1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unlock

    unlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    stand.by.me: À, nếu thật thế thì ko phải kiêu căng mà là.... Nhưng tại sao lại phải thế nhỉ? Anh cứ....phủ nhận cái đúng
    Anh nhắc unlock mới nhớ, ngay ngã 3 CMT8 - Sương Nguyệt Ánh phải ko? uhm...ở đó cũng ngon nhưng ồn ào quá nên unlock ko thích lắm. Còn món đặc sản của nó là nước mía cơ, anh uống thử chưa? Thật ra unlock hay đi ăn bò bía là do bị người ta bắt đi cùng thôi, mà cứ nhằm trời mưa mà đi mới cú chứ hic, ko lẽ bi giờ lóc cóc đi một mình?
    Đi lễ nhà thờ TĐ đông lắm á, anh nhớ đi sớm mới vào được bên trong. Cũng chưa biết có nên đi ko nữa, có gì unlock gọi anh sau ha. Sắp Rằm rồi, anh có định đi chùa VN thắp hương ko nào?
    Có phải khi con người ta đã phạm nhiều lỗi lầm rồi mới tìm đến chốn tâm linh?
    --------
    Giá mà hôm nay không là Chủ Nhật, không là ngày của Gia đình thì nhóc sẽ phóng ra đường đi xem film, chơi bowling hay cùng bạn bè ăn uống gì đó. Ngột ngạt quá chừng!!!! Mấy hôm nay nhóc vẫn chưa hết bệnh, mà Mẹ cứ la nhóc hoài à. Hết chuyện ôm PC & ĐT là thể nào Mẹ cũng lôi anh ra nói. Phải lúc trước Mẹ la thì nhóc chẳng có gì phàn nàn, nhưng mà bi giờ....Ghét quá đi!
    Định chiều nay rủ rê ai đó đi uống café mà sao mấy người mình muốn đi cùng ai cũng busy hết. Trời ơi, không lẽ SG hơn 7M người ko ai rảnh đi café với tui sao?? Tủi thân quá
    Zzzz....đành đi ngủ vậy.

    U N L O C K
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    DR uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, đi Long An mau về rồi chị em mình đi nhậu ha, cụng ly một cái
    Stand.By.Me: Cũng chả biết thế nào là hạnh phúc, chả biết thế nào là bất hạnh, ai yêu ai cứ kệ thiên hạ đi, đau đầu làm gì. Tình yêu nói cho cùng chỉ là một đợt sóng tình cảm thôi, dâng lên rồi lại hạ xuống ngay ấy mà, người ta vẫn yêu nhau, rời bỏ nhau mỗi ngày, cũng chả nên buồn vì ai cả, buồn cho mình còn không xong nữa là.............. Biết thế mà vẫn yêu "Người dưng", đúng là ngốc quá.............
    Su su đang tập làm học trò, ha ha ha, ra dáng lắm rồi.
    Ngày nào cũng vào TTVN, ai bảo không vào nữa? Không vào thì biết làm gì cho hết ngày đây?Có thấy buồn cho bạn không? Cũng thuộc thành phần sắp xuống lỗ như Stand.by.me đấy
    Còn một chỗ nữa có bò bía ngon , ngay trước công viên Lê Văn Tám ấy, bò bía và gỏi khô bò, hôm nào ghé ăn thử điiiiiiiii, nhớ rủ em bé nào đi cùng cho vui nhé, với anh thì không sợ không có bạn bè, đúng không???
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  3. ThienMa

    ThienMa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    "PHỤ NỮ DỄ HIỂU THẬT".
    Này các cô em, các chú em. Các cô các chú đang định làm gì đó? Tỏ tình à. "Phụ nữ thật dễ hiểu chỉ tại các vị không chịu hiểu và đen luc hiêu thì quá muộn rồi.
    Còn các cô rảnh hơi ngồi viết cho giai lắm vào kẻo thằng boy bỏ đấy nhá.
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Bác Thienma là ai mà tuyên bố to thế Hiểu được bi nhiêu phụ nữ rồi hả bác???
    Chúng em là cứ vào đây post bài tán nhau đấy bác ạ, he he he sợ gì ai bỏ mình chứ, toàn bỏ thiên hạ thôi, hehehehhe, chỉ không bỏ được mỗi một kẻ, mà bỏ làm sao được, hắn có cho mình bỏ hắn đâu
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  5. unlock

    unlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời pickou thế nào cũng có lúc được nghe bài Đừng gọi và đừng nhắn tin cho em nữa Xúi dại ko à!!!!

    U N L O C K
  6. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    sao lại bảo anh là "..... do` ac' doc......, em uynh anh chit bi gio`" toàn khủng bố không thôi à.
    hôm qua nhìn em cùng chị ấy ngồi chung bàn, anh muốn cười wá, làm anh cứ phải ngó qua cái bể cá cười hoài à. công nhận em và chị cả hai người cùng hiền wá nha, còn anh là "do` ac' doc."
    nhớ cảnh em và chị đèo nhau, haha, mình được hả dạ đi một mình sướng wá. mới gặp nhau sao buôn chuyện dữ vậy ??? chợt nghĩ à, mình như ............ ông hoàng ngày trước.

    --- PHỤ NỮ KHÓ HIỂU THẬT ---
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi ngạc nhiên quá, người ta nói tiếng yêu nhau dễ như ăn một cuốn bò bía, còn có người thì mãi mãi chẳng nói được một tiếng yêu
    Người ta quên nhau, hay nói cách khác là bỏ người kia qua một bên nhẹ nhàng quá, hôm nay quay quắt vì nhớ, ngày mai đã có người khác thay thế, đã mỉm cười với người khác, nói tiếng yêu với người khác, đi cùng người khác................... thế nên đừng trách ai vô tình, đừng trách ai thờ ơ, "darling stand by me", nói làm gì câu nói đấy cho lòng thêm xót xa, cứ để ai ra đi thì ra đi, cứ để ai quên lãng thì quên lãng, tiếc nuối làm gì, những gì làm được thì đã làm, những gì đã qua thì đã qua, tình yêu có bao giờ là vĩnh cửu đâu, cũng chưa chắc người đấy hiểu thế nào là tình yêu, người ta bảo trong tình yêu không có chỗ cho lòng kiêu hãnh, ừ, có lẽ đúng.
    Nhóc con nào đó ơi, em bao nhiêu tuổi để có thể hiểu về cuộc đời này, hiểu về con người, hiểu tình yêu và những gì tương tự tình cảm đấy, chắc em cũng ngây thơ và ngốc như chị ngày xưa thôi, bây giờ dù đã hiểu nhiều điều, vỡ ra nhiều điều, nếm trải nhiều điều cay đắng, ngọt bùi mà vẫn thấy mình ngốc, khổ thế đấy
    Bây giờ thì thấy mình lầm lẫn nữa cơ em ạ, cũng may chị chưa nói tiếng yêu để bây giờ khỏi phải mỉm cười cay đắng
    Bỏ qua đi, buồn làm gì, đời là thế, cụng ly cái nào
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  8. unlock

    unlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cũng hơi choáng chị nhỉ?
    Nhắm mắt nghĩ liệu đó có phải là Tình Yêu không? Hay chỉ là những phút giây nông nổi của 1 người đàn ông và 1 người...chưa phải là đàn bà. Sao người ta có thể xa nhau ko một chút khắc khoải hay vấn vương gì, rũ bỏ nó như như thay tấm áo và vội vàng khoác vào một tấm áo mới vì sợ lạnh. Lẽ ra có thể trách cứ hay thậm chí là căm ghét...nhưng để làm gì? Thà rằng cứ mặc cho những tình cảm thật lên tiếng để rồi quên, còn hơn là cứ giấu mãi nó ở một góc nào đó rồi ngày ngày lại lôi ra dòm ngó, lau chùi, mổ xẻ.
    Em thì nhóc thật, mà cũng phải nhóc rồi mới trưởng thành được, chị nhỉ? Qua mỗi "cuộc tình", ta lại thấy ngộ ra 1 chút, chai sạn hơn 1 chút, và cả...độc ác hơn 1 chút. Mong sớm được dừng lại trước khi biến thành
    Nếu cái cũ đã không là TY thì mong rằng cái mới ko như cái cũ.
    Yep, c'est la vie. Xin hầu chị ạ

    U N L O C K
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Kể ra sau mỗi cuộc tình có thể độc ác hay chai sạn đi thì may quá, khổ nỗi càng thất bại trong tình yêu thì lần sau lại yêu say đắm hơn, dại khờ hơn, chết thật, sao mà ngốc thế, hihihihi, bị mắng là ngốc mãi mà không chừa
    "Ai bảo chỉ biết yêu bằng trái tim".................nhớ mãi lần bị con bé nhỏ hơn đến 4 tuổi nó mắng cho xơi xơi vào mặt, ơ, thế hoá ra người ta còn yêu bằng cái gì đấy khác ngoài trái tim hay sao? Hay nhỉ, ai cho tôi biết với, người ta còn yêu bằng gì nữa thế, nếu cho biết thế nào cũng mời đi
    Dạo này thỉnh thoảng uống với bọn bạn ở Cty, không say mới chết chứ, 100% liên tục, ha ha ha, hư đốn quá, hay là bởi vì buồn?
    Nhóc này, riêng với em con đường còn dài lắm, cố gắng vững bước trên con đuờng gập gềnh trước mắt em ạ Chị thì kịch đường tàu rồi Đứng lại thôi, đứng lại xem thiên hạ yêu nhau, rời xa nhau, lừa dối nhau, chết cho nhau
    Rất vui được với em, nhưng trà đá thôi nha..................đợi khi nào già bằng chị hãy nhậu nhẹt, ok????
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  10. unlock

    unlock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngủ thẳng giấc rồi Xa nhau rồi mới hiểu nhau hơn anh nhỉ? Mà đã hiểu đến mức này thì ai còn dám yêu nữa
    SG buổi sớm vẫn đẹp lắm, vẫn "...mây trôi và ánh nắng chan hòa" chứ ko "...u tối..." mặc dù "...em đã đi xa..." Rẽ vào con đường nhỏ chạy giữa hai hàng me quen thuộc, con đường ngắn xịt ngào ngạt hương café, hít đầy ***g ngực cái không khí trong lành hiếm hoi giữa đất SG ồn ào náo nhiệt....sảng khoái quá!! Mọi thứ vẫn thế, như cách đây hơn 2 tháng, hóa ra chỉ có cái nhìn của mình là thay đổi
    Rồi mai chỉ có mình em
    Và ô cửa cũ thân quen
    Mùa thu để gió lãng quên
    Những giấc mơ đến bên em
    Rồi mai chỉ có mùa sang
    Lòng em buồn đã xa anh
    Mùa đông về lá úa rơi bên đồi
    Hỡi em còn chút yêu người
    Khi anh xa em bên sông hoa rơi cuốn đi bao ngày tháng
    Em như chim non hoang vu bay theo những khung trời hoa nắng
    Khi anh xa em bên sông hoa rơi cuốn đi bao bờ bến
    Cuộc tình giờ còn một mình em lãng quên
    Rồi mai mùa lá cỏ xanh
    Ngày xuân về nép bên anh
    Bình minh gọi nắng xóa tan đêm buồn
    Biết em còn chút dỗi hờn....


    U N L O C K

Chia sẻ trang này