1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Noel thế nào hả ST??? Có gì vui không? Có gì buồn không? Hà Nội lại hết lạnh rồi nhỉ, khi nào Noel đến thì trời lại trở lạnh, thích thật
    Không ra Hà Nội được rồi, bận quá, mệt quá, hẹn mùa sau nhé, Hà Nội ơi...
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  2. SirTeo

    SirTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Noel là gì cơ??? hì, đùa vậy thôi chứ cũng chẳng có gì cả, phố phường vẫn nhộn nhịp, mọi thứ chẳng khác những ngày thường là mấy, thời tiết lại chẳng thấy Noel tí nào, đang nóng chết đi được đây. Ah, mấy hôm nay bận bịu lo giúp cô bạn đồng nghiệp đi lấy chồng (Đấy! lại lấy chồng... :((). Nào là đi đưa thiếp, nào là trang trí rạp cưới... úi zời, mệt hết cả người. Ơ, nhiều lúc tự hỏi, tại sao mình không cưa béng luôn "nó" cho nhanh?! ;) Ớ, mà 2 đứa chơi với nhau hợp ra phết, cả cơ quan lại cứ tưởng 2 đứa iêu nhau mới chết chứ! :) heheh, mấy hôm nay đi đâu người ta cũng hỏi: Tao tưởng mày với con "XYZ" cưới nhau chứ??? heheh, chị thấy có chết tôi không cơ chứ!
    Lại nói chuyện Noel, sáng qua ngồi cafe với mấy đứa bạn, bọn nó đang rủ đi chơi, nghe thấy loáng thoáng chương trình là bọn nó đã đặt chỗ ở 1 cái bar nào đó rồi thì phải. Chắc cả hội sẽ ngồi ở đó đến đêm thì đi xem lễ. Uh thì đi cho vui, chẳng nhẽ người ta đi chơi mà mình lại ngồi nhà.
    Ui za, phải đi ăn sáng cái đã, không có trưa đi ăn cưới lại đói meo. Ý, hôm nay em phải mặc "củ" đấy bà chị ạ. Đang sợ ngưòi ta lại nhầm với chú rể thì chết, heheh... ;)

    Sir Teo

  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Có một dòng sông mang tên anh
    Dòng sông em tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền

    Có một dòng sông trôi vào lãng quên
    Nước trong như nước mắt
    Điều chưa đến mà sao thấy mất .
    Có một dòng sông chỉ có một bờ
    Phía bờ kia quay mặt
    Dòng sông em không qua được bao giờ
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên tôi chỉ vào đây đọc bài, thấy mấy nick quen quen, pots vài bài rồi từ khi nào tự nhiên cứ vào ttvn là post bài ở đây.
    Cũng không nghĩ topic là của riêng ai, cũng không biết và không ngờ có ai đó khó chịu vì mình tự nhiên cứ vào đây viết, hát, đọc thơ và nhắn tin.
    "Tôi muốn có bạn bên cạnh lúc này", đó là lời của bài hát, cũng là một mong ước vô cùng khẩn thiết của những tâm hồn cô đơn. Nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được, không phải ai cũng có thể thông cảm, có người nghĩ rằng ta đã xâm phạm vào nơi riêng tư, kể cũng lạ, ở đây có gì là của riêng ai đâu nhỉ?
    Và rồi một hôm nhận ra rằng chỉ còn mình là hay viết bài, vẫn kiên trì viết bài trong topic này, như là nơi để ta có thể nói với mình về những gì ấp ủ trong tim, về những nụ cười, những giọt nước mắt, về một điều cay đắng, một niềm vui, một nỗi buồn, về tất cả những người gần gũi và những người xa lạ, những người thương và ghét, có sao đâu, cuộc đời vốn thế mà.
    Người tạo ra Topic này bảo bây giờ nó là của U, vì U đã duy trì nó cho đến hôm nay, :)), tôi không thích nó là của riêng tôi vì tôi vẫn muốn tất cả vào đây và viết, dù chỉ là một dòng, nhưng sẽ tốt hơn cho ai đang buồn, đang cô đơn vào đây trút nỗi buồn và tốt cả cho những ai đang hạnh phúc vào đây chia sẻ niềm vui, tại sao không chứ?
    Cho tất cả, không cho riêng ai, không là của ai và chúng ta cùng chia sẻ, cùng bên nhau, dù chỉ là những cái nick trên mạng ảo, dù chưa hẳn là thích nhau, dù có những hiểu lầm, dù nhiều khi thấy lấn cấn trong lòng, nhưng tại sao không thể cùng nhau chứ, sẽ tốt hơn mà.
    Hôm qua tôi chợt buồn khi biết được rằng có ai đó bảo đây là ngôi nhà cũ của người ta và người đó không thích trở lại đây vì cho rằng những gì mà mọi người bao lâu nay viết ở đây đối với người đó là tạp nham, tôi đã bỏ thời gian ra đọc lại tất cả những gì mọi người đã viết mà không tìm thấy cái gì tạp nham trong đấy và bài viết của người đó ở đây cũng chẳng có gì đặc biệt hơn của mọi người. Chính vì lẽ đó mà tôi đã yêu cầu người tạo ra Topic này đổi tên của nó, để ai đó khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy "ngôi nhà cũ của mình", bây giờ nó đã là một ngôi nhà khác rồi, "ngôi nhà chung của mọi người"
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  5. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    thấm giọng rồi lấy sức nói (post) tiếp cho topic mình đông vui xôm tụ chị ui
    ---------
    2U: M'ning. Thế nào rồi? Mệt ko? Đau đầu ko? Cho chừaaaa
    Phần này là của tui, một mình tui thôi U hoặc nhịn hoặc.... để sau
    N dun make me crazee, pls

    He taught me how 2 love
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Thú nhận
    Torez ***levsen
    Chẳng thể nào chia tay anh
    Nhưng em phải đành thú nhận
    Trên đôi tay em yếu mềm
    Hạnh phúc chúng mìn quá nặng
    ...Em nhớ ngôi nhà ngày xưa
    Trên bàn một bình hoa lớn
    Những đoá hoa hồng mảnh mai
    Nở tự bao đời trong kính
    Em con bé con ngốc nghếch
    Say mê vẻ đẹp lạ lùng
    Bình hoa một lần em nhấc
    Tìm điểu bí ẩn bên trong
    Em nhỏ- bình hoa thì lớn
    Bao nhiêu hồi hộp trong lòng
    Khao khát đưa tay em với
    Để bình hoa xuống cạnh chân
    Thời khắc tưởng chừng vô tận
    Người lớn chẳng hề có ai...
    Chỉ một mình nỗi dại dột
    Như chim quệt cánh lên vai
    Đôi tay nhỏ nhoi bạo dạn
    Buông bình- tựa quả bóng tròn
    Thuỷ tinh vỡ tung ngàn lệ
    Vang như tiếng khóc thiên thần
    Yêu em anh đừng yêu quá
    Bởi em chẳng biết giữ gìn
    Hạnh phúc biết đâu đổ vỡ
    Như bình hoa ấy mong manh.

    thế là 3 năm :)
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Tôi không theo đạo và thật ra với nhiều người trong thành phố này thì Giáng sinh chỉ là dịp để người ta có cớ đi chơi, nhưng tôi và nhiều người vẫn náo nức mong chờ Giáng sinh, tôi còn mong hơn vì đó là ngày lễ lớn của tôi, ngày sinh nhật.
    Cứ đến gần lễ Giáng sinh là tôi lại lôi cây thông ra trang trí, những quả châu đủ kích cỡ, những cái chuông nho nhỏ, dây kim tuyến, hình ông già Noel, tất cả đều có màu đỏ sẫm nổi bật trên nền xanh ngắt của cây thông, tôi thích hai màu này phối với nhau, đó là hai màu chính của ngày lễ, chỉ nhìn thấy hai màu này là như thấy Noel đang về trước cửa.
    Tối tối tôi hay lang thang dọc con đường gần nhà, ở đây có nhiều cửa hàng bán các đồ trang trí cây thông. Tôi cũng theo mọi người mê mải lục lọi những thùng đồ trang trí cây thông đầy màu sắc, lấp lánh kim tuyến, đừng ngây ra nhìn người ta trang trí những cây thông to tướng, nhòm ngó khắp nơi xem có gì hay hay để khuân về chất đầy trong nhà. Người ta đổ đống quần áo, túi xách, mắt kính, thú nhồi bông, giày dép ra vỉa hè để bán. Cửa hàng nào cũng treo biển ?oBig sale?, các cô cậu học sinh sau buổi học thêm rủ nhau ra đây túm tụm bới tìm những món đồ được đổ thành đống, những cặp tình nhân cũng tay trong tay mải mê tìm lựa những món đồ chuẩn bị cho ngày lễ sắp tới.Tiếng nhạc giáng sinh reo vang rộn rã.
    Trên con đường đó có một nhà thờ khá lớn, vào những ngày này người ta trang trí cho nhà thờ rực rỡ vô cùng,những lá cờ nho nhỏ được giăng từ đỉnh tháp chuông xuống hàng rào bao quanh nhà thờ, những dây đèn nhấp nháy đủ màu sắc, cây thông trong sân nhà thờ treo đầy quả châu to tướng lấp lánh, tiếng chuông bạc ngân lên lanh lảnh, ánh nến ấm áp của những buổi rước lễ long trọng,bọn trẻ con chạy chơi quanh cây thông với những nụ cười rạng rỡ, tiếng ồn ào của đường phố không át được tiếng nhạc du dương vẳng ra từ cây đại phong cầm trong giáo đường.
    Cứ đến gần Noel tôi lại đi làm với cảm giác lâng lâng trong người, nhìn đâu cũng thấy nụ cười dịu dàng cho mình. Năm nào cũng bảo thôi không làm gì cả, chẳng mời ai cả, nhưng cứ đến gần Noel là lại cuống quýt tính toán xem nấu món gì, mời ai tới nhà ăn cơm, rồi lại chạy long tóc gáy lên mà lo lắng một mình. Tự đặt cho mình một ổ bánh sinh nhật, mua mấy cây nến đốt lên và nhắm mắt nguyện cầu một điều ước.
    Đến ngày lễ tôi thường mời mấy đứa em, mấy bạn học cũ đi ăn, có khi bày vẽ nấu nướng ở nhà, rồi ngồi ngây ra vì mệt và tự hào tí chút khi mọi người ăn hết những gì tôi nấu với vẻ thích thú.Tan tiệc, sau khi tiễn mọi người về tôi thường rơi vào cảm giác trống rỗng, buồn. Thế là hết một ngày lễ mà tôi mong chờ suốt một năm.
    Có những năm tôi đón Noel ngoài đường, đặt trước chỗ trong quán Café gần cảng và ngồi đó cho hết buổi tối. Ở quán café này có ban nhạc Philippin chơi những bản nhạc giáng sinh xưa thật là xưa, có Ông Già Noel đi tặng quà cho mọi người, tôi cũng được nhận một món quà, khi là một con gấu bông nhỏ, lúc là một cái chuông xinh xinh, thấy mình cũng vui sướng như trẻ thơ khi được nhận quà.
    Mười hai giờ, tiếng chuông nhà thờ ngân vang hoà cùng tiếng còi tàu, người ta mở champagne và chúc cho nhau một giáng sinh vui vẻ, cùng chờ đón một năm mới hạnh phúc, người ta kiss nhau?.Lúc đó tôi hay vui sướng nghĩ rằng tất cả thành phố đang chúc mừng sinh nhật tôi, tất cả nụ cười xung quanh là dành cho tôi.
    Noel năm nào cũng thế, náo nức đón chờ và thấy buồn khi nó trôi qua, thấy thèm một bàn tay ấm áp trong đêm cuối năm, thấy chạnh lòng trước những nụ cười rạng rỡ của các lứa đôi.
    Noel năm nay lại sắp trôi qua mất rồi?
    ADIEU
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Bánh tình yêu
    - 1 cốc tình bạn
    - 2 cốc chung thủy
    - 4 cốc tình yêu
    - 2 cốc hy sinh
    - 3 cốc thành thật
    - 3 cốc thương yêu
    - 3 cốc tha thứ
    - 2 cốc tôn trọng
    - 5 muỗng hy vọng
    - 3 muỗng âu yếm
    - 3 muỗng chăm sóc
    - 4 lít niềm tin
    - 150 lít nụ cười
    - 1 bó xa cách
    - 1 túi thẻ gọi điện thoại
    Cách làm:
    Trộn tình yêu với thành thật một cách tỉ mỉ, rồi cho thêm vài câu chuyện phone. Nhồi một ít sự xa cách cho lanh tay, rồi ủ cho tới để thành thật thấm sâu vào tình yêu. Nhớ đừng lỡ tay cho xa cách quá nhiều, bánh sẽ bị chua. Còn nếu cho xa cách quá ít, bạn sẽ mau chán ăn bánh. Kế đó cho vào sự âu yếm, ân cần và hiểu biết, thêm một chút niềm tin và hi vọng. Cuối cùng, rắc nhiều nụ cười và trộn đều.
    Lò nướng phải đặt ở chỗ sáng sủa, có ánh nắng mặt trời (không được đặt lò trong bóng tối che khuất, vì như vậy, men thành thật sẽ bay đi hoặc có khi biến thành giả dối, bánh vẫn nướng và dùng được nhưng coi chừng bị bệnh trầm cảm sau này). Trước khi để vào lò thì phải nếm thử, nếu thấy không đủ ngọt là vì thiếu sự thương yêu, âu yếm, còn có vị đắng thì phải thêm vào thật nhiều tha thứ. Nếu bánh có bị rạn nứt thì phải nhớ tráng bánh bằng sự hy sinh. Thời gian nướng lâu hay mau thì không thành vấn đề, song cũng đừng đốt cháy giai đoạn. Giai đoạn chăm lửa này là nghệ thuật của bạn, bạn nên biết lúc nào nên cho lửa non hay lửa già. Bánh có ngon hay không là còn tùy thuộc vào người nướng có giỏi và cho gia vị có hợp lý không! Còn dư vị của bánh thì tùy thuộc vào sự chín chắn và nghiêm túc của bạn trong việc nướng bánh.
    Khi thấy bánh khác thường thì phải có mặt kịp thời để làm cho bánh tươi lại. Nhớ là mỗi ngày phải phone cộng thêm với nụ cười. Muốn giữ bánh được lâu thì phải giữ trong tình thương yêu và sự săn sóc . Trong khi nấu nhớ sắp đặt lòng tôn trọng xung quanh nếu không thì bánh rất dễ bị khét và như vậy thì phải đòi hỏi thêm nhiều tha thứ hơn nữa! Nấu xong nhớ tắt lửa, dọn dẹp gọn gàng.
    Lưu ý, món này chỉ nấu cho 2 người ăn mà thôi và do hai người cùng nhau nấu (Nếu có người thứ ba thì coi như xong). Dùng món này hàng ngày với sự độ lượng.
    Thực tế cho thấy, có người ghiền món này đến độ răng long đầu bạc vẫn còn ăn, có người chỉ một đôi lần là dẹp lò, đổ bột. Do đó, phải xác định cụ thể, rõ ràng, rằng bạn chỉ tính nếm thử cho vui hay nghiêm túc nấu bánh! Hãy cẩn thận vì bạn sẽ bị bỏng đấy!!!
    For U............Locked
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    To Locked, Armie, ST, Falling_rain, Heartandtears, Lebinhminh.
    Have a very Merry Christmas and
    very very happy New Year

    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Và cho những ai không còn vào đây nữa:
    To Deadriver: chúc em một lễ Giáng sinh vui vẻ, một năm mới thật nhiều niềm vui và những gì đặc biệt nhất sẽ tới với em
    To S.B.M: chúc U đạt được những gì U mong ước, sống vui hơn, không đánh mất những gì U yêu quý và đừng có làm tôi bực mình nữa nhé
    Merry Christmas and Happy New Year
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em

Chia sẻ trang này