1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi không cần ai tiễn biệt
    Tôi không nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ còn phải nói gì hơn
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển treo ngang càng thấy trống:
    Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng

    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Để chị cho cô số ĐT, cô gọi cho nó bảo nó đẻ mèo gấp cho cô nuôi, chứ chị chịu không điều khiển nó được, chị hết cửa rồi, cô thì may ra nó nghe
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...

    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Đi qua dòng sông nụ hôn em đánh rơi bên bờ dòng sông qua biết bao mùa lũ nụ hôn rơi biết đâu ai tìm.
    Theo mưa về phố bởi vì đâu mắt em hay buồn, ngày mưa đi nắng trôi ngoài bãi, ngày mưa đi nối con sông dài.
    Mây che đầu non đã quên đi chưa hay còn mang nỗi sông đau, trôi qua là hết có ai đam mê như là tôi đã yêu em.
    Đi qua dòng sông nụ hôn rơi đã quên lâu rồi, dòng sông trôi giống em lặng lẽ, mặc tình yêu hoá thân trong lòng.
    Đi qua dòng sông nụ hôn em đánh rơi bên bờ dòng sông qua biết bao mùa lũ nụ hôn rơi biết đâu ai tìm.
    Theo mưa về phố bởi vì đâu mắt em hay buồn, ngày mưa đi nắng trôi ngoài bãi ngày mưa đi nối con sông dài.
    Mây che đầu non đã quên đi chưa hay còn mang nỗi sông đau, trôi qua là hết có ai đam mê như là tôi đã yêu em.
    Đi qua dòng sông, nụ hôn em đánh rơi bên bờ dòng sông qua biết bao mùa lũ nụ hôn rơi biết đâu ai tìm.
    Đi qua dòng sông nụ hôn rơi đã quên lâu rồi, dòng sông trôi giống em lặng lẽ, mặc nụ hôn hoá thân trong lòng, dòng sông trôi giống em lặng lẽ, mặc tình yêu hoá thân trong lòng.

    Một ngày hát lại bài hát cũ và thấy lòng mình trùng xuống...anh hãy là dòng sông mang đi mọi nỗi ưu phiền trong em anh nhé
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    mình chẳng biết nghĩ như thế nào nữa ,mình đã cố gắng ko nghi ngờ anh ..ko muốn nghi ngờ nhưng lí trí cứ bắt mình fải nghi ngờ ...anh như thế mình ko muốn và cũng ko tin anh có thể lừa dối mình ..mình đã từng nghĩ anh là thần tượng là người đẻ mình tin tưởng nhất nhưng mà giờ đây thì khó quá ,khó quá ..mình đang nghi ngờ anh ,nghi ngờ những gì anh đã làm cho mình nhưng mình vẫn cảm thấy ko thể nghi ngờ anh đc ,mình cứ muốn tin anh ...anh đã làm mình khó xử khi anh đã hứa sang mình mà ko sang ..anh và mình quen nhau qua mạng ,mình ko nghĩ đó chỉ là mạng hay những câu nói đơn thuần và vì thế mình tin anh..tin anh là người mình có thể tâm sự ,có thể buồn vui chia sẻ nhưng mà giờ đây mình lại đang nghi ngờ anh...mình ko muốn ,nhưng mình vẫn fải nghi ngờ ..mình đã gọi điện cho anh nhưng ko gặp ,mình đã gọi rất nhiều và mẹ anh cứ nói anh đi chúc tết ....
    mình muốn gặp anh nhưng ko gặp nổi và thế là cái tính hay suy diễn của mình đc dịp hành động ...
    nụ cười như mùa thu toả nắng
  6. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    "...............
    Rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tàn cơn say
    Tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây
    Những tháng năm đến lá theo mùa thu chết
    Những thu chết
    Xuân về cho cây xanh lá,
    cớ sao tình ta chỉ có mùa thu
    Đêm đêm nằm nghe hồn tương tư
    Bên song đầu non tàn canh bóng xế
    Thương bèo trôi theo muôn hướng
    biết bây giờ em lạc bước về đâu
    Em ơi, chờ em đến kiếp nao
    Xin cho ngày sau, mình mãi bên nhau"

    Hic, sao dạo này mình sến như phim truyền hình nhiều tập thế hả giời
    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  7. VitoCorleoneVN

    VitoCorleoneVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Người khổng lồ bằng giấy! Chẳng hiểu sao lại có tựa VN lạc mất mùa xuân Nguyên bản của nó chẳng sến chút nào! Được thuyết minh thế mà! Nhạc thì chậc chậc, mỹ mãn!
    Le géant de papier

    Jean-Jacques Lafon
    Demandez-moi de combattre le diable
    D'aller défier les dragons du néant
    De vous construire des tours, des cathédrales
    Sur des sables mouvants
    Demandez-moi de briser les montagnes
    D'aller plonger dans la gueule des volcans
    Tout me paraît réalisable, et pourtant...
    Quand je la regarde, moi l'homme loup au c"ur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
    Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller
    De toute ma tendresse, je suis un géant de papier
    Demandez-moi de réduire en poussière
    Cette planète où un dieu se perdrait
    Elle est pour moi comme une fourmilière
    Qu'on écrase du pied
    Demandez-moi de tuer la lumière
    Et d'arrêter ce soir le cours du temps
    Tout me paraît réalisable, et pourtant...
    Quand je la regarde, moi l'homme loup au c"ur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
    Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller
    De toute ma tendresse, je suis un géant de papier
    {instrumental}
    Quand je la regarde, moi l'homme loup au c"ur d'acier
    Devant son c"ur de femme, je suis un géant de papier
    BoGia]
  8. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em có can đảm rũ bỏ những kỷ niệm mong manh ấy. Có gì đáng để nhớ đâu chứ?! Chỉ là hình ảnh của những cơn mưa, những tán cây xanh thẫm ướt nhoẹt, mặt hồ lặng yên phủ đầy sương sớm và duy nhất một ánh trăng, ánh trăng đêm 16 dìu dịu theo em vào trong những giấc mơ?
    Có gì đáng để nhớ đâu chứ?! Những cái đấy thì ở đâu chẳng có, ngay ở nơi em ở - nơi mà mưa được gọi tên thành mùa ?" sáng mở mắt ra mưa, đêm mắt nhắm vào vẫn mưa; nhìn từ tầng 13 xuống cây xanh ngút mắt; trăng tròn tháng nào cũng có;? có gì lạ đâu? Nhưng một mình, em chẳng thể nào cảm nhận được chút gì đặc biệt cả. Nó cứ lặp đi lặp lại đến nhàm chán rồi trôi tuồn tuột.
    Có gì đâu? ngay cả hình ảnh của anh cũng dần nhạt nhòa thì em còn có thể nhớ gì nữa? Mỗi lần gửi ảnh lại thấy anh khác đi một chút, một năm rưỡi, chạm mặt nhau ngoài đường liệu có nhận ra không?
    Uh thì quên, càng tốt!!!!!
    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  9. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Haha, mình post bài đúng 00:00, hay quá
    Ngày mai bắt đầu một chuỗi ngày mới, hic, mệt mỏi.
    tomybomvn: Ông ở HCMC à? Đi YOKO đi
    VitoCorleoneVN (có nghĩa là gì mà khó nhớ quá): Ờ, nhạc hay mỹ mãn luôn bạn hén
    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với 2 lần đọc cái topic này... Bất ngờ và....vài trăm trang với màn hình máy tính.... Có lẽ vẫn mới chỉ là thoáng qua....
    Nhưng cuộc sống là vậy, và giao tiếp đâu phải chỉ có SMS qua phone. Chung quanh một con người, luôn luôn là những con người. Và con người thì luôn biết, mình cần phải làm gì, với mình và với đồng loại!

Chia sẻ trang này