1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi stand.by.me, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhi_xua_cua_A.T

    Nhi_xua_cua_A.T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em nghiêng vai ngày vui trôi tuột hết. Trôi tuột hết. Một mình em bé nhỏ và cô đơn giữa những ồn ào tấp nập của cuộc đời. Sao lúc nào em cũng cảm thấy bâng khuâng và ám ảnh thế này? Ánh mắt anh u uẩn và lặng lẽ sau những chén rượu đã khép lại trước em rồi. Giọng nói anh ấm áp và dịu dàng trong những cuộc trò chuyện qua phone đã tắt đi trước em rồi. Em không còn giữ lại được cho mình chút gì về anh nữa, ngoài những khoảnh khắc đã mãi mãi rời xa...
    Cuộc đời này, chỉ là những đổi thay. Em thì cố hữu một nỗi buồn, cố hữu một niềm tin. Anh có hiểu không, người đàn ông đã đi qua em dịu dàng và lặng lẽ...
  2. SirTeo

    SirTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    "Chia cho "ai" một đời tôi, một cay đắng, một niềm vui, một buồn...!!? "
    Ai sẽ sẻ chia cùng tôi đây???

    waiting 4 an angel , jejek...

  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi C ạ, rồi sẽ có người yêu thương C, vì C chân thành thế mà, vì C biết yêu say đắm, vì C là C.
    Hãy mỉm cười và bỏ qua mọi nỗi muộn phiền đi C ơi, cành Phi yến sẽ tươi mãi trong ký ức, như tình cảm của C không bao giờ là vô nghĩa. Chúc vui C ơi.
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  4. SirTeo

    SirTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Giật mình nhìn quanh, chẳng có ai bên cạnh. Bạn thì nhiều, nhưng chẳng có ai để sẻ chia tâm sự, "A friend in need is a friend in deed" - sau bao nhiêu những điều phù phiếm, người bạn thực sự sẽ ở bên ta. Cảm ơn Mod đã an ủi nhé, ước gì cành Phi yến có thể nói được.

    waiting 4 an angel , jejek...

  5. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Người ta khổ vì thương không phải cách,
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi,
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó,
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương.
    Vì thả lòng không kềm chế dây cương,
    Người ta khổ vì lui không được nữa.
    XD

    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does
  6. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chia cho ai một đời đắng cay ư?. Có đó bạn a`. Mình cũng giống bạn thôi, đang fải sống với cay đắng cuộc đời. Hạnh phúc đối mình thật fù du. Dường như là chẳng thể có. Mình cũng đang chấp nhận tất cả cay đắng đó. Fải chịu thôi bạn à. Đời là vậy. Với con người niềm vui thì ít mà nỗi buồn thì nhiều. Sự cô đơn và những giây phút đau đớn ngày ngày làm ta thêm buồn. Nhưng ta fải đứng lên. Fải nín nhịn nỗi đau đó vào trong lòng. Ở đời cái mình không muốn thì lại đến với mình. Còn cái mình muốn thì chẳng bao giờ có cả. Hãy biết sống cho chính nỗi đau, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình đang có (dù đối với người khác thì đó chẳng thể coi là hạnh phúc được). Hãy về với những đêm dài lặng câm và cô đơn. Hãy về với những trống vắng của tâm hồn. Bởi vì ngoài kia hạnh phúc đâu có chỗ cho ta. Tình yêu ư?. Chẳng thể có được vì ta đã mất đi niềm tin nơi t/y. Bạn bè ư?. Ít lắm, đa số họ chỉ chạy theo những cám dỗ cuộc đời.
    Hãy sống cho chính mình và làm điều tốt cho mọi người xung quanh dù cho mai sau họ có đối lại với mình thế nào (cũng ko cần quan tâm). Khi làm điều tốt mình sẽ cảm thấy cuộc đời này còn có ý nghĩa một chút.
  7. SirTeo

    SirTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Rời khỏi nhà em với tâm trạng bâng khuâng, 11 giờ khuya mà đường xá đã vắng tanh. Bất giác tôi đưa tay gài lại khuy áo, trời Hà nội hôm nay đâu có lạnh(?!). Ngày mai là ngày cưới của em, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng chẳng hiểu sao lúc này tôi lại có tâm trạng như vậy, một chút buồn, một chút tiếc nuối, hụt hẫng...
    Mà thôi, tôi đã không thể đi tiếp cùng em thì tôi cũng cầu chúc cho em luôn hạnh phúc trên quãng đường còn lại. Hạnh phúc để vuột khỏi tầm tay, giờ đây trong tôi chỉ còn hơi ấm của ánh mắt em nhìn tôi khi tôi nắm tay em lần cuối...

    waiting 4 an angel , jejek...

  8. Black_Orchid

    Black_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể một phút thôi cũng được
    Ta có anh hạnh phúc có trên đời
    Xin đánh đổi cả quãng đời còn lại
    Lấy những gì cuộc sống đã cho tôi
    Có nỗi đau làm tim ta biết hát
    Có cuộc vui lại chua chát lệ rơi
    Như đốm lửa dưới tro tàn kỳ lạ
    Điều không thể đã trở thành có thể
    Ta lại gót chân trần trên sỏi đá
    Lại vui buồn thao thức đợi mặt trời
    Nhưng quên lãng thì ta không thể
    Dẫu chẳng còn gì để mất trên môi.

    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc... để một dòng sông lơ đãng trôi qua
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    ...Những hôm nào trăng khuyết
    Trông giống con thuyền trôi...
    Ngọn nến hình trăng khuyết đang cháy sáng trên bàn, nhìn nó giống con thuyền thật anh ạ, thuyền chở hơi ấm tình yêu cho ai ,anh biết không...
    Mỗi khi trăng khuyết em hay tự hỏi vì sao trông vầng trăng lúc đó cô đơn đến thế, không tươi cười, rạng rỡ như khi tròn đầy.
    Chắc không ai thích trăng khuyết đâu anh nhỉ, nhưng em thì thích đấy, trăng khuyết thật cô đơn, như em vậy.
    Như em khi bên anh , vẫn buồn, vẫn cô đơn, không phải bởi vì không yêu thương anh mà bởi vì nỗi cô đơn này không chia cho anh được, anh đã từng thao thức vì thấy không thể có em trọn vẹn, đúng không, vẫn ở bên ngoài nỗi nhớ, vẫn ở bên ngoài nỗi buồn của em.
    Thuyền trăng trôi lững lờ trong biển mây, biển anh dài rộng quá, em không tìm thấy bờ vì thế thuyền trăng cứ trôi, trôi mãi, không biết đâu là bến đậu an lành, không biết khi nào tìm được bến bình yên.
    Này biển mây ơi cho em một bến mây hồng, cho em một bến mây xanh, cho em một bến mây trắng, cho em đứng lại đi nào...
    Thuyền trăng có bao giờ anh thấy, chở trong lòng thuyền bao say đắm cho anh, chở trong lòng thuyền nỗi nhớ cho những ngày xa, chở trong lòng thuyền mối tình thầm kín, chở trong lòng thuyền nỗi cô đơn của em và chở theo một ánh mắt lấp lánh, em vẫn biết yêu thương và càng biết yêu thương hơn những ngày qua.
    Hôm nay thuyền trăng đang lang thang nơi xa rồi, bầu trời tối đen đang khắc khoải đợi thuyền trăng trở về, em thỉnh thoảng vẫn thích bỏ đi lang thang một mình cho anh phải đợi, để anh biết em đợi anh đau đáu thế nào, để anh một lần biết đau như em đã đau, biết buồn như em đã buồn, nhưng em không bỏ anh mà đi mãi mãi đâu , em sẽ về, sẽ về ngay đây, khi anh buồn và cô đơn, biển mây ơi...

    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...
  10. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Khúc mùa thu
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa,
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng?
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Ðâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng.
    Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc,
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em.
    Người - đàn - bà - giấu - đêm - vào - trong - tóc,
    Còn điều chi em mải miết đi tìm?
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi.
    Nhưng chưa hết cuộc yêu, tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.
    Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá,
    Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi.
    Mênh mông quá, khoảng trống này ai lấp
    Khi âm thanh cũng bất lực như lời.
    Sẽ chỉ còn quầng Thu thuở ấy
    Mãi cô đơn vằng vặc giữa trời.
    Người - đàn - bà - giấu - đêm - vào - trong - tóc,
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi?
    (Hồng Thanh Quang)

    You cannot find true love where it does not truly exist and you cannot hide it where it truly does

Chia sẻ trang này