1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Có một thuở dại khờ
    Em yêu anh nông nổi
    Có một ngày rất xa
    Em mơ bên anh mãi

    Có phút giây bối rối
    Khi trao lời yêu đầu
    Có nụ hôn nóng hổi
    Ngỡ ngàng mãi trong nhau

    Có những phút thật lâu
    Anh nhìn em không nói
    Có khoảnh khắc bình yên
    Bên anh đời chẳng vội

    Có cơn mưa đi mãi
    Để lại đất cô sầu
    Có cuộc tình xa mãi
    Để nhức nhối trong nhau

    Có ngày sau ngày sau
    Em nhặt ngàn mảnh vỡ
    Những đớn đau hôm nay
    Chẳng bao giờ lành nữa

    Có cuộc đời rất dài
    Có tình yêu rất ngắn
    Có ước mơ mong manh
    Chẳng bao giờ chắp cánh

    ..........
    (st)
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Thức trắng đêm nay nhớ một người
    Một người tôi nhớ, một người thôi
    Đêm nay, đêm nữa, đêm mai nữa
    Tôi nhớ một người không nhớ tôi .

    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  3. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...
    BÙI SIM SIM
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Có cái này rất hay post lên cho mọi người đọc và lựa chọn
    Duyên may và sự lựa chọn
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu
    Khi ta ở đúng vào một nơi nào đó
    vào đúng một thời điểm nào đó.
    Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến,
    Đó không phải là một sự lực chọn.
    Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn rồi.
    Đó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó.
    Khi nào thì bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm mức mới?
    Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người ấy.
    Đó không còn là duyên may nữa.
    Đó là sự lựa chọn.
    Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai, bất kể những ngọt bùi của cuộc đời.
    Đó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, thông minh hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không đổi thay.
    Đó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may. Nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự chọn lựa của trái tim. Sự chọn lựa của chính chúng ta.
    Nói về người yêu thương, có một câu trong một bộ phim khá hay mà tôi tin là đúng: "Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn.
    (st)

    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  5. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chia nỗi buồn của em cho anh
    em ko buồn và anh cũng ko buồn
    vì trái tim anh luôn ấm áp
    tan những giọt buồn của em

    Sống...cần có một tấm lòng


    Anh là trời
    Anh là đất
    Anh là thật
    Của riêng em!


    tấm lòng để Yêu...
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chia cho ai một đời tôi, em đã rưng rưng khi tự hỏi lòng mình, chia cho ai khi anh không muốn nhận và em thì chỉ muốn chia cho anh mà thôi.
    Chia cho ai một cay đắng? Em không thể chia cay đắng cho người, phần cay đắng em chỉ dám nếm một mình, giữ cho riêng mình mà thôi, em làm sao chia cho người em yêu thương phần cay đắng mà số phận dành cho em? Nó vẫn còn nguyên ở đây, trong tim em, nó đôi khi làm em kiệt sức và suy sụp.
    Em đã chia với anh bao nỗi buồn, những nỗi buồn bé tí teo của mỗi ngày, những nỗi buồn to lớn mà khi chưa có anh em ôm trong lòng. Và anh đến, anh chia bớt cho em những nỗi buồn của em, anh chùi cho em giọt nước mắt đắng cay, anh nâng em dậy và mang cho em sức mạnh để đối mặt với những buồn phiền trong cuộc sống để rồi em lại cười và mình đã chia cùng nhau bao niềm vui.
    Em không quên nụ cười của anh và anh chắc cũng không quên những khi ánh mắt em long lanh hạnh phúc, những khi em cười nhăn mắt vì vui, những khi mình cùng nhau phá lên cười như trẻ thơ. Người yêu dấu ơi em đã chia cho anh nhiều hơn nữa những niềm vui mà em có, anh đã nhận hộ em nhiều hơn những nỗi buồn mà em phải gánh chịu, em còn cần gì hơn nữa đâu.
    Giờ đây em biết em không muốn chia cuộc đời mình cho ai nữa, đó chỉ là câu hỏi để mà hỏi, chỉ là hỏi mình cho bớt chạnh lòng, em cũng không chia cay đắng cho ai vì em... không thể, em giữ lại cho em những gì còn lại, giữ cho riêng mình và không trách cứ số phận cũng không trách cứ anh.
    Em đã lựa chọn chứ không muốn tình cảm ta cho nhau chỉ là duyên may trong đời, định mệnh mang chúng ta đến bên nhau và dù chúng ta không thể biến định mệnh thành hiện thực thì những gì đã qua vẫn là lựa chọn của em nếu có một lần nữa trong đời, nhất định là như thế, không bao giờ đổi thay.
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Thôi nhé mình chia tay
    Đừng bao giờ gặp gỡ
    Để cuối đời hai nửa
    Cứ nhớ và cứ yêu
    Để lại nửa buổi chiều
    Cũng nhuộm màu pha tím
    Để lại nửa cái hôn
    Cũng chập chờn ẩn hiện
    Để lại nửa con người
    Bạc đầu trong thương nhớ
    Để hai nửa cuộc đời
    Như một câu lặng lẽ
    Thôi nhé đừng hai nửa
    Như những dòng sông xanh
    Âm thầm xuôi về biển
    Còn để chút phù sa

    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  8. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thanks,
    Bài viết này rất đáng để đọc và suy ngẫm. Tiếc rằng những người đọc nó thì thường lại là khi quá muộn :(.
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Không khóc ở Sài Gòn
    Không khóc vì trưa rất nắng, trời rất xanh
    Và mắt người thì mang bão tố
    Không khóc ở Sài Gòn
    Một buổi chiều đông nghịt và kẹt xe
    Góc đường có kẻ ngã xe
    Không khóc
    Không khóc ở Sài Gòn
    Phố thị đâm lên đều vun vút
    Nắng cuối tuần mang theo hẫng hụt
    Không khóc và không khóc
    Chuyến tàu đem theo một buổi tiệc đã tàn
    Ta về
    Không khóc
    Chỉ cuồng dại lang thang
    Tôi ghét những giọt nước mắt làm mờ đi khuôn mặt người thân yêu trong ký ức tôi...
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Cô gặp anh một cách tình cờ, cũng chẳng hiểu vì sao cô lại quyết định làm quen với anh và cũng không hiểu vì sao cô không bỏ đi khi anh cứ có cái kiểu nói chuyện rất bực mình, không ra thân mật mà cũng không ra thờ ơ.
    Anh hay online vào một giờ nhất định,cứ buổi trưa hoặc chiều tối mà muốn gặp anh thì chắc chắn anh có mặt, chính xác như một cái đồng hồ, chính xác cả giờ out ra khỏi mạng nữa, Cho dù câu chuyện đang vui vẻ, cho dù có năn nỉ cách mấy thì cứ đúng 8h hơn là anh out để về ăn cơm với mẹ, là anh nói thế thì biết thế, chứ ai biết anh đi đâu.
    Anh đầu tiên cứ tưởng cô là một cậu bé tinh nghịch vì cô hay online vào giờ nấu cơm chiều, cái giờ mà cô gái nào cũng đang bận rộn trong bếp và còn bởi vì cái cách cô trêu anh như một đứa trẻ con, cái cách cô nhõng nhẽo và khóc hu hu khi bị anh trêu và còn bởi cô dùng nhiều nickname quá, làm anh không biết được lúc nào là cô, lúc nào là con bé em gái.
    Đầu tiên chỉ là những câu chuyện vui, những trò trêu đùa nhau, rồi từ lúc nào cô và anh bắt đầu nói chuyện nghiêm túc về công việc, những sở thích, những băn khoăn và cả những chuyện riêng tư. Cô gửi cho anh tấm ảnh mà cô chụp hồi đi Hn chơi, nhưng cô hoàn toàn không biết mặt anh, hơi tò mò một chút nhưng rồi cô cũng quên đi.
    Và rồi đến một ngày cô bỗng nhận ra rằng cô hãy nghĩ về anh, hay bồn chồn chờ hết giờ làm việc để online gặp anh, có những ngày anh đi công tác xa cô thấy nhớ, thấy buồn và trống vắng. Cô tin cậy kể cho anh nghe nhiều điều về mình, những câu chuyện mà cô không bao giờ kể cho bất cứ ai, cô hỏi ý kiến anh khi phải quyết định những chuyện quan trọng, cô lắng nghe anh và tìm thấy ở anh một sự đồng cảm mà cô chưa bao giờ tìm thấy ở bất cứ người con trai nào.
    Cô chợt hiểu một điều, một điều thật khủng khiếp nhưng lại thật ngọt ngào với cô?
    Cô cảm thấy trái tim như tan ra vì đau khổ, cô không thể, không thể và không có quyền, nhưng?nhưng?làm sao bây giờ???
    Tất nhiên anh biết những gì đang diễn ra trong đầu cô, anh đoán được hết, anh hiểu hết, cả anh và cô đều hiểu họ đang bước trên một con đường đầy dông bão và không biết điều gì sẽ chờ đợi họ trước mặt,không có một lời hứa hạnh phúc nào cả, không hề có?
    Khi anh và cô gặp nhau, với cô đó là giây phút hạnh phúc nhất và cô không bao giờ quên, thậm chí không dám quay lại nơi họ đã từng ngồi bên nhau một lần nào nữa, vì cô sợ đụng vào ký ức, sợ ký ức trong cô sẽ vỡ tan và hình ảnh anh cũng theo ký ức tan biến đi.
    Còn nhiều nữa những ngày gặp nhau sau này, còn nhiều nữa những kỷ niệm, cả ngọt ngào, cả cay đắng nhưng lần gặp đầu tiên bao giờ cũng được lưu giữ một cách thiêng liêng nhất trong lòng cô và mỗi khi nó ào ạt trở về cô vẫn hay mỉm cười mơ màng, cô đã có những kỷ niệm đẹp biết bao trong lòng, chẳng phải thế sao, chẳng phải ai cũng được như cô, đúng không ?
    Năm tháng qua đi chẳng chờ đợi ai, chẳng để cô níu giữ lại bất cứ thứ gì, cô không trách số phận, chẳng phải số phận mang anh đến bên cô, giúp cô lấy lại lòng tin vào tình yêu của con người đấy sao? Chẳng phải số phận bắt cô phải xa anh để cô thấy mình lớn lên, vững vàng hơn trong đau khổ đấy sao?Tình yêu trong cô không mất đi đâu cả, cô vẫn có nó trong tim mình,cô vẫn mỉm cười, vẫn ngọt ngào, vẫn sống?
    Cô đã từng khóc cay đắng, đã từng âm thầm đau khổ, cô đã từng suy sụp, đã từng không thiết tới bất cứ điều gì trong cuộc sống này, nhưng khi nghĩ lại những ngày đã qua, nghĩ về những gì anh mang tới cho cô: tình yêu thương, sự ân cần, nụ cười, sức mạnh, niềm tin và cả lòng nhân ái nữa thì cô hiểu cô đã có tất cả, đã nhận được từ anh nhiều hơn những gì cô mong đợi và cô không khóc nữa, như cô đã nói đó, cô không thích những giọt nước mắt làm mờ đi khuôn mặt thân yêu của anh trong ký ức cô.
    Chỉ có điều trái tim phụ nữ vẫn là trái tim phụ nữ, yếu đuối và đa cảm nên đôi khi trong tim cô vẫn thầm thì một lời nguyện ước?giá như?
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...

Chia sẻ trang này