1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    To Sir Teo: Chị đây, chị đây! Chú cứ tít mít đằng nào ý chứ có thèm nhớ gì đến chị đâu??? Tự nhiên chú nhày vào đây hỏi han làm chị giật hết cả nẩy
    Chị iu wí! Em chẳng bao giờ cố quên đi một điều gì, em để nó tồn tại cạnh em, rồi dần dần nó sẽ tự biến mất, dần dần nó sẽ mất giá trị khi mình sáng suốt hơn, nhận rõ được bản chất sự việc khi mình đứng ở một khía cạnh khác để nhìn nhận nó.
    Em hy vọng chị cũng vậy. Có một người bạn nói với em rằng: "Trong tình yêu không bao giờ có người ngu. Mình hãy tự hào rằng mình đã yêu hết mình, sống hết mình. Vậy thôi!" Nếu để làm lại từ đầu chắc gì mình đã chọn con đường khác mà vẫn lao vào con đường trắc trở đầy chông gai dù biết rằng mình sẽ te tua và rớm máu.
    Không bao giờ hối tiếc!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    To Trường Du: U nói đúng đấy, có cha mẹ nào muốn nhìn thấy con mình cô độc và đau khổ cả đời đâu. Nhưng những gì thuộc về đau khổ, những giọt nước mắt tôi chỉ giữ riêng cho mình, chưa bao giờ cha mẹ tôi thấy tôi buồn hay đau khổ cả. Cha mẹ tôi cũng chưa bao giờ online nên chắc chẳng bao giờ đọc được những gì tôi viết ở đây, ơn trời.
    Nhưng U nói không đúng rồi, tôi không để ai phải thiệt thòi vì tôi, cũng không để ai phải gánh chịu quá khứ của tôi cả, tôi chưa bao giờ làm điều gì ác cho ai, cám ơn U đã lo lắng hộ cái người gọi là "chồng" tôi, tôi biết cái gì giữ cho mình, cái gì mang cho người, những gì tôi không muốn cho mình thì chẳng bao giờ tôi làm cho người khác.
    To Sir Teo: nóng tính quá em, đừng thế mà, ai cũng có quyền phát biểu ý kiến của mình ở đây . Nếu em sau này gặp một người giống chị thì em sẽ là người bao dung, đúng không?Nhưng không gặp vẫn hơn em nhỉ, dẫu sao người ta vẫn muốn chung sống với người thực sự yêu mình, không vương vấn ai hết. Quá khứ rồi sẽ ngủ yên, những gì chị viết hôm nay là để sau này cho quá khứ ngủ ngoan không quay về nữa,. Tiếc thay chị không có được sự cứng rắn và lí trí đàn ông để làm chủ được cảm xúc của mình, nhưng viết được ra cũng là cả một sự dũng cảm và cũng thấy nhẹ lòng hơn.
    To Gungcay: Em đi uống cafe với Sirteo thử xem, hì hì, nếu chị nhớ không nhầm sau hôm đi Thác Đa có người khóc ầm lên vì Mama hắn sinh hắn muộn mất 4 năm
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hihi tặng chị mắt nâu nhé
    "mong chờ "
    Em lặng lẽ cô đơn với tôi cùng tiếng lá rơi cuối thu
    Em là những yêu thương đã trao
    Lời nói yêu nhau sẽ mãi quên mau
    Yêu là những nỗi đau thấm sâu phải nói cho nhau chữ quên
    Mai mình sẽ xa nhau mãi rồi
    Ngày tháng yêu nhau đã hoá hôm nào
    Yêu anh yêu anh với bao mong chờ
    Lòng bồi hồi cùng với bao kỷ niệm ngày hôm qua
    Mong sao anh quên hết những ân tình đã lỡ
    Sẽ thấy bóng đêm trôi nhanh
    Mong manh mong lá thu úa vàng
    Nhìn lại nhìn lại bước chân anh vể cùng năm tháng
    Đêm nay đêm nay có tôi luôn thầm gọi thiết tha
    Vẫn mãi yêu anh chờ anh về
    Mimi xinh đẹp của Susu
  4. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    oi zoi oi, lâu lắm rồi mới được vô net, bà rịa vũng tàu "xịn wá", huhu, TPL ơi, em vẫn khoẻ chứ, bé S thế nào rồi, lần sau vô SG cho anh gặp bé S nha.
    Quick "Stick" lâu rồi ko gặp, vẫn xinh chứ hả?
    Hàng net sắp CLOSE rồi, anh về đây, chúc mọi người tháng 10 (tháng sinh nhật vợ) vui vẻ. amhnj khoe và hạnh phúc, bb all.

    --- XIN BAO DUNG ĐỂ TÌNH YÊU MÃI CHỨA CHAN ---
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    S.B.M sao lại về cái xứ nhà quê đấy tá túc thế, lai còn không thèm liên lạc với bạn chứ. Gửi hoa cho vợ ngày xưa chưa hả?
    Thấy U bảo U hạnh phúc và mạnh khoẻ là mừng cho U rồi, ráng mà giữ HP mãi nhé, đứng có hâm hâm lên rồi vứt nó đi một lần nữa đấy, lúc đó tôi không an ủi U nữa đâu mà sẽ đánh cho U một trận cho chừa,lêu lêu , trẻ con to xác ơiiiiiiiiii.
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng còn gì giữ lại nữa đâu anh
    dẫu đằng kia tháng ngày còn dài lắm.
    Chẳng còn gì-nhẹ bỗng bàn tay,
    Này là tuổi xuân
    Này là hy vọng
    Này là tưởng tượng
    Này là thiết tha
    Tất cả một ngày ào ạt kéo đi xa???
    Vẫn là em-mùa dông bão đi qua.
    Vẫn tiếp tục cuộc hành trình phía trước
    Đôi chân đau và con tim trầy xước,
    Dẫu cuối đường nào có phải bình minh,???
    Nhưng có chiếc lá nào mãi một mùa xanh?
    Có ánh lửa nào là không tắt?
    Em khẩn cầu ánh mắt
    Anh cũng không trả lời
    Em còn gì để tiếp tục cuộc chơi?
    ???Em đi về-xa lắm phía mù khơi,
    Vẫn khắc khoải đốt lòng ngọn lửa.
    Anh có bao giờ chợt nghe mùa gió cũ
    ùa về nhắc ngày đã qua?
    Có bao giờ anh
    dẫu một lần thôi?...

    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 04/10/2002
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 20/10/2002
  7. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bề
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Miên man trong nỗi đớn đau
    Mà không thể ... ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể ... ra ngoài nỗi nhớ ....đâu anh !
    If you were here
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi anh chẳng biết em thế nào, chẳng còn nghe em kể cho anh những chuyện xảy ra với em mỗi ngày nữa anh nhỉ. Đêm qua bỗng nhận được message của một người em không nghĩ sẽ nhớ đến em vào lúc muộn như vậy, một cô bé em mới chỉ có hai lần gặp mặt, chia với nhau vài nụ cười, bất ngờ quá. Những niềm vui bất ngờ liên tục đến với em . Đầu tiên là cuộc gặp gỡ với những người bạn học chung ở Nga. Mười năm đã trôi qua từ khi chia tay nhau, giờ đây ai cũng khác xưa, nhưng tình bạn vẫn thế, những nụ cười vẫn chân thành, những kỷ niệm như vẫn nóng hổi, như mới xẩy ra ngày hôm qua.Cả hội ngồi với nhau đến gần 1h sáng, ôn lại những kỷ niệm về nước Nga, cười lăn ra khi kể lại những trò tinh nghịch thời sinh viên, bọn con trai bây giờ mới can đảm kể ra hết: "ngày xưa tôi thích bà", "ngày xưa tôi tí nữa tỏ tình với bà", "ngày xưa bà làm tôi điêu đứng"v.v và v.v ha ha ha, phát hiện ra bao nhiêu cây si , những cây si mà vì vô tư (hay vô tình?)bọn con gái đã lướt qua, ha ha ha, bây giờ kể lại làm gì cơ chứ, tiếc ơi là tiếc, vợ các cậu ngồi ngay bên cạnh thế này...
    Có một ánh mắt nhìn mình là lạ, oh, cậu bạn ngày xưa kiên trì theo đuổi nhất, cậu bạn thương mình nhất, chạy cuống lên đỡ mình khi mình ngã để đến nỗi trượt chân bay vèo ra giữa đường, may là lúc đó không có cái ô tô nào chạy qua.
    Anh chàng lang thang cả một ngày nhặt những chiếc lá phong đẹp nhất ép cho mình một cuốn album lá thu vàng.
    Anh chàng lục tung các cửa hàng bách hoá tìm mua cho mình con gấu bông biết cười khà khà
    Anh chàng luống cuống vào bếp nấu cho mình bát cháo khi mình sốt cao, cái bát cháo khê mà mình cố nuốt và cố tươi tỉnh cười cám ơn, hu hu hu, bây giờ ngửi mùi cháo cháy vẫn sợ hết hồn.Anh chàng nằng nặc xin bằng được cái vòng bạc của mình khi mình về nước trước, đeo ngay vào tay dù bị cả bọn trêu cho 1 trận ra trò
    -"Em hạnh phúc chứ?"
    -"Vâng, em hạnh phúc" (ít ra là lúc này).
    Ngày mai anh ra HN rồi, sau cuộc họp mặt này chúng ta lại về với cuộc sống riêng của mình. Anh về với ngôi nhà nhỏ nơi có một người phụ nữ và một cô bé con giống anh như đúc khuôn đang chờ đợi anh và anh yên lòng khi thấy em cười,yên lòng khi biết cô bạn ngày xưa anh yêu thương bây giờ đang hạnh phúc, rạng rỡ mỉm cười khi gặp anh, có sao đâu, thỉnh thoảng khi cần vẫn phải nói dối tí chút bạn thân mến nhỉ, tha lỗi cho em nhé.
    Em luôn luôn nghĩ về anh với tình cảm thương mến của một người bạn, chúc anh hạnh phúc
    Đêm qua vừa logout thì nghe đt báo có tin, ơ cô bé nào thế này? C à, ôi cô bé có nụ cười tự tin và tít nhất mà mình đã thấy, nhớ lần đầu tiên gặp: "chị không cần phải giới thiệu, để em đoán nhé, à trời còn sáng, em thấy màu mắt chị rồi", kèm theo là nụ cười thân mật, nụ cười với cái đuôi mắt cong veo
    "U 've got such a rich soul & emotional heart!"
    Hoá ra em cũng đọc những gì chị viết, như chị vẫn hay lang thang tìm bài viết của em, đọc để hiểu em hơn vì chị không có cơ hội gặp em nhiều, chỉ hay nghe mọi người nói về em với tình cảm thưong mến mà thôi.
    Anh ơi, thế là em không buồn nhiều nữa , em đã biết tự tạo cho mình những niềm vui, những nụ cười, có thêm những người bạn dễ thương, anh yên lòng chút nào không anh
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 20/10/2002
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng, em là tôi và tôi cũng là em. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo, con diều rơi cho vực thẳm buồn theo. Tôi là ai mà còn khi dấu lệ, tôi là ai mà còn trần gian thế, tôi là ai, là ai ,là ai, mà yêu quá đời này. Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng, nắng vàng phai như một nỗi đời riêng, đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng, em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ, có hồn ai đang nhè nhẹ sầu lên..."
    Tối thứ bẩy ngồi nghe Trịnh Công Sơn, ngêu ngao hát vì mình, cho mình, ừ, đã bao giờ tuyệt vọng đâu, ngay cả khi rơi xuống tận cùng đau khổ, vẫn thầm hát một câu với mình: "đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng..." và đã bao lần vượt qua được, đôi khi cũng muốn nhìn tận mắt, sờ tận tay xem "tuyệt vọng" nó như thế nào nhỉ?
    Có phải là khi nước mắt không thể trào ra, có phải khi thấy trái tim mình trống rỗng, có phải khi nhìn anh cười, nghe anh nói mà thấy như có một màn sương mờ ảo phủ kín lấy anh, có phải khi ngồi bên nhau mà không thể nào chạm được vào anh ,cứ giơ tay ra là thấy anh lùi xa tít tắp, có phải khi thấy trời nắng đẹp quá mà mình thì cứ chìm trong mây mù, có phải........thu vàng một mình, chỉ còn ta với...... nồng nàn
    Chẳng phải thế, ta chưa bao giờ tuyệt vọng, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ
    Ngủ ngoan đi.............................mắt nâu
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Hãy chỉ cười khi em thật sự vui.
    Xin đừng cười trong nỗi đau như thế
    Hãy quên anh nếu như em có thể
    Đừng yêu anh khi không thể có anh

    Lời thiết tha cho.....................em!!!
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 06/10/2002
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 20/10/2002

Chia sẻ trang này