1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Cô đã từng một mình đi qua những mùa đông, chúng dài và lạnh lùng cùng với sự cô đơn khắc khoải trong tâm hồn...
    ........Cô cũng nghĩ rằng rồi thời gian cũng sẽ trôi qua và phủ nhoà lên tất cả, tự an ủi mình thế cô lao vào dòng xoáy của bài vở...Mỗi ngày thêm một va chạm với cuộc sống, cô thấy mình cứng cáp hơn, nhưng chuyện tình cảm, như một con chim non lỡ một lần bị cung tên làm gãy cánh, để rồi những ám ảnh sợ bị tổn thương lần nữa làm cô sợ hãi, cô thu gọn trái tim mình về, ủ nó trong một miền băng giá...
    Ngoài kia, trời đang là mùa đông .........


    Amie

    Được amie sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 07/12/2002
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Đêm bầu trời đầy sao, nhưng em chỉ có một mình. Ngồi nhớ anh giọt mưa vỡ oà. Ngoài kia đời chầm chậm trôi, có dòng sông nào ôm ánh trăng tàn, có vì sao nào rơi, cho em nỗi nhớ đắng lòng.
    Nhìn về phương trời xa lòng em ngập tràn thương nhớ. Con đường xưa có ai đếm bước một mình, ngọn gió xưa mơn man mái tóc, ngày xa xưa có về trong ai, gọi thầm một cái tên, yêu dấu ơi xa rồi.
    Gió ơi hãy mang lời nguyện cầu đến cho anh, hãy rung chiếc phong linh để nhắc anh nhớ về một người, hãy hát lên lời yêu thương, mây ơi bay về phía anh và nhắn với anh rằng có một nỗi nhớ hướng về anh.
    Hái lấy trăng cao về soi nỗi buồn, tìm lại một nhành hoa lan bé dại. Có những dòng sông không trở về đâu, quá khứ trào dâng từ nơi xa vắng. Đêm sóng sánh dịu dàng, đêm ôm em vào lòng, đêm ru em vào giấc mơ khát khao yêu thương.
    Sông vẫn trôi, cứ trôi dù thương nhớ, sông khóc ai, nhớ ai dòng trôi mãi, em vẫn nghe tiếng anh, như tiếng thở dài thương nhớ.
    Những tia nắng lung linh sớm mai sẽ xua tan hết âm u đêm dài, sẽ mang em đi về nơi có anh, sẽ mang em tới bên tình yêu thương.
    Một ngày những kỷ niệm xưa theo gió bay về, ôm lấy hư không mà khóc.
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  3. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Kể từ ngày mặt trời ra đi tôi sống trong bóng đêm
    ngày là đêm và đêm là đêm
    nhớ quằn quại
    lo quằn quại
    thương quằn quại
    Kể từ ngày biết yêu tôi đã đánh mất bản thân mình
    con dã thú trúng phát đạn chí tử gầm gừ đổ xuống
    không còn biết nỗi đau nhân loại
    đêm là ngày và ngày là ngày
    Kể từ khi vĩnh biệt tình yêu tôi không trở lại làm người
    năm ngón tay bẻ cong uốn thành đường thẳng cắm vào lòng bàn tay sợ hãi thời gian
    ám ảnh quá
    ám ảnh quá
    Tôi hôn lên đường cong ảo giác


    ( tặng cho ai thấy nó chán ).
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Con đường dài mở ra trước mặt, trôi qua, trôi qua từng km, mỗi giây qua đi là anh mỗi tiến gần về phía em. Bóng tối phủ trên con đường dài, anh lạnh không? Anh mệt không?
    Em ngồi bình yên trong căn phòng nhỏ và nhớ anh, lo lắng cho anh. Biết bao vất vả trên con đường dài, sao em không thể ở bên anh nhỉ?Sao em không thể chia được cùng anh những nhọc nhằn? Và sao em thương anh đến thế?
    Thế là những gì em mong ước trong ngày sinh nhật bỗng chốc trở thành hiện thực, sẽ có một sinh nhật của hai ta, sẽ có một ngày chỉ có em và anh bên ngọn nến hồng, sẽ có lung linh mắt trong mắt, sẽ có ấm áp tay trong tay, ngày sinh nhật, lễ giáng sinh...........và nụ cười.
    Hôm nay bầu trời nơi em ngồi lung linh đầy sao, sao nằm dưới chân em, sao chạy miên man trên đường. Oh, cái quán cafe dễ thương quá,nó nằm ở trên cao toàn gió và những ngôi sao, em sẽ đưa anh tới đây, chúng mình sẽ ngồi giữa những vì sao và hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho em anh nhé, sinh nhật có anh, chỉ cần có anh thế là thành ngày hạnh phúc rồi, tuyệt vời không anh?
    Anh sẽ cùng em nguyện cầu một điều tốt đẹp, anh sẽ tặng cho em một nụ cười-quà sinh nhật dễ thương nhất, anh sẽ lặng yên ngồi ngắm em luyên thuyên nói cười, anh sẽ không quay đi như ngày xưa nhé, anh sẽ..... và sẽ........rất nhiều vì em, đúng không?
    Tháng sinh nhật vui vẻ, không còn là một ngày nữa anh ạ, là nguyên một tháng sinh nhật của em đấy
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  5. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?
    Hà Nội mùa này sấu chín chưa em
    Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá
    Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá
    Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi
    Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi
    Nhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gió
    Yêu em, yêu em vì em là ngọn lửa
    Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời
    Tuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùi
    Trái sấu chia đôi tay và - tay - chấm - muối
    Chỉ có vậy mà lòng mình bối rối
    Để bây giờ thèm sấu nhớ tay ai ?
    Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay
    Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội
    Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối
    Có sao đâu, dù sấu đã trái mùa!...
    Hà Nội vào thu vắng những cơn mưa
    Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố
    Thấm vào anh từng hạt thương, hạt nhớ
    Hạt sấu nào chín rụng giữa lòng tay!.
    8/97
    Lê Giang

    Phố nào có nhiều cây sấu N. nhỉ?
    Ngang qua phố THĐ, N. cứ cười nhấm nháy với Phong nhắc về 1 thuở bé con nào đó. Hừm, M. biết thừa nhé, có phải khi xưa ta bé ta.... thường chọc sấu xanh cho cô bé có 2 bím tóc xinh xinh phải ko? Gớm thế đấy, mới 7-8t thò lò mũi xanh mà đã biết lấy lòng bạn gái rồi....
    HN mùa này.... thế nào N. nhỉ? Mỗi ngày M. vẫn nghĩ, vẫn tưởng tượng về nơi xa xăm đó và bất lực nhìn những gì còn sót lại trong ký ức ngày một xa dần.... Chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi, không lẽ chúng ta ko được gặp nhau một lần cuối sao N.??
    L O C K E D
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn, dường như thế...
    Trong những ngày cuối cùng của một năm có lẽ ai cũng ngồi nhìn lại những gì mình đã làm được, những gì mất mát, những gì đã nhận suốt một năm dài.
    Một năm với biết bao biến đổi, biết bao niềm vui, nỗi buồn, một năm không thể gọi là hạnh phúc với tôi.
    Tôi đã đi qua những ngày tháng buồn và lặng lẽ, tôi đã chia xa mãi mãi với một tình cảm mà tôi cố giữ , tưởng rằng sẽ giữ được trong đời một chút yêu thương nhưng cuối cùng tôi đành phải bất lực nhìn chúng trôi xa mãi.
    Tôi đôi khi tự hỏi mình tại sao tôi cứ mãi đau đáu với những điều không bao giờ trở thành hiện thực, tại sao những kỷ niệm không chịu ngủ yên trong lòng tôi, tôi đâu còn gì để níu giữ, đâu còn gì để nhớ thương.Một câu hỏi không bao giờ có được câu trả lời và với trái tim đa cảm của tôi thì câu hỏi đó luôn luôn bị từ chối được trả lời.
    Năm tháng cứ trôi qua, khi cay đắng, lúc ngọt ngào, nhưng tôi bao giờ cũng cười, không hiểu có phải bởi vì tôi dũng cảm, hay vì tôi đã quá quen với những nỗi buồn, tôi chỉ biết tôi luôn cố mỉm cười, ngay cả trong những giờ phút đau khổ nhất và mỗi ngày của tôi luôn là những ngày rộn rã nói cười, chỉ những lúc một mình tôi mới thấy buồn đến nao lòng, có lúc tự cho phép mình oà lên khóc, như ai đó vẫn hay trêu tôi là đồ mít ướt.
    Một năm sắp qua mất rồi, là năm tôi đã đón nhận một nỗi buồn lớn trong đời, tôi đã phải chia xa với một người thương yêu, phải trở thành người xa lạ với một người đã từng thân quen, phải mỉm cười khi nói lời từ biệt dù lòng tôi đau đớn.
    Lẽ ra tôi không nuối tiếc làm gì cái năm u ám này, nhưng không hiểu vì sao tôi không muốn nó qua đi nhanh như thế, có lẽ bởi vì trong năm này tôi cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc biết bao.
    Những ngày đầy ắp yêu thương, những ngày ấm áp nụ cười, dịu dàng trong tiếng sáo vi vút, nồng nàn trong những cơn gió ấm áp đầu xuân, những ngày cuối cùng bên anh trong yêu thương mà tôi không hề biết là những ngày cuối cùng, để bây giờ cứ trách mình sao nỡ để chúng trôi qua bình thường như sẽ còn biết bao những ngày như thế nữa trong đời.
    Tôi không muốn năm này trôi qua nhanh thế vì tôi biết sẽ không có năm nào như cái năm đặc biệt này, không còn một năm nào tôi có thể có được những tháng ngày cay đắng và ngọt ngào như năm nay.
    Tôi lại sắp thêm một tuổi nữa rồi, tôi mong chờ ngày sinh nhật của mình với một niềm vui nho nhỏ, ngày sinh nhật năm nay thật đặc biệt khi tôi có thể đón sinh nhật với một ngọn nến hồng, với những vì sao lấp lánh và với những hồi ức ngọt ngào về anh.
    Biết đâu đấy, anh sẽ cùng tôi đón sinh nhật, ừ, chuyện gì chẳng có thể xảy ra cơ chứ, tôi vẫn luôn cười và tin tưởng vào những gì tốt đẹp sẽ đến với mình trong những ngày cuối năm.
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  7. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trưa thứ 7, đang lượn lờ trên con đường Duy Tân cây dài bóng mát.., nó giật mình phanh lại khi thấy trước mặt nó một dáng người quen quen.... không, phải gọi là quen lắm chứ! Ờ, kể ra cũng gần 1 năm tròn nó và Du hay đi với nhau.
    Nó quen Du năm nó chuẩn bị thi ĐH, khoảng thời gian đó nó mệt mỏi với những chuyện của người lớn, mệt mỏi với cả những lựa chọn về tương lai của nó, nó ko nhận ra đâu là hướng đi đúng cho mình nữa. Mỗi sáng, đúng 5h30 Du đứng trước nhà nó huýt sáo líu lo gọi nó dậy jogging, có hôm trời mưa mưa lành lạnh, nó mê ngủ đến độ để mặc cu cậu huýt sáo đến mỏi cả mồm rồi lủi thủi chạy một mình. Những buổi chiều ko fải vắt chân lên cổ đi học thêm học bớt, Du tình nguyện ngồi nghe nó trả bài xong còn dẫn nó đi ăn yaourt bồi dưỡng. Thỉnh thoảng Du chở nó lên trường, bảo nó vào học cùng cho biết mùi học giảng đường, hơ hơ, có gì lạ đâu chứ?? mấy tháng nữa thì nó cũng như ai thôi!
    Lúc nó ti toe làm SV thì Du đã vào chuyên ngành. Thời gian đầu nó còn cho Du đi học chung vì trong lớp chẳng có ai quen. Nhưng tính nó vốn dễ kết bạn nên chỉ 1 tháng sau nó bắt đầu ngượng khi phải giải thích với mọi người về cái anh chàng cứ tò tò theo nó mỗi buổi học. May(?) thay vì bận xây nhà nên Du ko có thời gian đi học với nó như trước và liên tục đến muộn mỗi khi có hẹn. Đại gia đình của Du cũng xầm xì về nó, Du vốn công tử bột vậy mà từ ngày quen nó Du cứ xách xe đi suốt, họ ko ưa nó ra mặt. Nó chán! Và chẳng muốn gặp Du nữa. Gặp cũng ko biết nói gì.
    Có lẽ đến bây giờ Du vẫn ko hiểu chính xác vì sao nó tránh mặt Du. Du viết thư xin lỗi nó, 8/3 Du tặng hoa cho nó, và Du vẫn đứng đợi nó trước cổng trường như lúc trước. Du à, không phải lỗi của Du đâu, chỉ là nó nhận ra Du vẫn còn trẻ con lắm mặc dù Du lớn hơn nó 2t. Du vẫn ngoan ngoãn và thích được ủ trong vòng tay Mẹ hơn là va chạm với cuộc sống. Nó đã góp ý nhưng nó không có quyền thay đổi Du, đó là con người, là cuộc sống của chính bản thân Du và Du phải tự mình quyết định.
    2 năm không gặp, Du đã thế nào rồi?
    L O C K E D
  8. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Text
    Em vẫn lọc hồn em qua đắng chát
    Em vẫn lọc hồn em qua mất mát
    Qua rất nhiều rạn vỡ, cô đơn
    Xin cuộc đời cay đắng cứ nhiều hơn
    Ðể em biết giàu thêm niềm khao khát
    Ðể sau phút lòng ngỡ nhu'ư đã chết
    Trái tim mềm dào dạt biết nhân lên
    Em vẫn yêu những khoảnh khắc bình yên
    Yêu tất cả những niềm vui bé nhỏ
    Hơn thế nữa em yêu ngày sóng gió
    Xác xơ lòng, tàn phế giấc mơ đêm
    Xin cuộc đời cay đắng cứ nhiều thêm ...
    --------------------------------
    Tặng cho Brown_eye bài thơ mà có một một người trên Vnn đã chép tặng tôi.
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    To Lebinhminh: Cám ơn bạn vì bài thơ và tấm thiếp bạn gửi cho tôi, tôi vui lắm. Chúc bạn một giáng sinh an lành, hạnh phúc. Tặng bạn này
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Hoa Oải hương-Trích
    (Phạm Thị Ngọc Liên)
    Còn 18 ngày nữa là đám cưới anh.
    Thế rồi bỗng nhiên anh gặp lại cô. Đã ba năm kể từ ngày anh tiễn cô ra sân bay, lòng mêng mang buồn.
    Và cô chẳng còn như xưa nữa, sự vui vẻ, hồn nhiên của cô vẫn còn đó, trong cách cư xử thân mật và nũng nịu, nhưng cái thoáng ưu tư trong đôi mắt ấy thì anh mới thấy lần đầu, và ngay cả nét mặt nhìn xuống, giọt nước mắt lặng lẽ trên khuôn mặt cười kia, cũng làm anh đau nhói cho cô.
    Anh chở cô qua những con đường lấp loáng ánh điện, dưới hai hàng cây lá rậm đen. Cô ngồi phía sau, ngoan ngoãn và bé nhỏ. Anh muốn đưa cô đi và nghe lại giọng nói của cô, cái giọng nói ngọt ngào và trong trẻo, lúc nào cũng có vẻ ngạc nhiên và ngây thơ, ngộ nghĩnh.
    Gần nửa đêm anh mới đưa cô về KS. Cô đứng trước cửa phòng ngước mắt nhìn anh-Anh nhớ đến chỗ em nhiều một chút nhé. Cô nhìn bâng quơ qua vai anh rồi khẽ cúi đầu, giọng cô như nghẹn lại-Em ở đây chỉ có một mình?
    Anh đến với cô đều đặn mỗi ngày, thời gian cô đi công tác không còn bao lâu nữa, anh không muốn cô phải trống trải bất cứ giây phút nào cô còn ở đây.
    Một buổi tối trong khi chờ cô sửa soạn để đi phố, anh ngồi gọt táo và bỗng nhiên anh buột miệng-Này anh sắp cưới đấy, cô đang loay hoay chải tóc, cô vẫn tưởng anh đùa như mọi lần, cô cười- Thế à! Bao giờ?-Mười ngày nữa. Cô lại cười, thế thì anh đùa chắc rồi-Sao gấp thế, đợi em đi khỏi đã rồi hãy tính. Chớ bỏ rơi em trong lúc này!
    suốt một giờ đồng hồ trong quán café cô chỉ chăm chú nhìn ly nuớc, và sau đó cô mỉm cười. Vẻ mặt cô làm trái tim anh đập mạnh. Cô dựa lưng vào ghế ngồi, dịu dàng nói với anh điều gì đó. Anh khẽ nghiêng đầu lắng tai nghe và cô chồm về phía vai anh. Nhạc trong quán café êm êm, mái tóc thơm ngát của cô xoà trên vai anh. Anh nghiêng sát lại cô thêm một chút nữa, và bất thần cô áp gương mặt mát rượi của cô vào gương mặt nóng bừng của anh. Cô hôn anh, bẽn lẽn, dịu dàng?
    Anh nhắm mắt lại, ghì chặt cô trong tay, trái tim anh đau nhói, anh không nói được một câu nào, anh đang rơi, rơi, rơi mãi?
    Cô cũng không nói câu nào, cô dựa vào vai anh, tin cậy. Cảm giác hạnh phúc đầy ứ trong trái tim cô. Nhạc Chopin trong quán vẫn êm êm trôi xuôi. Nụ cười trên môi cô dường như bất tận?
    ( 2be continue)
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em

Chia sẻ trang này