1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Miss You Like Crazy - The Moffatts
    I used to call you my girl
    I used to call you my friend
    I used to call you the love
    The love that I never had
    When I think of you
    I don't know what to do
    When will I see you again
    * I miss you like crazy
    Even more than words can say
    I miss you like crazy
    Every minute of every day
    Girl I'm so down when you love's not around
    I miss you, miss you, miss you
    I miss you like crazy
    You are all that I want
    You are all that I need
    Can't you see how i feel
    Can't you see that my pain's so real
    When I think of you
    I don't know what to do
    When will I see you again
    * I miss you like crazy
    Even more than words can say
    I miss you like crazy
    Every minute of every day
    Girl I'm so down when you love's not around
    I miss you, miss you, miss you
    I miss you like crazy

    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Em đã chạm tay vào ranh giới
    Nghe hoang vu gió lạnh bốn mùa
    Điều chưa có chẳng thể nào đánh mất
    Sao vẫn bàng hoàng trên mỗi lối đi xưa?
    Những tiếng đời phán xét mỗi cơn mơ
    Em quay quắt giữa những điều không thể
    Những u uẩn tường thành mai mỉa
    Để mùa sau...buồn rũ suốt mùa sau...
    Chẳng thể nào thay thế được đâu
    Dẫu biển rộng còn vạn bờ bến khác
    Nhưng anh đã là anh duy nhất
    Đã là anh trong hạnh ngộ đất trời
    Mỗi cuộc đời...rực cháy một lần thôi!
    ...Lạc giọng gọi người trong khúc hát mồ côi
    Mọi cánh cửa chạm vào đã khép!
    Muốn phá tung những đất trời hạn hẹp
    Oà vỡ một lần trong vạn mảnh thương yêu
    Nhỡ mai này ký ức hoá rong rêu...
    (st)
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  3. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại Nàng Tiên Cá của Anđécxen
    Nguyễn Thị Việt Nga
    Ta khâm phục một tình yêu mãnh liệt
    Dám chấp nhận đau thương để được sống kiếp người
    Dám chấp nhận thân tan thành bọt biển
    Để một lần lời yêu hát trên môi
    Trái tim pha lê vỡ vụn
    Hoàng tử quay gót mìm cười
    Người con gái khác bên chàng lộng lấy
    Xót xa tình yêu không lời
    Cũng như truyện cổ Anđécxen, ta yêu lắm một người
    Nhưng không thể lặng cầm giống nàng tiên cá
    Không thể hoá thân trong sóng bể
    Nhìn người say đắm bên ai
    Ta yêu người, ta không đợi ngày mai
    Không thể để người vô tình ngoảnh mặt
    Không gột rửa bao nỗi niềm bằng nước mắt
    Tình yêu là phép nhiệm màu đánh thức trái tim
    Xin viết lại câu chuyện buồn của Anđécxen
    Nàng tiên cá không hề phải chết
    Em yêu anh, yêu chân thành tha thiết
    Sẽ chẳng bao giờ anh có thể làm n

    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay?
  4. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    I donâ?Tt want to miss a thing
    Aerosmith â?" Armageddon
    I could stay awake just to hear you breathing
    Watch you smile while you are sleeping
    While you're far away and dreaming
    I could spend my life in this sweet surrender
    I could stay lost in this moment forever
    Where every moment spent with you
    Is a moment I treasure
    I don't wanna close my eyes
    I don't wanna fall asleep
    'Cause I'd miss you
    And I don't wanna miss a thing
    'Cause even when I dream of you
    The sweetest dream will never do
    I'd still miss you
    And I don't wanna miss a thing
    Lying close to you, feeling your heart beating
    And I'm wondering what your dreaming
    Wondering if it's me your seeing
    And then I kiss your eyes, and thank God we're together
    I just wanna stay with you
    In this moment forever
    I don't wanna close my eyes
    I don't wanna fall asleep
    'Cause I'd miss you
    And I don't wanna miss a thing
    'Cause even when I dream of you
    The sweetest dream will never do
    I'd still miss you
    And I don't wanna miss a thing
    I don't wanna miss one smile
    I don't wanna miss one kiss
    Well, I just wanna be with you, right here with you
    Just like this
    I just wanna hold you close
    Feel your heart so close to mine
    And just stay here in this moment
    For all the rest of time
    I don't wanna close my eyes
    I don't wanna fall asleep
    'Cause I'd miss you
    And I don't wanna miss a thing
    'Cause even when I dream of you
    The sweetest dream will never do
    I'd still miss you
    And I don't wanna miss a thing

    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  5. stand.by.me

    stand.by.me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    sắp đến tết rồi,
    chỉ 10 ngày nữa anh ra hanoi, bé L có nhắn nhủ gì ko ? :-) i' mà lâu lâu ko thấy bé online trên YM, nick mới là gì, cho anh biết với,
    suýt quên, sao em nhắc hoài tới anh nảo anh nào nhiều thế nhỉ, thôi nhắc nốt năm nay, sang năm mới ko nhwác nữa à nha,
    thôi dzọt lẹ đi măm măm đây, đói wá,
    happy weekend,

    --- XIN BAO DUNG ĐỂ TÌNH YÊU MÃI CHỨA CHAN ---
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là cám ơn bạn vì có lòng nghĩ tới mình, nhưng cám ơn bạn nhé, mình sẽ tự nhắn nhủ ai đó ngoài Hn mà không cần bạn nhắn giùm, chúc thượng lộ bình an, hẹn gặp ( nếu tôi thấy muốn gặp bạn) ở HN.
    Thứ hai là dạo này chán Ym nên không online nữa, nick vẫn thế thôi, thay nick khác làm gì, mệt
    Thứ ba là vẫn sẽ nhắc anh nảo anh nào từ năm này qua năm khác, nhắc ở đây và nhắc cả trong đầu, thầm nhắc và cả gào lên nữa, bạn thông cảm nhé
    Thứ tư là bạn hình như không khác mấy nhỉ, lúc nào cũng ăn
    Thứ năm là tôi cóc phải là bé của bạn, nhé
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang buổi tối và thức đến gần hai giờ chỉ để miên man nghĩ ngợi về những điều mà cả em lẫn "ai đó" biết không thể làm gì hơn cho nhau. Nào ,nào... anh sẽ lại quát lên với cái giọng dịu dàng đến tê lòng em, "nào, nào... thôi đi mà, em đi ngủ đi nhé, đừng nghĩ nữa em ạ, nghĩ làm gì ha em ha.."
    Và em thì như một con bé con ngoan ngoãn sẽ nhắm mắt ngủ ngay và cười trong giấc mơ có khuôn mặt anh gần kề, cái khuôn mặt thân yêu luôn luôn hiện lên trong tâm trí em.
    Mùa xuân, mùa xuân đang len lén về trong cái nắng gay gắt và trong những cơn gió dịu dàng của phương nam, ở SG cây bắt đầu trút lá.
    Mùa xuân là sắc hoa mai vàng óng ả, là màu hoa đào hồng như má con gái, nhưng với em nếu thiếu đi cái sắc tím của những bông violet mảnh mai thì vẫn chưa có mùa xuân.
    Mùa xuân này không còn ai gửi Violet cho em nữa, em sẽ tự đi mua cho mình và nâng niu chúng cho đến hết những ngày đầu năm, cái sắc tím ấy mang hộ em một lời dịu dàng cho anh, em vẫn nhớ...
    Tự nhiên em mơ thấy mình đang ở Sapa, đang lang thang trong vườn Lan và cười một mình vì nhớ cái message của ai đó '"Lan đẹp hơn Lan...", ờ thì đẹp hơn, vẫn thế mà ,chả giận dỗi anh bao giờ.
    Những con dốc dài, những triền núi, tiếng mõ lốc cốc, đỉnh núi mờ sương, cổng trời bồng bềnh trong mây và đám hoa dại bạt ngàn bên sườn núi toả hương thơm ngai ngái, em chưa một lần nhìn thấy những cảnh đó nhưng sao qua những gì anh kể bỗng nhiên tất cả hiển hiện trước mắt em quen thuộc lạ kỳ, em sẽ tới những nơi anh đã tới, sẽ cảm thấy anh vẫn như hiện diện quanh em, ừ, trí tưởng tượng của em bao giờ cũng phong phú và cả linh cảm nữa, có những điều đã xẩy ra y như những gì em linh cảm .
    Mùa xuân nhưng Hn vẫn lạnh lắm và em... em vẫn chưa thể quen với cái lạnh, không thể nào quen...
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    giả sử thôi nhé ,hôm nay bạn đi ........ừ giả sử thế nhé ..tôi sẽ khóc nhiều lắm đấy nhỉ?chắc là thế rồi ,néu chia tay nhau tôi sẽ ko tiễn bạn đâu ,bạn của tôi ạ ..tiễn bạn tôi sẽ ko kiềm chế đc mình và sẽ làm bạn buồn mất....tôi sẽ ko còn người để gây sự ở lớp nữa ,ko còn người để tôi có thể tâm sự ,để làm cho tôi cười nhiều nữa ..bạn đi tôi sẽ 1mình ,và sẽ buồn nhiều lắm .bạn nói sẽ gặp nhau ở trên mạng đc nhưng thế vui sao đc ,tôi sẽ ko đc nhìn thấy bạn mỗi ngày ,ko đc thấy bạn cười ..khi bạn đi xa tôi sẽ nhớ nụ cười ấy biết bao ..
    tôi sợ ngày bạn đi xa tôi ,tôi cầu mong ngày đó sẽ ko bao giờ đến ..
    nụ cười như mùa thu toả nắng
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Em lại gọi tên anh
    Thì thầm trong chiều vắng
    Hoàng hôn về tắt nắng
    Nỗi nhớ xoáy vào tim

    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  10. caythongxanh

    caythongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tặng M.N
    Mắt em là một dòng sông.*
    Thuyền anh xa mãi , sao không đến bờ?..
    Năm tháng trôi, người vẫn chờ .
    ngày xưa quay lại, bao giờ ngày xưa?..
    * : thơ LTL.
    .
    Bạn nhận ra tôi chưa bạn ơi ? Chúc một năm mới an khang thịnh vượng.
    PEOPLE TALKING WITHOUT SPEAKING.
    PEOPLE HEARING WITHOUT LISTENING

Chia sẻ trang này