1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm là thứ không thể gượng ép được. Chỉ có điều luôn thấy nhớ mong và khắc khoải. Một nỗi nhớ không định hình. Đôi khi ta đến và đi, gặp và âu yếm nhau như một thói quen. Liệu đó có còn là tình yêu hay không?

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ai đó đã từng nghe nhạc của DEBBIE GIBSON chưa, bài Foolish Beat này thật là hay, nhất là những lúc như thế này. Nhớ dạo trước, khi đi làm cho 1 VPĐD có 1 anh bạn người Nhật suốt ngày bật bài này lên trên xe mỗi lần đi làm việc, nghe mãi rồi thuộc, thuộc rồi và nghĩ là mình đã hiểu hết được hết tâm trạng người thể hiện trong bài hát. Thế nhưng hi`nh như là không phải thế....
    There was a time when
    Broken hearts and broken dreams
    Were over.
    There was a place where
    All you could do was
    Wish on a four leaf clover.
    But now is a new time
    There is a new place
    Where dreams just can't come true.
    It started the day when I left you (oh)
    I could never love again the way I loved you (oh)
    I could never cry again like I did when I left you
    And when we said goodbye, oh the look in your eyes
    Just left me beside myself without your heart
    I could never love again now that we're apart
    When I was sorry
    It was too late to turn around
    And tell you so.
    There was no reason
    (There was no reason)
    Just a foolish beat of my heart.
    I could never love again the way I loved you (oh)
    I could never cry again like I did when I left you
    And when we said goodbye, oh the look in your eyes
    Just left me beside myself without your heart
    I could never love again now that we're apart
    Can't you see I'm not fooling nobody
    Don't you see the tears are falling down my face
    Since you went away.
    Break my heart, slipped away
    Didn't know I was wrong
    Never meant to hurt you now you're gone
    I could never love again now that we're apart
    I could never love again now that we're apart.

    Trời, sự đời thật éo le, những người thích mình mình lại không thích, còn người mình thích thì hình như không thích mình thì phải, huhu, tự nhiên thốt lên 1 câu THANH THẢN ĐỂ MÀ SỐNG.

    --- PHỤ NỮ KHÓ HIỂU THẬT ---
  3. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tôi khá hâm mộ MU nên cũng mê luôn đội Anh, hôm qua vì có người ta "stand by me" nên tôi tự nhiên và thanh thản bỏ rơi đội ruột thi thoảng mới liếc lên cái màn hình chắc là 17 inches bé tí tẹo từ khoảng cách 15 thước, mà cũng chỉ "xem" có hiệp một :) ... Nhưng một đều cũng không phải là quá tệ đấy chứ!
    Tôi thấy "nỗi buồn bé xíu" của U thực sự là dễ thương; bởi cuộc sống: gặp gỡ và chia tay, hợp và tan là chuyện cũng thường thôi mặc dù nhiều khi cái dư vị nó để lại trong lòng ta chẳng thường chút nào. Theo tôi để có thể nhớ về nhau và những kỷ niệm làm cho mình mỉm cười, thấy những ngày đã qua là đáng sống, như thế quả thực là hạnh phúc. Tôi đã không được như vậy... tôi đang cố gắng không ghen tị với bạn đây!

  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Poor U! Sự đời đâm ra lẩn thẩn từ bao giờ vậy sir? Phải cười lên để đời thêm vui vẻ chứ. Ha ha..... không biết bác tương tư em nào mà tội nghiệp.
    Nhắc người lại nghĩ đến ta. Giờ cũng chẳng hiểu mình chạy trốn cái gì? Khi trở về rồi sẽ lại ra sao? Cuộc đời đôi khi khó khăn hơn ta tưởng rất nhiều.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  5. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Không biết lần thứ mấy trong ngày nghe đi nghe lại bài hát TIAMO của Gina G, ".... I remember when I saw your face You caught me smiling, I had to look away .... I close my eyes, I can see your smile Sky is clear, the ocean blue I'm in paradise with you ...." :-(
    Oa, bên cạnh có cô bé nào đó bật bài The day you went away, chả biết của ai, nhưng nghe lõm bõm vài ba từ ".... Did I lose my love to someone better, and let her love you like I do,... ?" Hù, chả nhẽ mình lại như vậy sao ???
    Nghĩ vớ vẩn wá....

    --- PHỤ NỮ KHÓ HIỂU THẬT ---
  6. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    deadriver "nỗi buồn bé xíu", hihi, nghe cũng thấy vui vui, vote cho em 5 sao nha, bây giờ đến giờ măm măm rồi, mệt wá.

    --- PHỤ NỮ KHÓ HIỂU THẬT ---
  7. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Sao U thích nhiều bài con gái cũng thích vây nhỉ?
    Tôi rất thích " Ti amo", chất Latin mà, Do U salsa?

  8. friendly_arc

    friendly_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    PHỤ NỮ THẬT KHÓ HIỂU!
    THẬT VẬY SAO?
    CO THỂ NHƯ THẾ,VÀ ĐÀN ÔNG CŨNG VÔ CÙNG KHÓ HIỂU,CHINH VÌ SỰ KHÓ HIỂU DẤY MÀ CHÚNG TA LUÔN CỐ GẮNG ĐI TÌM VÀ CỐ HIỂU ĐƯƠC CHÚNG.
    ĐẤY MƠILA ĐIỀU THÚ VỊ CHỨ!
    ĐỪNG THAN TRÁCH VÌ SAO PHỤ NỮ KHÓ HIỂU.
    CÀNG KHÓ HIỂU CÀNG MUỐN KHÁM PHÁ PHẢI KHÔNG NÀO?
  9. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì em đã hiểu và đến với anh, bao nhiêu điều có thể nói, anh chỉ nói được như thế :-) Hãy mãi mãi Stand By Me, nha em.

    --- PHỤ NỮ KHÓ HIỂU THẬT ---
  10. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn!

Chia sẻ trang này