1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không tết ở SG thật là náo nức, tất nhiên là với em thì bình thường thôi, hơi mệt nữa, anh biết em hay ôm đồm và cầu toàn mà.
    Bắt đầu những ngày cận tết đường phố đông từ sáng tới đêm, người ta lao ra đường, mua mua, bán bán, đi biếu qùa, đi chợ hoa, đi làm cho xong những việc phải hoàn thành trong năm cũ, đi kiếm tiền cho cái tết gần kề.
    Em tối nào cũng lang thang, xem người ta chuẩn bị tết, chẳng náo nức cũng không thờ ơ, với em tết là khi em thấy vui, khi em thấy cuộc sống của mình nhiều nụ cười hơn nước mắt và vì thế một năm em có nhiều ngày gọi là tết, nhất là những năm em còn bên anh.
    Hôm nay bắt đầu phát thưởng, mọi người ai cũng vui, nhiều người ngồi nghĩ sẽ tiêu gì, làm gì cho hết cọc tiền thưởng, hì, thấy cũng hay hay, một năm có một lần, ngồi nghĩ xem làm gì cho hết tiền mà không phải băn khoăn gì hết.
    Em lại đang nghĩ về những ngày sau tết chứ không phải những ngày tết, sau tết có một ngày đặc biệt với anh và em, vì thế em mong chờ tết qua đi.
    Tết ở SG toàn hoa là hoa, chỗ nào cũng thấy người ta bày hoa bán, những cây mai đầy nụ, những cây quất kết hình ngọn tháp, hoa cúc đủ sắc màu, hoa hồng trồng thành từng bụi cao và đơm những bông to tướng. Chợ hoa đông nghịt những người là người, cây chen lá, lá chen hoa và người chen người
    Trên vỉa hè là từng đống dưa hấu chất cao như núi, những quả đưa xanh đậm nằm ngoan ngoãn như đàn lợn con, người ta bầy những mẹt bao lì xì đỏ rực cạnh những bình cành vàng, cành bạc, đèn ***g đỏ, bong bóng đỏ, cái gì cũng đỏ, thật ấn tượng.
    Những ngày gần tết ngủ ít đi, lang thang nhiều hơn, bận rộn, mệt mỏi và vui, ờ, dẫu sao vẫn nên có tết, dù ai cũng than van chán tết quá rồi
    Em có một điều bất ngờ cho anh, thật đấy, cứ chờ nhé.
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ta đi mua mũ để dành tặng bạn ..ta muốn nhìn thấy bạn đội mũ giống như ta ...ta thích điều đó chí ít ta và bạn cũng có cái để giống nhau ...người ta sẽ nghi ngờ chút ít nhưng ko sao ,ta chỉ muốn tặng bạn thôi mà ,chí ra ta cũng tặng bạn đc 1cái gì đó ..ta mong bạn sẽ coi nó như tình cảm của ta dành cho bạn bạn nhé...
    năm mới đã đến nhưng hình như giữa ta và bạn còn đang giận dỗi nhau điều gì đó nhưng ta sẽ làm cho bạn hiểu ta hơn ,ta sẽ ko tranh cãi nhiều với bạn nữa đâu ..ta cũng sẽ ko làm bạn giận ta nữa ..bạn cũng như thế nhé
    <marquee>nụ cười như mùa thu toả nắng</marquee>
    Được anhphuong86vn sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 28/01/2003
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, em vừa làm xong được những việc trong ngày, nhìn đồng hồ thì đã qua một ngày mới mất rồi, huhuhu, cái đống quần áo phải giặt làm em nhợt hết cả tay, tết ơi là tết, sao mệt thế này.
    Cả ngày chạy ngoài đường, chen vai thích cánh với mọi người, đi mà chả biết mình đi đâu, làm gì, cứ lơ ngơ và thầm cười mình.
    Mấy ngày rồi không ăn cơm, ăn linh tinh cho qua bữa, còn một ngày nữa thôi là được nghỉ, sẽ bù đầu với bao nhiêu việc không tên, chưa dọn dẹp nhà cửa, chưa nấu nướng cái gì, chưa chuẩn bị cho chuyến đi, chúa ơi, sao mà lắm việc thế, hic.
    Mai đi chợ hoa, em muốn mua một chậu Hải Đường và một chậu Trà Mi, trời nóng quá chả ai mang Violet vào cả, chán quá đi mất.
    I miss U
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 29/01/2003
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Biển cồn cào suốt đêm
    Từng đợt sóng cứ chồm lên, lùi xuống
    Biển yêu đất điên cuồng nhưng rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
    Biển cuốn vào đời tất cả những lo âu
    Chẳng có thể biển già đi vào trăn trở
    Dành cho đất những làng êm sóng vỗ
    Chắt lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
    Biển như người yêu thiết tha
    Yêu đến suốt đời sôi động
    Ai hiểu được tình biển rộng
    Ai đo được lòng biển sâu?
    Chiu chắt cho đất bao năm rất nhiều
    Đất không hiểu cứ ngày càng lấn mãi
    Biển cồn cào suốt đêm
    Biển chính là em đấy
    Yêu anh nhiều biết mấy
    Anh vô tình như đất ấy thôi!

    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  5. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    It Is You (I Have Loved) - Dana Glover
    There is something that I see
    In the way you look at me
    There's a smile, there's a truth in your eyes
    But an unexpected way
    On this unexpected day
    Could it mean this is where I belong
    It is you I have loved all along
    It's no more mystery
    It is finally clear to me
    You're the home my heart searched for so long
    And it is you I have loved all along
    There were times I ran to hide
    Afraid to show the other side
    Alone in the night without you
    But now I know just who you are
    And I know you hold my heart
    Finally this is where I belong
    It is you I have loved all along
    It's no more mystery
    It is finally clear to me
    You're the home my heart searched for so long
    And it is you I have loved all along
    Over and over
    I'm filled with emotion
    Your love, it rushes through my veins
    And I am filled
    With the sweetest devotion
    As I, I look into your perfect face

    It's no more mystery
    It is finally clear to me
    You're the home my heart searched for so long
    And it is you I have loved
    It is you I have loved
    It is you I have loved all along

    For the one I've loved
    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mình gọi điện cho anh ..vui thật nhưng tốn money quá .mải nói chuyện nên mình quên mất fải bảo anh gọi lại vào số máy làm mình bị thâm hụt ngân sách nghiêm trọng ..hic hic nhưng nói chuyện cũng vui lắm rùi ...năm nay chắc mình sẽ có 1cái tết đáng nhớ ..hi vọng như thế
    mấy ngày tết mình fải về quê nhưng khi xuống mình sẽ đi chơi với anh ..năm nay chắc sẽ ko đc nhiều tiền mừng tuổi như trước nữa .mẹ bảo lớn rùi mờ nhưng mà mình vẫn muốn tiền mừng tuổi ..ra tết fải đòi của lũ bạn mới đc ..mình đã thâm hụt ngân sách hơi bị nhiều rùi mờ ..
    nụ cười như mùa thu toả nắng
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Em vừa về nhà đấy, anh đừng mắng em nhớ. Chỉ tại vì nhiều việc quá, em lang thang ngoài đường suốt buổi chiều cho tới tối mịt. Hôm nay tới Cty làm buổi cuối cùng, tưởng rằng chỉ dọn dẹp rồi về, ai ngờ nhiều việc quá, giấy tờ cứ ùn ùn chất đống trên bàn chờ giải quyết, thế là em lại ngồi cho tới khi sếp bảo cho về, em là người cuối cùng ra khỏi phòng và dán niêm phong.
    Chỉ còn ngày mai nữa là những ngày chộn rộn sẽ qua đi, nhường chỗ cho không khí lặng lẽ của những ngày đầu năm. 11h em ra khỏi nhà để đi làm tóc, ở SG có một số tiệm cắt tóc mở cửa suốt đêm vào ngày sát giao thừa, họ còn chuẩn bị một nồi cháo hoặc mì cho khách tới làm tóc ăn khuya nữa, vui lắm. Em có một tiệm quen và cứ đêm 29 tết là em tới đó sau khi làm xong mọi việc trong nhà.
    Làm tóc xong thế nào cũng có tiết mục lang thang chợ đêm Bến Thành. Những hàng trái cây, hàng hoa mở cửa suốt đêm, khách mua hàng tấp nập. Hôm nay em mua một bó hồng tỉ muội to tướng và mấy cành loa kèn, không có một bông Violet nao cả, buồn quá.
    Ôm bó hoa đi chầm chậm trên con đường về khuya gió se lạnh em cứ ước có anh bên em trong thời khắc giao mùa thiêng liêng này, cùng nắm tay nhau và mỉm cười.
    Con đường gần nhà em vẫn tấp nập kẻ mua , người bán, quần áo chất đống trên vỉa hè, giầy, mũ, túi xách và hoa giả nữa chứ.Còn chợ hoa trước công viên thì vẫn đông nghịt người đi chọn mua hoa. Buổi chiều vẫn còn bạt ngàn hoa là hoa mà tới giờ này đã vợi đi rất nhiều, hoa đào HN nghiêng mình trong gió đêm bên những cội mai vàng rực rỡ, em cũng có một cành đào xinh lắm, cả hoa lan nữa, anh mà thấy sẽ ghen tị cho mà xem, năm cành hoa địa lan màu xanh nhé, có khi phải ra giêng mới tàn.
    Đã bắt đầu những giờ đầu tiên của ngày cuối năm, chỉ còn một ngày nữa thôi, năm nay em đón giao thừa ở quán cafe gần bến cảng, ở đó là nơi người ta bắn pháo hoa, hi, đi chen nhau với bọn trẻ con xem pháo hoa nhé, xấu hổ chưa kìa.
    Thôi em đi ngủ đây, mai còn bao nhiêu việc nữa, đi ngủ không thì anh sẽ mắng, sẽ quát ầm lên, mà năm nay em bị anh mắng nhiều quá rồi, không muốn ăn mắng thêm đâu.
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  8. SirTeo

    SirTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Năm mới chúc bà con mọi sự tốt lành!

    waiting 4 an angel , jejek...

  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới anh thương mến
    Chúc mừng năm mới các bạn thân yêu của tôi, những người luôn yêu thương tôi
    Em ngồi trên tầng 15 của toà nhà sát bến Bạch Đằng khi giao thừa, ngồi ở đó có cảm giác như những vụn lửa của pháo hoa rơi thẳng xuống đầu mình ấy anh ạ. Pháo hoa đẹp quá, giao thừa vui quá, ấm áp và thiêng liêng.
    Năm mới nhiều dự định, nhiều điều phải làm cho xong, năm mới sẽ có nhiều điều thú vị phải không anh?
    Chúc cho anh những điều tốt đẹp trong năm mới, nụ cười, tình yêu và những điều may mắn cho anh, bạn yêu quý của em
    Giao thừa, giao mùa...trong giờ khắc thiêng liêng này lại chợt nhớ đến giao thừa ở nước Nga. Bọn em đón giao thừa trong mùa đông lạnh giá, tuyết rơi trắng xoá, cũng may đúng kỳ nghỉ đông nên tết năm đó vui ơi là vui dù xa nhà.
    Hôm đó chẳng ai bảo mà đứa nào cũng dậy sớm. lớp em có 9 đứa trong đó chỉ có một anh chàng mì chính cánh, phân công cho nó nhiệm vụ vào rừng cắt cành đào về cắm, cành đào là loại hoa giống như hoa đào Trung Quốc mà người ta bán ở đây ấy, bên Nga nó mọc đầy trong rừng, chả biết người ta gọi nó là gì nữa.
    Mấy đứa khác đứa thì dọn nhà, đứa đi mua hoa quả, em và hai đứa nữa nấu ăn, em làm đầu bếp nhé, oách không
    Thành phố em ở chỉ là một thành phố nhỏ ngay đường biên giới Nga và Ukraina nên không có bán các món ăn VN, bọn em có ít gạo nếp,đậu xanh và bánh đa nem, nên làm hai món xôi vò , chè đường(món tủ của em) và nem rán, vì có thịc bò mới được bán theo tiêu chuẩn sinh viên ngoại quốc nên nấu thêm món mì bò viên nữa.
    Đến chiều sau mấy tiếng loay hoay nào cuốn nem, nhào bột làm mì, xay thịt bò làm bò vò viên, hấp xôi, cuối cùng bữa tiệc đón năm mới cũng hoàn tất, mùi thơm bay ngào ngạt làm cả bọn kêu đói nhặng lên.
    Trong phòng đã được dọn dẹp gọn gàng có bình hoa đào, có bàn thờ ông bà, mâm ngũ quả, hoa tươi, rượu. Cả bọn thắp hương xì sụp cúng bái, sau đó qua các phòng bên cạnh chúc tết và nhận bao lì xì của cô giáo trưởng đoàn, đứa nào cũng cười dù nước mắt rưng rưng, nhớ nhà quá nhưng năm mới ai lại khóc mếu, dông cả năm thì chết.
    Hết mục chúc tụng cả lớp em về phòng chung và bắt đầu bữa tiệc, bê cả bếp điện vào phòng để đặt nồi mì cho nóng, ngồi chan mì cho cả lớp, nhìn chúng nó ăn uống ngon lành thấy sao mà vui thế, con bạn chìa bát ra và nói: " mẹ cho con xin bát mì" , cả lũ cười ầm lên làm em tí nữa làm rơi cái bát, ha ha ha, nó gọi em là mẹ mới chết chứ
    Ăn xong cả bọn kéo ra bưu điện để gọi điện về nhà, 8 giờ tối mùa đông đường phố vắng tanh, tuyết rơi mù mịt, bưu điện trung tâm chỉ có mấy đứa chúng em co ro trong áo panto, mặt mũi buồn thiu, bồn chồn, có tiếng con bé C.A thút thít, nó là đứa mít ướt nhất lớp.Đường dây nối mãi mới được, lần luợt từng đứa vào cabin, có đứa nói cười hớn hở, đứa thì khóc thút thít, nhưng nói chung sau khi ra khỏi cabin mặt đứa nào cũng tươi tỉnh.
    Mãi hơn 10h cả bọn mới về tới nhà, tụ tập nhau đánh bài tiến lên ăn tiền, tiếng cười nói lao xao, tiếng nhạc êm đềm,em và con bạn cùng phòng uống cho hết chai champagne rồi leo lên bệ cửa sổ ngồi nghêu ngao hát, phía chân trời đã có một vạch sáng, ở VN giờ này mọi người đang chuẩn bị làm mâm cơm cúng ông bà đầu năm mới rồi đi chúc tết nhau đây, nhớ nhà quá đi mất...
    Hôm nay đón tết ở nhà nhưng không còn được ngồi cạnh những khuôn mặt thân thương của bạn bè ngày xưa, thấy nhớ chúng nó và nhớ cái tết xa nhà ở nước Nga.
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu là message chúc tết, chỉ thiếu một message nữa thôi, chỉ thiếu một mà như thiếu tất cả, tại sao?!?
    Thật buồn, chẳng lẽ bạn đã quên tôi? Vậy mà tôi nhớ bạn lắm đấy, rất nhớ...
    Mùa xuân vẫn luôn mang tới niềm vui cho mọi người kia mà, bạn không muốn làm một cánh én mang mùa xuân tới cho một người luôn yêu thương bạn sao?Chẳng lẽ...
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...

Chia sẻ trang này