dòng này chẳng cho ai cả đâu , hôm nay về nhà mưa ướt hết , di dưới cơn mưa mà em thấy thanh thản lắm , quay về cái thời ngày xưa: em cùng bạn đi dưới cơn mưa , thế mà bây giờ em lớn rồi đấy , em đã suy nghĩ nhiều hơn , đã thấy cuộc sống chẳng còn màu hồng , chẳng còn dơn giản như em đã từng tưởng tượng nữa . Bạn em giờ này đang ở đâu rồi , em cũng chẳng biết nữa , có khi nào chúng em đang nghĩ về nhau như đã từng nói không , xa qúa , có còn nhớ nhau không nữa , em vẫn thỉnh thoảng quên đấy thôi , chỉ khi nào thấy mình cần một cái phao cứu vớt thì em mới nghĩ đến , vô tâm qúa phải không ? Em nhiều tính xấu lắm , chẳng the nao ke het duoc dau , em van thuong ngoay mui roi lai con tret keo cao su duoi gam ban nua chu , hihi , cai hoi lop 7 em van thuong tron hoc de xuong cang tin ngam ban C dep trai , moi tinh dau chi trong anh mat , dep biet bao , cho den khi em den gan , vo tan nhu no da co the ???uh , va the la em biet , chi nen dung nhin tu xa thoi , moi vat moi viec se hoan hao hon , cho du chang co gi tuyet doi ca !!!
    Lan thu hai , nguoi ta da lon hon chut dinh , em da biet minh can fai huong ve dau , em tuong tuong giong nhu minh dang leo nui , phan thuong la khi em chinh phuc duoc nhieu ngon nui, va the la em bat dau , ngon nui dau tien bao gio cung day hao huc , tu tieng hat den nu cuoi , nhung quang duong ve nha tro nen dai hon , nhung cuoc noi chuyen vo vi nhung day an y , va roi ngon nui do do sup duoi chan em , nhu em da tung mong muon the , tro choi ket thuc em nhin ngon nui roi mim cuoi ngo nghe , « ta khong phai nguoi xinh dep nhat nhung ta la nguoi biet cach hieu mi nhat , nui a » ???den bay gio nui van quy duoi chan em???nui bao em « chang hieu tai sao » em cuoi dap lai « neu hieu da chang nhu the nay phai khong » nui vuot toc em , ban tay run run den la , em khong biet den khi nui hieu em thi sao nhi ???co le cung se vo tan mat ???
    Nguoi thu 3 , em chang can mot chut co gang nao , no mo nhat qua nen em cung khong nho nhieu , chi biet nguoi ta bao thich em vi giong noi cua em , em im lang , nguoi do noi nhieu hon ca em , em tham nghi thich nghe giong noi sao lai co khac nang noi at ca em the nhi , sau vai lan dien thoai , ru di choi , nguoi day tuyen bo voi ban be la nguoi ay bo em roi ; em mim cuoi do luong , nhu chua bao gio nhu the , co le tai em chang co chut gi tinh cam gi , nhe nhang troi qua ???hai nam sau???...thanh pho cua nhung ki niem , em da gap anh , hai trai tim hai nguoi xa la ; 20 ngay khong roi xa , em khong thieu tu cao de bao anh o lai, con anh thi thua tu ai de ra di , em dan vat tu hoi , em co gi sai ? Con gai nhu em thuong hay tu ti khi that bai lam , hay cung boi anh mat anh khi chia tay , em chang biet noi gi hon ,khong khoc , khong cuoi , ban em bao may lanh lung qua nhung em biet anh hieu duoc em the la du phai khong???bay gio anh bao voi moi nguoi « em i , co ban than cua anh day , trong cung duoclam » the nao la cung duoc , em chang bao gio thoa man voi nhung gi anh noive em , the la em quen anh , quen nhung con mua , nhung anh mat anh nhin , troi o day khong du lanh de em do noi nho dau anh ???
    Ki niem van la ki niem ma thoi , neu thoi gian quay tro lai , em duoc lua chon them lan nua thi em van de anh ra di , co le nhu vay em se nho anh hon ,hay de em o xa anh , de cho em nghi anh la hinh bong nao do em se khong bao gio co duoc , nhu vay se tot dep hon fai khong anh???.em van tham cam on anh a , anh da chia tay em bang anh mat ay , co le no se khong theo em suot cuoc doi ma chi nam mot goc nao do trong trai tim , noi ma chang ai cham den duoc , chia tay anh nhe ???rooi em gap nguoi do , tinh yeu u , em khong cam nhan , tat ca em chang biet bat dua tu dau ma co le no da sai ngay khi bat dau , em dau phai con nguoi li tri du trong tiem thuc em luon nhac nho minh nhu vay , nguoi do tot voi em lam , roi em cung yeu, hinh nhu no da thanh thoi quen , va cung co the em vo tam qua , khong doi hoi nhieu , em khong biet se phai ket thuc chuyen nay nhu the nao , em cam thay met moi qua , tai sao em lai luon tu chon cho minh con duong kho khan nhu the , em da tu choi tat ca , vi em muon minh se yeu nguoi ay , yeu nguoi ay nhu nguoi ay yeu em , tu dot chay minh ma khong hoi han ,???neu nhu ngay chu nhat ay em chang gap nguoi ma em chang biet fai goi la gi, , em da tu nhu dung nhe , dung noi nhieu , dung nghe nhieu em a , dung di tiep neu ko may se vap nga day , chang the ngan can duoc , chi truoc do hai ngay thoi , em uoc gia nhu K ve som 2 ngay thoi , moi chuyen se yen lang hon , em se chang fai ngoi day ma day dut???.em biet minh co loi ,co nhung chuyen khong phai luc nao minh cung tu bao chua duoc vi trong tham tam minh biet la sai , em da muon dung lai , em muon cham dut tat ca , the ma moi nguoi uh , lai bat em di tiep , giong nhu em da muon yen lang voi K , K day em ra khoi tinh yeu cua em danh cho K, em lai di tim yen lang trong tam bao , de roi moi biet trong tam bao khong phai luc nao cung yen lang .Uh , co le moi nguoi se trach em la nguoi hay thay doi , em khong biet nua , em chi biet mai miet di tim , em mong uoc co mot hanh phuc , hanh phuc that su , chang nhu nhung nguoi xung quanh em dau , ngay ca voi nguoi cuoi cung em that long den vay , co le chua bao gio em song la minh den the ,dep bo moi thu co the goi la tu ai cua mot dua con gai , the ma nguoi ta van day em di , chang muon em o lai ,thieu long tin den vay sao ? hay co le ho thieu ca long tin vao chinh ban than minh , ???em van nho nguoi do , nho nhieu nhu da tung nho nguoi o thanh pho ki niem , hai nguoi da buoc nhe qua em ???nhung ki niem thi nang triu. Ho bat em phai di tiep , ma em luon la ke khong biet fai dung o dau, da het mot ban tay roi , vay la em phai dem tiep thoi , cho du se khong con nhung buoi toi ngam nhin thanh pho , ngoi tan chuyen vui ve nua , em cung van se cuoi vui ve thoi , vi em muon the , ba me em muon the , em chang the nao bat minh fai to ra buon kho lam gi , nhu the con nguoi se trong heo hat the , ma em thi luon muon cuoi , em da rat buoc khi anh noie m vo tam , roi em lai cuoi , co le nhung nguoi sau sac luon nhin the gioi duoi mot goc do khac thi phai , ma em thi muon minh hoi hot vo tam mot ti , vi nhu the em se chang fai suy nghi nhieu va bang long voi nhung gi minh da va dang co duoc ???dung la lan thu hai em da khoc vi mot nguoi khac , em ngoi nhin nhung dong tin nhan ay va khoc , cung chang biet la tai sao minh co the khoc nhu vay , con nguoi do , co le ho cung se quen nhanh thoi , ma em cung chang can ho nho lau lam gi , mot minh em la du roi , phai khong. ? « xua chia tay nhe nhang ,em ra di voi vang »???hi thoi coi nhu la chia tay cho nam ngon tay cua minh , em se phai dem sang ngon thu 6 , va se bat dau tu dau nhi , em chang biet , cai gi den se den ??????
    thế là xong rồi :-)

    Amie
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi, tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời..."
    Cái gì cũng có hai mặt của nó nhỉ, khi thì hạnh phúc, lúc lại đắng cay, tình yêu cũng thế, ngọt ngào và cay đắng, nhưng sao biết vậy mà vẫn lao vào như con thiêu thân?
    Ngày hôm qua em nhớ anh, hôm nay cũng thế, ngày mai sẽ hết nhớ không nhỉ? Chắc là không đâu, nỗi nhớ chẳng bao giờ mất đi đâu cả, chỉ có cố lờ nó đi mà thôi
    Những ngày qua em đã lờ nó đi nhiều quá, mỗi khi thấy nhớ anh em lại tự bảo mình: "để đến mai mình sẽ nhớ, đến mai vậy", rồi đến hôm sau em lại bảo:" mai nhớ", cứ thế em đã lờ được nó mấy lần, nhưng đến hôm nay thì em không lờ nó đi được nữa rồi anh ạ, nó tóm chặt lấy em, làm em không trốn đâu được nữa.
    Hà Nội vào thu rồi, trời đẹp lắm anh nhỉ, ở đây ngày nào cũng mưa, mưa làm ướt hết ánh trăng ngày rằm, mưa làm em buồn đến nỗi chỉ muốn tan ra thành nước. Em đang ước giá em được hoá thành cơn mưa, em sẽ đi bất cứ nơi đâu em thích, chạy ào ra Hà Nội chạm vào tóc, đậu trên vai người yêu dấu, trút hết nỗi buồn của mình thành những giọt nước trong lành, làm đầy một dòng sông khô cạn, nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước
    Phần mật đắng trong đời em đang nếm trải, nhưng đôi khi em vẫn thấy vị ngọt trên môi khi em nhớ về anh
    Anh ngủ ngon đi nhé, ngoài kia mưa tạnh rồi, ngày mai trời lại nắng và em biết đâu lại có thể lờ được nỗi nhớ thêm một lần nữa, biết đâu đấy...
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới quay trở lại đây, thấy topic hoang vắng quá, chẳng ai buồn vào đây post bài nữa. Chủ nhân của Topic thì mải mê yêu đương, những người khác chắc cũng thế, chỉ còn mình thì vẫn cô đơn, vẫn chẳng biết nói với ai, vào đây nói với mình vậy.
    Có lẽ mãi mãi mình chỉ nên giữ kín những nỗi buồn, giữ kín tình cảm của mình, giữ kín tất cả, đâu thể chia sẻ với ai, đâu còn ai hiểu mình.
    "Đừng ngồi ôn lại quá khứ, nó không tốt cho em mà", anh nghĩ rằng quá khứ của chúng ta không tốt cho em ư? Nhờ cái quá khứ ấy em đã sống bao ngày qua với nụ cười, nhờ cái quá khứ đó em đã vượt qua biết bao nỗi đau buồn, anh có thể chẳng cần nó nhưng em thì vẫn cần.
    Tự tạo cho mình những niềm vui, anh thấy dễ dàng lắm nhỉ, còn em đâu có dễ dàng như thế, niềm vui của em, nụ cười của em, tất cả đã xa vời rồi, hãy là em một ngày, hãy làm phụ nữ một ngày, và phải là người phụ nữ mong manh một trái tim, mong manh một nụ cười, mong manh một số phận, anh sẽ hiểu, sẽ thôi không mắng em nữa, thôi không nói "những gì anh nói với em, những gì anh làm cho em chỉ là vô ích"
    Dù thời gian và năm tháng phôi phai
    Dù em không thể bên anh được nữa
    Nhưng tình yêu em mãi là nơi bến dỗ
    Đón anh về sau giông bão ngoài khơi
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 28/09/2002
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 20/10/2002
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ơi! Có em nè! Buồn gì thì mess cho em đi! Sẵn sàng giúp đỡ luôn. Trong cuộc sống ai cũng có lúc Down, nhưng người ta có đứng lên được có thoát ra được hay không còn là nhờ vào bản lĩnh của người đó. Hì... nói đến "bản lĩnh" chắc bà chị không phải là người thiếu phải không?
    Lúc vui cứ cười, lúc buồn cứ khóc, còn buồn mà không khóc được nữa thì lại cười . Em vậy đấy bà chị ạ!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nhé, chỉ gặp nhau có 3 lần nhưng cứ như thân nhau lâu rồi, giá em ở đây nhỉ, chị có thể cùng em lang thang và nói đủ thứ, cười tít mắt như lần mình ngồi ở Liễu Giai ấy
    Em tin chắc chị có bản lĩnh để tự vực mình mỗi khi down đúng không? Ngày xưa chị chẳng bao giờ than khóc, chẳng bao giờ để ai biết mình đau khổ, chẳng bao giờ khóc trước mặt ai.Cho đến bây giờ ai cũng nghĩ chị là người hạnh phúc nhất, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui, ai cũng hỏi có lẽ chị chẳng bao giờ biết buồn là gì, luôn luôn chưng bày ra bộ mặt tươi cười, luôn luôn là người nói những chuyện vui trong đám bạn bè. Chẳng ai thấy những lúc chị khóc, chẳng ai thấy những lúc chị buồn, chỉ có một người, nhưng người đó xa rồi, chị không thể gặp , không bao giờ có thể nói với người ấy những gì làm chị đau khổ, không bao giờ chia sẻ được với người ấy mọi điều như ngày xưa..Có lẽ càng lớn tuổi, càng từng trải người ta càng mềm yếu đi, càng mất dần hy vọng, càng mất dần niềm tin, càng dễ khóc, dễ bộc lộ mình và đôi khi chị đã không kìm được mà khóc trước mặt ai đó khi vết thương lòng bị đụng đến. Nhưng chị đã tự hứa không bao giờ để ai thấy mình khóc nữa, không bao giờ.
    Ở đây chị có thể nói những gì chị muốn, có thể trải lòng mình, có thể khóc, có thể cười, vui, buồn đúng tâm trạng, không phải cười khi buồn, không phải tươi tỉnh khi đau khổ. Chính vì thế cái topic này khiến chị thấy thân quen như ngôi nhà của riêng mình, nơi chị đúng là chị, nơi chị không phải gồng mình lên cố gắng chịu đựng gánh nặng trong lòng.
    Chị sẽ gửi message cho em khi chị buồn, cả khi chị vui nữa, chị em mình lại cười như ngày nào, đúng không?
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chị biết không? E cũng đã từng yêu, từng đau khổ, và em còn có cả một vết thương lòng khó có thể nói lên. Em nghĩ nó sẽ theo em từ giờ đến cuối đời. Em cũng là người như chị, chẳng ai biết em vui lúc nào? buồn lúc nào? Mọi người nhìn em nghĩ rằng em vui vẻ và vô lo. Nhưng chị ơi! Em nuốt nước mắt vào trong để nụ cười luôn thường trực trên môi. Cuộc sống khó khăn, nhọc nhằn là thế nhưng với em lúc nào cũng chỉ thấy nụ cười mà thôi. Em gắng để sống, gồng mình lên để sống để chôn chặt những đau khổ vào trong tim. Em không biết mình sẽ còn chôn được đến bao giờ nữa. Em chỉ sợ đến một lúc nào đó nó bật lên, đạp đổ tất cả những cố gắng của em thì đến lúc đó em suy sụp thôi chị ạ.
    Nhưng dù sao, đến bây giờ mình vẫn phải sống, phải cố gắng vì một điều gì đó tốt đẹp hơn mà mình vươn tới. "ALL FOR BRIGHTER FUTURE"

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Sir Tèo ơi, hồi bé trưa nào chị cũng trốn mẹ đi bắt chuồn chuồn, đến nỗi hậu quả là tuy mang tiếng con gái Hà Nội nhưng đen ơi là đen bắt bao nhiêu là chuồn chuồn mà có thấy bớt buồn đâu em nghe lời em chắc cả đời không hết buồn.
    Biết là đi chơi với em thì vui lắm, lần nào đi chơi với em cũng cười rách cả miệng đấy thôi Nhưng tiếc là không thể bay ra Hà Nội để đi chơi với em được, thông cảm nhé Em rủ chị Gừng Cay đi chơi vậy, hẹn em sang năm khi mùa thu đến
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay em bận đến nỗi chỉ có thể nhớ anh vào lúc này đây. Em biết em đã chiến thắng được những mềm yếu của bản thân, anh chắc vui lắm, còn em thì...
    Em không còn gửi message cho anh nữa, em không khóc khi nhớ anh, em không thẫn thờ khi đi qua những nơi từng in dấu chân chúng mình, em đang làm cho bóng hình anh mờ dần trong tâm trí em..
    Người yêu dấu ơi, tận sâu thẳm trong một miền ký ức xa xôi em vẫn thấy anh hiện diện và mỉm cười mỗi khi thấy em chiến thắng được bản thân, cũng như anh luôn có phần trong niềm vui của em, trong những thành công của em, chỉ có điều em đang cố đẩy anh ra xa, xa khỏi em, em chẳng thể đi nữa, em dừng lại thôi. Từ bây giờ chúng ta chỉ còn lại những kỷ niệm, chỉ có em mang nặng những nỗi niềm riêng và tự an ủi mình, tự nâng mình dậy.
    Chúng mình đều thích và đã đọc bao nhiêu lần tác phẩm "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". Con chim lao thẳng vào cái gai to nhất, nhọn nhất và cất tiếng hót trong cơn hấp hối. Trời đất ngừng đọng lại để lắng nghe, còn Thượng đế trên cao thì mỉm cười. Bởi rằng sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận. Vào lúc ngọn gai xuyên qua, nó không ý thức cái chết đang chực chờ, nó chỉ mải mê hót và hót cho đến lúc không còn hơi thở để cất lên một nốt nhạc nào nữa. Nhưng chúng ta, khi tự gim vào ***g ngựa những chiếc gai nhọn, chúng ta biết, chúng ta hiểu, vậy mà chúng ta vẫn làm. Chúng ta vẫn làm. Có phải bởi vì khi yêu chẳng ai tính toán thiệt hơn, chẳng ai đong đếm HP, chẳng ai sợ đau khổ và thế mới là tình yêu, anh biết thế mà anh.
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 20/10/2002
  10. SirTeo

    SirTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Như ông chắc chẳng có ma nào lấy làm chồng đâu, nói năng gì mà như cầm gậy chọc vào bánh xe người khác. Sẽ có người sẵn sàng hứng chịu những điều đó mà chẳng ngại ngần gì. Bởi vì họ có lòng bao dung, cảm thông với người khác, còn ông thì không. Đành rằng không thể sống mãi với quá khứ, nhưng cũng không thể sổ toẹt nó đi một sớm một chiều được.

    Sir Teo

Chia sẻ trang này