1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heartandtears

    heartandtears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tặng Mắt nâu, Tiểu Long Nữ, Quick và những tâm hồn đa cảm khác...
    Không là trăm năm
    thơ : Quang Dũng
    Em mãi là hai mươi tuổi
    Ta mãi là mùa xanh xưa
    Những cây ổi thơm ngày ấy
    Và vầng hoa ngâu mưa thu
    Tóc anh đã thành mây trắng
    Mắt em dáng thời gian qua
    Ngày nay ngày nay
    Chuyện đẹp qua đi
    Thời gian gấp ruổi
    Còn lại chúng ta
    Em mãi là hai mươi tuổi
    Ta mãi là mùa xanh xưa
    Giữ trọn tình người cho đẹp
    Ơi! Con đường xưa
    Những mùa trút lá
    Cành bàng mồ côi
    Cổng cũ rêu phong
    Ý đợi người
    Ơi! Con đường xưa
    Men vườn ổi thơm
    Em tuổi hai mươi
    Yêu anh hào hiệp
    Bỏ em anh đi
    Đường hai mươi năm
    Dài bao chia ly
    Có những vợ chồng
    Không là trăm năm
    Mà tình thương yêu
    .....
    Sông ơi! Dài sao
    Rộng ơi! Biển cả
    Thôi em nước mắt
    Đừng rơi lã chã!
    Em mãi là hai mươi tuổi
    Ta mãi là mùa xanh xưa
    Giữ trọn tình người cho đẹp
    1970
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Buồn như ly rượu này không có ai cùng cạn
    Buồn như khi rượu cạn không còn gì để vui...
    Tình yêu chỉ là giấc mơ
    Nhưng nỗi đau thì có thật
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  3. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Muốn có anh bên cạnh lúc này làm sao,
    khi má em lạnh cóng,khi 2 bàn tay bé nhỏ của em cũng lạnh cóng,khi theo thói quen em đưa 2 bàn tay giá lạnh ấy lên má,xoa xoa...
    có anh ở bên thì 2 bàn tay em sẽ ko lạnh nữa,má em cũng sẽ ko lạnh nữa...
    chúng ấm lên được vì trái tim em được nghe thật gần,thật rõ nhịp đập thân thương,tiếng thở của trái tim anh...

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng,để làm gì em có biết không?
    -------------------------------
    Anh là trời
    Anh là đất
    Anh là thật
    Của riêng em!
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Đêm buông lưới bốn bề...
    và gió
    Ta sẽ mắc vào đâu
    Những mắc lưới muộn phiền!?
    Bờ bãi cỏ ướt mềm
    Mà vỡ đôi tiếng vạc đêm
    Ta mang theo suốt tháng năm dài
    một nửa,
    một nửa trái tim nào đang giữ
    Mà đêm đêm gió gọi về?
    Nào ai còn nhớ
    Những dặm đường đã qua
    Nào ai kịp cất
    Những tiếng chim đã mất
    Mênh mông không lời ngày đi xa lắc
    Như vạc bay hàng một giữa mùa đông
    Cứ vỗ đến vô cùng
    Tiếng chim bên sông
    Và dòng sông vẫn mơ màng...
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu...
    Xin đừng là chiếc lá khô
    Đừng rơi vào hư không
    Tình yêu ...
    Xin đừng là giấc mơ
    Đừng là nỗi đau không lời
    Tình yêu...
    Hãy là họa mi hót giữa bầu trời xanh
    Hãy là nụ cười thương yêu rạng rỡ
    Tình yêu...
    Hãy là cơn mưa trong lành mát rượi
    Hãy là tia nắng ấm áp diệu kỳ
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  6. SirTeo

    SirTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    :) Khoảng cách 4 tuổi đâu phải la quá lớn để tôi và em có thể đến được với nhau nhỉ? Chẳng hiểu sao tôi lại có thể quyến luyến 1 cô gái đến như thế. Em, một cô nhóc theo đúng nghĩa của nó nhưng lai luôn nghĩ mình là người lớn, sâu sắc. Em đã nói với tôi rằng giữa 2 ngươi ko có điểm chung vì em ko cam thấy thoải mái khi nói chuyện với tôi giống như với những người khác. Nhưng em có biết rằng khi mà giữa 2 người đã có "vấn đề" thì làm sao có thể nói chuyện thoải mái như với người dưng được chứ! Tôi thì muốn những điều chân thành với em, ko muốn những thứ màu mè, nhưng em thì lại ko hiểu điều đó. Hình như ở tuổi em ai cũng muốn mọi việc giàu màu sắc... Nhưng tôi thì ko thể như vậy được, tôi yêu em và muốn thành thật cùng em...

    Sir Teo

  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    cái này trên tản mạn có rồi nhưng em vẫn thích nó ở đây
    ..."Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời ,nhưng hót hay nhất thế gian.Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi .Giữa đám cành gai góc ,nó cất tiếng hót ,bài ca của mình và lao ngược vào chiếc gai dài nhất ,nhọn nhất.Vượt trên nỗi đau khổ khôn tả ,nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng ca hân hoan đấy đáng cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen tị ,bài ca duy nhất ,có một không hai ,bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được nhưng cả thế giới lặng đi lắng nghe và chính thượng đé trên thiên đình cũng mỉm cười .Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá ằng nỗi đau khổ vĩ đại ,ít ra là truyền thuyết nói vậy." ...
    uh , tin vào cổ tích nhá
    hãy cố yêu người mà sống ............lâu rồi đời mình cũng qua .........
    Mimi xinh đẹp của Susu
    Được quick sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 04/11/2002
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Nếu chúng mình yêu nhau..., thử một lần tưởng tượng...
    Nếu chúng mình yêu nhau nụ cười bao giờ cũng ở trên môi anh và em.
    Anh chưa bao giờ làm em giận đuợc quá 1 phút, kể cả khi anh làm em cáu ngẹn cả cổ thì rồi
    em cũng bật cười khi anh nheo mắt và tủm tỉm cười
    Nếu chúng mình yêu nhau anh và em sẽ thành một cặp thật ăn ý,
    kẻ tung người hứng và thật khổ thân cho kẻ nào rơi vào tầm ngắm trêu ghẹo của chúng mình
    Nếu chúng mình yêu nhau sẽ thật là đồng cảm ,
    chỉ cần một đứa nêu ra ý tưởng còn đứa kia sẽ triển khai.
    Nếu chúng mình yêu nhau nhà cửa sẽ ầm ĩ cả ngày vì
    các cuộc tranh luận có nghĩa và...vô nghĩa
    Nếu chúng mình yêu nhau sẽ có một trung tâm tư vấn tình yêu và tư vấn linh tinh ra đời,
    nhưng em là Giám đốc đấy nhé, nghe rõ chưa hả???
    Nếu chúng mình yêu nhau em sẽ thành con bé hâm hâm vì yêu lắm quá,
    anh sẽ thành người đàn ông thép có trái tim dịu dàng nhất trên đời
    Nếu chúng mình yêu nhau thì chúng mình sẽ biến tất cả các quảng trường
    trở thành nơi để các đôi tình nhân hôn nhau
    Nếu chúng mình yêu nhau tối nào em cũng tình nguyện cùng anh lang thang
    trên tất cả các con đường ở Hà Nội, để có người không phải lang thang một mình nữa
    Nếu chúng mình yêu nhau em sẽ bắt anh phải ăn tất cả những món em nấu
    dù chúng bị cháy đen(như anh vẫn giễu cợt mỗi khi em vào bếp)
    Nếu chúng mình yêu nhau em sẽ cùng anh làm tất cả mọi việc, em sẽ luôn bên anh,
    nhắc nhở anh ăn cho ngoan, ngủ đúng giờ và làm cho anh không bao giờ phải thở dài mệt mỏi.
    Nếu chúng mình yêu nhau em sẽ là cái đuôi dai nhằng của anh,
    sẽ là nỗi ám ảnh của anh, sẽ khiến anh đi đâu, làm gì cũng nhớ đến em,
    lúc nào cũng phải message cho em: "Em đang làm gì thế..bé ơi."
    Nếu chúng mình yêu nhau trời mưa sẽ có người mang áo mưa cho em mặc, sẽ có người xuýt xoa vì thấy em lạnh,
    sẽ có người cho em chui vào sau lưng trốn mưa( em vẫn thò mặt ra đấy, lêu lêu..có người bị lừa)
    Nếu chúng mình yêu nhau em sẽ là tiểu đội trưởng và anh
    cấm không được bắt nạt em, không được mắng em, không được trêu em nữa cơ
    Nếu chúng mình yêu nhau em sẽ đọc tạp trí "Người chơi cờ" còn anh thì làm ơn đi mua Pizza đi nhé
    Nếu chúng mình yêu nhau em sẽ hát cho anh nghe cả ngày,
    thì thầm vào tai anh hàng ngàn lần một câu nói riêng hai chúng mình biết
    Nếu chúng mình yêu nhau cái gọi là "Hạnh phúc" sẽ vất vả ở nơi chúng mình đến
    Nếu chúng mình yêu nhau.............
    Nếu chúng mình yêu nhau.............
    Nhưng chúng mình có yêu nhau đâu nhỉ?
    Và may quá vì chúng mình không yêu nhau,
    nếu không thiên hạ chết vì ghen tị mất thôi
    Này bé ơi hãy yêu đời đi nhé...
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 05/11/2002
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Mùa mưa đã hết rồi, những ngày này trời nắng gắt và xanh cao vời vợi. Tháng mười chưa cười đã tối, chỉ mới sáu giờ là bầu trời đã lấp lánh những vì sao.
    Em thích ngồi trên khoảng sân nhỏ trước phòng mình vào những đêm khuya không ngủ được. Trong cái tĩnh lặng của đêm em thả hồn mình cùng tiếng lá xào xạc, tiếng đêm thầm thì như ru, trên cao kia những vì sao nhấp nháy gọi nhau.
    Em hay ngước nhìn những vì sao và thầm ước nguyện những điều tốt đẹp cho anh, thầm ước nguyện về một ngày mình sẽ bên nhau dù em biết đó chỉ là giấc mơ.
    Cũng có những lúc em ngồi yên lặng không nghĩ gì cả, em ngồi và nhìn ngắm bóng cây Ngọc Lan ngả nghiêng hát cùng gió, hương hoa thoang thoảng tràn ngập trong khoảng không êm như nhung bao quanh em.
    Anh đã có lần gửi cho em một khổ thơ viết về những vì sao đêm, những vì sao soi sáng chung cả hai miền, biết đâu ở nơi xa đó anh cũng đang dõi mắt theo vì sao em đang ngắm nhìn.
    Em vừa nhìn thấy một ngôi sao băng, người ta bảo như thế có nghĩa là vừa có một linh hồn rời khỏi dương gian.
    Em tự hỏi đâu là ngôi sao chiếu mệnh của em?Đâu là ngôi sao chiếu mệnh của anh? Chúng có bao giờ tiến gần tới bên nhau chưa? Chúng có bao giờ nhấp nháy gọi nhau chưa? Và ngôi sao nào sẽ rời khỏi bầu trời trước?
    Nhưng em tin chắc hai ngôi sao chiếu mệnh của chúng mình không phải sao Hôm và sao Mai, chúng không bao giờ phải đuổi theo nhau một cách vô vọng như hai ngôi sao ấy, em tin sẽ có ngày hai ngôi sao chiếu mệnh của chúng mình đến bên nhau và mỉm cười chào nhau.
    Em muốn ném lên không trung một tiếng động để đánh thức ngôi sao đang ngủ yên kia, em thích nó nhấp nháy không ngừng, chứ đừng đứng yên như thế, em muốn nó luôn mỉm cười chứ đừng cúi mặt khóc thầm như thế, như em đây dẫu đau khổ nhạt nhoà nước mắt vẫn mỉm cười với anh.
    Em thương ngôi sao phía góc trời xa kia, sao em thấy nó nhỏ bé và cô đơn đến thế, nó đứng lẻ loi một mình mà vẫn không ngừng nhấp nháy, nó hắt lên bầu trời ánh sáng tím yếu ớt của mình, màu tím, màu của lãng quên, nhưng em biết ngôi sao đó mạnh mẽ lắm, dù đứng lẻ loi phía trời xa nó vẫn cố toả sáng để in vào bầu trời dấu hỏi tí teo về thân phận nhỏ nhoi của mình, nó vẫn cố nhấp nháy để mọi người nhận ra nó là một vì sao chứ không phải hạt bụi, nó có phải ngôi sao chiếu mệnh của em không?
    Đêm tĩnh lặng quá,không một tiếng ồn nào của cuộc sống len được vào đây, chỉ có tiếng gió hát thầm thì trên những hàng cây, chỉ có hương Ngọc Lan vương vấn tóc ai xoã dài, chỉ có tiếng những hạt mầm vươn lên trong đất, có tiếng dế run rẩy nơi xa và trên cao kia những vì sao đang nhấp nháy gọi nhau, chúng hát lên trong đêm lời yêu thương tha thiết.
    Em tựa đầu lên cánh tay và thiếp đi , em mong sao vì sao của anh rơi nhẹ xuống đậu trên vai em.
    Ngôi sao cô đơn
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  10. unlock

    unlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hãy ...
    Hãy cứ nếm đi , men rượu tràn ly
    Bởi cuộc sống có những điều phải nếm
    Mặn , ngọt , chua , cay như một bài trắc nghiệm
    Hãy thử cho mình đâu là đúng , là sai
    Hãy thức đi cùng với đêm dài
    Mà suy nghĩ với thời gian vô tận
    Mà trăn trở với kiếp người lận đận
    Trăm năm qua rồi , sỏi đá lặng câm
    Hãy khóc đi , dù một phút âm thầm
    Cho những khổ đau đong bằng nước mắt
    Cho những biệt ly , tủi hờn , chia cắt
    Cho những ai không còn khóc lâu rồi
    Hãy cười đi , dù một chút trên môi
    Cho những niềm vui khóc không thành tiếng
    Cho những con sông được về với biển
    Cho những người yêu tìm đến cùng nhau
    Hãy yêu đi như thuở ban đầu
    Trái tim nhỏ còn trinh nguyên vụng dại
    Như đứa con trai yêu nàng con gái
    Một túp lều tranh , hai quả tim vàng
    Hãy ghét đi , những lừa lọc dối gian
    Những trắng hóa đen , những vàng sợ lửa
    Những giá trị không còn chân giá nữa
    Những kẻ huênh hoang chỉ biết riêng mình
    Hãy nói những lời hay hơn phút lặng thinh
    Dẫu chỉ một phút vô tình lỡ miệng
    Đừng như bia đá kia nghìn năm im tiếng
    Nên ngàn đời sau ai biết ai hay
    Hãy khoan nặng lời trách những người say
    Có những cái say vô cùng dễ mến
    Có những trái tim mải mê chân - thiện
    Có những tâm hồn say nhạc , say thơ
    Hãy thử cho mình một chút mộng mơ
    Đội đá vá trời , dời non lấp biển
    Hãy mơ mộng như chim trời bay liệng
    Hãy khát khao và ước vọng cho đời
    Hãy sống chân tình hỡi những con người
    Không tỉnh , không say , không cười , không khóc
    Không ghét , không yêu , không màng giả thật
    Đứng khoanh tay , hờ hững bên đời
    ... Khác gì cọng cỏ đang trôi ...
    Hãy làm những gì mình muốn và hãy sống chân tình......
    (st)
    ------------------------
    Bạn Quick cho copy cái nhỉ

    U N L O C K

Chia sẻ trang này