1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sao anh không bao giờ nói thử cùng em
    Rằng đêm xuống thì anh nhớ em nhiều lắm
    Sao anh chẳng bao giờ có lần lên tiếng
    Hay vùng yêu thương rêu cỏ đã phủ đầy ?
    -
    Sao không bao giờ anh thử một cái nắm tay
    Trong tim em đợi chờ sắp sửa thành vết sẹo
    Những mong ước hoài huỷ từ ngày nào còn sót lại
    Em vẫn nâng niu vì tim chưa mất máu hồng
    -
    Hay chẳng lúc nào anh nói rằng không
    Thanh nến trắng làm tay em bỏng rát
    Để nước mắt em trong tim em khô cạn
    Cho mây về trời cho gió ngả nghiêng trông

    st
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa nữa, cơn mưa đủ làm ướt cả một nỗi buồn và một nụ cười sót lại trên môi. Ngoài đường người ta đang hát Happy New Year, trên sân khấu ngoài trời là những tiết mục tổng duyệt cho chương trình tất niên ngày mai, bọn trẻ con dễ thương quá, giá được một lần trở về tuổi thơ để mỉm cười vô tư, để không âu lo, không biết những giọt nước mắt đắng cay.
    Xa rồi tuổi thơ, xa quá rồi...
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa
    Chỉ còn một ngày nữa là hết năm rồi, vậy mà có lúc mình cứ nghĩ chỉ sống đến năm 2000, hồi bé nói đến năm 2000 sao mà xa vời thế, còn bảo chả tiếc đời nếu chỉ được sống đến năm 2000, vậy mà chỉ còn một ngày nữa thôi là đến năm 2003 rồi cơ đấy, đón giao thừa ở đâu nhỉ??? Một đêm trắng cũng không phải là xa xỉ quá, thức thử một đêm xem sao
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Cho những người mà tôi yêu thương,cho những người cùng tôi chia sẻ mọi niềm vui , nỗi buồn và cho cả một người đã xa tôi mãi mãi...một lời chúc tốt lành cho năm mới
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  4. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nó luôn mong ước một tình yêu lãng mạn cổ tích, lẩn quẩn đi tìm, chạy qua vài cuộc tình phút chốc, lãng mạn cổ tích của nó vẫn chỉ là những giọt nước mắt hong khô. Nó vẫn tin vào thần thánh cho dù chưa bao giờ cầu nguyện cho hạnh phúc của mình........đôi lúc lục lọi lại đống sách báo cũ trong nhà lại cười tủm tỉm :hoá ra hạnh phúc của nó là những giấc mơ, mơ mình là chiếc lá diêu bông, là nhánh cỏ bồng thi để ai đó phải lặn lội cả một đời đi tìm, mơ làm đám mây lững lờ trôi bên dòng đời hối hả,mơ về ô cửa sổ mùa đông của cô ca sĩ với giọng ca da diết...........Hồi bé , nó luôn nghĩ cuộc sống luôn là những giấc mơ , có thể hiện tại của nó không ở đây, bây giờ chỉ là hình ảnh lúc nó quay trở về tìm lại quá khứ của mình, tự đánh vào nỗi đau , cuộc sống thực ảo mấy ai phân biệt được, nó không muốn tắt ngúm giấc mơ nhỏ bé của mình ...........ngày mai.........nó vẫn sống bằng những giấc mơ thôi.........người ta vẫn có thể mơ ngya cả trong khi tỉnh mà , đúng không nhỉ
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Năm mới nhiều niềm vui cho tất cả mọi người
    FR
  6. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    mừng năm mới, anh biết em sẽ lên mạng, :-) 1 tuổi mới với 1 năm đầy may mắn, mạnh khoẻ và nhiều nụ .......... cười (hay hôn nhỉ, tuỳ chọn nha)

    --- XIN BAO DUNG ĐỂ TÌNH YÊU MÃI CHỨA CHAN ---
  7. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Happy New Year
    No more champagne
    And the fireworks are through
    Here we are, me and you
    Feeling lost and feeling blue
    It's the end of the party
    And the morning seems so grey
    So unlike yesterday
    Now's the time for us to say
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don't we might as well lay down and die
    You and I
    Sometimes I see
    How the brave new world arrives
    And I see how it thrives
    In the ashes of our lives
    Oh yes, man is a fool
    And he thinks he'll be okay
    Dragging on, feet of clay
    Never knowing he's astray
    Keeps on going anyway
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don't we might as well lay down and die
    You and I
    Seems to me now
    That the dreams we had before
    Are all dead, nothing more
    Than confetti on the floor
    It's the end of a decade
    In another ten years time
    Who can say what we'll find
    What lies waiting down the line
    In the end of eighty-nine
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have a vision now and then
    Of a world where every neighbour is a friend
    Happy new year
    Happy new year
    May we all have our hopes, our will to try
    If we don't we might as well lay down and die
    You and I
    n for all of you guys
    He taught me how 2 love
    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  8. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho một mùa hè ............
    Mùa hè rớt
    Onga Becgon
    Có một mùa thu trong sáng diệu kỳ
    Sức nóng êm ru, màu trời không chói
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
    Cứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân
    Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
    Se sẽ như không, nhẹ nhàng, phơ phất...
    Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất
    Hoa cuối mùa sặc sỡ lo âu
    Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
    Tất cả thấm trên cánh đồng lặng sẫm
    Hạnh phúc ít hơn mắt nhìn say đắm
    Ghen tuông dù chua chát...có thà hơn
    Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương
    Ta tiếp nhận vì ngươi sâu sắc quá
    Nhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớ
    Tình yêu đâu? Rừng lặng... bóng sao i...
    Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm
    Ta biết lắm thời gian đang tiễn biệt
    Nhưng mãi đến bây giờ ta mới biết
    Yêu thương- giận hờn- tha thứ- chia li...
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã qua năm mới rồi, quyết định đón năm mới ngoài đường cùng bạn bè và đến giờ này thì không buồn ngủ nữa, quá giấc mất rồi. Trời đổ một cơn mưa nhỏ lúc một giờ sáng, người ta bảo như thế là may mắn, tôi cũng mong như thế bởi lúc mưa tôi đang lang thang ngoài đường và hứng trọn những hạt mưa nhỏ đầu năm, mưa ấm lắm, không lạnh dù tôi chỉ có một mình.
    Phố ăn đêm đông đúc như ngày hội, những khuôn mặt rạng rỡ, có ba ông ôm đàn guitar ngồi hát những bài hát phản chiến của TCS, một số bài hát ngày xưa, hay quá lâu lắm mới nghe lại những: Đại bác ru đêm, Mùa đông của anh v.v
    Mạng ĐT nghẽn mạch từ 11h, không thể nhắn tin chúc mừng năm mới cho ai cả, nhắn cho anh mấy lần không được, tức thế chứ.
    Buổi trưa ăn tiệc tất niên ở Cty, uống nhiều rượu quá nên đau đầu kinh khủng, cũng tại bọn con trai cứ mời, vừa rượu, vừa bia, tí nữa thì say, hôm nay bọn con gái phòng mình cũng liên tục 100%, hihi, có kẻ lác mắt vì nể, đã hứa không uống nữa nhưng hôm nay vui quá nên phá lệ, kệ ,năm mới mà, vả lại cũng chẳng ai cấm mình.
    Năm mới, thêm một tuổi, mong sao cuộc sống vẫn vui tươi, mong sao vẫn trẻ trung và mong sao...hạnh phúc là điều có thật trong cuộc đời, cười lên nào Mắt nâu ơi...
    Yêu dấu ơi em lại ngồi thắp nến một mình này, nến thơm quá, nó có hình một bông hồng anh ạ
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Điều có thật
    Em tin là có thật
    Giọt mưa thu ngoài hiên
    Dẫu nó rơi xuống đất
    Chẳng thể nào nhặt lên
    Em tin là có thật
    Nụ hôn trong giấc mơ
    Bông hoa hồng đã khóc
    Hòn đá biết đợi chờ
    Cũng giống như anh vậy
    Người đã từng hôn em
    Cũng giống như em vậy
    Cháy như vì sao đêm
    Em tin là có thật
    Điều kỳ diệu trên đời
    Nếu không làm sao sống
    Cùng nỗi khổ con... người.
    (st)
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em

Chia sẻ trang này