1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Dilemma
    ...........
    You don't know what you mean to me
    No matter what I do,
    All I think about is you,
    Even when I'm with my boo,
    Boy ya know I'm crazy over you
    No matter what I do,
    All I think about is you,
    Even when I'm with my boo,
    Ya know I'm crazy over you
    ..........

    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  2. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    chả cảm giác gì cả , thôi thế thì thôi nhé , học tập nào , cười nào , lại sống tiếp nào , rồi mọi việc cũng sẽ lại như cũ thôi , không còn quay quắt bởi chuyện xưa cũ cũng chẳng phải áy náy với người bây giờ .....ừ , lúc quay đầu lại là lúc người bỏ ta đi .... ....không gì cả ........cho dù có gì đi nữa ........không sao cả fải không , ngày mai còn fải đi học , ngủ sớm ,chúc mọi người vui vẻ

    Amie
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Vẫn biết xa anh, xa anh thật rồi người yêu dấu ơi
    Vẫn biết xa anh, xa anh vời vợi
    Gọi nhớ thương ơi...........
    Vẫn mãi trong em bao nhiêu kỷ niệm
    Vẫn mãi trong em thương yêu ngày nào
    Những lúc như mơ tim em thầm gọi
    Người yêu dấu ơi.............

    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Cô thích những ngọn nến, những ngày nhà bị mất điện cô hay thắp nến, thỉnh thoảng đi đâu thấy những ngọn nến hình thù lạ lạ cô lại mua về để trên giá sách và những lúc buồn cô lấy chúng xuống đốt lên, ngồi nhìn chúng cháy từ từ đến những giọt sáp cuối cùng.
    Cái cảm giác ấm áp khi được khum khum tay trên ngọn nến, ngửi mùi sáp thơm nhè nhẹ toả ra trong căn phòng vắng lạnh giá và cô thấy bớt cô đơn.
    Ngày sinh nhật của cô nến tràn ngập trên bàn, đủ các hình thù, màu sắc. Cô thích ngọn nến màu hồng hình nửa vầng trăng, cô đã đốt nó khi ngồi cùng anh, còn nhớ ở đó gió mạnh lắm, cô phải dùng tay che gió cho ngọn nến cháy, ngồi nhìn ngọn nến tan chảy từ từ dưới sức nóng của lửa, cô lại chợt liên tưởng đến trái tim mình, vì anh, vì những thương yêu của anh mà trái tim cô đã tan chảy ra sau bao ngày đóng băng, giờ đây thiếu đi sức nóng ấy trái tim cô đang từ từ đông cứng lại, biết làm sao bây giờ....... biết ra sao sau này?
    Thỉnh thoảng cô lại đến cửa hàng bán nến đứng nhìn những cây nến đủ hình thù, lấp lánh kim tuyến, rực rỡ sắc màu trong tủ kính, cô ước sao có anh ở đó để cùng anh chọn những cây nến thật đẹp, rồi cùng anh đốt chúng lên trong những buổi tối bên nhau, anh có biết cô mong làm sao cái giờ phút ngồi bên anh trong ánh nến và cảm giác ấm áp, an lành vì có nhau không nhỉ, anh có hiểu vì sao cô chỉ có những mong ước giản dị như thế mà thôi, có hiểu vì sao không?
    Hình như cô cũng muốn là một ngọn nến đang cháy , cháy cho đến giọt cuối cùng vì những yêu thương cô cho anh, vì anh và cả vì... cô nữa
    Nên cô sẽ đến dù anh đã xa thật xa, cô sẽ đến dù chỉ để nói câu giã từ, cô sẽ đến dù nước mắt tràn mi, cô sẽ đến dù chỉ để cháy một lần nữa thôi.
    Chỉ là để cháy lên một lần, chỉ là để làm một ngọn nến mà thôi...
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  5. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà
    Những lá cỏ non dường như run rẩy
    Những lá cây bay chạy
    Người đàn bà đang yêu hóa dại bên dòng sông
    Bốn mùa trong em chỉ còn một sắc cầu vồng
    Vòng nguyệt quế xa mờ trong tâm ảnh
    Đôi mắt thẫn thờ
    Một đời giữ chặt
    Tình yêu kia cất giấu mãi trong hồn
    Có một người đàn bà đang yêu
    Làm héo cỏ non
    Bàn chân giẫm vô hồi trong quá khứ
    Bàn tay kéo thời gian bên cửa
    Ôi thời gian không cưỡng nổi trong đời

    Có một người đàn bà đang yêu
    Vũ trụ quá nhỏ nhoi
    Trái tim vỡ chia thành ngàn mảnh
    Có một người đàn bà đang yêu
    Yêu chóng mặt
    Vũ điệu mối tình
    Thành ngọn lửa mùa đông
    Có một người đàn bà đang yêu
    Ngây dại bên dòng sông
    Nghe gió lạnh buổi chiều mà nhớ
    Nghe sóng vỗ buổi chiều mà khóc
    Nước mắt nào trong trắng tiễn ai xa...?
    TTL

    Amie
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cảm thấy vui ,nhưng có gì đó hơi buồn ..trưa lũ bạn kéo đi ăn vui thật ,đứa nào cũng vui tính ..nhưng sao sáng nay mình thấy mình lạ thế ..có gì đó ganh tỵ ,khinh khỉnh muốn cười phá lên thật lớn ..mình sao nhỉ?chẳng hiểu nổi mình nữa rồi ,kì lạ thật khi mình nhìn thấy cậu ấy nói chuyện với con nhỏ đó ,mình thấy tức tức gì đó ..nhưng mình lại nhìn cậu ấy mà cười nhếch miệng ,có gì đó mình cảm thấy khó chịu nhưng ko hẳn là sự ghen tức ..mình thấy lạ cho chính mình ...
    bây giờ mình và cậu ấy sao ấy nhỉ?bạn thân cũng chẳng fải ,vì thân gì khi ở lớp chẳng nói với nhau câu nào ..mình biết cậu ấy vẫn để ý những gì mình làm nhưng coi như ko biết ,tính cậu ấy vẫn thế ...mìnhcảm thấy giữa mình và cậu ấy có gì đó thật sự khó nói ,cứ ngại ngại gì đó ,ko tự nhiên như những bạn bè bình thường khác ...mình muốn nói chuyện với cậu ấy trên mạng khi đó cậu ấy chín chắn và dễ nói chuyện biết bao nhưng mà hình như lâu lâu rồi ko đc nói chuyện trên mạng .nói chuyện ở lới chỉ toàn gây sự ..bạn tôi ơi sao thế nhỉ??????????
    [move]nụ cười như mùa thu toả nắng[/move]
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Chia tay nhau mỗi đứa một nẻo đời
    Ta gom nhặt cất những gì thương lắm
    Chợt nhìn lại và thấy lòng cay đắng
    Có bao giờ ta bỗng gọi tên nhau.
    Người yêu dấu ơi có khi nào anh nhớ tới em? Có khi nào anh thầm gọi tên em? Có khi nào anh thấy nụ cười em trong giấc mơ của mình? Có khi nào...
    Nỗi nhớ là gì mà làm trái tim em trĩu nặng , kỷ niệm là gì mà khiến em đau nhói.
    Đã trôi qua những gì thân thương mà sao âm thanh của ngày cũ như vẫn đâu đây, người dù xa vẫn còn lại với ta, vẫn nghe trái tim thầm khóc, vẫn không thể nhạt nhoà những kỷ niệm.
    Con đường đã rẽ làm hai, mỗi người đi một ngả và không biết bao giờ lại có thể gặp nhau, biết là thế, hiểu là thế mà sao lòng cứ mãi vương vấn một nỗi buồn.
    Chôn kín nỗi nhớ vào trong tim nhé ...tôi ơi
    Giấc mơ buồn, nụ cười buồn, trái tim buồn....cất đi.... phải không tôi ơi?!?
    "Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi", hơn một lần em hỏi mình...về mình...
    "Xuân về cho cây xanh lá, cớ sao tình ta chỉ có mùa thu....đêm đêm nằm thương đôi mắt nâu...", có bài hát nào cứ vang mãi một giai điệu buồn.
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Làm sao anh đủ sâu
    Cho em soi hết bóng
    Làm sao anh đủ rộng
    Che mát cho đời em
    Làm sao anh đủ cao
    Ðể thấy em cho hết....
    Cuộc đời bao nhọc mệt
    Cuộc đời bao dịu êm
    Người đàn bà bước lên
    Người đàn bà lùi lại
    Này tôi ơi, có phải
    Làm một người đàn bà
    Người ta phải nhỏ bé
    Nhỏ bé tựa búp bê
    Mới dễ dàng hạnh phúc?
    1996
    (ltmd)
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Gọi xuân
    Người đàn bà ngồi trong đêm
    cầm bút viết về mùa xuân
    khi nụ còn chìm trong thân cây rạo rực
    một chút xuân còn trong ***g ngực
    vút bay vào hư không
    Người đàn bà ngồi thắp ngọn nến hồng
    soi khoảng vô biên
    kiếm tìm hương gió
    chút lạ kỳ rơi trên vòm cỏ
    xanh um mùa xuân về rất khuya
    Người đàn bà
    lội sương
    trôi mải miết theo vầng trăng
    mảnh khảnh
    nàng cúi nhặt chấm vàng óng ánh
    mắc nợ cuộc đời dạo buổi trăng lên

    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    đôi lúc ta muốn là cái gì đó thật nhỏ bé để người ko còn nhớ đến ta nữa ..nhưng đôi khi sao ta lại muốn ta luôn luôn hiện hữu trước mắt người cho người ko thể quên ta đc ..
    những gì ta muốn ta hãy quên đi đấy là những gì về người nhưng sao ko thể ,ko thê thật là khó ,khó lắm ..cuộc đời thật là trớ trêu những gì khi con người ta muốn quên đi thì lại càng nhớ lâu thật lâu ko sao mà dứt ra đc ..
    nụ cười như mùa thu toả nắng

Chia sẻ trang này