1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SirTeo

    SirTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sao im lặng thế nhỉ? hình như có 1 đàn chim cú dang lẩn khuất đâu đây.

    waiting 4 an angel , jejek...

  2. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mơ về nơi xa lắm - Phú Quang
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
    Một Hà Nội ngây ngất nắng
    Một Hà Nội rung rung heo may
    Dạ khúc đêm nay
    Một mình em,
    Một mình ta
    Tiếng lá rơi vô tình
    Bên khung cửa
    Em bơ vơ,
    Ta thẩn thờ mong nhớ
    Một giọt sương rơi
    Như giọt nước mắt buồn
    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
    Em cô đơn,
    Căn phòng trống cô đơn
    Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở
    Trong nỗi khát khao em chầm chậm quay về

    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  3. technicolor

    technicolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Anh trót để ngôi sao bay khỏi cát
    Biếc xanh em bông hoa bên trời
    Điều có thể đã hoá thành không thể
    Biển bạc đầu nông nổi tuổi hai mươi

    technicolor
  4. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn nóng nhưng may sao vẫn có những ngọn gió. Vậy là kết thúc một chuyến đi, tưởng rằng không có gì đáng nhớ, vì cũng như bao nhiêu chuyến đi khác, nhưng...
    Sapa giá như có người hiểu vì sao tôi nửa muốn đi, nửa không muốn, chỉ là một thành phố tôi chưa bao giờ đặt chân tới, nhưng những hình ảnh của nó qua lời kể của một người luôn luôn sống trong tôi như một nơi đặc biệt nhất. Có người đã từng hứa hẹn đưa tôi đi Sapa và tôi sợ khi không cùng đi với người đó thì chuyến đi Sapa lần này lại gợi cho tôi nhớ lại một con người mà tôi đang muốn quên.
    Tìm quên có dễ không? Và vì sao?? Một tiếng sét, hay chỉ là... Đám hoa cải vàng rực làm nắng Sapa ngọt ngào hơn, làm nụ cười tôi rạng rỡ hơn.
    Sapa mờ sương, Sapa trùng điệp những ngọn núi, bên triền núi vẫn còn sót lại vài cây đào phai, vài cành mai trắng. Đám trẻ con nhem nhuốc trong những bộ váy áo màu tràm, những con dốc dài, ngôi nhà tối tăm với những đồ vật tồi tàn, tất cả những sắc màu ấy là hình ảnh đặc trưng của Sapa, thương lắm Sapa ơi.
    Đỉnh núi ấy với vườn lan chỉ còn sót lại vài cành hoa, những lối đi nhỏ khuất sau tán lá, đám cây ướt đẫm sương đêm và màn sương mờ ảo, có cái gì thật ngất ngây khi được đứng trong màn sương ấy mà mỉm cười và hét vang lên vui sướng,
    Ngọn thác nhỏ với làn nước trong veo, những phiến đá đủ hình thù, cầu treo trũng xuống dưới sức nặng của bao nhiêu người. Bọn trẻ con nhỏ xíu cố kiễng chân lên tay phất phất những cái vòng đeo tay bằng thổ cẩm, vòng cầu hôn đấy nhé, thế mà có người mua đến 6 cái cơ đấy, dũng cảm ghê?
    Ở Sapa mà tôi thấy biển, biển nhuỵ hoa, biển lá, biển sương mù và biển trong mắt , biển ngay bên cạnh, biển ?chỉ thiếu sóng bạc đầu.
    Chia tay Sapa với lời hẹn gặp lại, chia tay Sapa bỏ lại sau lưng những buồn vui, những ánh mắt ngạc nhiên và chút hoài nghi, thất vọng của ai đó, những gì được thấy có phải là những gì ta nghĩ về nhau hay không? Có ai hiểu vì sao? Có ai cảm thông? Có ai biết? Mà thôi dù sao tất cả đã xảy ra, cái gì phải đến thì đã đến, chỉ tiếc rằng khi tôi ra đi đã để lại cho người khác một nỗi buồn, khi ra đi để lại sau lưng một nỗi nhớ, ngày mai kia, những tháng sau này và những năm tiếp theo, có thể làm gì cho nhau nữa không?
    Gió đưa cây cải về trời
    Rau răm ở lại chịu lời đắng cay

    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi đừng vội tủi
    Khuya rồi! Hãy tới khóc ở hom sông...
    Có lẽ thu rồi em nhỉ
    Em chớ khóc nhiều vàng ố ngã tư xưa...
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ngày Valentine violet,hoa hồng đỏ, một bó hồng và chocolate đắng,bao giờ những gì ngọt ngào cũng đi kèm theo một chút đắng cay, oh biết làm sao?!?
    Thế có được gọi là một người HP ko?Và vì sao lại ngân ngấn nước mắt?
    Tôi còn nhớ cái cảm giác của mình khi ngồi trong quán cafe, ánh sáng mờ mờ của những ngọn nến, tiếng thầm thì của những đôi tình nhân, những bó hồng rực rỡ, tiếng nhạc êm đềm, chỉ có tôi ngồi đối diện với một người, nói những chuyện linh tinh và cố tình nhìn đi chỗ khác vì không thể nào nhìn vào mắt nhau.
    Lúc đó tôi chỉ mong một cái nắm tay nhẹ nhàng và một lời chúc, không biết chocolate của tôi có ngọt quá không nhỉ?Không biết những ngọn nến của tôi có làm ấm lòng ai không?Và một bông hồng cho tôi, tại sao không? Chỉ là bông hồng của quá khứ cũng như những gì ngọt ngào của quá khứ tôi mang tới cho anh. Vậy mà tôi không có nó, bông hoa hồng ấy mà, anh không bao giờ làm như thế, anh vẫn vậy cứng nhắc và cố tình lạnh lùng.
    Khi anh đi rồi tôi vẫn nán lại để không ai thấy tôi đang rơm rớm nước mắt, không khóc, tôi không thể khóc, chỉ là mấy giọt làm mắt tôi long lanh hơn.
    Vậy mà có người đã nhìn thấy những giọt nước mắt tôi nuốt vào trong và tôi phải quay đi để giấu nỗi buồn trong mắt.
    Ngày lễ tình nhân, giá như chỉ có một bó hồng thôi, đừng nhiều thế và cũng đừng thiếu thế để có thể mỉm cười trọn vẹn, để không làm ai buồn.
    Ngày lễ tình nhân mà phải nói lời từ chối, hãy tha lỗi cho tôi, biết làm sao khi tôi không thể.
    Rồi cũng qua đi cái ngày đặc biệt ấy, suốt buổi tối ngồi trong cái quán ồn ào, ngọn nến cháy dở, ánh mắt yêu thương, cái nắm tay ấm áp và câu chuyện cởi mở dù hơi buồn một chút, chỉ bởi vì không có cách nào để cùng đi chung một con đường, chỉ bởi số phận đã an bài và bởi vì tình yêu kia mong manh quá, mong manh như những cánh hồng. Sao mà tôi ghét hoa hồng đến thế, dù biết hoa hồng không có lỗi.
    Valentine, có bao giờ tôi có được một ngày lễ như thế nữa hay không? Chắc là không bao giờ cả, mãi mãi không có một ngày lễ như thế nữa, tất cả rồi sẽ khác xưa...
    Em đi rồi Hà Nội nằm nhung nhớ
    Cổ Ngư buồn lá khóc ngọn vàng thu
    Nắng tương tư nên úa nhạt sương mù
    Sợi tóc rối còn cuộn tròn ký ức

    Viết thay cho một người đấy nhé
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  7. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    True to your heart
    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  8. Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new

    Hoa_thuong_Thich_du_Thu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0

    Đọc xong topic này sợ quá, trong cuộc sống điều gì cũng có thể xảy ra, mình mong manh và yếu đuối mình không vượt qua sự đổ vỡ đâu, tốt nhất là không yêu, hoặc có yêu thì cũng đề phòng, kiểm soát, thủ thế với chính cảm xúc của mình.
    Vì cộng đồng TTVN - Mong các bạn luôn hạnh phúc là tôi vui rồi! Họp offlline Box TL đê các bác ơi!
  9. HoangNguyenXuyenChi

    HoangNguyenXuyenChi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    14-2 chẳng một bông hồng,mặc dù trước đó đã biết là sẽ như thế rồi nhưng vẫn mong, và vẫn trách người ta...Mong lắm đến ngày được gặp nhau,nhưng gặp để làm gì nhỉ?Ngồi bên nhau đây nhưng sao thấy xa cách thế?Là anh đây, bằng xương bằng thịt chứ chẳng phải những tin nhắn vô hồn qua msg.Dường như chỉ như thế này cũng là đủ lắm rồi...biết nói gì với nhau?Làm sao nói hết được?Chợt nhớ đến một câu nói"Bạn có biết khi nào bạn nhớ 1 người nhất không?Đó là khi người đó ở ngay bên cạnh bạn ,mà không phải của bạn!"Đúng quá rồi!Là em đây sao?
    Ngồi bên em ,anh cố tình lạnh lùng và cứng nhắc làm em không khỏi hoài nghi:liệu trái tim anh có còn lửa?Một chút lửa ấm dành cho em?Hay là anh đã làm được đúng như những gì anh đã nói.Rằng phải quên!
    Chocolate năm nay đắng quá!Mà thật ra thì mình đã bao giờ thấy được vị ngọt của nó 1 lần đâu?Tệ thật ,cả hoa hồng nữa!Tại sao anh không tặng một bông hồng?Tặng rồi ra đi cũng được...Anh chẳng lãng mạn như mình,ngược lại, rất sáng suốt và thực tế.Có lẽ vậy mà những ngọt ngào của quá khứ giờ đây chỉ còn là kỉ niệm.Để làm gì khi 1 bông hồng làm sống lại mọi chuyện-cái chuyện mà nó đang đứng không đúng chỗ,không đúng lúc, và làm ít nhất 1 người phải khổ sở đến thế này....
    Vậy thôi anh nhé,một lời từ chối ,một lời tạ lỗi vào đúng Ngày Valentine sẽ là một dấu chấm hết.Hơn tất cả, từ ngày mai em bước sang một cuộc sống mới-ở đó không có anh.
    Chào thương yêu!
    Tôi cầu xin có 1 ngày bình an trọn vẹn.
    (viết thay 1 người !)
    Xuyến Chi
  10. HoangNguyenXuyenChi

    HoangNguyenXuyenChi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng tình với quan điểm này!!!!
    Xuyến Chi

Chia sẻ trang này