1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    thế là mùa đông rồi nhé , loáng nhoáng một cái , anh giai vẫn an ủi "thím mà có ế , sao đay anh cho làm bông hoa nhỏ" , đếk thèm nhé , người như em thế mà phải theo anh à cho dù đã có lần ti hí mắt lươn , đã từng tinh vi con chim ri nhưng làm thế nào được anh nhỉ , bạn bảo ôi , tao chẳng thể mày ạ ,yêu mày thì được nhưng tao thích sự ổn định , chê em trẻ con à , chả biết được đâu nhé, mùa đông về rồi đấy , em vẫn tự làm mọi việc cho mình , đóng từng cái đinh , treo bức tranh lên tương , tranh vẫn nằm trên giá....tay em đau...........mùa đong về rồi , gió lạnh lắm biết không nhỉ , ngồi bên này cứ ôm cái lò sưởi rên hừ hừ lại nhủ thầm ấm ngay thôi mà , lò sưởi kiểu Pháp ..........hihi .......nhớ thế nắng ấm sài gòn nhwxng cơn mưa đầu mùa , em vẫn thường mặc áo mưa mà chẳng bao giờ đội mũ , cái cảm giác mưa ướt trên má thích cực , nhưng cũng sợ lắm vì bạn doạ : sấm chớp thường tăm tia nhwxng đứa trẻ hư hihi mà trẻ con ai mà chẳng có lần không nghe lời nhỉ .........mùa đong rồi , cái rét ngọt những sớm hà nội , em thủ thỉ cùng đứa bạn trên flagon , nhầm nháp cùng nhau với phố phường ,ánh đèn vàng , xa quá rồi ...........biết bao giờ đến ngày trở lại , thấy nao lòng , con đường trước mặt em còn dài quá ........sẽ còn bao nhiêu mùa đong nữa nhỉ ........thôi tự chép tặng mình , cho đủ can đảm những ngày đầu đông
    Ở một mình em sợ mùa đông
    Ngày co lại mà đêm dài mấy nẻo
    Chăn dài, gối êm chẳng neo được hơi ấm
    Quay lại bên này thấy lạnh bên kia
    Đành trở dậy trò chuyện cùng bóng đêm
    Niềm chơi vơi, đêm cạn
    Ngực thanh tân hao gày theo năm tháng
    Cồn cào nỗi đêm dài
    Ở một mình em sợ từng con ốc cái đinh
    Khi bỗng nhiên sờ cái gì cũng hỏng
    Chẳng dám nhờ cậy ai, đành thôi cặm cụi
    Làm đàn bà lại làm cả đàn ông!
    Ở một mình em sợ đám đông
    Ríu rít lứa đôi, người ta nhìn mình thương hại
    Thường tự nhốt mình giữa bốn bức tường câm lặng
    Một mình làm, một mình ăn, một mình những khóc cười
    Ở một mình em sợ kẻ lạ, người quen
    Sợ lời khen vu vơ, sợ ánh nhìn săn đón
    Đóng cửa trốn vào đáy sâu ký ức
    Em ở đó một mình để được sống cùng anh.
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  2. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Forget his name, forget his face
    Forget his kiss, his warm embrace
    Forget his love that once was true,
    Remember now he's someone new.
    Forget the love that once was shared,
    Forget the fact that he once cared
    Forget the times you spent together
    Remember now he's gone forever
    Forget you cried the whole night long
    Forget he ever played your song
    Forget the times he was mad
    Remember now he's happy not sad
    Forget you memorized his walk,
    Forget the way he used to talk
    Forget how close you two once were
    Remember now he's chosen her.
    Forget his gentle teasing way
    Forget you saw him every day
    Forget the times you planned things to do
    Remember now she loves him too.
    Forget the thrill when he walked by
    Forget the times he made you cry
    Forget the way he spoke your name
    Remember now things aren't the same
    Forget the way he held your hand
    Forget the sweet things if you can
    Forget the way things went so fast
    Remember now he's in your past
    Forget he said, "I'll leave you never."
    Remember now, he's gone forever.

    remember to forget
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Có thể một nơi nào khác, chúng ta không bao giờ gặp nhau
    Có thể một thời nào khác, anh chỉ là người biết em
    Có thể một giây phút khác, chậm lại, em chẳng đến trong giấc mơ của anh
    Một cuộc sống mới cũng sẽ bắt đầu cho em.
    Có thể một nơi nào khác, tên em rồi anh cũng lại quên
    Có thể một thời nào khác.,lúc em về không làm anh nhớ thêm
    Có thể một giây phút khác, chậm lại, em sẽ không phải khóc vì anh
    Ở cuộc sống khác, anh không chỉ tặng cuộc đời mình.
    Có nhiều người tốt hơn anh và đẹp hơn nhiều lắm
    Có ngàn lẻ một lý do cho em ra đi hôm nay không bao giờ quay về
    Có ngàn người tốt hơn anh và giàu hơn nhiều lắm
    Em sẽ gặp một ai như thế, nhưng em yêu anh nhiều hơn!
    Chỉ là giấc mơ qua...
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa về và thế là trời lại trở lạnh, không hiểu vì sao cứ mỗi khi nghe tin gió mùa về thì mình lại lo lắng cho anh, cứ lo anh sẽ ốm, dù anh biết tự chăm sóc mình, dù anh đâu còn là một đứa trẻ, nhưng sao cứ thấy lòng không yên, chắc tại mình cả nghĩ mà thôi.
    Mỗi lần biết anh ốm nằm nhà thì trong lòng lại dâng lên sự xót xa, chỉ muốn chạy ra ngay với anh, ngồi nói chuyện với anh cho anh bớt buồn vì phải nằm nhà, nấu cho anh cái gì ngon ngon để anh ăn cho đỡ mệt, nhắc anh uống thuốc đúng giờ, mở cho anh nghe những bài hát yêu thích, đọc một đoạn văn trong cuốn sách gối đầu giường của anh và đặt nhẹ tay lên vầng trán nóng hổi của anh.
    Nhưng rồi tất cả chỉ là ước mong thoáng qua mà thôi, chẳng bao giờ điều đó trở thành hiện thực, cũng chẳng bao giờ anh cần mình khi anh ốm. Mỗi lần gọi điện ra hỏi thăm anh toàn bị anh trêu và biết rằng người như anh chẳng bao giờ cần ai chăm sóc hay an ủi cả, tất cả mọi quan tâm cho anh chỉ đi vào hư không mà thôi.
    Thế vì sao mà mình cứ lo cho anh chứ? Tại sao mình lại làm một việc xem ra vô ích như thế làm gì? Chúa ơi, làm sao có thể giải nghĩa những điều tưởng chừng vô nghĩa mà mình đang lao đầu vào?
    Ngay cả lúc biết chắc anh đang gặp khó khăn thì đáp lại sự quan tâm của mình vẫn là cái lắc đầu và nụ cười khỏa lấp. Không bao giờ chia xẻ khó khăn của mình với ai, chỉ nhận chia xẻ khó khăn của người khác, đó là nguyên tắc sống của anh, với mình cũng không phải là ngoại lệ.
    Có những khi tủi thân và buồn ghê gớm, nhưng không làm thế nào lay chuyển được anh, anh có thể chiều mọi ý thích trẻ con nhất của mình, chỉ trừ cái ý muốn được cùng anh chia xẻ những điều riêng tư thuộc về anh thì không bao giờ, không bao giờ có thể tiến lại gần anh được, anh bao giờ cũng dựng lên một bức tường vô hình giữa anh và những người xung quanh, trong đó có cả mình, dù mình là người bạn thân thiết của anh.
    Hôm nay ngồi khóc ngon lành khi nhận được tin nhắn của anh, biết là có khóc cũng thế mà thôi, nhưng không kìm được sự tủi thân cứ dâng lên, dâng lên đầy ắp trong lòng.
    Mình biết thế là mình vẫn còn nặng lòng, vẫn chưa thể bước qua quá khứ, anh chẳng hài lòng đâu khi biết được điều này, nhưng mình không làm phiền anh nữa, không bao giờ để anh phải nặng lòng vì mình. Mình không thuộc về thế giới của anh, mình bước ra khỏi nơi đó lâu rồi.
    Thôi, ngừng lại thôi, chẳng thể ngồi nói mãi với mình như thế này.
    Chỉ mong anh đừng ốm nhé anh?
    Gió hãy nói rằng em luôn nhớ anh !!!
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Rất đau lòng khi nghĩ rằng anh
    đang mỉm cười giữa bao cô bé
    mới biết mình không còn đủ trẻ
    để gọi Anh, và để yêu Anh
    mới biết trái tim mình quá đỗi mong manh
    dễ tan vỡ và chưa chai sạn
    Đành khiêm nhường xin anh xem là bạn
    dù làm sao quên được những nụ hôn
    Suốt đời em là trừng phạt linh hồn
    Hãy cứu rỗi linh hồn em lãng mạn
    Môi em đây xin mềm một thoáng
    trong tay anh trẻ lại biết bao điều
    Chén đắng này bỗng ngọt biết bao nhiêu
    em xin uống - đặt mình lên Thánh giá
    Anh - của Chúa, nếu cần em sẽ trả
    Còn tình yêu, Chúa đòi lại sao đành
    để mối tình em theo Chúa Phục Sinh
    thành bất tử - chỉ mình hai đứa biết
    em không thể nói lời vĩnh biệt
    lạy Chúa tôi - nghiệt ngã đã an bài.
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Chia cho anh một đời tôi, một cay đắng , một niềm vui, một buồn.
    Tôi còn đâu, còn đâu đam mê, trời chang chang nắng tôi về héo khô.
    Chia cho anh một đời thơ, một đam mê, một dại khờ, một tôi.
    Chỉ còn cỏ mọc bên trời, một bông hoa nhỏ lặng rơi ướt đầm.
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh lắm, đúng không anh, 15 độ cơ mà, hic, thế thì lạnh lắm đây, thế anh có ngừng lang thang không, có về nhà sớm để chui vào chăn nằm lơ mơ không, có nhớ em không
    Mùa đông, cái mùa thời tiết khó chịu nhất, lạnh, mưa, u ám, nhưng vẫn là mùa được mong chờ nhất trong năm, mùa của những lễ hội, mùa của tình yêu.
    Hồi còn bé những hôm trời trở lạnh chỉ mong nhiệt độ xuống dưới 10 độ để còn được nghỉ học
    Thích mùa đông mau tới để được mẹ cho diện cái áo panto màu đỏ có cổ bằng lông, đi đôi ủng đỏ, ha ha ha, lúc đó có thể gọi mình là cái xe cứu hoả được, từ đầu đến chân toàn màu đỏ, đến cái mũi cũng đỏ lên vì lạnh.
    Hồi mình ở bên Nga mùa đông lạnh khủng khiếp, tuyết trắng xoá những con đường, những hôm tuyết không rơi mặt đất đóng băng trơn kinh khủng, đi không cẩn thận là vồ ếch ngay
    Có hôm nhiệt độ xuống đến âm 17 độ, chỉ đi ra đường chưa đầy 5 phút cái mặt đã cứng đơ không có cảm giác gì.
    Mùa đông ở Nga chẳng có gì ngoài bầu trời xám màu chì và lũ quạ đen đậu đầy những cành cây trơ trụi. Phải sống trong mùa đông như thế mới thấm thía cảm giác lạnh lẽo, cô đơn và u ám.Hồi đó mình chỉ mong mùa đông qua mau thôi, buồn quá mà.
    Còn bây giờ mình lại thèm được sống trong mùa đông lạnh giá, bao nhiêu năm rồi chỉ biết đến ánh mặt trời phương nam, có ra Hn thì cũng chỉ là vào đầu hoặc cuối đông, chẳng biết gió mùa đông bắc hay mưa phùn dầm dề ra sao.
    Thèm được cùng anh đi lang thang trong một buổi tối lạnh giá đầy sương...
    Nói thế thôi chứ anh chẳng đời nào vô tổ chức như mình Anh cái gì cũng phải chỉn chu cơ, mưa và lạnh thì đời nào anh cho mình ra đường chơi, ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ, đi chơi có chừng mực, đó là bài ca muôn thủa anh ca cho mình nghe, còn mình thì.......chưa có ai linh tinh bằng
    Toàn bị mắng mà chẳng chừa Ngốc thế đấy, hâm nữa
    Ơ, hôm nay sao viết linh tinh cái gì thế nhỉ, chẳng ra đầu ra đuôi gì cả, chắc bởi mải mơ màng tới mùa đông đây, phù.........mùa đông....... tựa đầu vào vai anh......ấm áp...........tuyệt vời
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa mình nào có lỗi gì đâu
    Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
    Vẫn yêu nhau mà thành dang dở
    Cả hai đứa mình chẳng có lỗi gì đâu.
    Cả hai đứa mình lại có lỗi với nhau
    Anh đã quên em để yêu người khác
    Em quên đi rồi tình ta sẽ nhạt
    Đâu ngờ còn lại vết thương đau.
    Nhức nhối nhiều vì đã rất lâu
    Trái tim kia đã bắt đầu nồng cháy
    Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
    Đã vỡ rồi còn được lành nguyên?
    "Có bao giờ hàn gắn một trái tim?"
    Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
    Em biết anh còn nhiều day dứt
    Anh buồn, em còn buồn hơn cơ
    Trước em buồn vì đã mất anh
    Nay em buồn vì anh khơi chuyện cũ
    Lấy lại làm sao một niềm tin sụp đổ
    Hãy quên đi và đừng nói "yêu em"
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  9. unlock

    unlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em đang vui muh chị iu
    Chị nhá, online muh bẩu có việc.... tẹo nữa đến trễ là em thịt

    U N L O C K
  10. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    cuối chân trời sao và biển hôn nhau :)
    Không có nghĩa mỗi lần sóng nói
    Là nồng nàn hôn cát đâu em
    Vâng em hiểu ngoài kia tràn sóng
    Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Khắc khoải nhớ hải đăng còn thao thức
    Khi đã lạc giữa đại dương ngờ vực
    Sẽ về đâu nếu chỉ một thân tàu
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
    Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
    Im cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm
    Hoàng hôn ơi sao mắt bờ quầng thâm
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
    Phiêu du mãi để hàng dương khô đắng
    Sóng có bao giờ im lặng đâu bờ ơi
    Ngoài xa khơi gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao cởi váy từ ban chiều chờ đợi
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu
    DTH
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?

Chia sẻ trang này