1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc, chia ly, nước mắt, nụ cười...
    Em vẫn biết tình yêu chưa hẳn là tất cả
    Hãy xem em như sương về trên lá cỏ
    Lối cũ cùng người-chẳng-trách-anh đâu...
    SHMILY






    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể ngủ được khi trái tim tôi đang muốn tan ra
    Trái tim tôi đang tan ra vì ....................sao lại có thể nói với tôi những lời như thế.................., sao không im lặng mà ra đi , có nhiều cách ra đi nhẹ nhàng lắm...............vậy mà tôi đã.................yêu thương biết bao................
    Đi qua dòng sông,............. nụ hôn em đánh rơi bên bờ,............... dòng sông trôi biết bao mùa lũ,......................... nụ hôn kia biêt đâu ai tìm.................trôi qua là hết........................trôi qua là hết................................trôi qua.................là hết
    Làm sao có thể hét to lên được, cho tôi .....................làm ơn.....................làm ơn đi mà........Tôi có lỗi gì đâu.......................chỉ vì tôi quá yêu thương thôi ư???Tôi có lỗi ư......................
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 18/10/2002
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 20/10/2002
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Lạc lõng trên sân ga thời gian
    Người thiếu phụ tôn thờ tình yêu bao năm sốt ruột đứng
    Mỏi tay vẫy chuyến tàu chở hạnh phúc mong manh qua phố cũ
    Giọt nước mắt khan hiếm rơi trên nỗi đợi chờ mất ngủ
    Chị ướp niềm riêng mặn muối cay gừng vào quá khứ
    Bỏ mặc chú mèo kêu thảm thiết mà đi
    Người thiếu phụ rao bán cô đơn, vốn liếng còn sót lại gì
    Sau những điều thiêng liêng dâng hiến cho mùa yêu năm trước
    Chi ra khép ô cửa sổ gió lùa nhưng không thể đóng kín được
    Nửa vầng trăng phụ bạc khuyết tim mình
    Trách mãi chuyến tàu về chậm trễ trước bình minh
    Người thiếu phụ trễ nải đứng vì đôi chân quá mỏi
    Nhiều người khách nôn nóng bắt đầu giục giã gọi
    Mới vỡ lẽ ra chị chẳng đến ga nào
    Giữa nỗi cô đơn tột cùng chị mới bỗng ước ao
    Được trở lại mua tấm vé muộn tàu xấp ngửa
    Lang bạt cả đời rồi cũng cần một điểm tựa
    Người thiếu phụ đành thả đớn đau vào vệt khói ngang trời
    Nửa đêm sân ga thảng thốt mưa rơi
    Tiếng còi tàu nghiệt ngã xẻ nỗi niềm tĩnh lặng
    Giọt an ủi đẫm cả miền xa vắng
    Chị găm lời ru không mùa xuống đáy vực lãng quên
    Tôi cầu mong chuyến tàu đỗ lại bến bình yên
    Để chị ném qua đường ray định mệnh những lời thề chưa cũ???
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    20/10 ngày phụ nữ Việt Nam, sáng đi làm muộn vì hôm qua không tài nào ngủ được, thấy một bông hoa hồng trên bàn, cả đời mình toàn được tập thể tặng hoa hồng, chứ chưa có ai tặng riêng cả, buồn cười thật.Nhưng mình không thích hoa hồng, cái loài hoa kiêu sa ấy không hợp với mình lắm.Bao giờ mới đến mùa hoa Violet nhỉ???
    Hoa Violet: hãy giữ bí mật mối tình.
    Khi nhận hoa thì nhớ là phải biết ý nghĩa của loài hoa đó nhé, biết để mà làm theo. Thích Violet thì phải là người kín miệng, đừng có lao vào đây mà viết linh tinh, ăn mắng ngay, sợ chưa cô mình???
    "Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy chiều nay cũng bỏ ta đi............"
    Cuối mùa mưa rồi, những cơn mưa cuối mùa mới dai đẳng làm sao, hôm nào cũng mưa. Chiều nay kẹt xe sợ thật, trời thì mưa, đường thì tắc, lại đúng hôm mình chẳng thích dầm mưa, cái đầu hơi nóng, ngồi trên xe nhích từng bước dưới trời mưa thấy lạnh khủng khiếp, nhưng trong người lại nóng bừng bừng, lúc đó chỉ ước có ai đèo mình để gục đầu ngủ một giấc.
    Trời lạnh và ẩm ướt, định không đi Cafe nhưng sợ ở nhà lại nghĩ lung tung nên đi, ngồi bên cạnh những người bạn thấy vui hơn.Nhìn mọi người cười vì những trò tai quái của mình, tự nhiên thầm nghĩ không hiểu có ai biết trong lòng mình đang chất chứa những nỗi buồn không thể nói cùng ai không. Mình thấy cần một cái gì đó, cái gì ấy nhỉ...một cái gì thân quen vô cùng...à...mình cần một bờ vai.
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  5. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    20/10 rồi sao, ui cha, thế là sống được thêm 44 năm nữa...... chúc các chị em vui vẻ, nhận được nhiều lời chúc tốt lành, (thêm chút hoa nữa)
    P/S: BR - PILOT vĩ đại :-)

    --- XIN BAO DUNG ĐỂ TÌNH YÊU MÃI CHỨA CHAN ---
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Anh cách em như đất liền xa cách bể
    Nửa đêm sâu nằm lắng sóng phương em
    Anh thân thuộc sao thành xa lạ thế
    Sắp gặp Anh rồi, sóng lại đẩy xa thêm
    Em không ngủ. Phải vì anh đang nhớ
    Một trời sao rực cháy giữa đôi ta
    Em nhắm mắt cho lòng anh lộng gió
    Cho trời sao yên rụng một đêm hoa.
    SHMILY
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 19/10/2002
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân mật.
    Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt phép mầu.
    Nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt niềm tin
    Thân mật, phép mầu, niềm tin................gieo mà chưa gặt..................hay là không gặt được??? Chắc tại mưa lũ quá nên hạt giống hỏng hết rồi.....................
    Gieo lại được không nhỉ???
    Niềm tin.............gặt niềm tin........................gặt niềm tin, thân mật, phép màu
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 19/10/2002
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Em tập nhìn anh như một người dưng
    Dẫu điều ấy-bây giờ-không bắt buộc
    Em tập nhìn anh như một người bên đường lướt qua mau
    Tình yêu-Niềm tin
    Cùng những gì trôi qua tương tự
    Chia tay rồi em không thể níu giữ
    Một chút vấn vương của ngày xưa
    Em sẽ quên đi những cơn mưa
    Những khoảnh khắc anh ngập tràn ở đó
    Anh nồng nàn trong hơi thở
    Để bây giờ...chúng mình mất nhau
    Em biết yêu anh là nhận cho mình những nỗi đau
    Những băn khoăn, những giận hờn day dứt...
    Và điều ấy thường làm em kiệt sức
    Nhưng ai mà hiểu được...Tình yêu...
    Em tập quên anh, tập xa anh và hứa thật nhiều
    Sao em có thể làm được điều đó?
    Có nhiều khi tự hỏi vì sao mà nhớ, vì sao mà đau, sao không quên đi, sao không bình thản đi ngang qua những kỷ niệm, đa đoan quá làm gì.
    Xin âu lo không về qua đây.........., xin thương yêu dâng thành mê say..........., xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong............,xin cho ta một khắc reo ca vui cùng với ai...........

    Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành................biết đâu, biết đâu đấy...

    RESTE AVEC MOI
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 19/10/2002
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Phố đang vắng không em đi về, phố như thấy lòng hoang vu thế.
    Quán đang vắng không em yên ngồi, quán như đón chờ cơn dông tới.
    Gió đang vắng thênh thang lụa bay, gió như chết lặng đi trên cây.
    Lá đang vắng đôi tay hỏi han, lá đang tiếc thầm những ngón măng.
    Lá đang nhớ nâng niu thủa nào, ấp trên lá ôi thương làm sao.
    Ấp yêu dấu lên môi tròn xinh, cất yêu dấu vào tay trắng tinh
    Phố đang nhớ chân son ra vào, vắng em phố làm ra cơn đau.
    Quán đang nhớ lưng thon em ngồi, vắng em quán làm ra u tối .
    Chắc ta nhớ em trong ngần hơn, chắc ta nhớ vì môi không son.
    Hay vì nhớ đôi mi rèm buông, hay vì nhớ bờ vai tóc suông.
    Hay là nhớ câu thơ ngọt ngào, hay là nhớ em ngoan là thế.
    Nhớ ôi nhớ, ôi muôn lần nhớ, cất đi hết vào đây giấc mơ.
    Thoáng em đến như trăng mùa cũ.
    Thoáng em đến câu thơ vừa chữ.
    Thoáng em đến ngỡ như muôn trùng.
    Thoáng em ghé như hoa phù du.
    Thoáng cơn nắng sa ngang trời đông,
    đã chia sớt cho ta làn ấm, đã nuôi lớn trái tim lặng câm.
    Từ em qua có đêm bình yên.
    Vì em đấy mà giờ thiêng liêng...
    Bài hát này dành tặng cho em,tặng cho một người với nỗi nhớ không nói thành tên. Sao em không thể nói ra những gì đang chất chứa trong lòng mình?Luôn cố gồng mình lên để làm một người mạnh mẽ, hay để chối bỏ rằng trái tim em cũng biết yêu thương?
    Nếu không có phụ nữ và tình yêu rắc rối của họ thì những người đàn ông có mừng không nhỉ?Nhưng lúc đấy họ còn biết làm người mạnh mẽ với ai và để làm gì?Họ biết che chở cho ai đây và ai sẽ yêu thương họ?

    Có ai vì ta mà hát bài hát này không?Chỉ một lần thôi, có hay không?
    Cố lên ........... cố lên.................rồi sẽ qua thôi mà
    Hát cho tôi...và những ngày xa..............
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 20/10/2002
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 20/10/2002
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 20/10/2002
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 20/10/2002
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Trong ánh chớp bất ngờ của số phận,
    em đã kịp nhìn thấy anh.
    Trong vòng quay điên cuồng của số phận,
    em đã dừng lại đúng nơi anh.
    Và từ đó
    em lặng lẽ nói cười,
    lặng lẽ nát tan.
    Và từ đó
    em thành sương, thành lửa.
    Tình nào không một nửa là mơ.
    Em lặng lẽ cầu xin,
    lặng lẽ chờ mong,
    lặng lẽ vỡ oà,
    lặng lẽ khô cạn,
    lặng lẽ................hồi sinh!!!
    UNBREAK MY HEART
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người

Chia sẻ trang này