1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unlock

    unlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đi từ 7h sáng tìm mua giấy và bút vẽ, giờ mới biết nghề chơi cũng lắm công phu, giấy với màu kiểu gì mà đắt thẽ Nhưng mà nhìn cứ thích mê đi chị nhỉ? Em biết có con bé mê đến nỗi cứ lặn ngụp trong cái kho chứa giấy tối tăm ấy mà mân mê từng loại một, mồm cứ lẩm bà lẩm bẩm một cách tội nghiệp: "Đẹp quá!!! Nhiều quá!!! Thích quá!!! Có chỗ để tiêu tiền rồi?!?"
    Có cố gắng và kiên nhẫn lắm thì em mới có thể 1 lúc làm được 2 chiếc... chứ làm theo kiểu như gà công nghiệp đẻ sồn sồn mỗi ngày một quả thì chưa kinh qua bao giờ, sao mà khổ thế chứ lị Ngược xuôi mấy bận, bò ra cắt dán, rồi lại còn phải đi học nữa chứ :(( Về đến nhà chỉ muốn lăn đùng ra ngủ thui [r31)] Đấy! Mồm thì nói thế chứ tay vẫn đang gõ liên hồi mà đồng hồ lúc này đã là 1:45AM rồi.
    Hic, bi giờ thì buồn ngủ chảy nước mắt rồi, ngủ thuiiiiii
    PS: Thk chị nhiều nhiều, hôm nay được ăn ngon, và lại ăn nhiều nữa ......

    U N L O C K
  2. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    anh giai cứ bảo , em chưa quên được đâu, cười nhỉ, sao lại hiểu nhau thế, em chẳng biết nữa thật rồi , có lẽ chưa bao giờ tự thấy là đủ ....nhưng em chả ngại đâu .......mọi chuyện rồi cũng đã kết thúc như khi bắt đầu
    Ngày mưa
    Khóc nhoà nước mắt
    Nghe như mặn mặn
    Không hiểu nước mắt người
    Hay trời cũng xót thương?
    Một mình em đứng giữa con đường
    Trông lại nơi xa
    Ngóng anh đằng đẵng
    Sao hôm nay đường như lạnh vắng
    Giống hệt với lòng anh...
    Sinh nhật em, đâu có gì với anh
    Cũng chỉ là một ngày thường anh nhỉ?
    Anh đừng chối, đừng giật mình anh nhé
    Em biết phận em, như một trò đùa
    Trò chơi ái tình,
    người được người thua
    Cả hai ai cũng giành mình đau khổ
    Em chẳng giành đâu
    dù rằng em lỡ
    Khổ đau nhiều khi lỡ biết yêu anh
    Có đáng gì, nhanh thật là nhanh
    Mới ngày nào em trong vòng tay mẹ
    Giờ khôn lớn, bỗng mong thành thơ bé
    Không ưu tư, không khóc bởi trò đùa
    Trời vẫn đang mưa
    Em đã thôi không khóc
    Xin cho em nụ cười
    Ngày xưa, giờ này em khóc
    Em không muốn rơi thêm nước mắt
    Dẫu ướt nhoà
    ướt cả một ngày mưa...
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Bọn chị vừa làm thêm được kha khá thiệp, ngồi nhìn thành quả do chính tay mình làm sao mà khoái trí thế cơ chứ, hì hì, lần đầu tiên chị làm thiệp đấy, eo ơi, sao mà đẹp thế, của mình làm mừ
    Em về sớm nên không thưởng thức được món bún chả giò, ui chà, ngón lém cơ, có đứa ở sân bay về mò vào bếp ăn say mê, lại còn bảo sao em ăn cái gì ở nhà chị cũng thấy ngon, he he he, có khi từ mai ngày nào nó cũng đến nhà chị ăn cơm đấy
    Mai lại làm tiếp cho hết em nhỉ ,còn phong bì và tên "Công ty" nữa chứ, biết đặt tên gì đây???
    Ngày mai lôi cổ Bảo béo tới đê Unlock, không thể để nó thoát khỏi cái vụ lao động này được
    Mai em đến sớm nhé, còn nhiều thứ chưa làm lắm
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho một người ở xa tôi
    Có ai đó rất tự hào về bạn.
    Có ai đó đang nghĩ tới bạn.
    Có ai đó quan tâm tới bạn.
    Có ai đó rất nhớ bạn.
    Có ai đó muốn nói chuyện với bạn.
    Có ai đó muốn ở cạnh bạn.
    Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn.
    Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn.
    Có ai đó muốn nắm tay bạn.
    Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc.
    Có ai đó muốn tặng quà cho bạn.
    Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn.
    Có ai đó muốn bảo vệ bạn.
    Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn.
    Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
    Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵn sàng ở bên bạn.
    Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn.
    Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn.
    Có ai đó vẫn thiết tha với cuộc sống chỉ bởi vì bạn.
    Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn.
    Có ai đó cần niềm tin ở bạn.
    Có ai đó rất tin tưởng bạn.
    Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn.
    Và có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này về bạn...
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  5. unlock

    unlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chưa hôm nào là người về cuối cùng nên chưa được biết mùi dọn dẹp, nhg mờ bừa bộn ghê quá, em trốn trước đây
    Có khi phải phong cho đường HBT quãng nhà thờ TĐ là "Phố Giáng Sinh" mất. Mấy năm trước cách GS 2 tháng mà bước ra khỏi ngõ đã thấy người ta đổ ra lề đường đầy những thú nhồi bông, quần áo, giày dép, vật trang trí cây thông và đủ thứ hằm bà lằng khác. Giá cực rẻ và chất lượng thì cũng tương đương. Bạn hoàn toàn có thể hí hửng vác về nhà những con thú bông cũ mèm hay chiếc áo sút chỉ đã được người bán "tút" lại - mà trong cái cảnh tranh tối tranh sáng và đầy người đó bạn ko thể có nhiều sự lựa chọn hơn nữa. Nhưng bất chấp rủi ro, người mua cứ lăn vào và người bán thì hí hửng vét chuyến hàng cuối vụ, âu cũng là văn hóa mua bán những ngày cuối năm.
    Hôm nay, những cánh thiệp bé xinh đem Noel về thay cho mọi năm. Nếu ko fải làm thiệp thì chắc em cũng chả nhớ là GS đã về đến trước mũi rồi đâu.... thảo nào thấy mũi lành lạnh SG nhá, nóng quanh năm, nhưng cũng biết hào phóng thổi ra một hơi lạnh vào mỗi dịp GS rồi lại thu về ngay để đón Tết. Mùa GS cũng là mùa Tình Yêu. Đêm lạnh, đôi má phính của cô bé như hồng hơn, mắt cậu bé như long lanh hơn. Đêm lạnh, trái tim bé bỏng dễ run rẩy hơn, chẳng là bàn tay lạnh đang cần một bàn tay ấm mà.
    Sáng 24, tay run run mở tấm thiệp PCN.... màu đen thẫm ko dự báo cho một điều tốt lành.
    Thinking of you in the warmest way, it's true but wat can I do?
    Ngủ thui, sáng mai lại cầu lông nào

    U N L O C K
  6. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ở Một Nơi Núi Thò Chân Xuống Biển
    Phan Thị Thanh Nhàn
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ núi và biển sinh đôi
    Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi
    Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
    Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại
    Anh dang tay sợ núi lấn ra dần
    Ta đâu biết núi một đời yêu biển
    Gió đại ngàn tâm sự mấy nghìn năm
    Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi
    Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang
    Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
    Là đại dương của biển đấy em ơi
    Là lưng thấp đèo cao núi không leo nổi
    Biển kế bên mà chẳng thể ôm vào
    Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
    Một găng tay dù vời vợi muôn trùng
    Em xích lại hay chờ anh xích lại
    Biển xô vào sao núi cứ phân vân?
    Nếu lỡ hẹn, biển vẫn nằm nguyên đấy
    Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về
    Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
    Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê
    Anh yêu biển nhưng anh không là biển
    Khi xa nhau dẫu biết lối quay tìm
    Em yêu núi và em không là núi
    Bước chân nào dừng lại với thời gian!
    Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
    Vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  7. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    "Nửa đêm thức giấc ,nghe gió lạnh về ,lòng chợt nhớ thương ai..."
    Đêm đã đến từ rất lâu rồi mà cô ngồi đây chẳng làm được gì cả .Âm thanh của bài hát vang lên như kéo cô về một thời xưa xa xa lắm...cái thời ngu ngơ đi tìm cho mình một khoảng trời riêng qua khung cửa sổ bé xíu ,cái thời đi hết một con đường mà vẫn chưa thấy mình đi đến đâu ...Ngay cả tình yêu kia thanh khiết như gương nhưng lại mong manh như cỏ ...mong manh mà sao nó có thể cứa đứt bàn chân khi cô đạp lên nó ...Cái lạnh của gió cứ cào xé da cô ,xuyên buốt tim cô ,cơn mưa ngày xưa mà sao có thể hắt lạnh về bên cô lúc này ,một mình cô đối diện với nỗi nhớ anh cồn cào ,da diết...
    Ngày ấy ,ánh mắt anh dịu dàng ,nụ cười anh đằm thắm ,giọng anh trầm ấm ...........xua tan hết những gì giá lạnh của mùa đông .Ngày hôm nay ,cô với anh mãi xa như những con sóng ngoài khơi không bao giờ tới bờ mặc cho những con sóng bạc đầu là nỗi nhớ gầm gào ,đẩy xô...
    "Cuộc đời như dòng sông có lúc vơi lúc đầy ". Cô không bao giờ bằng lòng cả khi dòng ấy vơi ,cả lúc dòng sông ấy đầy .Vậy mà cô lại bằng lòng với hạnh phúc của chính mình ,bằng lòng cả khi quay quắt nỗi buồn....

    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  8. unlock

    unlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nên anh sẽ đến dù chúng ta không còn nhau,
    Anh sẽ đến dù biết ra sao ngày sau,
    Anh sẽ đến dù nói lên câu biệt ly,
    Anh sẽ đến dù nước mắt hoen bờ mi.
    Nên anh sẽ đến dù bóng em xa dần xa,
    Anh sẽ đến dù ngày tháng phôi pha tình ta,
    Anh sẽ đến dù có đêm đêm lệ rơi,
    Anh sẽ đến dù chỉ bên em một phút thôi.

    U N L O C K
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    .............Tôi còn đâụ.còn đâu đam mê
    Trời chang chang nắng... tôi về héo khô
    Chia cho anh ... một đời thơ
    Một đam mệ.. một daị khờ.. một tôi
    chỉ còn cỏ mọc bên trời
    Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
    Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
    Ðợi em qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
    Một sớm mai nắng, về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em nơi nào, đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào
    Vàng phai đi mùa thu, để lá hoa hết phiền muộn
    Ở ngoài kia, còn có mây trắng trời xanh
    Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi
    Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau

    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat

Chia sẻ trang này