1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông cho em nỗi buồn
    Chiều em ra đứng hát kinh đầu sông
    Tàn đông con nước kéo lên
    Chút tình mới chớm đã viên thành
    ......................
    ........
    Từ đó ta nằm đau
    Ôi núi cũng như đèo
    Một chút vô thường theo
    Từng phút cao giờ sâu
    Từ đó hoa là em
    Một sớm kia rất hồng
    Nở hết trong hoàng hôn
    Ðợi gió vô thường lên
    Từ đó em là sương
    Rụng mát trong bình minh
    Từ đó ta là đêm
    Nở đoá hoa vô thường
    ..............

    Mimi xinh đẹp của Susu
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Mátxcơva chiều thanh vắng ở đâu
    Dòng sông hai bờ đá ngăn chảy chậm
    Bạch dương xanh reo khúc nhạc tình
    hè không trọn
    Trút hết lòng vào nỗi nhớ thu vàng
    Tuyết mênh mông trắng ký ức buồn
    Mỗi bước ngược về hắn dấu chân kỷ niệm
    Những vệt móng bồ câu trong giá mỏng
    Mong manh buốt giá thấu áo hồn mê
    Mỗi chiều ngồi nghe mùa xuân về
    Trên cành lép bép từng tia mở vỏ
    Bất chợt non tơ màu của lá
    Tràn lên những đám cháy rừng xanh
    Con gái chiều hái cúc trắng đơm nút tình yêu
    Con trai gom thu về lửa lá hồng gương mặt
    Cánh quạ qua đập tuyết trên cành ào ạt
    Nước Nga chiều thanh vắng còn không?
    Mùa đông đã bắt đầu rắc những bông tuyết trắng tinh trên bầu trời Mátxcơva, gió phương bắc lạnh không bạn? Tuyết trắng trời buồn không bạn? Hôm nay ngày sinh nhật bạn, ai đốt cho bạn ngọn nến hồng? Ai mang cho bạn bó hoa lan tím mà bạn thích? Ai hôn lên má bạn nụ hôn ấm áp? Ai ngồi nghe bạn hát những khúc tình ca?
    Happy birthday my dear friend
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng.
    Hôm nay trời trở lạnh rồi, mùa đông đã tới, không biết anh có nhớ mặc áo ấm không.
    Trời lạnh lắm, cả Sài Gòn như cũng muốn lạnh theo, sáng sớm trời đầy gió và âm u, em co ro đi làm, cái áo khoác mỏng không làm em ấm hơn bao nhiêu.
    Bỗng thèm một bàn tay, thèm cái nhìn ấm áp, thèm đi bên anh, thèm được sưởi ấm tim mình trong mắt ai trìu mến
    Thu qua,đông tới, còn chút lá vàng nào sót lại không anh? Còn chút hương hoa sữa nào ngọt ngào đầu phố không anh?Còn chút gì cho ngày xưa yêu dấu mãi trong tim không anh?
    Còn anh, còn em, còn yêu dấu ta cho nhau, còn mãi, còn tất cả
    Mai đây nơi xa xôi
    Xin người hãy nhớ
    Dẫu tình yêu,
    là những cơn mơ
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 06/11/2002
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0

    Promise me you'll wait for me
    I need to know you feel the same way too ...................
    Mimi xinh đẹp của Susu
  5. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    I remember the first time I saw you...............
    You drew me in from that moment. You have become a very special part of my life, as every time we are together, I learn new and wonderful things about you.
    I never thought I could care for another person as much as I care for you...................
    Ngày đó nếu biết sẽ cách xa, ta cứ xem nhau không quen là hơn.
    Ngày đó nếu biết quá khó khăn, ta cứ như thông lặng yên muôn kiếp.
    Ngày đó nếu biết chớ xót xa, ta cứ xem nhau như bao ngày qua
    Tình đó nếu biết trước quá đớn đau, ta cứ như chim bình yên ca hát.


    Amie
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Sân ga là nơi chứng kiến những cuộc gặp gỡ hạnh phúc và cũng là nơi chứng kiến những cuộc chia tay đầy nước mắt, có những cuộc chia tay hẹn ngày gặp lại, cũng có những cuộc chia ly vĩnh viễn.
    Em ghét phải chứng kiến người ta chia tay, em cũng ghét những cuộc tiễn đưa, có lẽ vì thế mà lần nào đi xa em cũng chỉ ra đi một mình lặng lẽ.
    Cũng chẳng biết có phải ghét của nào trời trao của ấy không (Ôi cái ông trời tai quái toàn chơi khăm người ta) mà em đã làm gần 7 năm ở cái nơi người ta ra đi và trở về, ở cái nơi ngày ngày phải chứng kiến biết bao người chia xa và hội ngộ
    .Bây giờ dù không còn làm ở đó nữa nhưng em vẫn nhớ như in cái cảnh tiễn đưa náo nhiệt, nhớ như in những khuôn mặt hạnh phúc khi được hội ngộ người thân yêu và nhớ như in những giọt nước mắt nhạt nhoà của những cuộc chia ly.
    Hội ngộ và chia ly, cuộc đời vẫn thế, nhưng có những cuộc chia ly là vĩnh viễn, có những người yêu phải xa cách người yêu, có những người mà số phận không cho họ được gặp nhau một lần nữa.Không bao giờ còn được đi chung trên một con đường
    Em nhớ cái cảm giác hồi hộp khi đặt chân xuống sân bay, em biết không có ai đón em cả, em biết thế mà vẫn hồi hộp, vẫn mong ngóng một nụ cười thân quen. Trên con đường về thành phố em bao giờ cũng náo nức ngắm nhìn phố xá , ngắm nhìn những người xa lạ trên đường và mỉm cười vui sướng, em thấy như tất cả những con người xa lạ đó biết em đang vui, đang hạnh phúc được trở về, về nơi có anh, em như thấy họ cũng cùng chia vui với em, thấy những nụ cười của họ là dành cho em, chào đón em.
    Những ngày được sống cùng một thành phố với anh, được cùng anh hít thở một bầu không khí,được đi trên những con đường anh đã đi qua, cùng ngắm nhìn những cơn mưa , thu hết vào mắt, vào tim những âm thanh, những hình ảnh thân yêu của thành phố nơi có anh và bao giờ cũng thấy như anh đang ở đâu đó gần lắm, bao giờ cũng thấy như chỉ cần quay lại là thấy anh đang mỉm cười và vui vẻ nháy mắt trêu em.Tuy em không gặp anh nhưng anh biết không anh ở khắp nơi em qua, tràn ngập hình ảnh anh ở những nơi em đến.
    Và rồi dù nấn ná tiếc nuối, dù không muốn thì cũng đến lúc phải ra đi. Ngày về em cũng chỉ một mình, luôn luôn một mình. Em thường ra sân bay thật sớm,em sợ phải ngồi trong khách sạn đếm thời gian trôi qua nặng nề. Bao nhiêu lần em lặng lẽ khóc trên xe, con đường ra sân bay bỗng chốc dài đến thế, những khuôn mặt tươi cười chào đón em ngày em đến giờ đi đâu hết rồi, em chỉ còn thấy những con người xa lạ,những cái nhìn thờ ơ ngoài kia.
    Ngồi trong nhà ga rộng lớn đợi đến giờ bay em thấy mình cô đơn lạc lõng, mọi người xung quanh ai cũng có người đưa tiễn, chỉ có em một mình và bao giờ em cũng cố không để nước mắt rơi thêm.Em hay gọi cho anh để chào anh trước khi đi, không biết anh có nhận thấy giọng nói của em lúc đó dịu dàng hơn không, không biết anh có thấy tiếng cười của em hay tắc ngẹn nửa chừng vì cố ghìm những giọt nước mắt chỉ chực trào ra không
    Biết rằng nếu muốn thì bất cứ lúc nào em cũng có thể trở về Hà Nội, nhưng sao em cứ sợ mỗi lần về là mỗi lần khác xưa, em cứ sợ không còn có thể tìm lại được những gì của ngày cũ và rồi mỗi khi ra đi em lại thấy tiếc nuối, lại thấy cô đơn.
    Mỗi khi phải tiễn ai đó đi xa em sợ cái cảm giác trồng rỗng khi quay về nhà, em nhớ lần đến tiễn anh về HN, em không dám đưa anh ra sân bay, em sợ em sẽ oà lên khóc, em cứ đi mãi sau chiếc xe chở anh đi, đi mãi đến lúc không thể đi theo được nữa mới thôi và cái cảm giác trống rỗng theo em suốt mấy ngày sau, lúc nào cũng giật mình thảng thốt như vừa để vuột mất cái gì.
    Nhưng rồi cũng phải tập quen với những cuộc chia tay mà thôi, cũng phải tập bình thản trước những nỗi buồn chia xa, cuộc đời vốn thế, hợp rồi tan.
    Lần đầu tiên em đã bình thản ra đi, không chào tạm biệt anh, không khóc, không thấy cô đơn khi lang thang gần 2 tiếng đồng hồ ngoài sân bay.Cũng là lần đầu tiên em bỏ lại sau lưng mình tất cả không một chút tiếc nuối. Chỉ đến khi về tới nhà và gửi message cho anh em mới cảm thấy nhớ anh và em ... khóc?
    Nhưng em biết thế là em đã có thể đối mặt với những cuộc chia tay, đã có thể đối mặt cả với những nỗi đau chia xa vĩnh viễn nữa
    Anh như một chuyến tàu đi mãi
    Đời em ngơ ngẩn những sân ga
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  7. unlock

    unlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tiễn bạn ra sân bay.... Buồn thế!!!!!!

    U N L O C K
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Buồn quá hả bé???
    Chị cũng thấy buồn, ước gì những người ta yêu thương bao giờ cũng ở bên ta hôm nay và mãi mãi em ha
    Tối qua ngồi cùng cái CPU của em đến gần 12h, nhìn "nó" cười, khuôn mặt hiền lành,sáng láng,nghe "nó" nói, trêu chọc "nó",biết rằng sẽ thấy thiếu khi "nó" về HN, sẽ thấy buồn và nhớ.
    Trên đường về "nó" đi vượt lên song song với chị, nhỏ giọng hỏi chị một câu riêng tư mà chị chắc nó băn khoăn mãi mới hỏi.
    Chợt thấy rưng rưng nhưng vẫn cười, chị nghĩ có lẽ chị thấy cuộc sống của mình được tiếp thêm nhiều sức mạnh nhờ những quan tâm nho nhỏ như thế của những người bạn nhỏ tuổi.
    Muốn nói một lời cám ơn với mọi người và cuộc đời.
    Mây còn trắng những ga đời quạnh quẽ
    Sớm mai nào người nhớ nắng chiều nay?
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Em vẫn chờ anh mãi
    Dù xa xôi muôn trùng
    Dù biển khơi chia cắt
    Dòng lệ mặn vô cùng
    Một ngày nao anh đến
    Giữa tim em buồn đau
    Mơ giấc mơ nồng cháy
    Trọn đời ta bên nhau
    Ta có nhau mỗi ngày
    Trong niềm thương nỗi nhớ
    Một lời yêu thiết tha
    Gửi về nhau theo gió
    Rồi một ngày hạnh phúc
    Toả ngời đôi mắt em
    Muôn sao cùng lấp lánh
    Chung niềm vui êm đềm
    Rồi một ngày xa xót
    Đốt tình ai quạnh hiu
    Mắt cay, rồi nước mắt
    Lặng thầm rơi trong chiều
    Mây sẽ bay cùng gió
    Giấc mộng này ai quên?
    Tình kiếp nào muôn trước
    Để nghìn sau đi tìm...

    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau...
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  10. Black_Orchid

    Black_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Về đâu mây trắng...
    Câu hỏi đặt ra giữa bốn bề lặng thinh...
    Có phải thế không?Khi câu hỏi đặt ra dường như
    chẳng bao giờ chờ đợi câu trả lời, cho dù, hỏi đâu
    phải chỉ để mà hỏi, mà lắm khi chỉ để nghe mình
    hỏi ? ... Để nghe gió rong ruổi cùng mây, để nghe
    ríu ran sớm mai chim hót, để nghe cá tung tăng
    chiều hôm sóng nước, để chợt nghe ... Để rồi nhận ra
    thật nhiều điều trong ta và ở quanh mình?
    Mai sớm đi qua, rồi chiều hôm tới...
    Những dòng sông cứ chảy, như thời gian cứ trôi...
    Cho đến một hôm nào đó trong đời,
    trên mái tóc ngày phai,
    mùa xuân lại về
    khi còn biết bao điều chưa nói.
    Về đâu mây trắng : Mình hỏi mây
    hay hỏi chính mình?
    Câu hỏi sẽ tan ra giữa bốn bề thinh lặng...​
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc... để một dòng sông lơ đãng trôi qua
    Được Black_Orchid sửa chữa / chuyển vào 20:33 ngày 08/11/2002

Chia sẻ trang này