1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    PS: Em chưa ăn cái gì cả nhưng em quyết đi ngủ trừ bữa theo đúng chỉ thị của anh đây này! Có ngoan không?
    Đề nghị khen thưởng đúng lúc và hợp lý!
    PS (2): Anh có bị đau không?
    Mình làm hoà nhé? Rồi em đỡ cho anh cốc bia mà em mời anh này!
    E C A A!
    TGMS
  2. unlock

    unlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ít khi nào trong box Tâm Sự có những bài đọc lên thấy vui vui như vậy.
    Mà DR nhõng nhẽo thật đấy
    ----
    stand.by.me: em mượn nhé.

    U N L O C K
  3. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    PS (3) Anh đừng trầm trồ, à quên, giả bộ trầm trồ ghen tị với cái ảnh của anh như vậy nhé! Em làm nó loang lổ vì xxx nó hàng ngày, anh còn trầm trồ như vậy là em chuyển hết từ ảnh sang người đấy nhé!
    Warning: Lâu lắm rồi chưa x đứa nào đó!
    Cho em ôm cổ nào! Em đi ngủ đây anh uiiiiiiiiiiiiiiii! Khó ngủ quá! Lại ghen run người lên rùi, huhuhuh :(((
    Trùi ui! Các cô buông tha cho chồng tôi! Cái con cáo già ấy nó đang mệt rùi mà! Lại còn đang mắt ướt vì bị mất móng vuốt nữa chứ!
    Ê, TGMS, hôm nay mi buồn hay vui? Buồn thì không thể nào rùi!
    Thế thì ngủ đi còn gì? Thôi ngủ đi muh!
    Gửi 1000 cái XXXXXXXXXXXXXXXX vào trong không trung! Để cảm ơn anh đi 100 hiệu thuốc mua 1000 liều thuốc cho em đấy!
    Hihìh, hôm nay mặc dù phải giảm một số thứ nhưng lại phải khẳng định lại là đâu có cái vụ xxx đâu... hoàn toàn không nhé! Anh ghen oan với cái ảnh rồi :))) - 04 Aug 02
    Được DeadRiver sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 05/08/2002
  4. deadriver

    deadriver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cho mượn chìa đi, để DR mở khoá vài nơi được không? Con cáo già kia hắn đáng yêu lắm, nên khoá chằng khoá đụp lối vào rồi rào dậu khắp nơi! Sợ bị các cô bắt cóc đi xa tôi muh!
    Unlock đi phá khoá với tôi không?
    Này, làm một hơi rồi ngủ đi nhé! Con gái không nên thức khuya quá!
    TGMS
  5. unlock

    unlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại nhậu nhẹt nè, lại uống cho say rồi đi mua kẹo cao su ăn & uống cafe cho ... mất mùi nè Xấu hổ thiệt đó, ngần này tuổi đầu rồi mà đi đâu cũng bị la, con hổng muốn nói dối đâu nha, tại......bị......vì......nên......
    Rút kinh nghiệm ko biết bao nhiu lần rồi, đã dặn mình đừng có đi uống ở đó nữa mà, dở ẹc! Ko biết người ta làm kiểu gì mà đau đầu quá chừng...huhu...hổng ngủ được lại lọ mọ vào net để tốn tìn nè, rồi đến giữa tháng sau lại bị la tiếp nữa nè
    Con biết con sai rồi, tại tháng này vào bằng 1269 nhiều quá nên bill ĐT tăng đột biến. Lại còn gọi ĐT tứ xứ, từ Nam chí Bắc nữa chứ Tháng này con xong việc rồi, hông gọi nữa đâu, mà cũng cóc thèm vào 1269 nữa, chém quá đi Xài pagoda acc sướng hơn

    ặc ặc, chết vì cười mất thôi
    DR làm 1 ly bia tươi dzới Unlock cho mát cổ nè nhưng hông đâu nhaaaaaaaa

    U N L O C K
  6. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    To Stand by me!
    Trời ơi cái lão này sướng ghê được các cô yêu quý và vây quanh hoài! Hê hê, nếu bây giờ lão không đang ở bãi biển thì em sẽ điện thoại để mà cười một trận muốn ngất luôn (vì hôm nay ở văn phòng và xài điện thoại chùa) và được thể gào gổng một hồi vì tội lỗi của lão đấy! Em đọc xong những gì mà thiên hạ post, hì hụi ngồi cười khi nghĩ tới lão và cái khuôn mặt "thỏ già" của lão, hi hi ăn nói kiểm này thì lần sau lão ra HN khéo không thèm qua nhà em ăn cơm quá vì ....... tức đến nghẹn cổ vì con em quái vật cho dù có bị hấp dẫn vì món dưa muốn của mommy! Nhưng chắc là điện thoại để à ơi thì vẫn có đúng không! He he cười muốn chết mất!
    Send regards tới thằng Dom nhé, em thích gọi nó thế!
    Meo-meo
  7. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hi Deadriver,
    Lâu lắm rồi mới ghé lại đây, thấy em cầm lái SU-32 (nói thế oai hơn Mig-21 em ha) giỏi ghê :-)
    Bạn anh nói với anh thế này:
    ".......
    hnswan: em nghi
    hnswan: thoi gian nay anh ko nen yeu ai lam gi
    hnswan: cung chang biet noi voi anh the nao
    hnswan: nhung ma em nghi anh hieu
    hnswan: anh hay~ on? dinh truoc da
    hnswan: roi sau nay cung ko muon
    hnswan: anh van con tre lam
    hnswan: ma khi su nghiep cua anh on dinh roi thi tuc khac tinh yeu cua anh cung se on? dinh
    hnswan: goodluck to U
    ......"
    Haha, gần xuống miệng lỗ rồi mà em vẫn kêu anh trẻ (hay là MA TRẺ nhỉ ???? )
    Ơ cái cô Meo-meo, anh thèm tức trẻ con làm gì, mèo mèo béo béo, lo đi chơi với bồ đi, chọc anh hoài, cắt .......... đuôi bây giờ.
    UNLOCK đừng buồn nha, :-(
    SWAN ơi, HN nóng wá ha, anh lại thèm 1 cơn bão hồi nào.

    --- PHỤ NỮ KHÓ HIỂU THẬT ---
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    DR oiiiiiiiiii, cho post ké vài dòng ở đây nhé, tranh thủ lúc "bà phi công" đang vi vu Sg
    " Anh ở đây này bé ơi............" Sao lúc này bỗng thèm có đứa bạn nào ở bên cạnh để được nói luyên thuyên cho đỡ nhớ "người dưng" đến thế, "Người dưng" ơiiiiiiiiii, khi em gọi, anh bảo anh ở ngay đây mà sao em nhìn hoài vẫn không thấy anh đâu cả. Sao tự nhiên em đi nhớ con người xa lạ, đáng ghét là anh, anh không trả lời message của em, anh nhất định im lặng luôn rồi, im lặng mãi mãi rồi, vậy mà anh nói chỉ cần em gọi anh sẽ trả lời, chỉ cần em quay lại sẽ thấy anh đằng sau
    Đằng sau có ai đâu, có gì đâu..................... chỉ còn mình em thôi.
    Thế là xa thật rồi, tối nay có ai rảnh đi cụng ly với mình không, buồn quá.............
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  9. unlock

    unlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh thì nghĩ ngược lại phải không nè? Nhóc nhớ hùi xửa hùi xưa anh nói với nhóc là: có một người để yêu, để mà "nương tựa" vào những khi khó khăn sẽ làm anh yên tâm lo cho sự nghiệp hơn. Hì, nói ngược nói xuôi, muốn thì nói đằng nào cũng được anh há. Nhưng anh làm sao thì làm, nếu anh cứ mải mê với những người tình nhỏ của mình mà quên hết mọi chuyện thì....nhóc uýnh anh chít
    Mà sao lại là kẻ chiến bại nhỉ? Tình trường chứ có phải chiến trường đâu á Xa nhau là điều không kẻ yêu nhau nào muốn. Lý do thì anh biết rồi ha, còn tại sao nhóc chọn thời điểm này thì....nhóc không có nhiều thời gian để suy nghĩ và lựa chọn, sẽ trở nên quá muộn và khi đó thì nhóc sẽ chẳng thể nào có can đảm xa anh nữa đâu. Nếu anh nói "...anh thấy tiếc cho anh..." thì có lẽ nhóc sẽ nhớ anh thêm một chút, nhưng anh đã không nói thế nên nhóc cóc thèm nhớ anh nữa. Ghét cái thói kiêu căng của anh!! Hừ hừ!!!!
    OK. Bây giờ thì có thể thốt lên câu THANH THẢN ĐỂ MÀ SỐNG rồi. Dẹp "51 ngày" qua một bên đi ha, khi nào anh thèm ăn bò bía hay thiếu thì call nhóc, nếu không vướng bận với một guy nào đó thì nhóc sẽ không ngại đến ngó anh ăn đâu Uiiiii, nhóc lại nhớ ông mai của bọn mình quá à. Tội lỗi thay nhưng hình như nhóc đã yêu ông mai hơn anh, anh nhỉ? hic, nếu được thì anh xưng tội dùm nhóc luôn nha.
    "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ....."
    Zzzz....đêm nay hình như lạnh hơn hôm qua.

    U N L O C K
  10. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mọi người yêu nhau loạn cả lên, chả biết ai yêu ai, ai phải lòng ai nữa ....... đau đầu wá. UNLOCK à, người đó không kiêu căng đâu nha, "..... chàng ngẩng đầu kiêu hãnh để khoả lấp đi nỗi thất bại trong lòng........" oh man, chả nhẽ lại nói "....... anh thấy làm tiếc cho .............. anh ???"
    Nghe thiên hạ đồn ầm lên, Deadriver vô SG quậy phá, welcome nha, chúc đi chơi vui vẻ, :-)
    Brown_Eyes: cứ nghĩ không vào TTVN nữa, chả nhẽ bây giờ vẫn buồn vậy sao ? SU_6 vẫn khoẻ chứ, tự nhiên lại nhớ tới SU_6 biết bao, chúc em luôn hạnh phúc.
    Hôm wa đi nhà thờ trên Q5, nghe Cha giảng đạo cũng thật hấp dẫn. Chiều nay đi nhà thờ Tân Định, hình như buổi lễ từ lúc 7pm - 8pm, UNLOCK muốn đi không vậy ???
    SG có món bò bía thật ngon, quán ở đường Bà Huyện Thanh Quan, biết bao lần trời mưa mà vẫn muốn đến đấy. 1 sự khám phá mới (cũ người mới ta), trên đường CMT8 gần Bùi thị Xuân, cũng được lắm nha, bữa nào UNLOCK đi măm thử.
    Như GUNGCAY nói "Quanh ta có biết bao nhiêu người, nhưng người ta cần lại ở mãi đâu, chẳng thể ở gần bên ta được. Muốn người ấy ở gần thật là điều khó khăn. Cuối cùng mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi. Phải biết chấp nhận những gì mình đang có và hy vọng về tương lai." Bây giờ mới thấy thấm thía wá......
    5 minute theo đường chim bay, 15 minute theo đường chim ........ đi xe máy, huhu, chợt nhớ...........

    --- PHỤ NỮ KHÓ HIỂU THẬT ---

Chia sẻ trang này