1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa buổi chiều làm trời mát dịu, gió lướt vù vù trên phố và một màn sương mờ mờ bay lãng đãng trên đầu, một buổi tối thế này mà ngồi nhà thì phí thật...
    Lao ra đường, hôm nay thứ 7, người ta đi đâu mà kinh thế nhỉ? Xe chạy ầm ầm, rú còi inh ỏi, chỗ nào cũng chen vai thích cánh, dòng người ùn lại ở những ngã tư, kệ ...cứ đi, lang thang qua các nẻo đường, nhìn người ta cười, nhìn người ta hạnh phúc, thế nào chả có phần mình trong đó. Có người bảo đằng sau những nụ cười của mọi người, đằng sau nụ hôn của những đôi tình nhân, đằng sau hạnh phúc của mọi người cũng có phần của chính mình, phần của anh ấy, hì, có người chừa cho anh một phần to cực, anh lấy không anh???
    "Những tia nắng mặt trời,những làn gió mát, những bông hoa, những ngôi sao và mặt trăng kia sinh ra là để cho em kia mà, hãy vui đi em, hãy cười và tận hưởng cuộc sống của mình, hãy hạnh phúc với những gì em có, hãy nhìn cuộc đời đẹp như những gì nó vốn có, hãy sống cuộc sống của em, đừng bỏ phí nó vì điều gì, đừng đánh đổi nụ cười thật bằng nụ cười trên Net, đừng đánh đổi những cái hôn thật bằng những nụ hôn qua message."
    Em vẫn sống đấy chứ anh, nhưng em hơi lãng đãng tí thôi, hơi buồn tí chút, thỉnh thoảng mít ướt tí xíu. Lúc nãy em đi ngang qua cái quán Cafe mà hai chúng mình đến khi gặp nhau lần đầu tiên ấy, em đi qua đó nhìn vào và mỉm cười, trong đó hôm nay sẽ có bao nhiêu đôi tình nhân hẹn hò anh nhỉ, chắc họ cũng hạnh phúc như chúng mình hôm đó và hôm nay mình cũng được chia phần hạnh phúc trong hạnh phúc của họ anh ha
    Cái quảng trường UBND thành phố hôm nay đông lắm, nhưng chẳng có ai dám kiss ai ở đó cả, chẳng ai giống anh..........ha ha ha, kiss nhau ở quảng trường, mỗi quảng trường kiss một côNhưng hình như mới có mỗi một cô, cố gắng lên anh ơi, tự phá kỷ lục của chính mình đi nào, em đố anh đấy, là lá la, tèn tén ten....................Cho cái kẹo mút này.............
    Trái tim như tan ra vì cô đơn.................nó mà tan hết thì sao anh ha chắc chẳng thể đập vì anh nữa, ohhhhhhhhhhhhh, thế thì không cho nó tan, chạy về nhà cho vào ngăn đá mau nào
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 12/10/2002
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Thắp ngọn nến đi hết cả màn đêm,
    Nghe tiếng dế gọi về trong tiềm thức.
    Cơn mưa ngày xưa vắt qua bờ hiện thực.
    Em đi tìm ai????
    Đêm rũ rượi để rớt giọt sương mai,
    Trăng vẫn vậy muôn đời là ảo ảnh.
    Ngọn nến mờ không làm em bớt lạnh,
    Anh có biết không????
    Thà mưa thật to rồi sấm chớp bão dông,
    Em giật mình-cái giật mình vô lý???
    Còn hơn mưa cứ buông lời thủ thỉ,
    Em không giật mình nhưng cũng chẳng có được anh.
    Ngày anh đi em xếp lại buồn tênh
    Xếp lại đêm trăng hò hẹn.
    Nhưng không xếp được cơn mưa chợt đi rồi chợt đến
    Em vẫn đi tìm???anh có biết không?

    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Lonestar, where are you tonight...............how far you are I just don't know.................
    I pick up a stone that I cast to the sky hoping for some kind of sign...................................oh oh oh oh oh oh oh Lonestar.............oh oh oh oh.............. my sweetheart, where are you tonight.....................................
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ghét quá post đến hai bài mà vẫn không thấy được trang sau, thế là khủng bố bà con, thông cảm nhé các bác tối nay tôi đang vui, hê hê hê
    Này cái người kia, ai cho giờ này còn online hử, cứ tưởng gửi message vào không trung chứ, ai ngờ có người online trả lời, gớm.................lại còn cãi anh không dữ tợn, ui ui ui, ai mắng em làm em buồn thiu 2 ngày hả, may quá hôm nay em vui rồi đấy nhé, không thì...............biết tay nhau
    Biết gì không anh? Em sẽ bomb message anh, hi hi hi, cho anh cứ mở máy ra là thấy tin nhắn, hê hê hê, không làm gì được thế nào cũng phải năn nỉ em, thế nào cũng gọi em ầm lên........ nào nào, còn mắng nữa hay không hả
    Ngủ đi nhé, không cau mày đâu đấy.......Anh ơi ngủ ngoan nào, em cũng ngủ đây, ơi trời............buồn cười quá đi mất làm sao ngủ đây, bắt đền đê...........
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Đâu là mắt
    Đâu là môi
    Đâu là đúng nghĩa nụ cười hả anh
    Đâu là muộn
    Đâu là nhanh
    Đâu là tình cảm chân thành cho nhau
    Đâu là trước
    Đâu là sau
    Đâu là trọn vẹn một câu thơ tình
    Đâu là họ
    Đâu là mình
    Đâu là ghen ghét tội tình hai ta
    Đâu là gần
    Đâu là xa
    Đâu là được, mất để mà thắng, thua
    Đâu là thiếu
    Đâu là vừa
    Đâu là dối trá lọc lừa anh ơi
    Đâu là???
    một nửa của tôi
    Đâu yêu???
    Đâu nhớ
    Đâu người trăm năm?!


    Mắt Nâu ơi.................mưa...kìa...............đừng khóc nhé.................có gì đâu mà buồn...................một nửa của mình là chính mình đấy thôi...........chẳng phải chỉ có mình hiểu mình nhất, chẳng phải chỉ có mình thương mình nhất hay sao...............không biết thương chính mình thì còn thương được ai nữa.............ha anh ha
    Nhớ mình quá mình của tôi ơi!!!
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Mai là một ngày mới...
    Ngày mai trời không mưa, ngày mai..................ngày mai ............
    Ngủ ngon nhé ...... online it thôi.........mắt ai loáng nước kìa......
    Hôm nay nhìn thấy một cặp mắt giống mắt ai quá........cứ ngẩn ngơ nhìn, ngẩn ngơ nhớ..................người yêu dấu ơi..............
    Lần đầu gặp nhau em đã ngây người ra khi nhìn anh cười, ôi cặp mắt anh khi cười...............thấy như có cả trời sao trong đó, những vì sao soi sáng cả hai miền..............soi vào nỗi nhớ, soi vào lòng nhau, soi vào đáy mắt..
    Thôi em ngủ ngoan đây, ngủ ngoan vì anh muốn em ngủ ngoan, ngủ ngoan và có giấc mơ đẹp...không giật mình thức giấc giữa đêm, không làm ướt cái gối xinh của anh..........." tặng em để gối đầu cho êm, để ngủ ngon, màu vàng hợp với em đó..."
    Anh cũng thế nhé, ngủ cho ngoan và mỉm cười trong mơ........anh có nghe tiếng phong linh leng keng khe khẽ không anh?Là em gửi gió cho anh nỗi nhớ của em.........nỗi nhớ mùa thu.........nỗi nhớ một dòng sông..........nỗi nhớ không nguôi trong lòng em.
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Một chút thôi là sẽ đến bờ
    Gần thế đấy mà với em xa quá
    Em vắt kiệt mình trong mọi điều nghiệt ngã
    Sao chẳng phải là anh?
    Em hy vọng mong manh
    Lòng sẽ bình yên ở một bờ bến khác
    Chạm tay rồi mà trái tim ngơ ngác
    Sao chẳng phải là anh?
    Khâu vá niềm đau bằng nỗi nhớ-chưa lành
    Ngu ngơ quá suốt một thời vụng dại
    Tự bước đi trên đường dài- khắc khoải???
    Sao chẳng phải là anh?
    Thì đành thôi-quay mặt-cũng đành
    Cố níu lấy tim mình niềm khát vọng
    Nhủ với lòng không là duyên là phận
    Mà nửa chừng giọt nước mắt dưng dưng???







    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 14/10/2002
  8. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    sao trời cứ mưa mãi thế nhỉ....................
    ........hay là giọt nước mắt của những người không có ai an ủi..........mở tay ra nào ........hứng những giọt mưa........có những hạt mưa của nó .........mưa vỡ ........
    If you were here
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Em hay ngồi ngắm cảnh mấy cành hoa anh đào với những cánh hoa rơi rơi lặng lẽ, thỉnh thoảng có cơn gió thổi chúng bay từ bên này qua bên kia trên màn hình PC ở nhà. Những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt rơi rơi, chúng gợi nhớ tới mùa xuân, mùa xuân, mùa của niềm vui và hạnh phúc. Chẳng hiểu vì sao ở SG mùa xuân lại là mùa cây thay lá. Vào những ngày cuối đông đầu xuân ở SG trời cũng hơi se lạnh, cái lạnh chỉ đủ để người ta cảm thấy cô đơn nếu lang thang một mình qua những phố vắng vào đêm, cái lạnh gợi cho người ta nhớ tới mùa thu, vì cũng có chút gió heo may, cũng có lá vàng bay. Chẳng biết có ai để ý đến điều lạ kỳ của mùa xuân SG không, chứ em thì thấy ấn tượng lắm, mùa xuân mà lá vàng bay như mưa.
    Lớp em học hồi đó nằm trên tầng hai, ngay cửa sổ là đám cây sao, cây dầu đứng nghiêm nghị, những thân cây vút cao thẳng đứng, trên cao tít kia mới là tầng lá xanh. Vào mùa xuân những cây dầu đầy hoa đỏ nhìn như những đốm lửa nhỏ trên nền lá xanh sậm hơi ngả vàng.Mùa xuân ở SG nắng vàng nhưng trời hay có gió lạnh, những cơn gió làm đám hoa dầu rụng lả tả, bông hoa dầu có ba cánh khi rơi cứ xoay xoay trong gió như những cánh dù nhỏ xíu màu đỏ, màu vàng, chúng rơi xuống và đậu nhẹ lên đám cỏ rối tinh dưới gốc cây. Em thích đứng ở hành lang giờ ra chơi để đón những cơn gió và ngắm đám hoa dầu bay bay, nhiều khi ước giá mình cũng được bay như thế nhỉ, giá mình cũng bay nhưng đừng xoay xoay như thế, vì em sợ chóng mặt lắm. Trong một bài hát của Trịnh Công Sơn có một câu thế này :? SG mùa xuân còn chút lá vàng rơi, có mùa thu nào còn ở lại?.? chắc ông cũng lấy cảm hứng từ những chiều mùa xuân ngắm lá vàng rơi. Bây giờ đang là mùa thu HN, sao em lại nhớ mùa xuân SG thế nhỉ?
    Anh hay trêu em con gái Hà Nội mất gốc, hì, em cũng chẳng biết em có mất gốc hay không, nhưng sống ở SG lâu rồi nên có lẽ mọi thứ từ khẩu vị, cách dùng từ, cách nhìn nhận một số việc, cách nghĩ cũng khác, nhưng nhất quyết không bỏ giọng nói Hà Nội,không thay đổi những quan niệm sống, những suy nghĩ đặc Hà Nội, vẫn là con gái Hà Nội.
    Em biết em yêu HN, mỗi năm không ra HN một lần thì không thể chịu được, dù ra HN chẳng để làm gì, chỉ lang thang vô định, đi hết chỗ này tới chỗ khác, ăn hết thứ này đến thứ khác và gặp hết người này tới người khác ngồi buôn chuyện linh tinh, chỉ thế thôi mà mê mẩn không về không chịu được Sáng sáng lang thang café, siêu thị, lang thang những phố nhỏ Hà Nội, chiều về ngồi đâu đó suy nghĩ vẩn vơ hay vào hiệu sách, nhiều khi chỉ để xem chứ chẳng mua gì, tối lại tìm một góc nào thật đặc trưng Hà Nội mà ngồi cho đến khuya mới về. Khi phải chia tay Hà Nội thì bao giờ cũng khóc, bao giờ cũng thầm hứa sẽ cố trở về đây trong khoảng thời gian ngắn nhất mà em có thể và lần trở về nào cũng háo hức như lần đầu tiên được về thăm nhà, lần trở về nào tim cũng đập rộn ràng khi chạm bóng cửa ô, chạm bóng những ngõ nhỏ thân quen, chạm bóng những kỷ niệm khắc khoải trong tim.Em yêu Hà Nội còn bởi vì Hà Nội có anh, làm sao không yêu nơi mỗi ngày in dấu bước chân người em thương nhớ, làm sao không yêu nơi đã chứng kiến bao kỷ niệm buồn vui của chúng mình.
    Nhưng em lại gắn bó với SG :những đường phố thân quen,quán xá, cửa hàng,trường học, những nơi chia xẻ với em tháng ngày niên thiếu và thiếu nữ, ngôi nhà chứng kiến bao vui buồn,những người thân ?SG quen thuộc đến nỗi nhiều khi chẳng để ý nó đẹp thế nào, thay đổi ra sao, cứ bình thản lướt qua nó, bình thản nhìn nó, chẳng ra yêu thương, chẳng ra thờ ơ. Khi đi đâu xa cũng không nhớ SG lắm, nhưng lúc trở về bao giờ cũng thở phào nhẹ nhõm: về nhà rồi.
    SG như một người thân,hiểu và quen thuộc đến nỗi bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể tự tin làm mọi việc,có thể ra đi mà không cần chào tạm biệt, có thể trở về mà không cần báo trước, SG cũng chẳng bao giờ từ chối chào đón em dù biết em yêu và dành tình yêu của mình cho HN.
    Còn HN thì như người tình, nồng nàn, yêu thương nhưng chứa đầy dông bão, có nụ cười và có những giọt nước mắt, có niềm vui và đau khổ, có những ngày ấm áp và lạnh lùng. Với HN, em ,dù yêu thương bao nhiêu vẫn chỉ là khách lạ, với HN, em, dù gắn bó bao nhiêu vẫn không thể tự tin khi gặp mặt, vẫn có cái gì hơi xa cách, vẫn có cái gì phải ngại ngùng.
    Mỗi khi ngồi một mình em hay nghĩ linh tinh và cái tật hay viết ra những gì mình nghĩ vẫn không bỏ được, anh có lỡ đọc thì cũng đừng nhăn mặt mắng em nhé. Hôm nay em dành chút thời gian của mình cho hai thành phố gắn bó với em, hai thành phố chứng kiến những tháng ngày em sống, yêu thương, hạnh phúc và đau khổ, hai thành phố em biết em không thể nào xa.
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Giả sử bài thơ này không có thật đi anh
    Nhưng những nỗi đau này là rút ruột rút gan em mà thành ra đấy!
    Anh có khi nào thương một người con gái như em đã từng thương anh chưa vậy.
    Mà tiếng chân còn buồn như mấy nỗi riêng tư?
    Dẫu một chút nắng vàng không giữ nổi được mùa đâu
    Em biết thế mà sao da diết thế!
    Liệu anh có về với em sau những đất trời dâu bể
    Để hoa lại khai mùa cho mỗi dấu yêu xưa?
    Như con sóng quên mình dìm nỗi nhớ dây dưa
    Con sóng trỗi ầm oà nhiều dữ dội
    Em lại lặn vào em nghe bao điều chưa nói
    Và dấu một thoáng buồn trong đáy mắt chưa nguôi???
    Trang giấy im lời thao thức ánh trăng soi
    Trong nỗi nhớ em, anh đang ngồi đâu đó
    Phiêu lãng tiếng cười bay trên đầu ngọn gió
    Xao xác những lặng thầm cho lá cỏ xanh thêm!
    Anh biết không...có nỗi nhớ không thể gọi thành tên.........
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người

Chia sẻ trang này