1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay có việc phải đi sớm, không biết có phải ảnh hưởng của cơn gió mùa miền Bắc không mà trời SG sương mù dày đặc mấy hôm rồi
    Đi trong màn sương mờ ảo, ánh đèn đường vàng nhạt, đường phố vắng lặng quá chừng, lâu lâu có một người phóng vội vã lướt qua mình, tiếng xe máy rồ lên bức bối, bỗng nhiên mình nhớ cái cảm giác của Scarlet khi nàng chạy điên cuồng trong màn đêm mù sương, chạy mà không biết chạy đi đâu, bất giác mình ngoái lại đằng sau, ồ, không có ai ngoài mình trên con đường nhỏ này cả và mình có một đích đến chứ không giống nàng.
    Không biết đã bao lần mình đọc "Gone with the wind", lần nào đọc đến cái đoạn Scarlet chạy điên cuồng trong màn sương mù dày đặc trái tim mình cũng nhói lên niềm thương cảm,lúc đó chắc nàng cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng tận cùng, nàng không có một cái đích nào để đến, không có sự chở che nào, nàng chỉ có một mình, như chính mình đôi khi cũng chỉ có một mình mà thôi.
    Có bao giờ nàng nghĩ như mình rằng: cái bến nương náu mình tìm trong những cơn mê, cái nơi yên ổn, ấm áp ấy luôn luôn bị chìm lấp trong sương mù
    Mình thích câu nói mà Scarlet nói khi kết thúc câu chuyện: "Xét cho cùng, mai là một ngày mới"
    Đúng vậy, mai là một ngày mới,
    ngày mai tất cả sẽ khác,
    ngày mai mọi điều sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đi qua...
    mái tóc đã không còn mượt mà như trước
    trái tim mệt mỏi
    không mang nổi tình yêu thời tuổi trẻ
    em ở lại làm gì giữa biển nhớ
    mênh mông?
    trong cổ thư, trong ca dao,
    trong lời ru của mẹ
    em học được tình thuỷ chung
    mãi mang theo suốt kiếp sống
    của mình
    người con trai đã ra đi ...
    sông đã đổ về biển..................
    còn em vẫn đam mê khắc khoải
    với kỷ niệm ngày nào
    như một lời nguyền
    có thể nào
    một đời người
    đơn phương trong biển nhớ
    tự đánh mất chuỗi dài tuổi trẻ
    để được nửa phần ý nghĩa
    thuỷ chung.
    Ngoài kia có cơn mưa đang về..........
    thoảng đâu đây hương ngọc lan thơm ngát............
    ADIEU
    [​IMG]
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 25/10/2002
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Nhìn đám cúc vàng bên bậu cửa bỗng nhớ quá mùa thu, ở đây thu về bằng ánh vàng dịu ngọt của những bông cúc, cứ đúng độ thu sang là đám cúc lại nở vàng rực, chúng biết có người nhớ mùa thu nên đem thu về đậu bên cửa sổ.
    Cứ vàng rực lên thế này sao cúc ơi, cứ làm lòng ta rưng rưng vì nỗi nhớ, cứ làm trái tim trĩu nặng một nỗi niềm, thu vàng hoa cúc, thu đợi, thu chờ, thu ơi.............

    [​IMG]
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Thời gian hỡi ,sao đi nhanh quá
    Sáng chưa xong mà chiều đã tới rồi
    Em chưa kịp nói một lời từ giã
    Bình minh lên đã đỏ phía chân trời
    Thành phố của anh có nhiều thứ chào mời
    Nhiều thứ lạ mà ngày xưa không có
    Em khao khát trở về thời thiếu nữ
    Nhưng không ngây thơ, không nhẹ dạ, dại khờ
    Có thể nào lại được cả hai kia
    Mà không phải đổi một điều gì khác
    Liệu có thể lấy lại điều đã mất
    Để vẹn nguyên, tươi tắn một nụ cười?
    Những gì đã qua-vĩnh viễn qua rồi
    Khó nhọc, gian nan thời nào chẳng có
    Thôi chả tiếc cái đoạn đời thiếu nữ
    Dẫu chẳng vui như các cô gái bây giờ
    Cuộc đời em-anh biết đấy, có bao giờ
    Yên ả được dẫu rằng đang yên ả
    Chỉ khi nào trái tim không đập nữa
    Em mới thôi bươn bả với lòng mình.
    Trước thu về lại muốn nói yêu anh
    Như cái thủa chỉ có trời và đất
    Nhưng sực nhớ đâu còn thời thiếu nữ
    Nói lời yêu lại sợ thế gian cười.
    ADIEU
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    "Tránh đừng đụng vào cây... mùa lá rụng"
    Anh có nghe thấy không
    Đừng có đụng vào cây nhé, lá sẽ rụng đầy, mùa này lá đang rụng mà
    Đừng có đụng vào những nỗi niềm trong em, mùa này lá đang rụng............................mùa lá rụng...................có thấy không
    ADIEU
    Thà bị lừa dối chứ không thể không tin vào con người
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Thu Phương đang hát "Cô gái đến từ hôm qua" trên tivi, hay quá....
    Nhớ hôm ở Hà Nội chẳng biết vì sao mình lại hát ở lớp học, đây là bài hát duy nhất mình thuộc lời, đứng lên và hát, nước mắt rơm rớm trên mi, đến tối đi uống cafe cũng lên sân khấu hát bài này, uiiiiiiiiii, lần đầu tiên trong đời hát trước bao nhiêu người lạ mà không run, chỉ thấy như đang kể với ai, nói với ai, gửi cho ai một lời hứa, một lời nhắn, gửi vào thinh không và... nước mắt.............nước mắt tràn mi.
    "Tình yêu giờ trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại, để anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường.
    Dường như là vẫn thế em không trẻ lại, mãi mãi là như thế anh không trở lại.
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng, trong khoảnh khắc qua chúng ta.
    Nghìn năm xa hạnh phúc em muốn bên anh, cuộc đời nay dù ngắn nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày ...hôm qua."
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Vâng, cô không phải đố.........
    BE<===== chiêm tinh gia chuyên ăn ốc nói mò, nhưng toàn đúng, thế mới đauhê hê hê.
    Cô là ai tôi không phải gào lên ở đây, nhưng cô đích thị là cái đứa mê mèo đến nỗi lấy tên mèo làm nick của mình, ha ha ha.
    Cái đứa ỉ ôi xin mèo mãi không được, lêu lêu lêu
    Thế cô còn đố nữa không cô mình
    Grưưưư.........................ca............
    Mắt em là một dòng sông...
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    XIN LỖI ANH...
    Em biết rằng anh sẽ rất buồn đau
    Khi em nói với anh những lời xa lạ
    Khi em quay đi, chẳng nhìn anh buồn bã
    Khi em nói với anh rằng em chẳng yêu anh
    Em không thể nói với anh như anh vẫn hay trêu
    " Em chưa yêu anh nhưng rồi em sẽ cố... "
    Dù em biết như thế là bỏ lỡ
    Một tình yêu êm ấm suốt cuộc đời
    Dẫu bây giờ em vẫn thấy chơi vơi
    Vẫn cần một bờ vai dìu em đi từng bước
    Vẫn cần một bàn tay đón chờ em phía trước
    Nhưng em không sẵn sàng khi đó lại là anh
    Em không thể mang hạnh phúc dẫu mong manh
    Đến cho anh, khi em không thành thực
    Em xin lỗi - Trái tim em chưa thức
    Tự bao giờ, nó vẫn ngủ rất yên
    Em mong rằng rồi anh sẽ quên
    Sẽ không trách em dẫu một lời cay đắng
    Sẽ giữ cho em một trái tim trong trắng
    Xin lỗi anh - anh nhé, hãy quên em.
    (st)
    Mimi xinh đẹp của Susu
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Cô bé khá xinh xắn, nhỏ nhắn và lanh lợi, cặp mắt kính làm em có vẻ nghiêm nghị, nhưng cứ nhìn cái cách em nheo mắt khi đùa, cái miệng liến thoắng và cái mũi xinh xinh nhăn lại khi cười là khiến người ta nghĩ em chắc chỉ mới bước ra từ mái trường PTTH.
    Nhìn dáng em đi từ phía sau tôi thầm nghĩ cô bé này chắc sẽ vất vả đây, vất vả vì cái gì thì tôi không biết chắc ,nhưng cứ theo như những gì em viết thì tôi hiểu em rồi cũng có những vất vả đàn bà như tôi.Và từ đâu đó trong tôi nhói lên một cảm giác thương cảm.
    Tôi biết về em ít lắm, chỉ cảm nhận những tâm tư của em qua những bài viết ngắn, những bài thơ em tặng tôi và tặng cho chính mình nữa. Ở cái tuổi 21 em đã sớm phải sống tự lập, khi mà bao nhiêu cô bé 21 tuổi khác vẫn êm ấm trong vòng tay ba mẹ, ở cái giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời thiếu nữ em đã sớm có những thất vọng, những nỗi buồn không thể nói cùng ai.
    Tôi hay tưởng tượng ra hình ảnh một cô bé con nhỏ xíu lầm lũi đi trong mưa, một cô bé con ngồi một mình bên cửa sổ uống chocolate nóng và thả hồn về một miền đất xa nơi em gửi gắm những gì em yêu thương, cô bé con lấy niềm vui là những giờ online gặp bạn bè, cô bé con ôm chặt bó hồng vàng trong tay, loài hoa em thích nhưng toàn phải tự đi mua tặng mình.
    Tôi biết em thường cười nhạo những nỗi buồn của em, biết em hay tự bảo mình là "kiện tướng bơi lội" những khi nỗi buồn tràn ngập lòng em,quên đi nỗi buồn và cười ngạo nghễ với nó, em thật là cô bé dũng cảm, bé con ạ.
    Tôi chỉ muốn nói với em hãy cố gắng lên, hãy bước tiếp con đường em đã chọn, tất cả rồi sẽ qua, tất cả còn ở phía trước: nụ cười, niềm vui, hạnh phúc, tình yêu, cả những làn gió mát, những tia nắng mặt trời, những buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, cả triệu triệu bông hồng vàng rực rỡ đang chờ em phía chân trời kia, hãy đi và em sẽ tới.
    Thật buồn cười khi một người bao giờ cũng như chìm trong nỗi buồn như tôi lại đi an ủi em, nhưng tất cả những điều này tôi rút ra được từ tất cả những gì tôi đã trải nghiệm, từ những bài học cuộc sống mà tôi đã phải trả học phí khá đắt.
    Tuổi 21 của tôi không bao giờ quay trở lại, nhưng tôi yêu cái thời tôi 21 tuổi lắm, khi đó tôi là một "con dế" thực sự vô tư, tôi mong sao em cũng tìm thấy cho mình niềm vui và sự bình an trong tâm hồn và đi qua thời con gái với một nụ cười rạng rỡ
    Thành viên đội tuyển bơi lội Olympic
    Mắt em là một dòng sông...
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Tôi chẳng làm điều gì lớn lao lắm cho cuộc đời mình,
    tôi chẳng tạo ra điều gì huyền diệu,
    tôi không mang lại kiến thức cao siêu cho thế gian
    Nhưng tôi hài lòng
    Tôi đã đến với thế giới quanh tôi,
    tôi đã đến với bạn bè tôi
    tôi đến với người tôi yêu dấu
    bằng nụ cười,
    nụ cười rạng rỡ nhất,
    nụ cười dịu dàng nhất,
    nụ cười đáng yêu nhất,
    nụ cười yêu thương nhất
    Có thấy em cười không anh
    Tuyệt đấy chứ anh nhỉ
    Mắt em là một dòng sông...

Chia sẻ trang này