1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Qùa sinh nhật
    Cho mình....
    Hoá ra ta có ngày sinh nhật
    Một năm khuất bóng để lộ người
    Đốt nến soi gương nhìn tận mặt
    Hỏi lòng còn đọng nét buồn vui?
    Buồn ở dưới chân, trên màu tóc
    Vui lêu nghêu như lá sang mùa
    Rượu uống chưa say làm sao khóc
    Nửa đời bỗng nhớ tiếng gà trưa
    Lên dây đàn cũ mình ta hát
    Người ở trong thơ có bước ra
    Xin chớ mỉm cười, nghiêng đáy mắt
    Để sầu nhuộm tím trái tim ta.
    Đàn đứt nửa dây người trở gót
    Tóc xưa vướng lại một đôi lần
    Vén bụi thời gian ta ngồi nhặt
    Tiếc ngẩn ngơ về một tuổi xuân.
    Mới hay ta đã già như bóng
    Lỡ biết yêu từ lúc trẻ con
    Cái chớp đời người như giấc mộng
    Chớ hỏi ta tình mất hay còn.
    Sinh nhật một mình ta thổi nến
    Chấp cả trăm năm một cõi sầu
    Những người vô tình đừng bước đến
    Đã bao giờ người biết yêu đâu?
    (st)​
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người vì những lời chúc sinh nhật dễ thương, vì những tấm thiếp tự làm
    Cám ơn Unlock vì lẵng hoa hồng và cây nến và còn vì "Cười lên đi, Mắt nâu ơi..."
    Cám ơn Amie vì bài thơ hay quá, làm rưng rưng mắt chị
    Cám ơn những lẵng hoa lan xanh
    Và cám ơn..........vì món quà gợi nhớ tới nước Nga xa xôi, Matrioxka màu đỏ thật dễ thương
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  3. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay SG trở trời, cứ mưa hoài.
    Mong lắm một tiếng ?oƠi?? thật nhẹ để được nghĩ rằng
    ?oWhen I need you
    Just close my eyes and I?Tm with you??

    Tôi đã nhắm mắt thật lâu để bạn có đủ thời gian đến bên tôi, nhưng tôi nhỏ bé quá, tiếng gọi của tôi như lạc mất trong tiếng mưa, khi mở mắt ra nhìn quanh vẫn chỉ có tôi và mưa... Một chút buồn, một chút lạnh, tôi đứng nhìn dòng người đang hối hả chạy trong màn mưa xiên xiên ngoài kia và nghĩ về bạn. Uhm, có nhiều thứ khiến tôi không cho phép mình được xao lòng... vì bạn...
    You know, when you love, don't try to lead.
    He taught me how 2 love
    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  4. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Có người nói cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi người đều phải tìm thấy ba người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất, và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).
    Thật đáng tiếc, trong cuộc sống hiên tại, cả ba người này thường không cùng một người. Người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất không phải là người bạn yêu nhất, và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào luc thích hợp nhất.
    Bạn sẽ là người thứ mấy trong cuộc sống của tôi?
    He taught me how 2 love
    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  5. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em đốt tình yêu trên anh
    Thành bầu trời muôn vàn sao náo nức
    Mỗi lần anh làm em đau
    Chỉ một vì sao tắt
    Buồn chi ?...
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Amie mến, bài thơ không phải là "Em cứ khóc", mà là "Thơ dỗ dành". Thật hạnh phúc khi tôi được đọc lại bài thơ mình làm từ năm thứ 2 đại học trong topic này. Chị Brown_eyes à, ở tuổi nào thì con gái mình cũng vẫn luôn yếu đuối, nhậy cảm và cần được chở che phải không chị? Chúc chị tuổi mới bình yên không một cơn giông bão, mắt vẫn nâu ấm áp nụ cười. More, and more...
    American Quyen
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá Q ạ, chị chẳng bao giờ có thể làm được những dòng thơ hay như thế, cám ơn em đã nói hộ "con gái "những trăn trở trong lòng không nói được cùng ai.
    Sinh nhật này nhiều người chúc chị "mắt nâu hay cuời, mắt nâu ấm áp, mắt nâu lấp lánh niềm vui, nếu có khóc thì cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc để mắt mãi nâu và trong"
    Và còn nhiều thật nhiều những lời chúc hạnh phúc, nhiều thật nhiều hoa lan và hoa hồng, nhiều thật nhiều những ngọn nến. Chị đã có một sinh nhật hạnh phúc thật sự, một ngày Noel đáng nhớ, dù đêm đó chị ngồi đốt nến một mình, nhưng không thấy cô đơn, không hề cô đơn...
    Một lần nữa cám ơn em......Q
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  8. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu vì sao mà ba ngày rồi trời cứ mưa tầm tã. Những cơn mưa trái mùa dai dẳng, ào ạt và đầy sấm chớp. Mình tự nhiên không thấy hứng thú khi đi dưới mưa nữa,tại mình có cảm giác trong cơn mưa chứa đầy bất chắc, hay tại mình sợ ốm? Bây giờ mà ốm thì lôi thôi to, chẳng còn ngày nào mà nghỉ, cũng chẳng biết ốm thì trông cậy vào ai, nằm ở nhà ôm cái đầu nặng trịch và mụ mị vì những cơn sốt, oh lâu lắm rồi chưa ốm nặng như thế bao giờ.
    Kể ra nếu không đau đầu thì được chui trong chăn ngủ hoặc nghe nhạc cũng thú, thèm ngủ quá, cứ thức gần hết đêm rồi sáng ra lại giật mình choàng dậy từ sớm, bỗng nhiên thấy giấc ngủ sao mà quý giá thế, ừ, đến bao giờ được nằm nướng trên giường cho tới trưa như ngày xưa nhỉ?
    Một năm có 12 ngày phép thôi, sao mà ít thế cơ chứ, bây giờ mà được nghỉ phép ra Hn chơi và sáng sáng nằm nướng trên giường, nghe gió lạnh rít ngoài cửa, ui trời ơi, sao mà thú vị thế, hic, nhưng hết mất phép rồi, tưởng tượng chút xíu vậy thôi, cho đỡ thèm ấy mà
    Có một lần mình ra Hn vào tháng giêng, ui trời lạnh 10 độ, nhưng không mưa, lang thang vào những ngày như thế sao mà thú vị, gió cứ thổi vù vù, trời rét ngọt, chui trong cái áo dạ to xù màu đỏ, nhìn mình lúc đó như cục bông đỏ lăn trên đường.
    Lạnh đến nỗi bàn tay cóng lại không nắm chặt nổi tay lái, thế mà vẫn lang thang, nhẩn nha nhìn mọi người hối hả trên đường, cái cảm giác thong dong, không phải vội về nhà, không phải làm gì, không ai ngóng đợi, không ràng buộc vào bất cứ điều gì sao mà thích thế, một năm chỉ có vài ngày nghỉ phép là được sống trong cái cảm giác tự do như thế, còn hơn 350 ngày còn lại lúc nào cũng vội vã, lúc nào cũng hối hả.
    Hôm nay Hn lạnh lắm, nghe dự báo thời tiết mà thấy xót lòng, giá được chia chút nắng cho Hn nhỉ, giá được chia bớt cái giá lạnh cho một người, uh, trời lạnh mà phải lang thang trên đường, chạy chỗ này, chỗ kia, thật vất vả, mà lại mưa nữa chứ, cố lên nhé..., biết làm sao bây giờ, chỉ là giá như........và mình không thể giúp gì được
    Mùa đông ơiiiiiiiiiii..........qua nhanh đi....cho mùa xuân tới
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Tôi hờ hững đóng gói một nỗi buồn
    Bỏ đi và biến thành người khác
    Nếu như ngày chỉ mười tám tiếng đồng hồ
    Hoặc đêm, hoặc ngày ngắn lại
    Loài người đi về vội vã
    Hẳn gì ta đã nhớ nhau
    Kỷ niệm vò lại nát nhàu
    Hương tóc em cũng không làm đêm anh thao thức
    Tình yêu cũng không còn bùng cháy lên trong ***g ngực
    Thì thôi...
    mình chia tay...
    Tình yêu không thể đi vay
    Nỗi buồn có cho đi cũng không ai dám nhận
    Thôi ta đành để lẫn
    Giữa đời...
    cho gió cuốn đi...
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Em biết,
    rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
    Những khát khao về anh không dày vò em nữa
    Em sẽ trở lại bình yên
    Như đám mây trôi ngoài ô cửa
    Hoá cơn mưa về với cội nguồn
    Nhưng,
    em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
    Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
    Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
    Ru thời gian à ơi đong đưa
    Và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
    Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
    Vô tâm thế, làm sao anh biết được
    Tắt nắng rồi!
    Làm sao hong cho khô
    Thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
    Cứ thao thức những điều không định trước
    Cứ cháy khát những điều không có được
    Cứ tìm anh hư vô,hư vô
    Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
    Anh hiểu được những lời yêu câm nín
    Chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
    Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi...
    (st)
    Em cứ thấy nhói lên khi đọc bài thơ này, nếu trái tim em cháy khát những điều không có được, nếu em luôn thao thức những điều không định trước thì như thế chẳng lẽ là dại khờ???
    Nhưng em chẳng bao giờ còn tìm anh, bởi em biết hư vô là thế nào, bởi em biết đơn côi là ra sao và em biết anh nữa, biết anh không bao giờ quay về.
    Không khóc không có nghĩa là thôi không đau, nhưng như thế hay hơn anh nhỉ, không khóc, không khóc ở HN...và không nhớ nữa....mùa đông ơi!!!
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em

Chia sẻ trang này